Chương 58
Chương 58: Sự ứng phó của Matthew
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đúng lúc này, một vệt sáng vàng óng rơi xuống đỉnh đầu Lợi Lợi Ti, tuy không khôi phục được tinh thần lực, nhưng rốt cuộc cũng xoa dịu cái đầu sắp nổ tung của nàng.
Lợi Lợi Ti nở nụ cười ngọt ngào với Lỗ Bá Đặc: "Cảm ơn cậu nhé, Lỗ Bá Đặc, nếu không có cậu thì lần này bọn tôi nguy to rồi."
Lỗ Bá Đặc vẫn giữ nụ cười kiểu tên lừa đảo: "Vẫn là cô biết nói chuyện đấy, đã biết thì nói thêm vài câu nữa đi, cô có khen thêm thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì lắm đâu." 【Điểm Hốt Du +1】
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Tác Phỉ Á một cái, nha đầu này chẳng đóng góp được tí Điểm Hốt Du nào thì thôi đi, đến một tiếng cảm ơn cũng không biết đường mà nói.
Tác Phỉ Á đảo mắt xem thường, chẳng thèm để ý đến hắn.
Lợi Lợi Ti có chút đắn đo, lúc này mở lời nhờ vả thì hơi quá đáng thật, nhưng nàng cũng hết cách rồi. Tự mình đánh từ đầu đến đuôi, giờ đến một đốm lửa nhỏ nàng cũng chẳng nặn ra nổi.
Ngay khi nàng lấy hết dũng khí, chuẩn bị khẩn cầu Lỗ Bá Đặc ra tay giúp đỡ, từ khúc quanh trong hầm mỏ phía trước bỗng truyền đến tiếng gọi: "Thiếu gia, ngài xong việc chưa? Tôi qua được chưa ạ?
Tên pháp sư kia bị tôi chém chết rồi, phế vật quá, đến giờ tôi còn chẳng rõ hắn là pháp sư hệ nào. Xác của hắn tôi mang tới theo đúng lời ngài dặn rồi đây, ngài bảo muốn đích thân xử lý mà."
Lỗ Bá Đặc cũng cạn lời trước độ ngu ngốc của tên này, thiếu gia nhà ngươi có nhanh đến mấy cũng chẳng đến mức xong nhanh thế chứ? Nhìn xem ngươi vừa hỏi cái thứ gì kìa.
Nghe gã ngốc này nói, hắn lại hiểu ra Á Long · Newman muốn dùng máu "quỷ dị" để làm gì rồi. Chắc cũng giống như hắn, mượn cớ "quỷ dị" giết người để che đậy chân tướng, qua mặt Tháp Ma Pháp và Thánh Quang Giáo Hội.
Một đòn đánh trúng cả hai bên, lại còn nâng cao thanh thế cho phe quý tộc, tính toán một nước cờ thật đẹp.
Chẳng đợi bên này kịp đáp lời, một kiếm chiến sĩ đã thò đầu bước ra, trên mặt còn mang nụ cười bỉ ổi, rõ ràng đang mong nhìn thấy cảnh tượng cần che nhưng không bị che.
Nhưng nụ cười của hắn lập tức đông cứng lại. Bên trong đúng là một nam hai nữ, nhưng chẳng có màn ân ái kích thích nào, mà người đàn ông kia cũng không phải thiếu gia của hắn, mà là Lỗ Bá Đặc – kẻ đáng lẽ đã phải chết từ lâu.
Phản ứng của hắn cũng không chậm, vung tay ném phăng thi thể của Lư Mễ An về phía trước, xoay người cắm đầu bỏ chạy. Rõ rành rành là lật thuyền rồi, không chạy chẳng lẽ đứng chờ ăn khuya?
Nhưng một chiếc xúc tua nhỏ nằm trong bóng râm dưới đất lại chẳng muốn để hắn đi. Nó đột ngột siết chặt, trói nghiến hai chân gã, khiến gã mất sạch trọng tâm, đập thẳng mặt xuống đất một cú trời giáng.
