Chương 510
Chương 510: Tung tích ác ma
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc đối diện với toàn bộ người trong sân cùng làm ra một biểu cảm vừa cười giả tạo vừa rơi lệ. Cảnh này mà không có vấn đề thì mới là có vấn đề thật sự.
Động tác vỗ tay của tất cả mọi người đều tăm tắp, thanh âm phát ra chỉnh tề lạ thường, như tiếng trống nện thẳng vào tim, khiến người ta không kìm được mà căng thẳng.
Nhưng hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Tùy tiện chọn một khán giả, hắn ném ngay một phát Trị Liệu Thuật sang. Kết quả lại chẳng có phản ứng dị thường nào, người nọ chỉ "A~" lên một tiếng, rồi nhanh chóng khôi phục lại nụ cười giả tạo đẫm lệ.
Lần này hắn thật sự giật mình. Một màn quỷ dị đến mức này mà lại không phải là quỷ dị.
Lỗ Bá Đặc: (〒◡〒) !
Thế là hắn đành cắn răng đứng dậy, cũng làm ra vẻ mặt vừa khóc vừa cười giả tạo, bắt nhịp theo tiết tấu vỗ tay của mọi người. Sau đó, đám đông quả nhiên đều quay đầu trở lại.
Toàn bộ diễn viên trên sân khấu cùng cúi người đáp lễ, trên mặt cũng là nụ cười giả tạo rơi lệ y hệt. Cảnh tượng hoang đản này diễn ra ngay trước mắt, e rằng rất lâu nữa Lỗ Bá Đặc cũng không quên được.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Lão Diện Mạc, ngươi hiểu biết nhiều nhất, ngươi có nhìn ra gì không?
Lão Diện Mạc: ┐(⊙_⊙)┌ Thật xấu hổ, ta đúng là chưa từng thấy tình huống này bao giờ.
Cốt Đầu Muội: ヽ(^◡^)ノ Nghĩ nhiều thế làm gì? Chém hết đi!
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Ngươi vẫn chưa hiểu lão đại rồi. Đám người này nếu không phải quỷ dị hay ác ma, hoặc là làm điều ác tày trời, sao hắn có thể chém hết được?
Thế nhưng ngay khi Lỗ Bá Đặc đã chuẩn bị đại chiến một trận, buổi diễn lại tan rạp. Từng tốp khán giả ba năm người lục tục đi ra ngoài, hoàn toàn không có ý định ở lại chiến đấu.
Hơn nữa theo bước chân đám đông rời đi, những khán giả đó cũng ngày càng trở lại bình thường. Bạn bè quen biết rôm rả bàn tán về màn thể hiện của từng người trên sân khấu, tranh luận xem ai nổi bật nhất, đoạn nhạc nào nghe êm tai nhất, từng người bình thường không thể bình thường hơn, cứ như tất cả những gì Lỗ Bá Đặc thấy trước đó chỉ là ảo giác.
Lỗ Bá Đặc bắt gặp mấy cô nàng tinh linh khá quen mặt, là những người từng gặp trong đêm tấu nhạc đầu tiên. Hắn vờ như rất tự nhiên bước tới làm quen:
"Ây da, chào các cô, buổi biểu diễn hôm nay tuyệt vời quá, các cô thấy thế nào?" 【Điểm Hốt Du +4】
"Ái chà, Leonardo, cậu cũng ở đây à!"
"Đúng vậy, đúng vậy, bọn tôi cũng thấy tuyệt lắm. Tôi thích nhất đoạn cuối nữ chính ngậm ngùi từ bỏ báo thù, cậu thấy đoạn nào hát hay nhất?"
"Leonardo, tôi thấy phần tấu nhạc vẫn còn thiếu một chút, nếu cậu lên đàn thì tốt biết mấy."
"Leon, bây giờ cậu có rảnh không? Đến nhà cây của bọn tôi trò chuyện tiếp đi, bây giờ bọn tôi đang hưng phấn lắm, chẳng ngủ nổi đâu."
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)? Hay thật đấy, các cô bình thường quá mức rồi, làm như tôi mới là kẻ không bình thường vậy.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Nếu không nhờ chúng ta đông bạn đồng hành, chắc chắn ngươi đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Ta thấy bọn họ không có ý tốt đâu, lão đại, để ta chém bọn họ đi, lúc nãy bọn họ cũng trừng mắt nhìn ngươi đấy, ta thấy rồi.
Lỗ Bá Đặc cười thân thiện, xua tay: "Tôi cũng thấy đoạn ngâm xướng ở kết thúc là xuất sắc nhất. Các cô cũng không ngủ được sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn." 【Điểm Hốt Du +4】
Lỗ Bá Đặc cũng chẳng có ý đồ gì với mấy cô nàng tinh linh này, mà là hắn thật sự không ngủ nổi nếu chưa làm rõ nguyên do bên trong.
Hắn quyết định ra tay từ mấy cô nàng tinh linh này để dò la chút tin tức.
"Vở vũ kịch âm luật này xuất sắc như vậy, đã tập luyện bao lâu rồi? Là do ai sáng tác thế? Không biết có cơ hội gặp mặt tác giả không nhỉ?" 【Điểm Hốt Du +4】
"Đúng không, Leonardo cậu cũng thấy vậy hả? Ngài Rowan quả thực rất có tài, giống hệt cậu vậy."
