Chương 561
Chương 561: Cự ma?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)? Cự ma? Khá lắm, rốt cuộc mình vừa chọc trúng cái tổ quỷ nào thế này?
Ai cũng biết khái niệm về kỷ nguyên. Kỷ nguyên trước là thời đại nhân loại trỗi dậy, ma pháp phát triển bùng nổ giúp một chủng tộc ham học hỏi như loài người quật khởi với tốc độ kinh hồn.
Nhưng trước đó nữa thì sao? Xa hơn nữa thì thế nào? Chủng tộc nào cũng có thời kỳ hưng thịnh rồi suy tàn, ngay cả lũ địa tinh cũng từng sở hữu thời đại đỉnh cao của riêng mình.
Còn lùi về quá khứ xa xăm hơn nữa, đó là thời đại của cự ma. Thuở ấy chưa hề có ma pháp nguyên tố, tộc cự ma thống trị nhờ thể phách hung hãn, năng lực hồi phục vô địch, cùng hàng loạt "vu độc thuật" tà dị chuyên về dịch bệnh, nguyền rủa và điều khiển con rối. Cự ma chính là bá chủ tuyệt đối của thời đại đó.
Vào kỷ nguyên ấy, nhân loại và tinh linh chẳng qua chỉ là hạng tôi tớ, thú nhân là lũ nô lệ khổ sai còng lưng đào mỏ, còn địa tinh cùng ải nhân cũng chỉ xứng làm thợ thủ công cho chúng.
Mãi đến khi ma pháp xuất hiện, các nhánh cự ma lại bắt đầu nội đấu tàn sát lẫn nhau, toàn bộ các chủng tộc bị áp bức mới có cơ hội liên thủ vùng lên, lật đổ ách thống trị tàn bạo của cự ma, mở ra thời kỳ trăm hoa đua nở của vạn tộc sau này.
Khi đó, cự ma phủ khắp toàn bộ đại lục: cự ma rừng rậm, cự ma Ám Mâu, cự ma băng sương... nhiều không đếm xuể, nhưng nay đều đã tuyệt diệt.
Thực tế bây giờ vẫn có vài lời đồn đại, cho rằng tộc cự ma chưa hoàn toàn biến mất. Có kẻ bảo Hải tộc ngày nay thực chất chính là một nhánh của cự ma, chỉ là giả thuyết này chưa từng được chứng thực, phía Hải tộc cũng chẳng buồn lên tiếng phản hồi.
Thế nhưng việc một con cự ma băng sương lù lù xuất hiện ở nơi này quả thực quá mức kỳ quặc.
Lỗ Bá Đặc có lão già cổ hủ Lão Diện Mạc phổ cập những kiến thức bí ẩn này, nhưng Crozo Barth thì chẳng bận tâm nhiều đến thế. Gã đã lập tức chỉ huy kỵ binh hạng nặng Long Mã phát động xung phong. Chớp lấy mọi thời cơ để giành chiến thắng mới là phẩm chất của một chỉ huy chiến trường xứng tầm.
Con cự ma băng sương kia thấy mình bị lộ liền tháo lui cực nhanh, lủi thẳng vào bầy quái tuyết, chớp mắt đã biến mất dạng.
Ngay sau đó, nó vươn tay rút từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc trống quái dị. Mặt trống thắt eo ở giữa, phình to hai đầu tựa như chiếc đồng hồ cát, da trống được căng bằng những sợi dây da bẩn thỉu, toát lên vẻ thô kệch và dơ dáy đến ghê người.
Thân trống khắc đầy những chiến văn khó hiểu đã mờ nhạt theo năm tháng. Đáng chú ý hơn cả là toàn bộ mặt trống bám đầy những vệt ố đen kịt, trông như vết máu khô đọng lại từ ngàn xưa.
Cự ma băng sương kẹp chiếc trống vào khuỷu tay trái, bắt đầu vỗ theo từng nhịp điệu. Động tác của nó trông rất nhẹ, nhưng âm thanh phát ra lại vang dội như sấm rền, chấn động cả nửa hẻm núi. Đó là tiếng gọi dã tính vọng về từ thời viễn cổ, vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng đằng đẵng để một lần nữa gầm vang.