Tác Phỉ Á đã sớm phát hiện động tác nhỏ của Lỗ Bá Đặc, thân hình nàng đã lướt lên không trung từ trước, né qua cái xác đang bay tới. Nàng đổi tay nắm ngược trọng kiếm, cắm thẳng xuống lưng tên kia. Động năng kinh người ép chặt thanh kiếm, găm chết gã xuống mặt đất. Hắn chỉ kịp co giật hai cái rồi tắt thở.
Lợi Lợi Ti đứng bên cạnh thấy màn phối hợp mượt mà này thì kinh ngạc há hốc miệng, hồi lâu vẫn chưa khép lại được. Chiêu thức không hề hoa mỹ, nhưng độ chuẩn xác đến từng kẽ hở khiến người ta nhìn mà cảnh đẹp ý vui.
Lỗ Bá Đặc cũng không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi Tác Phỉ Á. Hắn biết nàng có thể nhận ra "dây leo" trên mặt đất, nhưng không ngờ nàng lại phối hợp ăn ý đến mức này.
Tiếng vỗ tay đánh thức Lợi Lợi Ti. Nàng ngậm miệng lại, cõi lòng chợt chùng xuống, vội vã chạy lại xem thi thể của Lư Mễ An, phát hiện huynh ấy cũng chết vì bị một kiếm đâm xuyên tim.
Xem dáng vẻ thì là đang quỳ rạp dưới đất, bị kẻ khác từ trên đâm xéo xuống. Với một ma pháp sư, chết theo cách này thật sự quá đỗi bi thảm.
Giờ mọi chuyện rốt cuộc cũng tạm lắng, chỉ còn xem giải quyết hậu quả ra sao.
Ngoài hai cái xác trong tay hắn, ba cái xác này đều có thể bày ra ánh sáng, cộng thêm Lư Mễ An đã chết của Tháp Ma Pháp, tất cả đều có thể dùng làm chứng cứ để liên thủ với Giáo Hội và Tháp Ma Pháp tố cáo Gia Tộc Newman.
Hai anh em nhà này cứ hết lần này đến lần khác tìm hắn gây sự, không trả đũa lại thì chúng tưởng hắn dễ bắt nạt chắc?
…
Cách đây vài phút, tại thành Phỉ Bố Tư Bảo xa xôi, gia chủ của Gia Tộc Newman là Mã Tu · Newman đang hưởng thụ sự hầu hạ của một thị nữ trẻ. Đột nhiên, bức tượng người nhỏ bằng hắc diệu thạch trên bàn làm việc của hắn vỡ tan tành.
Hai mắt Mã Tu trợn tròn, lập tức bật dậy khỏi ghế. Dưới gầm bàn vang lên một tiếng rên nghẹn, nhưng Mã Tu chẳng hề để tâm, trừng trừng nhìn chằm chằm vào đống mảnh vụn màu đen kia.
Thú thật, món đồ này đặt ở đây hai mươi năm, hắn chưa bao giờ nghĩ trong đời mình lại thấy nó vỡ vụn. Đây là con rối bản mệnh của trưởng tử Á Long. Bỗng nhiên vỡ nát chỉ có một khả năng duy nhất: đứa con trai cả hắn nuôi hai mươi năm đã chết.
Thuật thức nguyên bản của thứ này vốn là một loại hắc ma pháp dùng để khống chế kẻ khác và bồi dưỡng tử sĩ. Sau khi truyền vào giới quý tộc nhân loại, qua nhiều lần suy yếu và cải tiến, nó đã trở thành một ma pháp vô hại mang tên 【Bản Mệnh Nhân Ngẫu Thuật】.