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)? Chẳng phải có tác dụng rồi sao? Rowan? Rowan này rốt cuộc là ai?
Đến gần sáng, Lỗ Bá Đặc mới mỏi lưng đau gối bước ra khỏi nhà cây của mấy cô nàng tinh linh. Đầu óc hắn mệt mỏi rã rời, nhất là khi phải đối phó cùng lúc với bốn cô nàng tinh linh líu lo ríu rít, khó khăn lắm mới moi được chút nội tình.
Ngay vài tháng trước, có một kẻ thuộc nhân loại tài hoa xuất chúng xuất hiện. Không chỉ cực kỳ có tài trong mảng diễn tấu, mấu chốt là năng lực kể chuyện của hắn có thể coi là tuyệt đỉnh, lại còn biết sáng tác đủ loại thi ca tuyệt mỹ.
Lúc đó hắn được gia tộc Nguyệt Lệ phá lệ mời vào lãnh địa, nhanh chóng chiếm được cảm tình của toàn bộ tinh linh. Hắn còn giúp mọi người tập luyện vở vũ kịch âm luật kia, một mình gánh vác phần lớn công việc từ thiết kế tình tiết đến phổ nhạc rồi điền lời, hỗ trợ tất cả ca giả tinh linh hoàn thành diễn tập, khiến không một tinh linh nào không khâm phục tài năng ấy.
Lỗ Bá Đặc chẳng cần phải đắn đo thêm nữa, vấn đề chắc chắn nằm ở tên Rowan này. Mạnh dạn dự đoán, cẩn thận kiểm chứng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là ác ma đang giở trò quỷ.
Nếu ác ma muốn thông qua phương thức tẩy não để thẩm thấu, truyền bá tư tưởng đầu hàng cùng tư tưởng không kháng cự cho những người này, đó sẽ là một chuyện vô cùng khủng khiếp.
Đám tinh linh này vốn dĩ đã là bọn ru rú trong nhà, còn đám nhân loại kia lại là tầng lớp tinh anh đến từ vô số công quốc xung quanh. Dù không phải đại công tương lai thì sau này cũng nắm giữ trọng trách trong hàng ngũ quản lý, sẽ tạo thành mối đe dọa nghiêm trọng cho thế lực kháng cự ác ma của nhân loại sau này.
Mấu chốt là sự ảnh hưởng này diễn ra trong vô thanh vô tức, không phải chém giết bằng đao thật thương thật, mà là tẩy não thông qua hình thức truyền bá văn hóa như một loại virus. Người ở thời đại này không hiểu, chứ ở thời đại của hắn thì làm sao mà không biết?
Hơn nữa còn thông qua một phương thức nào đó mà hắn chưa rõ để thao túng tư tưởng con người, củng cố nhận thức ấy. Qua cuộc dò hỏi vừa rồi, hắn phát hiện mấy cô nàng tinh linh kia đều đã bắt đầu bất giác đồng tình với hàng loạt quan điểm đó, điều này thực sự quá đáng sợ.
Theo hiểu biết của hắn, trong số ác ma, cái hệ Quỷ Ngữ Giả — Khi Đao Ma — Ác Ma Sừng Cừu này, khi tới giai đoạn hậu kỳ của Khi Đao Ma là có thể nắm giữ ma pháp tương tự như 【Thao Túng Cảm Xúc】. Nhưng chưa từng nghe nói thứ này lại ảnh hưởng sâu và phạm vi rộng đến thế, nhất định có điều gì mờ ám.
Hơn nữa hắn dường như đã nghĩ thông vài chuyện. Nguồn gốc độc dược "Sâm Chi Nha" của Gandy Barth trước đó, Hill phái người tìm suốt một ngày vẫn không tra ra là ai cung cấp, giờ xem ra đã có lời giải thích hợp lý. Nhưng tại sao tên ác ma này lại nhắm vào hắn?
Lỗ Bá Đặc vừa suy nghĩ vừa đi về. Mấy con tinh linh cây dường như cũng mệt mỏi, bay lượn uể oải, soi đèn dẫn đường cho Lỗ Bá Đặc về lại nhà cây của mình.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn đẩy cửa bước vào,
Đại Não Hoa & Đại Nhãn Châu Tử: (⊙_⊙)┌ & ( ⊙ ) ┌ Đợi đã!!!
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ ) ┌ Bày biện trong phòng có người động vào rồi!
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Ta cảm nhận được dao động ma pháp!
Đại Não Hoa phối hợp cùng Đại Nhãn Châu Tử bắt đầu chỉ ra những điểm thay đổi trong phòng: vị trí mấy chậu hoa bên cửa sổ đã xê dịch, góc đất rơi vài viên tinh thạch, như thể có ai bất cẩn làm rơi, sau dàn dây leo trên nóc nhà dường như cũng nhiều thêm vài thứ.
Lỗ Bá Đặc không manh động: (⊙_⊙)┌ Tám chín phần mười là trò của tên ác ma Rowan kia. Trước đó đã muốn giết mình, mà ở Hồi Âm Khung Đỉnh chỉ có mình là trường hợp ngoại lệ, chắc chắn càng bị để mắt tới. Nhưng có ai nhận ra đây là pháp trận gì không?
