Chương 550
Chương 550: Tâm tư quý tộc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc đứng bên tường cao chữa trị cho binh lính. Xử lý xong mấy ca bệnh nan y giai đoạn đầu, hắn bắt đầu tập hợp lượng lớn binh sĩ lại, để toàn quân cùng hưởng hiệu quả trị liệu từ 【Thánh Dũ Quang Hoàn】. Trước cơ hội tốt nhường này, nếu bỏ lỡ thì hắn tuyệt đối không tha thứ cho bản thân.
"Đừng có chen lấn, chuyện nhỏ này thấm tháp gì, số lượng người ta từng trị liệu cùng lúc còn đông hơn các ngươi nhiều!" 【Điểm Hốt Du +4599】
……
Lúc mới bắt đầu, có lẽ Serphin Hart đã dặn dò trước, không chỉ có người kè kè bám sát hắn, mà ngay cả đám binh sĩ được chữa trị cũng đề cao cảnh giác tới mức tối đa.
Thế nhưng khi Lỗ Bá Đặc tung ngón nghề ngoại giao siêu đẳng ra, thậm chí còn hé mở một chút năng lực 【Mị Lực】, hắn lập tức hòa nhập vào tập thể, thân thiết như anh em một nhà.
Lỗ Bá Đặc: ヽ(⊙_⊙)ノ Đính chính chút, mình phát hiện tình hình có gì đó sai sai là lập tức tắt ngay rồi, quá thân cận cũng không ổn.
Thực ra đạo lý vô cùng giản dị. Đối với một người ra tay cứu mạng, xoa dịu nỗi đau bệnh tật cho mình, lại còn ăn nói nhã nhặn ôn hòa, người ta thật sự rất khó ôm mãi ác ý. Đa phần mọi người đều có nhận thức đúng đắn bình thường.
Lỗ Bá Đặc chỉ tốn nửa ngày đã thu phục toàn bộ tiền tuyến, độ thiện cảm kéo lên mức kịch trần.
Hắn đi tới bất cứ đâu cũng nhận được những lời chào hỏi nồng nhiệt. So ra, nếu bảo đám lính nhận mặt Nữ Nam tước Serphin Hart, khéo khối người còn chẳng biết mặt mũi nàng ra sao, chỉ biết nàng là quý tộc, là cấp trên, là sĩ quan chỉ huy.
Thế nhưng ai ai cũng biết tới danh hiệu Lỗ Bá Đặc.
Đến bữa tối, tại khu doanh trại phía sau tường cao, trong gian phòng của sĩ quan, mùi dầu mỡ tỏa ra một thứ hương vị đặc trưng.
Có hai vị quý tộc đang đợi bữa tối nấu xong. Ở đây không bắt buộc phải cùng ăn cùng ngủ với binh lính. Bọn họ là quý tộc, trước bữa chính còn có thể nhấp chút rượu khai vị, chỉ cần không say khướt là được, vừa vặn thuận tiện để nói chuyện phiếm.
Người đàn ông trong phòng chính là Tử tước Crozo Barth, nhánh phụ của gia tộc Barth, một trong những rường cột của cả dòng họ. Hắn vốn là chỉ huy kỵ binh hạng nặng, sau khi về thành liền được cất nhắc cấp tốc, đảm nhận chức chỉ huy Long Mã Trọng Kỵ tại tường cao này, chính là một trong những chức vụ cũ của người con thứ tư Kain Barth.
Tuy thực lực cá nhân của hắn không quá nổi trội, chỉ dừng ở bậc 5, nhưng tài năng cầm quân tác chiến lại cực kỳ đáng tin cậy, xứng danh lão mưu thâm toán. Vào lúc này, chỉ cần tường cao đứng vững thì sẽ chẳng thể xảy ra biến cố lớn nào.
Bởi sau khi con trai thứ tư Kain Barth tử trận, Lão Barth cũng không gượng nổi mà ngã bệnh liệt giường, tiền tuyến lại không thể lơ là, mà lúc này chỉ có người nhà mới khiến người ta an tâm nhất. Vì vậy Crozo được cất nhắc, Janet Barth cũng trở thành tổng chỉ huy tạm thời tại nơi này.
Chỉ là hôm nay Janet không tới. Rượu máu thú tối qua có vấn đề, tòa cổ bảo lại bắt đầu xảy ra chuyện ma quái nên nàng còn đang điều tra. Hôm nay không cần ra ngoài tường tác chiến, nàng có thể xử lý việc ở cổ bảo trước.
Ánh lửa đèn dầu chập chờn rọi lên gương mặt Crozo Barth, sáng tối bất định: "Tên mục sư Lỗ Bá Đặc kia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Từ đâu chui ra vậy?"
Người ngồi đối diện tự nhiên là Nữ Nam tước Serphin Hart. Hai người đã quá quen thuộc, từng phối hợp nhiều lần trên chiến trường nên chẳng buồn khách sáo, ăn nói thẳng thắn. Nàng nhún vai: "Nhặt được trên đường đấy——"
Crozo lộ rõ vẻ không tin. Serphin dang hai tay tỏ ý, không tin cũng đành chịu, rõ ràng là nhặt được thật mà.
Crozo đảo mắt trắng dã: "Ngươi không sợ có vấn đề gì à? Ta về tới nơi mới biết lão gia tử bệnh nặng đến mức đó. Thời điểm này tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì hỗn loạn. Giờ ta đi ngủ còn chẳng dám nhắm chặt mắt, cứ cảm giác như có tuyết quái đang liếm cổ mình vậy."
