Chương 572
Chương 572: Lại thấy người khổng lồ xương
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc cùng đám đồng bạn còn lại đang mượn huyết dịch và Hắc Ti trong cơ thể để chống cự đòn sóng âm khủng bố kia.
Thứ âm thanh theo chân Băng Sương Cự Ma xuất hiện trên chiến trường lần trước, đoán chừng chỉ là phân thân hay thứ gì đó tương tự. Uy lực hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân với bản thể trước mắt. Cả đám dù đã tìm ra cách ứng phó chuẩn xác nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ đầy gian nan.
Bọn họ điều chỉnh huyết dịch và Hắc Ti, bên đối diện cũng không ngừng biến đổi. Dù xoay xở thế nào thì cũng khó tránh khỏi việc trùng với tần số cộng hưởng, thành thử cứ cách một chốc lại có một đợt đau nhức dữ dội ập tới, khó chịu vô cùng.
Duy chỉ có Cốt Đầu Muội là hoàn toàn chẳng thèm để tâm. Toàn bộ sự chú ý của nó đều dồn cả vào đống xương trắng văng tung tóe khắp nơi.
Bản thể của nó vốn là xương. Dù ngày thường hay lấy bộ dạng nhỏ nhắn để ra mắt mọi người, có thể thu mình lại thành một món đồ treo nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay.
Khi phóng to cũng có thể phình ra gấp mấy chục lần, chẳng hạn như mấy hình thái trước kia là "Máy Khoan Đất", "Song Đao Cốt Chiến Sĩ", hay hình thái "Kẻ Khiêng Xác" lúc nãy. Nhưng bình thường cũng chỉ đến mức ấy, biến to thu nhỏ đều có giới hạn.
Thế nhưng đừng quên, trận chiến thu phục Cốt Đầu Muội năm xưa diễn ra ngay trên đống phế tích động đất ở thành Tư Thông. Khi ấy nó đã tận dụng hài cốt dưới lòng đất để tạo ra một cốt khổng nhân siêu to khổng lồ, đánh qua đánh lại ngang ngửa với phe Lỗ Bá Đặc.
Nói cách khác, chỉ cần có đủ vật liệu phù hợp, nó hoàn toàn có thể sở hữu chiến lực mạnh mẽ hơn thế nhiều.
Thế là đống xương cốt kia bắt đầu tụ lại về phía nó như bầy chim tìm về tổ. Lấy Cốt Đầu Muội làm hạt nhân, chúng nhanh chóng kết tụ thành một cốt khổng nhân sừng sững.
Chỉ trong chớp mắt, nó đã cao ngót nghét ba mươi mét. Không phải nó chỉ biến được đến chừng đó, mà là tòa đại điện khổng lồ này cũng chỉ cao bấy nhiêu, to hơn nữa sẽ vướng víu khó cử động.
Mà khắp tầng hai của cổ tế đàn này lại có quá nhiều xương cốt, thừa mứa vô số. Thế là nó bắt đầu mọc thêm nhiều cánh tay. Thuận theo chứng ám ảnh cưỡng chế tính đối xứng của mình, nó vươn đủ sáu cánh tay vạm vỡ mới chịu dừng, thậm chí còn ngưng tụ ra hai thanh cốt đao dài ngoằng.
Sau đó, nó sừng sững chắn ngay trước mặt Lỗ Bá Đặc, nghênh diện đối đầu với đại quân xương trắng đang ùa tới.
Lúc này, hai con cốt long có tốc độ nhanh nhất của địch đã lao tới sát nút. Thứ này tính từ đầu đến đuôi dài chừng mười ba, mười bốn mét, đối với nhân loại thì cảm giác áp bách là cực kỳ kinh khủng.
Thế nhưng trước mặt Cốt Đầu Muội trong hình thái cốt khổng nhân thì chẳng bõ dính răng. Nó vung một đao mang theo sức mạnh nghìn cân chém tới. Nhìn qua tưởng chừng không nhanh, nhưng phải tính đến kích thước và độ dài của thanh cốt đao này.