Thế nhưng cùng một âm thanh, lọt vào tai mỗi bên lại mang đến hiệu quả hoàn toàn trái ngược.
Lũ quái tuyết vừa nghe thấy tiếng trống, đôi mắt xanh lam lập tức rực sáng như đèn pha, cơ bắp cuồn cuộn cương tụ, lông dựng đứng cả lên, thân hình vốn đã đồ sộ lại bành trướng thêm một vòng.
Chúng gục đầu điên cuồng lao thẳng về phía kỵ binh hạng nặng Long Mã. Thiên phú ma pháp hệ băng dường như bị kích phát triệt để, chúng tự động rút lấy năng lượng nguyên tố xung quanh, kết thành một lớp gai băng dày đặc bám trên lớp lông thú, chẳng khác nào mặc thêm một tầng giáp dày cộm, triệt tiêu phần lớn sát thương vật lý gánh chịu.
Ngược lại, bên phía kỵ binh Long Mã, bất kể người hay chiến mã đều đồng loạt cảm thấy nhịp tim đập loạn xạ. Ban đầu vốn là thình thịch... thình thịch... thình thịch... cực kỳ đều đặn, bỗng chốc hóa thành thình thịch thình... thịch... thình thịch... đập loạn cả lên không theo một quy luật nào.
Nhịp độ xung phong lập tức bị xé toang. Binh lính còn đỡ, biết tỏng đây là thủ đoạn tà môn của kẻ địch nên vẫn giữ được phần nào bình tĩnh.
Nhưng đám Long Mã thì không chịu nổi. Lũ này tuy là ma thú có linh trí khá cao, nhưng rốt cuộc vẫn là súc vật. Bị kích động, chúng lập tức nhảy dựng, chạy loạn tứ tung, hất văng không biết bao nhiêu kỵ sĩ ngã nhào xuống đất.
Lỗ Bá Đặc lại chẳng hề hấn gì. Đừng nói đến việc Thiên Khải Chi Huyết cùng Hắc Ti trong cơ thể đang ra sức trấn áp dị trạng, mà xét về cường độ, đòn này so với vụ tập kích hắn vừa nếm trải trước đó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Hắn có thể đoán sơ qua, đòn vừa rồi là công kích đơn thể tầm cực xa với uy lực hủy diệt, đến cả cường giả cấp cao cũng không chống đỡ nổi; còn hiện tại tối đa chỉ là chiêu diện rộng, mượn tiếng trống để đánh úp một phạm vi lớn.
Biết thì biết vậy, nhưng tình thế lúc này vô cùng ngặt nghèo. Kỵ binh Long Mã vừa rối loạn, bầy quái tuyết lập tức tràn lên bao vây. Cục diện chuẩn bị rơi vào thế trận kỵ binh ghét nhất: bị ép dừng bước, rồi phải giáp lá cà đọ sức mạnh cơ bắp thuần túy với lũ quái tuyết khổng lồ.
U u u ——!
Tiếng tù và quen thuộc rền vang, nhưng không phát ra từ Crozo Barth nơi tiền tuyến, mà vọng lại từ bức tường thành cao phía sau.
Giữa màn sương băng ngợp trời, vô số chiến binh nhân loại lao vút ra. Đó chính là lực lượng thủ quân vừa kịp thời kéo tới sau khi bức tường thành bị san phẳng, người dẫn đầu không ai khác chính là Janet Barth.
Gương mặt các chiến sĩ đều ẩn sau lớp mũ giáp sắt lạnh lẽo, nhưng sát khí cùng chiến ý rực cháy trong từng ánh mắt thì không thứ gì che giấu nổi.
Viện binh từ đồng đội luôn là liều thuốc trợ tim đắt giá nhất để ổn định quân tâm, ít nhất là đối với đám kỵ binh Long Mã lúc này.
