Chương 533
Chương 533: Lỗ Bá Đặc hiển thánh trước đám đông
Đăng ngày 30/09/2026
19
Còn việc Lỗ Bá Đặc làm sao phát hiện ra, đương nhiên là vì ngày hôm qua dẫu tình hình vô cùng hỗn loạn, hắn vẫn để lại nơi này mấy phân thân của Đại Nhãn Châu Tử, tự nhiên là nhìn thấy rõ mồn một.
Mục đích của hắn là ngăn chặn chiến tranh, tất nhiên sẽ không báo cho đám bán nhân mã đuổi theo tàn sát đám binh lính loài người này, mà muốn dùng phương thức khác để giải quyết mâu thuẫn lần này.
Sau một đêm suy tính, hắn đã có một hướng đi đại khái, nhưng vẫn còn rất nhiều chi tiết cần cân nhắc, vài mắt xích then chốt cần khai thông.
Lúc này Mondo, Ruby, Shiruru cùng không ít bán nhân mã đều dồn ánh mắt lên người Côn Tăng. Bị nhiều cặp mắt to tướng cùng lúc nhìn chằm chằm như vậy, áp lực cũng không hề nhỏ.
Không phải vì bọn họ đột nhiên thấy Côn Tăng đẹp trai, mà là trước khi đến đây, con người này từng khẳng định kẻ địch sẽ chủ động rút lui. Hiện tại sự thật rành rành trước mắt, quả nhiên đúng như lời hắn nói.
Trong số đó, chỉ có Ruby là quen thuộc với Côn Tăng nhất, nàng cất lời hỏi là thích hợp nhất: "Côn Tăng đại ca, sao huynh biết quân đội Barth sẽ rút lui vậy?"
Lỗ Bá Đặc chờ chính là có người hỏi câu này. Gặp tình huống thế này, nếu tự mình chủ động kể ra thì cảm giác hơi làm màu, nhưng để người khác hỏi lại hoàn toàn khác, sẽ làm nổi bật lên bản lĩnh phi phàm của mình. Diễn kịch tấu hài vì sao phải có một người đứng bên tung hứng phụ họa, chính là vì lý do này.
"Khụ khụ... Ta đương nhiên là căn cứ vào đủ loại biểu hiện, tiến hành phân tích tỉ mỉ, cuối cùng suy đoán hợp lý mới đưa ra kết luận.
Đầu tiên chính là cục diện chiến trường trước đó. Kỵ binh trọng giáp của Barth không có biện pháp hữu hiệu đối phó chiến thuật du kích của các ngươi. Các ngươi thậm chí chẳng có thành trì cố định nào để bọn chúng tấn công, chúng chỉ có thể liên tục bị tiêu hao, bị quấy rối. Đó chính là ưu thế cốt lõi của các ngươi.
Còn việc chúng nghĩ ra hạ sách bắt cóc Ruby, thực chất là do bị dồn vào đường cùng hết cách. Các ngươi phải tin rằng, thủ đoạn hèn hạ thế này, ngay cả đối với loài người giảo hoạt cũng là điều vô cùng đáng khinh bỉ.
Còn một nguyên nhân quan trọng khác, chính là chiến sự ở Thành Barth có lẽ không hề thuận lợi. Kế hoạch ban đầu của chúng là nhanh chóng giải quyết xong việc ở đây rồi kịp thời hồi thành, nhưng sự kháng cự kiên quyết của các ngươi thực sự khiến chúng bất ngờ.
Bẫy rập tối qua hẳn là đòn liều lĩnh cuối cùng. Nếu giết được Tù trưởng Mondo, chúng còn có thể tiếp tục đánh, còn nếu thất bại, chúng sẽ nhanh chóng từ bỏ, không lãng phí thời gian vào một trận chiến nắm chắc phần thua." 【Điểm Hốt Du +117】
Đại Não Hoa: ~(^◡^)~ Ta thích nhất bộ dạng khoác lác không biết ngượng này của lão đại.
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Haha, đồng cảm!
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ ) ┌ Đây là điểm hiếm hoi ta đồng tình với ngươi đấy.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Con mắt kia, ai cần ngươi đồng tình? Mau trả 'Thao Túng Cảm Xúc' lại cho ta!
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ ) Xì! Ngon thì cắn ta đi!
Cốt Đầu Muội: (— _—) Chừng nào chúng ta mới đi thế? Ta chán chết rồi nè~~~
Vẫn là người của mình hiểu Lỗ Bá Đặc nhất. Hắn đứng đây thao thao bất tuyệt thực chất là vì đã biết trước kết quả, cộng thêm vài tin tức nghe ngóng từ chỗ Julian. Hắn chỉ việc đem kết luận đúng đắn cùng luận điểm hợp lý xâu chuỗi lại với nhau, dựa vào sự tự tin mạnh mẽ và tài ăn nói lưu loát để giảng giải đâu ra đấy, bảo sao người ta không thấy hắn lợi hại cho được!
Chưa nói đến đám người hâm mộ cuồng nhiệt như Ruby, ngay cả Mondo dù không ưa hắn đến mấy cũng phải thừa nhận tên nhãi loài người này quá đỗi ưu tú.
Tài khen người của Ruby cũng thuộc hàng tuyệt chiêu, không thì nàng đã chẳng được bao nhiêu chú bác cô dì yêu mến đến thế. Nàng lập tức đội mũ cao cho Lỗ Bá Đặc:
"Côn Tăng đại ca, huynh đừng khiêm tốn nữa. Thực lực ma pháp huynh bộc lộ sau cùng tuyệt đối cũng là nguyên nhân quan trọng khiến kỵ binh Barth phải thoái lui."
