Chương 597
Chương 597: Gia tộc Cách Lâm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc âm thầm quan sát. Nếu thực sự là đoàn lính đánh thuê cỡ lớn, đời nào lại chạy đến xó xỉnh này nhận nhiệm vụ cỏn con? Khoan bàn chuyện khác, liệu có đủ bù chi phí?
Dân trấn ở đây gánh nổi thù lao sao? Phải bắt bao nhiêu cá mới thu hồi vốn?
Hơn nữa, độ tinh nhuệ này hoàn toàn bất thường. Một đoàn lính đánh thuê thông thường khó tránh khỏi tình trạng phân hóa tuổi tác, già có trẻ có. Giống như toán lính hắn gặp trước đó, vừa có đại thúc luống tuổi, lại có cả thiếu niên mới lớn.
Đằng này toàn bộ đều là nam nhân tráng kiện, kẻ nào kẻ nấy vạm vỡ hung hãn. Đám người này tụ tập ở một thị trấn hẻo lánh còn kỳ quặc hơn cả cái gọi là "vụ án mất tích".
Hai chòm râu con của Lỗ Bá Đặc nhếch lên. Chuyến này quả nhiên không uổng công, kiểu gì cũng phải xem rốt cuộc có trò gì.
Thế nhưng rất nhanh, họ đã bị chặn lại.
Toán lính đánh thuê kia không chỉ cản hai người lạ mặt là Lỗ Bá Đặc và Lỗ Tô Khắc, mà còn chặn luôn cả bốn cư dân bản địa.
Lỗ Tô Khắc bên cạnh chọc chọc vào đùi Lỗ Bá Đặc, đôi mắt to chớp chớp.
Cốt Đầu Muội: (^◡^)┌ Bọn họ là kẻ xấu đúng không! Kẻ vây người khác lại chính là cướp, đúng không?
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Đại Não Hoa, ngươi dạy nó thế đấy à?
Đại Não Hoa: ┐(⊙_⊙)┌ Thế này cũng đổ cho ta? Ngươi giỏi thì nhào vô!
Lỗ Bá Đặc: (— _— ;)
Tất nhiên không thể để Lỗ Tô Khắc ra tay, giải thích rõ ràng là được.
Quả nhiên, sau một hồi phân trần của bốn người dân trấn, đám lính mới thu hồi trường kiếm, chuẩn bị bước qua tra hỏi gã thanh niên ria mép cùng một cô bé.
Đầu lĩnh của họ đã dặn, hiện tại họ không còn là lính đánh thuê tầm thường, kẻ địch đối mặt có thể đội lốt vô hại, nhất định phải mở to mắt nhìn cho kỹ.
Song, gã ria mép đối diện lại thò tay vào ngực áo, bất ngờ rút ra một tấm huy chương lính đánh thuê. Chính giữa huy chương là hình hai thanh quái đao thẳng tắp bắt chéo, viền ngoài điểm xuyết hoa văn tinh tú màu lam.
Thấy vậy, cả toán lính đánh thuê lập tức đứng thẳng tắp, ngơ ngác không biết nói gì. Một tên lanh lợi vội vã chạy thụt lùi vào trong, còn gã tiểu đội trưởng dẫn đầu khựng lại một thoáng mới mở miệng:
"Hóa ra là lính đánh thuê của gia tộc Bruce. Thế thì không sao rồi, ngài có thể tùy ý ra vào. Nhưng phiền ngài nán lại một chút được không? Lão đại của chúng tôi cũng ở đây, đôi bên chào hỏi một câu, có nhiệm vụ gì còn tiện phối hợp, tránh xảy ra xung đột."
Biểu hiện của đám người này thực sự khiến Lỗ Bá Đặc có chút bất ngờ. Hắn ngạc nhiên vì ai nấy đều nhận ra tấm huy chương đặc biệt của mình.
Nên nhớ, trước kia hắn từng gặp phải nhân viên tiếp tân mới vào nghề ở Công Hội Lính Đánh Thuê còn chẳng nhận ra loại huy chương này. Lính đánh thuê bình thường phỏng chừng hơn nửa cũng chưa từng thấy qua. Ban đầu hắn chỉ định đưa cho tên cầm đầu xem, đoán chừng đối phương có thể biết.
Nhưng ánh mắt và cử chỉ theo phản xạ của toán lính trước mặt cho thấy bọn chúng đều nhận ra.
Hắn liếc nhìn huy chương trên ngực đối phương, không thuộc về hai gia tộc mà hắn biết, nhưng chắc chắn chẳng phải tổ chức lính đánh thuê tầm thường. Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây.
Không lâu sau, mấy người rảo bước từ trong trấn đi ra. Dẫn đầu là một gã vạm vỡ nhanh nhẹn, nhìn bề ngoài chỉ chừng chưa tới ba mươi, nhưng nếu đấu khí hoặc ma pháp đủ thâm hậu, tuổi thực tế hẳn sẽ lớn hơn một chút.
Tuy nhiên, nét hăng hái trong ánh mắt rất rõ ràng, chứng tỏ tuổi đời thực sự không lớn. Tròng mắt hắn mang sắc xanh lục hiếm thấy ở loài người, vốn chỉ thường xuất hiện ở tinh linh, quả thực cũng có vài phần tuấn tú của tộc này.