Thực chất đến nửa đoạn sau, tốc độ của mũi đao đã nhanh đến mức xé toạc không khí, trực tiếp chém ra tiếng nổ siêu thanh. Áp lực gió mang theo từ chính diện thổi bạt khiến động tác của cốt long biến dạng. Con đi đầu không kịp né tránh, ăn trọn một nhát chém.
Với loại đao ở hình thái này, chẳng cần nói tới độ sắc bén, tất cả đều là lực đạo, một nguồn sức mạnh khủng khiếp đến rợn người! Cốt long nổ tung thành từng mảnh vụn ngay tại chỗ.
Nhờ có con cốt long này lấy thân làm bia đỡ, con còn lại nhanh nhẹn lượn đi. Thân hình nó cũng chẳng nhỏ, cái trò ngầu lòi như quay đầu tại chỗ thì nó chịu chết, chỉ có thể bay theo đường vòng cung hòng lách qua cốt khổng nhân.
Thế nhưng Cốt Đầu Muội không chỉ có mỗi sức mạnh, độ linh hoạt cũng chẳng kém cạnh. Một cánh tay bất thình lình phóng ra, duỗi dài một đoạn quỷ dị, tóm gọn lấy con cốt long kia.
Nó gồng lực kéo giật lại, đoạn vung lên đập thẳng xuống đám cự ma xương trắng đang xông tới dưới đất, coi đối phương chẳng khác nào quả chùy lưu tinh, hung hãn đến cùng cực.
Đám cự ma xương trắng xui xẻo kia bị cự long lưu tinh nện trúng thì chẳng còn lựa chọn nào khác, nát vụn thành đống xương vụn.
Dù là con cốt long nổ tung lúc đầu hay đống mảnh vụn này thì đều biến thành vật liệu cho Cốt Đầu Muội. Nó lại tự nặn thêm cho mình hai cái chân và một cái đuôi dài thượt. Xem ra vừa rồi đắp nhiều tay quá khiến phần thân dưới hơi chông chênh, đây là đang gia cố lại.
Đừng tưởng cốt khổng nhân có thể tùy tiện ức hiếp cự long. Thứ nó bắt nạt chỉ là cốt long, một sinh vật chỉ có linh hồn bị thao túng ghép chung với bộ khung xương khô mà thôi, căn bản không phải cự long thực thụ.
Cự long trưởng thành, bất kể thuộc hệ nào, ít nhất cũng phải có thực lực cao giai. Hoặc có thể nói, thời điểm nhân loại bắt đầu thử phân chia cấp bậc, thực lực của cự long chính là một trong những thước đo tham chiếu trọng yếu nhất.
Hiện tại, Cốt Đầu Muội trong hình thái cốt khổng nhân chẳng khác nào cây cột chống trời, trở thành kẻ chói sáng nhất trên chiến trường, đồng thời đây cũng là trạng thái nó thích thú nhất.
Hơn nữa đừng quên, phe Lỗ Bá Đặc còn có hai người bạn nhỏ cũng không hề bị thứ âm thanh của kẻ địch ảnh hưởng, đó là Thiên Khải Chi Huyết và Vô Tận Chi Phát. Rất khó để định nghĩa hình thái sinh mệnh của hai thứ này, một bên hoàn toàn không có tần số cố định, một bên lại là thực thể tồn tại giữa hư và thực.
Huyết dịch trải rộng trên mặt đất. Đám cự ma xương trắng dù vẫn cắm đầu lao tới nhưng máu tươi đã biến thành dạng sền sệt như bùn lầy, cứ như đang ở trạng thái mỡ máu cao, khiến tốc độ của chúng bị cản trở nghiêm trọng.
Không dừng lại ở đó, huyết dịch còn bắt đầu bò ngược lên cơ thể chúng, bọc kín đám cự ma xương trắng thành huyết cự ma, sau đó điên cuồng ăn mòn.
