Chương 580
Chương 580: Mao Toại tự tiến
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nghe vị côn tăng này xưng ra danh hào của Lỗ Bá Đặc, hai gã người lùn bên kia liền trố tròn mắt. Cái tên này dĩ nhiên bọn họ đã từng nghe qua.
Hôn sự giữa Bạch Trú đại công và công chúa của Lan Đăng Đế Quốc dĩ nhiên là đại sự tại Liên Bang Luân Bột Lãng. Đám cưới long trọng đến tột cùng ấy từng khiến người đời bàn tán xôn xao suốt một thời gian dài. Trong đó, một mục sư của Thánh Quang Giáo Hội, một kẻ mang thân phận tôn giáo như thế, lại đảm nhận vai trò người chứng hôn, ý nghĩa ẩn sau đó tuyệt đối phi phàm.
Dù sau đó người này hành xử khá kín tiếng, nhưng do có quá nhiều giáo phái tạp nham mạo danh thân phận hắn để đi lừa đảo khắp nơi, sóng gió vẫn chưa từng lắng xuống.
Dù người sáng mắt đều hoài nghi đây là do vài thế lực ngầm mượn tay đám tiểu giáo phái để triệt tiêu tầm ảnh hưởng mà Thánh Quang Giáo Hội có thể mang lại.
Nhưng không thể phủ nhận, điều này cũng gián tiếp giữ cho độ nổi tiếng của hắn không hề suy giảm mà vẫn duy trì liên tục. Kể cả những kẻ không hiểu rõ Lỗ Bá Đặc thì ít nhiều cũng từng nghe qua vài chiến tích thực thực hư hư của hắn.
Thế nhưng với tư cách là độc lập thành đã chính thức gia nhập Liên Bang Luân Bột Lãng như thành Cáp Duy Nhã, trên người Lỗ Bá Đặc lại còn đeo cả danh hiệu "Ngân Diệp Cáp Lãm Hữu Nghị Huân Chương", nếu người này thực sự tới, bọn họ bắt buộc phải nể mặt.
Cho dù thanh danh của người này bị đồn thổi rất hỗn loạn, nhưng lại chẳng có lấy một bằng chứng xác thực nào, trái lại đám lừa đảo mạo danh thì bị bắt không ít.
Hiện tại điều quan trọng hơn cả là Lỗ Bá Đặc với thân phận mục sư của Thánh Quang Giáo Hội, biết đâu chừng thật sự có thể cứu được bọn họ.
Thế là thư ký viên Tobin Goldpen lập tức trịnh trọng hành lễ với côn tăng, bày tỏ lòng cảm kích: "Nếu như đại sư côn tăng thật sự có thể mời được Lỗ Bá Đặc đại sư tới đây, bất kể cuối cùng có giải quyết được phiền phức hay không, thư viện chúng tôi cũng sẽ tính cho ngài một lần hoàn thành ủy thác dong binh cấp C, kèm theo phần thưởng tiền bạc tương ứng."
Lỗ Bá Đặc: ~(^◡^)~ Hình như mình vừa lách được kẽ hở hệ thống rồi. Sao trước đây không nghĩ ra cách này nhỉ? Tự giới thiệu chính mình, sau này chẳng phải có thể ăn trọn hai phần thù lao sao?
Đại Não Hoa: ヽ(^◡^)ノ Vô sỉ đấy, ta thích!
Lỗ Bá Đặc vỗ ngực bôm bốp, dĩ nhiên là sảng khoái đồng ý: "Các ngươi cứ yên tâm, ta và Lỗ Bá Đặc mục sư từng hợp tác với nhau, quan hệ đôi bên rất tốt, ta cũng có phương thức liên lạc bằng tinh hạch của hắn.