Máu cuống rốn của trẻ sơ sinh, ma tinh của ma thú từ giai 5 trở lên, hắc diệu thạch ma hóa, kết hợp với một vài nguyên liệu quý hiếm khác là có thể luyện chế thành công. Bất kể con rối này cách bản thể bao xa, chỉ cần bản thể mất mạng, con rối sẽ vỡ vụn.
Vì giá trị cực kỳ đắt đỏ, hắn cũng chỉ làm cho đứa con đầu lòng Á Long một cái, còn Ước Sắt sau này thì không có. Ai ngờ được lại xảy ra cơ sự này.
Lúc này thị nữ dưới gầm bàn đứng dậy, đang định làm nũng đòi chút lợi lộc, nhưng mắt nhìn người thật quá kém cỏi. Trong cơn thịnh nộ, Mã Tu vung tay bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của nàng ta, chỉ vài giây sau đã tắt thở.
Mã Tu ép mình phải bình tĩnh lại. Con trai chết vẫn chưa phải là kết quả tồi tệ nhất, hắn biết rõ con trai mình đi làm việc gì.
Đối với quý tộc mà nói, học cách xử lý những chuyện thế này vốn là môn học bắt buộc. Hắn không những không ngăn cản mà còn vô cùng ủng hộ, phái đi toàn là cao thủ giai 3, nhân số lại đông, còn có máu của thứ kia để thu dọn tàn cuộc, rốt cuộc làm sao mà thất bại được?
Nếu hai thế lực đối địch bên kia còn người sống, nhất định sẽ đến tìm Gia Tộc Newman gây phiền phức. Hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường.
Thứ nhất, cái tên Lỗ Bá Đặc kia đúng là sao chổi, cái chết của hai đứa con trai hắn ít nhiều đều dính dáng tới nó. Hắn phải vận dụng quan hệ với tầng lớp cấp cao trong Giáo Hội, tìm ra điểm yếu là bóp chết ngay, còn không có điểm yếu thì ít nhất cũng phải trục xuất thằng ranh đó ra khỏi Giáo Hội.
Chỉ cần mất đi sự che chở của Giáo Hội, một thằng nhãi ranh chẳng phải mặc cho hắn tùy ý nhào nặn sao? Hắn nhất định phải tự tay xử lý thằng ranh đó, nghe đâu dáng dấp cũng không tệ, giữ lại chơi đùa một chút cũng được.
Thứ hai, phải lập tức đi cáo trạng, nói con trai Á Long của hắn cũng là vì hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo Hội, lại nóng lòng báo thù cho em trai nên mới ra ngoài truy tìm "quỷ dị", kết quả bị gian nhân sát hại, thỉnh cầu Thành chủ, thỉnh cầu Giáo Hội đứng ra làm chủ cho hắn.
Bất kể là ai mang xác con trai hắn về, kẻ đó đều là hung thủ giết người.
Thứ ba, còn một việc hơi rắc rối, con trai hắn chắc không ngu đến mức tự khai ra chuyện nhà mình có nuôi "quỷ dị" chứ?
"Máu quỷ dị" mang trên người giải thích thế nào?
Cứ nói là do hung thủ vu oan giá họa, muốn nhắm vào Gia Tộc Newman. Hắn sẽ chặn trước cái cớ này, để sau này kẻ nào nói ra sự thật cũng chẳng ai thèm tin.
Thứ tư, lúc này hắn không được manh động. Giờ mà muốn dời ổ cho "quỷ dị" thì rất dễ bị người ta phát hiện.
Vẫn còn một số chi tiết cần hoàn thiện thêm...
Mã Tu · Newman không hổ là quý tộc lâu năm, cái trò trở bàn tay thành mây lật bàn tay thành mưa này đã được hắn nắm thấu triệt.
Nhưng hắn tính trước tính sau đủ đường, duy chỉ có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi: năm chức nghiệp giả giai 3 kéo đến Lục Thạch tiểu trấn dư sức san bằng cả thị trấn, cớ sao đối phó với bốn đứa con nít ranh giai 1, giai 2 mà lại bị người ta giết ngược?