Lỗ Bá Đặc cũng có trận chiến của riêng mình. Đại Não Hoa khóa chặt lấy con cự ma băng sương kia, nhưng con quái này khôn ranh vô cùng, vừa gõ trống vừa luồn lách chạy loạn trong đàn quái tuyết. Thể hình của nó lọt thỏm giữa đám quái khổng lồ, kẻ đứng ngoài căn bản không tài nào nhìn thấy.
Ảnh hưởng từ con cự ma vẫn đang tiếp diễn trên chiến trường, cách tốt nhất là phải ngắt chuỗi hành động của nó càng sớm càng tốt.
Combo 【Thánh Ngân Tỏa Liên】 kết hợp 【Thiên Khung Chi Mâu】 trước đó lại tốn quá nhiều thời gian tích lực.
Lúc này buộc phải dùng tới ma pháp của Thánh Quang Giáo Hội. Ma pháp hệ Thánh Quang vốn nổi tiếng là phế toàn tập về mảng tấn công ở giai đoạn đầu và giữa, ma pháp nhị giai như 【Thánh Hỏa Thuật】 đã coi là tạm ổn, còn chiêu tấn công duy nhất có chút giá trị thực chiến thì phải đợi tận ngũ giai mới xuất hiện.
【Quang Chi Tài Quyết】, triệu hoán một thanh thánh kiếm ánh sáng từ trên trời giáng xuống trừng phạt kẻ địch. Nghe qua cực kỳ quen thuộc, nó có quá nhiều điểm tương đồng với 【Thiên Khung Chi Mâu】, bảo hai chiêu này không dính dáng gì tới nhau thì chẳng ai tin.
【Quang Chi Tài Quyết】 tuy uy lực kém hơn một chút, nhưng tốc độ thi triển lại nhanh hơn bội phần, không cần tích tụ ma lực, chẳng cần khống chế mục tiêu trước, cứ thế giáng thẳng xuống.
Trong tình thế này, đây chính là đòn tấn công thích hợp nhất.
Một thanh quang kiếm dài tựa trọng kiếm hai tay xé toạc tầng mây, từ trên trời lao thẳng xuống, đâm thẳng vào đầu cự ma băng sương.
Cự ma băng sương vừa nghiêng mình né tránh, vừa hất chiếc trống quái dị ra trước ngực, hai tay cùng lúc đập mạnh vào hai mặt trống. Một luồng sóng xung kích hữu hình lập tức quét ngang ra bốn phía, cày tung cả lớp đất đá xung quanh, hất văng hai con quái tuyết bên cạnh ngã lăn quay.
Đó là thủ đoạn ngưng tụ sóng âm thành thực thể, thoạt nhìn cực kỳ hung hiểm, đủ sức cản phá hầu hết mọi đòn tấn công.
Thế nhưng trong số những thứ có thể cản được, tuyệt đối không bao gồm ánh sáng.
Quang kiếm lao xuống chuẩn xác và nhanh như chớp giật, bổ thẳng vào đầu cự ma băng sương, gọt phăng chỏm tóc mào gà trắng hếu của nó, biến nửa đầu nó thành trọc lốc. Con cự ma lảo đảo ngã nhào ra đất, máu tươi be bét khắp mặt mũi, tiếng trống đương nhiên im bặt.
Uy lực của chiêu này quả thực không tồi. Nếu không nhờ thể chất của tộc cự ma quá mức trâu bò, đổi lại là một con quái tuyết thực thụ trúng đòn, e rằng nửa cái mạng cũng đi tong.
Tác dụng lớn nhất của 【Quang Chi Tài Quyết】 lần này, ngoài việc chặt đứt tiếng trống quái ác, còn đóng vai trò như một đòn đánh dấu mục tiêu. Đại kiếm ánh sáng cắm thẳng từ trên trời xuống, còn có biển chỉ đường nào lộ liễu hơn thế nữa?
Hàng loạt hỏa cầu, phong nhận, tiễn vũ cùng đấu khí trảm lập tức điên cuồng bám đuôi, dồn dập trút thẳng xuống vị trí đó.