Thời gian trước nghe nói hắn tới Công quốc Barth giúp đỡ chống lại lũ người tuyết nơi băng nguyên, sau đó xuôi nam, hiện giờ chắc hẳn không còn cách nơi này quá xa. Ta bảo hắn qua đây một chuyến, chắc là không thành vấn đề."【Điểm Hốt Du +2】
Hai gã người lùn vừa nghe chỉ cần vài ngày là hắn có thể tới, quả thực mừng rỡ ngoài ý muốn. Bọn họ cũng chẳng rõ đám đồng nghiệp bên thư viện còn gắng gượng được bao lâu. Nếu ai cũng phát tác như Tobin hôm nay thì hỏng bét. Giờ có Băng Tinh Ngọc Tủy hỗ trợ, cố chống đỡ thêm vài ngày chắc không thành vấn đề chứ?
Bọn họ vội vàng gật đầu liên tục, tỏ vẻ đồng ý.
Lỗ Bá Đặc thừa thắng xông lên. Hắn dĩ nhiên hận không thể lập tức dấn thân vào sự kiện quỷ dị này, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trọn, không thể quá lộ liễu. Không thể nào hắn vừa gật đầu một cái là Lỗ Bá Đặc liền xuất hiện ngay, thế thì giả tạo quá.
Nhưng hắn hoàn toàn có thể đi thăm dò trước để chuẩn bị: "Hai vị, ta là dong binh, quả thực rất sở trường về phương diện này. Hồi ở Lan Đăng, ta từng kề vai chiến đấu với Lỗ Bá Đặc mục sư, liệu có thể để ta tới thư viện thăm dò trước được không?
Như thế có thể tiết kiệm thời gian chờ đợi Lỗ Bá Đặc mục sư."【Điểm Hốt Du +2】
Thư ký viên Tobin quả thực có chút xiêu lòng, nhưng sau một hồi giằng xé, cuối cùng vẫn từ chối lời đề nghị của côn tăng:
"Người anh em côn tăng, ngươi có thể nhiệt tình giúp đỡ như vậy, ta vô cùng cảm kích.
Nhưng ngươi càng nhiệt tình, ta lại càng không nỡ để ngươi dính líu vào cái mớ rắc rối này.
Ta biết ngươi hẳn là rất lợi hại, sở hữu đấu khí hoặc ma pháp cường hãn, nhưng đối thủ lần này quá mức tà môn. Dù thủ đoạn của ngươi có ghê gớm đến đâu cũng chẳng có đất dụng võ, ta không thể hãm hại ngươi như thế được, xin hãy hiểu cho ta!
Ngay cả những chuyện ngươi muốn hỏi thêm, ta cũng không dám tùy tiện trả lời, càng không khuyên ngươi can dự quá sâu, bởi vì việc này rất dễ kéo ngươi xuống nước.
Giờ ngươi có thể mời được chức sắc thần chức mang thuộc tính thần thánh như Lỗ Bá Đặc đại sư tới giúp, chúng ta đã muôn phần cảm tạ ngươi rồi!"
Lỗ Bá Đặc gật đầu, hắn có thể nghe ra sự chân thành tha thiết của vị thư ký viên Tobin này, đối phương thực lòng không muốn lôi côn tăng vào chỗ nguy hiểm. Hắn công nhận thái độ đầy trách nhiệm này, giờ thậm chí còn hơi hối hận vì đã không dùng thẳng thân phận Lỗ Bá Đặc mục sư để tới đây, nhưng ai mà ngờ được chuyện lại thành ra thế này.
"Đã như vậy, ta cũng không hỏi nhiều nữa. Ta sẽ lập tức thông tri cho Lỗ Bá Đặc mục sư, bảo hắn nhanh chóng tới đây. Hắn có một con sư thứu biết bay, hẳn là sẽ rất nhanh thôi, mong các ngươi cố gắng gắng gượng thêm chút nữa."【Điểm Hốt Du +2】
Sau khi ba bên bàn bạc xong xuôi, Lỗ Bá Đặc liền rời đi.