Lỗ Bá Đặc dường như đã đoán ra đối phương là ai, nói chính xác hơn là biết thuộc về gia tộc nào.
Ba đại gia tộc sáng lập Công Hội Lính Đánh Thuê, một là gia tộc Bruce từng có giao tình với hắn — nhờ phá tan tà giáo ở thành Gujira, tình cờ cứu cặp song sinh Hack và Hard của gia tộc Bruce nên hắn mới có được tấm huy chương đặc biệt kia.
Ngoài ra còn hai gia tộc sáng lập khác mà hắn từng cố ý tìm hiểu: gia tộc Green và gia tộc Reid.
Trong đó, thành viên nòng cốt của gia tộc Green sở hữu đôi mắt màu xanh lục hiếm có, nghe đồn mang trong mình huyết mạch tinh linh, cụ thể ra sao thì chưa rõ.
Lỗ Bá Đặc đánh giá gã thanh niên, gã thanh niên đối diện cũng quan sát hắn, rồi chủ động mở lời trước:
"Haha, cậu là Côn Tăng đúng không? Rất vui được gặp, có thể gọi ta là Cicero Green. Đúng vậy, chính là cái họ Green đó đấy!"
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)#
"Haha, cậu không cần ngạc nhiên, ta không cố ý điều tra cậu đâu.
Hai tên dở hơi Hack và Hard là em họ ta. Mẹ chúng nó là dì ruột của ta, cậu hiểu mấy mối quan hệ này rồi đấy, trong mấy gia tộc này toàn thế cả.
Hai đứa nó kể về cậu suốt, hào hứng lắm. Trước đây người chúng nó sùng bái nhất là ta, nhưng bây giờ chắc chắn đổi thành cậu rồi."
Nói xong, hắn lại chủ động chìa tay ra bắt với Côn Tăng. Nhìn không quá vạm vỡ nhưng sức lực quả thực không nhỏ.
"Ta biết cậu khá thân với mục sư Lỗ Bá Đặc của Thánh Quang Giáo Hội. Hai người hợp tác từ Landon đúng không, chắc phải ngược về tận sự kiện Áo Tư Lộ Á. Cậu có thể kể thêm cho ta về các truyền giáo sĩ của Thánh Quang Giáo Hội được không? Ta thấy khá hứng thú với chuyện đó!"
Lỗ Bá Đặc cau mày. Kẻ đối diện này chưa biết tốt xấu ra sao, nhưng thiếu chừng mực là có thật.
Với thế lực của ba đại gia tộc sáng lập Công Hội Lính Đánh Thuê, muốn tra rõ một vài việc chẳng có gì khó. Nghề nghiệp bí ẩn như "truyền giáo sĩ", người bình thường có khi chưa từng nghe qua, nhưng gia tộc cỡ này hẳn phải biết chút ít.
Biết là một chuyện, nhưng trực tiếp tra hỏi thế này thì hơi bất lịch sự rồi đấy.
"Ồ, mục sư Lỗ Bá Đặc hả? Có biết, nhưng không thân. Còn truyền giáo sĩ gì đó thì ta càng chưa từng nghe qua!" [?]
"Hơn nữa, ngươi muốn dò la chuyện của mục sư Lỗ Bá Đặc, sao không tự đi mà hỏi trực tiếp hắn?
Người ta có thể đồng ý trả lời, cũng có thể không, ta làm sao biết được. Nhưng bất kể người ta có muốn hay không, ngươi tìm ta hỏi han là cái kiểu gì?" [Điểm Hốt Du +9]
Thái độ của Lỗ Bá Đặc đã chẳng mấy dễ chịu. Cicero Green đối diện cũng không phải kẻ ngốc, nhận ra bản thân quá kích động nên đã gây phản cảm cho Côn Tăng. Lúc này có hỏi gì thêm cũng chẳng thể tiếp tục được nữa.
Hắn vội vàng chữa ngượng: "Thất lễ rồi, là do ta gặp được cậu nên mừng quá, thành ra hơi lỗ mãng.
Cậu cứ tự nhiên ra vào nơi này, mọi chi phí đều ghi vào tài khoản của ta. Hôm khác có dịp, chúng ta lại nói chuyện tiếp!"
Lỗ Bá Đặc không thèm để ý đến gã này nữa, túm lấy Lỗ Tô Khắc đang lưu luyến nhìn quanh rồi sải bước vào trấn, xem thử cái gọi là vụ án mất tích rốt cuộc là thế nào mà kinh động cả gia tộc Green của Công Hội Lính Đánh Thuê tới đây.
Cặp song sinh của gia tộc Bruce là nhân vật quan trọng trong nhà, Cicero này đã có quan hệ với họ, cộng thêm thực lực không tầm thường, chắc chắn cũng chẳng phải hạng tép riu ngoài rìa.
Vừa bước qua cổng trấn, Lỗ Bá Đặc tiện tay phất lên, ném một phân thân của Đại Nhãn Châu Tử lên cành cây bên cạnh, xem như gắn một mắt giám sát ngay tại cửa ngõ.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Canh chừng bọn họ cho cẩn thận, xem rốt cuộc bọn họ đang điều tra cái gì!
Đại Nhãn Châu Tử: (⊙) ┐ Rõ!