Hắc Ti chui tọt vào cơ thể kẻ địch, chuyên tìm kiếm linh hồn bên trong để tranh giành quyền khống chế.
Nhờ vậy mà tốc độ của đám quái vật này mới chậm lại, thương thế nặng nề, phối hợp vô cùng ăn ý với cốt khổng nhân.
Thế nhưng, dù quân đoàn xương trắng bên này bị cản trở nghiêm trọng, bức tượng cự ma lơ lửng đằng kia vẫn không hề có ý định từ bỏ thế tấn công.
Trong tiếng ầm vang chấn động, sóng âm ngưng tụ thành hình. Hàng chục ngọn cự mâu to bằng một người ôm lao thẳng về phía cốt khổng nhân, tốc độ vượt qua giới hạn của âm thanh, gần như ngay tức khắc găm trúng người Cốt Đầu Muội, uy lực khủng khiếp chẳng khác nào máy phá thành.
Thân thể khổng lồ đến vậy cũng không chống đỡ nổi đòn công kích cỡ này. Xương vụn bay tứ tung, nó đứng không vững, lảo đảo lùi lại mấy bước, dọa Lỗ Bá Đặc đứng phía sau giật nảy mình, vội vàng né sang bên cạnh.
Thế này không ổn. Lỗ Bá Đặc và các đồng bạn khác cũng dần thích nghi với những cơn đau nhói thỉnh thoảng bộc phát, nhanh chóng chỉnh đốn lại sau mớ hỗn loạn ban nãy, bắt đầu tổ chức phản công.
Kẻ chịu ảnh hưởng nặng nhất vừa rồi thật ra là đám Tiểu Xúc Thủ. Chúng ở gần cự ma tượng đá nhất, đã leo cả lên tế đàn, kết quả vừa bị âm thanh dội thẳng ở cự ly gần, vừa bị cự ma xương trắng lao xuống chém giết.
Nếu không nhờ có huyết dịch xung quanh trợ giúp kéo chúng ra thì chắc chắn đã chịu tổn thất nặng nề.
Giờ thì đừng xông lên đó nữa, chi bằng hóa thân thành Hư Không Chi Xà rồi quần thảo với đám cự ma xương trắng kia, như vậy càng dễ phát huy tác dụng hơn.
Còn Cốt Đầu Muội cũng không nên dùng hình thái cốt khổng nhân mà nó thích nhất nữa. Bây giờ đang cần nó công phá điểm chốt, tốt nhất là phân tách toàn bộ thành hình thái Song Đao Cốt Chiến Sĩ cao bốn năm mét, đạt được sự cân bằng hoàn hảo nhất giữa sức mạnh và độ linh hoạt.
Bản thân Cốt Đầu Muội dắt theo bốn Song Đao Cốt Chiến Sĩ, tổng cộng năm tên, mỗi tên một đôi lưỡi liềm, một cặp cánh dơi, đồng loạt lao thẳng về phía cự ma tượng đá.
Còn lại đám cốt chiến sĩ bình thường, dưới sự hỗ trợ của huyết dịch, Hắc Ti và Tiểu Xúc Thủ, đã đủ sức ứng phó với đám cự ma xương trắng rồi.
Ở hướng khác chính là đội đột kích do Lỗ Bá Đặc dẫn đầu. Trị Liệu Thuật phối hợp với ma pháp hệ quang của Đại Não Hoa, cộng thêm Hỗn Độn Xạ Tuyến của Đại Nhãn Châu Tử, sẵn sàng vây giết cự ma tượng đá. Trên đời này chẳng có lớp phòng ngự nào là tuyệt đối, chỉ là do hỏa lực chưa đủ mạnh mà thôi.
À, vẫn còn một người bạn nhỏ là Ác Ma Nghệ Ngữ cũng đang nỗ lực chiến đấu suốt từ nãy đến giờ, phương thức chính là đấu võ mồm chửi nhau tay đôi với bên đối diện, cố gắng triệt tiêu các loại trạng thái tiêu cực vẫn luôn rình rập ảnh hưởng tâm trí.