Tobin Goldpen vội vã quay về thư viện. Khối Băng Tinh Ngọc Tủy trên tay khẳng định là đồ thật, vừa rồi chỉ ôm một lát mà thần hồn đã được xoa dịu, buông lỏng một cái là thiếp đi ngay. Nếu phối chế thành dược tề luyện kim chắc chắn sẽ phát huy công hiệu tốt hơn, chống đỡ đến khi Lỗ Bá Đặc đại sư tới hẳn là không thành vấn đề.
Thật không ngờ chuyện trùng hợp bực này lại rơi trúng đầu mình. Tùy tiện treo một nhiệm vụ lại kéo tới một gã dong binh, mà gã dong binh này lại thực sự liên lạc được với Lỗ Bá Đặc đại sư, thư viện bọn họ đúng là mạng lớn chưa tận.
Còn người phụ trách công hội dong binh, Nulin Thợ Đóng Sách, thì phải đi nộp đơn xin thêm một nhiệm vụ cấp C. Loại nhiệm vụ đặt riêng thế này cũng chẳng tính là thao tác vi phạm quy chế. Có những việc chỉ một số ít người mới làm được, đó chính là bản lĩnh của người ta.
Ngươi mà có năng lực này thì cũng thử liên lạc với Lỗ Bá Đặc đại sư xem sao.
Sau khi rời đi, Lỗ Bá Đặc cũng không thực sự từ bỏ việc điều tra, hắn vẫn phải nghiên cứu cho rõ ràng. Dù sao kẻ địch rất có thể là quỷ dị, thứ này nếu khắc chế được thì dễ đánh, còn nếu bị nó khắc chế thì mất mạng như chơi, tự mình nghiên cứu trước vẫn là điều cần thiết.
Hắn đã nhìn ra được một vài manh mối, là quỷ dị có liên quan tới giấc ngủ. Trước đó trên bảng nhiệm vụ dong binh có ghi lại hai người già và một người trẻ tuổi bị phán đoán là đột tử, liệu có giống với tình huống của Tobin hay không, vừa vặn có thể đi tra xét một phen.
Chẳng cần đăng ký nhận nhiệm vụ tại công hội, chỉ cần nắm được tư liệu cơ bản là có thể lén lút điều tra rồi.
Thế là Lỗ Bá Đặc tùy ý đổi sang một khuôn mặt đại trà, chuyên môn đi viếng thăm ba vụ án người lùn bản địa tử vong kia.
Dù lúc đầu có chút trắc trở, nhưng dưới tài ăn nói khéo léo của hắn, ừm... lại thêm một chút tiền vàng khai thông, cuối cùng cũng làm rõ được ngọn ngành sự việc.
Một lão già người lùn trong số đó là do già mà gân, tuổi tác đã cao còn muốn tìm kiếm cảm giác kích thích, kết quả hưng phấn quá độ mà đi tong. Hàng xóm xung quanh ít nhiều đều biết chuyện, chỉ có con cái của lão là không hay biết, cứ ngỡ có kẻ hãm hại cha mình nên mới chạy đi treo thưởng.
Vụ này không liên quan tới sự tình.
Lão già người lùn còn lại thì chắc chắn có vấn đề. Theo lời người nhà lão nhớ lại, ngày hôm trước khi chết, quả thực người quá cố có tới thư viện một chuyến, lúc về cứ lẩm bẩm vừa đọc được cuốn sách gì đó vô cùng đặc sắc. Tình huống này thường xuyên xảy ra, ngoài ra không hề có biểu hiện dị thường nào khác.
Nhưng đêm đó vừa nằm xuống ngủ ngon lành, sáng hôm sau đã không bao giờ tỉnh lại nữa. Trên người không một vết thương tích, chỉ có điều trên mặt lại nở một nụ cười quái dị.
Nhờ sự hỗ trợ của Lão Diện Mạc, Lỗ Bá Đặc cũng nặn ra điệu cười quỷ dị cố che giấu nỗi sợ hãi hệt như của thư ký viên Tobin ban nãy. Nụ cười ấy dọa cho người nhà lão già người lùn giật bắn mình, nhưng họ cũng lập tức xác nhận, đúng là y hệt như thế.
