Chương 56
Chương 56: Đâm chết rồi chơi thế nào?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Mấy động tác nhỏ này chứng tỏ rõ ràng Lỗ Bá Đặc không hề hoảng loạn, hơn nữa còn có kế hoạch chi tiết để tìm lại hai người bọn họ.
Bởi nếu so tốc độ chạy trốn, cô biết Lỗ Bá Đặc chạy nhanh hơn tất cả bọn họ, vì hồi ở Tây Sơn cô đã thấy tốc độ của hắn.
Bây giờ Lỗ Bá Đặc tách ra chạy riêng, chắc chắn đã có mưu tính từ trước. Kỳ lạ thay, cô chẳng mảy may nghi ngờ hắn bỏ rơi hai người, tựa hồ ý nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong đầu.
Trái lại, cô vô cùng tin tưởng Lỗ Bá Đặc có thể làm được, nên mới giữ chặt Lợi Lợi Ti đang muốn quay lại rồi tiếp tục chạy, còn Lư Mễ An phía trước thì đã chạy mất dạng từ sớm.
...
Bên này, hai tên thích khách đuổi tới ngã rẽ thì phát hiện tên Kiến Tập Mục Sư cấp 1 Lỗ Bá Đặc phía trước chạy ngày càng chậm, bước chân đã loạng choạng.
Bọn chúng khinh bỉ tột cùng loại người bỏ rơi đồng đội để tháo chạy một mình như vậy. Nếu không vì thiếu gia Á Long yêu cầu phải giải quyết thật nhanh, bọn chúng đã muốn từ từ trêu vờn con mồi láu cá này rồi.
Sau đó, cả hai tiếp tục truy đuổi. Ngay sau một khúc cua, cảnh tượng trước mắt bỗng khiến bọn chúng tối tăm mặt mũi.
Vốn dĩ trong dự đoán của bọn chúng, tên tiểu mục sư kia hẳn phải vừa hoảng loạn vừa ngoái nhìn lại, hoặc đã ngã quỵ xuống đất, quỳ gối van xin tha mạng.
Thế nhưng đống xúc tu rợp trời nhét kín cả đường hầm chật hẹp này là thế nào?
Rồi cả cái bộ não khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, co bóp phập phồng kia là thế nào?
Còn nụ cười tựa như ác quỷ của tên tiểu mục sư kia rốt cuộc là có ý gì?
Hai tên này còn rất ăn ý nhắm tịt mắt lại, lắc đầu lia lịa rồi mở mắt ra lần nữa, thầm mong bản thân bị ảo giác, kết quả phát hiện cảnh tượng kinh hoàng trước mắt lại càng rõ ràng hơn.
Lỗ Bá Đặc không có thời gian dây dưa, hắn còn phải đi cứu người. Toàn bộ mười một cái xúc tu đồng loạt xuất kích, trong chớp mắt đã trói chặt hai tên thích khách.
Dù cả hai cũng là cấp 3 nhưng thiên về tốc độ và độ nhanh nhẹn, dù có kích hoạt đấu khí thì sức mạnh vẫn không đủ để giãy giụa thoát ra, bởi lẽ sức mạnh xúc tu của Lỗ Bá Đặc lúc này cũng ngang ngửa hắn, đã trưởng thành đến cấp 3.
Đồng thời, hắn tách thêm hai cái xúc tu gắn "Răng Nhọn", đâm xuyên thẳng qua tim hai tên kia. Đây là cách kết liễu nhanh nhất.
Hai tên thích khách bắt đầu vặn vẹo thống khổ, há mồm làm động tác gào thét nhưng không thể phát ra tiếng, vì cổ họng đã bị xúc tu siết chặt đến nghẹt thở.
Đúng lúc này, Toàn Tri Chi Não của Lỗ Bá Đặc đột nhiên phóng ra vô số sợi tơ tinh thần, bắt đầu chui tọt vào não bộ của hai kẻ sắp chết. Đây không phải do Lỗ Bá Đặc điều khiển mà là hành vi tự phát của bộ não, khiến chính hắn cũng phải giật mình.
Ngay sau đó, những phân cảnh vô cùng ngắn ngủi truyền ngược về đại não hắn: có cảnh hai tên này ngược sát đủ loại người, có cảnh bọn chúng nhận tiền thưởng, lại có cả cảnh bọn chúng hoan lạc trên thân xác đàn bà.
Trong nhiều hình ảnh đều xuất hiện huy hiệu của một gia tộc — Newman. Ở những mảnh ký ức gần nhất, còn có cảnh gã trung niên ở cửa hầm mỏ đòi hối lộ cho đến lúc bỏ mạng. Giờ thì ngọn ngành mọi chuyện đã sáng tỏ.
Hóa ra là người của Gia Tộc Newman đến báo thù, phần lớn là do mình liên lụy tới Tác Phỉ Á và Lợi Lợi Ti, nhưng rốt cuộc mình đã lộ tẩy bằng cách nào?
Nhưng nếu Gia Tộc Newman biết sự thật hắn là "quỷ dị", cứ việc báo thẳng lên giáo hội không phải xong rồi sao, chẳng phải đỡ tốn sức hơn tự mình ra tay à?
Xem ra Gia Tộc Newman chỉ mới suy đoán chứ chưa có chứng cứ, hoặc bên trong còn uẩn khúc gì đó mà hắn chưa rõ.
Còn Toàn Tri Chi Não của hắn lại có thể đọc được thông tin trong não người sắp chết. Chắc hẳn chỉ những ký ức khắc sâu mới bị trích xuất, tương tự như hiện tượng hồi tưởng trước khi chết, bộ não này quả nhiên quá lợi hại.