Serphin cũng nghiêm nét mặt lại. Giới quý tộc nắm được nội tình đều hiểu rõ tình cảnh hiện tại của nhà Barth tồi tệ ra sao, chỉ sợ xảy ra sơ suất. Nhưng về vấn đề của Lỗ Bá Đặc, nàng cũng đã suy tính kỹ càng, kiên nhẫn giải thích:
"Thực ra ngươi cũng nên nghe qua cái tên Lỗ Bá Đặc rồi mới phải. Có điều ta đoán chắc ngươi chỉ coi chuyện đại sự như Y Vạn Đại Công ở Bạch Trú Chi Thành lấy vợ là tin giải trí xem cho vui, khéo còn chửi thầm một câu lão già háo sắc, thành ra bỏ qua mất cái tên Lỗ Bá Đặc.
Đừng thấy hắn trẻ tuổi, hắn chính là người chứng hôn duy nhất trong hôn lễ long trọng trăm năm khó gặp kia đấy. Đó cũng là lần đầu tiên thế lực của Thánh Quang Giáo Hội nhúng tay vào các công quốc chủ chốt thuộc Liên Bang Luân Bột Lãng.
Nếu không phải tên Lỗ Bá Đặc này tuổi đời quá trẻ, Y Vạn Đại Công khéo còn phải nhận hắn làm bề trên, gọi hắn một tiếng thúc thúc cũng là chuyện bình thường.
Thế nhưng, đừng nói là kẻ cổ hủ không màng thế sự như ngươi, ngay cả người luôn theo dõi tin tức như ta cũng phải thừa nhận mình đã nhìn lầm.
Ta cứ ngỡ hắn còn trẻ ranh, cái thứ gọi là 'thánh quang bao phủ toàn bộ quảng trường' chẳng qua chỉ là lời đồn thổi, do đám người vây xem phóng đại lên, lũ thường dân thêm mắm dặm muối miêu tả những chuyện bản thân không tài nào hiểu nổi.
Nghĩ bụng chắc là pháp trận hệ quang được bố trí từ trước, hoặc chỉ là 【Chiếu Minh Thuật】 diện rộng, còn mấy lời hình dung như 'toàn thân nhẹ bẫng' đều do đám người kia bịa đặt.
Nhưng kết quả ngươi cũng thấy tận mắt rồi đấy, hắn thật sự có thể cùng lúc chữa trị cho hàng nghìn người, thậm chí bao phủ cả đàn chiến mã, khiến chúng thoải mái tới mức khịt mũi phì phì.
Vấn đề then chốt là, thằng nhãi này vừa duy trì một pháp thuật trị liệu hùng vĩ đến mức ấy, vừa có thể đứng đó chém gió phần phật. Ngươi có nhìn thấy chút gượng gạo nào trên mặt hắn không? Vậy bản lĩnh của hắn rốt cuộc sâu đến mức nào?"
Serphin Hart tự giễu cười một tiếng, nốc cạn ly rượu trong tay:
"Đều là chỗ quen biết, ta cũng chẳng sợ ngươi chê cười. Trước đó lúc gặp hắn trong thành, ta thậm chí còn định động thủ với hắn. Giờ ngẫm lại, nếu thực sự ra tay, khéo ta cũng chẳng đánh lại người ta.
Dù đối phương là mục sư, nhưng bất cứ nghề nghiệp nào rèn luyện tới đỉnh phong cũng đều cực kỳ đáng sợ.
Không phải bảo Đế Quốc Lan Đăng vừa khai quật được một di tích cổ đại tên là cái gì Á đó sao? Thực ra thuở xưa làm gì có Thánh Quang Giáo Hội, khi ấy những mục sư như vậy được gọi là ma pháp sư hệ quang, đánh nhau cũng chẳng kém ai."
Serphin lại tự rót cho mình một ly rượu: "Cho nên ngươi lo lắng hơi thừa thãi rồi. Kẻ có thân phận như Lỗ Bá Đặc, đạt tới địa vị ngày hôm nay thì người ta là kẻ biết quý trọng danh tiếng nhất, sẽ không rảnh rỗi làm mấy trò xằng bậy, càng không phải tới để quấy phá.
Đạt tới cảnh giới của bọn họ, có lẽ chỉ có thực lực cao hơn cùng những mục tiêu vĩ đại hơn mới là thứ họ truy cầu.
Nghị hội liên bang chẳng phải vừa phát thông báo nội bộ, nhắc nhở mọi người chú ý việc ác ma thâm nhập sâu vào nội địa đó sao? Ta đoán chừng chính vì nguyên do này nên những nhân vật như Lỗ Bá Đặc mới rảo bước khắp nơi, chứ hơi đâu mà nhòm ngó bức tường rách nát của nhà chúng ta."
Một tràng phân tích của Serphin coi như đã đánh tan nỗi nghi ngờ của Crozo. Hắn cũng không tin một siêu cấp thiên tài của Thánh Quang Giáo Hội lại rảnh rỗi tới mức dòm ngó bức tường đổ nát này.
Thế nhưng chữ ác ma mà Serphin vừa nhắc tới ở câu cuối lại khiến tim hắn thắt lại. Bọn họ đâu phải lũ ngu xuẩn, làm sao không lo lắng về sự ảnh hưởng của ác ma cho được? Thậm chí bọn họ còn liên hệ hành vi bất thường của lũ tuyết quái trên núi cao với cái chết của người con thứ tư Kain.
Ngay từ đầu, bọn họ đã thông qua mạng lưới của "Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh" để gom về nước thánh của Thánh Quang Giáo Hội, thử nghiệm lên thương tật của Lão Barth cũng như toàn bộ thành viên nòng cốt nhà Barth, nhưng kết quả không hề phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào.