Nghe xem, thế nào gọi là ăn nói khéo léo! Lời tâng bốc này nghe êm tai biết bao, mấu chốt là không hề tâng bốc mù quáng, đám bán nhân mã xung quanh đều gật đầu tán đồng. Lỗ Bá Đặc chẳng có mông ngựa mà cũng được vuốt ve vô cùng sảng khoái.
Trong tất cả bán nhân mã, chỉ có Shaman Shiruru là trong mắt còn vương chút nghi hoặc. Nàng không hề nghĩ phân tích của con người này có vấn đề, ngược lại nàng rất tán thành, chỉ là có vài điểm nàng vẫn chưa nghĩ thông.
Nàng hoài nghi lời Côn Tăng từng nói hôm qua, rằng hắn chỉ là một tên lính đánh thuê.
Nàng thừa nhận chủng tộc loài người quả thực rất mạnh. Rõ ràng tuổi thọ không dài, sức mạnh không phải lớn nhất, bàn về thiên phú cũng chẳng phải xuất sắc nhất, nhưng hiện tại bá chủ đại lục chính là loài người, điều đó không thể bàn cãi.
Thế nhưng cũng không thể nào tùy tiện bước ra một tên lính đánh thuê trẻ tuổi mà đã lợi hại đến mức này được chứ? Trong tộc bán nhân mã, thế hệ trẻ có ai bì kịp hắn? Ruby cũng không thể!
Cho dù mở rộng phạm vi so sánh, tính cả những kẻ lớn tuổi, Mondo đã là người kiệt xuất nhất, vậy mà hôm qua cũng bị loài người gài bẫy, suýt nữa bỏ mạng trong doanh trại.
Nói cách khác, tùy tiện lôi ra một con người so với toàn bộ tộc bán nhân mã, bất kể là thực lực hay đầu óc đều vượt trội đến mức tạo thành khoảng cách thăm thẳm sao? Nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy có chút tuyệt vọng.
Cho dù hắn có nói dối, không phải lính đánh thuê bình thường, nhưng tuổi trẻ của hắn không thể giả được, là loài người cũng không sai, chẳng lẽ hắn lại vừa khéo chính là đệ nhất nhân của loài người sao?
Cho nên bất luận thế nào, hắn vẫn quá đỗi ưu tú.
Dù khoe mẽ trước mặt người khác quả thực rất sướng, nhưng mục đích của Lỗ Bá Đặc đương nhiên không đơn thuần là để làm màu, mà là muốn tiếp tục củng cố hình tượng của bản thân, để mỗi lời hắn nói ra đều có người lắng nghe. Bây giờ xem ra đã hòm hòm rồi.
Thế là hắn chuyển giọng: "Ruby, muội quá khách khí rồi. Ta thấy tác dụng của mình ở đây chẳng đáng là bao.
Tuy nhiên theo phân tích của ta, sự việc lần này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Mục đích bên phía Barth chưa đạt được, trong tương lai không xa, nhất định chúng sẽ mang theo lực lượng hùng hậu hơn để ngóc đầu trở lại.
Ta thậm chí có thể hình dung ra đội hình của chúng. Đợi chiến sự bên kia ngã ngũ, chúng sẽ mang theo nhiều ma pháp sư và kỵ binh nhẹ hơn, khi đó ưu thế của các ngươi sẽ bị san bằng." 【Điểm Hốt Du +184】
Côn Tăng đột ngột đưa ra kết luận này, nhờ có nền tảng dự đoán chính xác trước đó cùng với màn phân tích rành mạch khúc chiết, khiến cho lời hắn vừa thốt ra, đám bán nhân mã xung quanh nghe thấy đều gật gù tin phục.
Đám đông lập tức xôn xao bàn tán, rất nhiều bán nhân mã bắt đầu lo âu, tiếng móng ngựa dậm xuống bãi cỏ dồn dập hơn hẳn, bầu không khí bất an bắt đầu lan rộng.
Shiruru thấy ngay cả Mondo cũng bắt đầu rầu rĩ ủ dột, quên cả chức trách của mình, bèn khẽ thở dài một tiếng, cất cao giọng trấn an mọi người:
"Xin mọi người hãy yên tâm, dưới sự chỉ dẫn của thần linh, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tốt để giải quyết vấn đề này. Chúng ta tất thắng!
Trận chiến lần này chúng ta đã giành thắng lợi, vậy hãy thể hiện phong thái của kẻ chiến thắng, chuẩn bị ăn mừng đi nào! Những chú ngựa con thân yêu của ta!
Lần này, chúng ta còn phải mời người bạn loài người của chúng ta cùng tham gia chúc mừng, Côn Tăng——
Mọi người hãy vì hắn mà reo hò đi nào——"
"Ồ ồ—— ồ ồ——" Đám bán nhân mã bắt đầu hò reo vang dội.
Uy tín của Shaman Shiruru quả nhiên không ai sánh bằng, rất nhanh đã xoay chuyển bầu không khí tại hiện trường.
Lỗ Bá Đặc khẽ mỉm cười, mục đích của hắn đã đạt được. Đề tài dạng này thông thường sẽ không đem ra bàn luận trước mặt dân chúng, vì bọn họ chẳng có cách nào giải quyết, ngược lại còn dễ gây hoang mang.
Nhưng Lỗ Bá Đặc cố tình nói ra trong hoàn cảnh này, chính là muốn tầng lớp cấp cao của bán nhân mã phải chủ động hỏi han và tham khảo ý kiến của hắn. Hắn muốn mượn thế lo âu của dân chúng để tạo thế cho chính mình, hiện tại xem ra hiệu quả rất tốt.
Hơn nữa hắn còn nhìn ra một điều: ở Thị tộc Phong Tuyết này, người nắm quyền quyết định dường như không phải Tù trưởng Mondo, mà chính là vị Shaman này!