Quá trình truyền thông tin trong não diễn ra cực nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi kẻ đó tắt thở. Hai cái xác này không thể vứt lại đây, tránh để sau này có kẻ lần ra manh mối.
Lỗ Bá Đặc liền thu hai cái xác vào nhẫn không gian của "bộ não bướu thịt", sau đó lấy ra con U Minh Phong, lập tức bắt đầu quay ngược lại săn giết đám người kia.
Trong đám đó lại có cả Á Long Newman, cũng tức là anh trai của tên Ước Sắt kia. Quả là tình huynh đệ sâu đậm, vậy thì tiễn ngươi đi đoàn tụ luôn thể.
...
Tuy bên này Lỗ Bá Đặc đã dụ được hai tên thích khách đi, nhưng tình hình phía Tác Phỉ Á vẫn chẳng hề dễ thở.
Bởi lẽ Lợi Lợi Ti liên tục tung hỏa cầu công kích nên tinh thần đã bắt đầu cạn kiệt, nếu không nhờ Tác Phỉ Á kéo chạy thì đã không gượng nổi từ lâu.
Còn tên Lư Mễ An kia thì đã hoàn toàn suy sụp, từ đầu tới cuối không tung nổi lấy một phép, uổng phí hết cả thiên phú.
Một ma pháp sư hệ thủy cực kỳ sớm nắm giữ ma pháp biến dị hệ băng, trước giờ luôn được người đời tung hô, lớn lên trong những lời tán tụng, thế nhưng khi chạm mặt hiểm nguy thực sự lại bị dọa cho vỡ mật.
Hắn thậm chí chẳng thèm quay đầu nhìn Lợi Lợi Ti lấy một cái, đã chạy tuốt ra đằng xa.
Cuối cùng ba người nhóm Á Long Newman đã đuổi kịp tới nơi. Hắn giơ tay chỉ, tên chiến sĩ hắc thiết kiếm cấp 3 lập tức đuổi theo Lư Mễ An. Nguyên tắc không đổi: tất cả đều phải chôn thây trong này.
Trong hoàn cảnh này, Á Long đã lộ rõ nguyên hình. Hắn tháo mũ trùm, phơi ra gương mặt bỉ ổi bần tiện, nhìn chằm chằm hai thiếu nữ bị dồn vào chân tường, cả người run lên bần bật vì kích thích.
Đồng tử Lợi Lợi Ti co rút lại, rõ ràng đã nhận ra kẻ này. Hắn khá có tiếng tăm trong giới quý tộc, dẫu sao cũng là người thừa kế thứ nhất của gia tộc quý tộc nắm thực quyền tại Phỉ Bố Tư Bảo.
Nhưng hiện tại, thật khó để gắn kẻ có nụ cười hạ lưu trước mắt với vị thiếu gia quý tộc phong độ ngời ngời bên ngoài.
Thế nhưng muốn Lợi Lợi Ti lộ ra vẻ mặt sợ hãi hay hành động van xin thì thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Đối với loại người này, cô nửa lời cũng lười mở miệng, trong mắt chỉ có sự khinh bỉ tột cùng.
Hứng thú của Á Long bỗng chốc nguội ngắt quá nửa. Biểu cảm của người đàn bà này là thế nào? Nét mặt đó có ý gì?
Nó hệt như biểu cảm của một cô gái ghét bỏ nhìn kẻ thích khoe thân, đại khái ý muốn nói: "Chỉ có thế này thôi à? Cũng không biết xấu hổ mà đem ra khoe?"
Á Long lúc này chẳng khác nào kẻ khoe thân bẩn thỉu đó.
Nhưng vẻ mặt của Tác Phỉ Á lại có phần khác biệt, cô chỉ thấy hoài nghi.
Lúc trước nếu không chiến đấu thì cũng là mải chạy trốn, cô không có cơ hội cẩn thận "lắng nghe" dung mạo của kẻ địch. Giờ đứng gần hơn, cô nhận thấy người này hình như hơi quen, có nét giống kẻ đáng ghét nhất mà cô từng gặp, tay đã siết chặt chuôi kiếm chuẩn bị vung chém.
Đúng lúc này, một bóng người mặc áo choàng cầm dao găm lao vút tới.
Trái tim Lợi Lợi Ti chìm xuống đáy cốc, thầm nghĩ cả đội hôm nay phải bỏ mạng tại đây rồi, Lỗ Bá Đặc e rằng đã mất mạng.
Thế nhưng Tác Phỉ Á lại lộ vẻ mặt quái dị. Cô nghe ra được đó chính là tiếng bước chân của Lỗ Bá Đặc, cô dám chắc chắn điều này. Hơn nữa, cô còn nghe thấy tiếng đập cánh của U Minh Phong trong ngực hắn, tiếng gió rít do vạt áo choàng cuốn lên, cùng âm thanh lưỡi dao rẽ gió lao đi.
Đó là trang phục của một trong hai kẻ đuổi theo Lỗ Bá Đặc lúc nãy, tên nhóc này lại chuẩn bị lừa người rồi.
Á Long Newman không nhận ra, nhưng trong lòng hắn nảy sinh nghi hoặc: Tại sao chỉ có một người quay về, còn một tên nữa đâu?
Thế nhưng biến cố diễn ra quá nhanh, bóng người kia đã lao tới như bay, giơ dao nhắm thẳng vào người Tác Phỉ Á đâm xuống.
Á Long Newman giật nảy mình, thằng nhóc này điên rồi sao? Còn chưa bắt đầu cơ mà? Đâm chết rồi thì chơi bời gì nữa?
Hắn theo phản xạ định vươn tay ngăn cản, kết quả dưới sườn đột nhiên truyền đến một cảm giác lạnh buốt thấu xương.
