Chương 601
Chương 601: Sét hòn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đội viện trợ Tiểu Ô Tô do Lỗ Bá Đặc dẫn đầu lơ lửng giữa không trung, bình tĩnh nhìn quân địch bên dưới, không hề có chút hoảng loạn nào, chỉ có Lỗ Tô Khắc là nóng lòng muốn thử.
Nhưng một bộ giáp hoàn toàn mới bỗng thu hút sự chú ý của Lỗ Bá Đặc. Kiểu dáng rất quen thuộc, vì hôm qua hắn vừa quan sát kỹ: đó chính là nửa bộ giáp tiêu chuẩn của đám thợ săn quỷ, lại còn được Thánh Quang Giáo Hội chúc phúc.
Lúc này nó đang được mặc trên người một con người cá đứng phía trước. Hay nói đúng hơn, dùng từ "buộc" thì chuẩn xác hơn là "mặc".
Bởi vì đầu người cá rất to, tuy vóc dáng không cao lớn nhưng tuyệt đối không thể tròng qua phần cổ giáp, dù cho bộ giáp này vốn ghép nửa thân trước và sau bằng dây da.
Con người cá có lối tư duy kỳ dị này chọn cách mặc ngược: chui đầu và vai qua phần eo, thò hai cái chân ngắn cũn cỡn ra từ chỗ cầu vai, còn phần cổ giáp thì để trống, nhưng mỗi khi cử động lại thấy có thứ gì đó đung đưa bên trong.
So với đồng loại, con này đã là cực kỳ văn minh rồi. Phần lớn bọn chúng chỉ quấn tạm một nhúm rong rêu, có vài con thoáng hơn thì chẳng thèm che đậy gì.
Lỗ Bá Đặc dường như đã biết kẻ quậy phá trong thị trấn là ai. Nếu đám này trời sinh đã biết ma pháp hệ thủy và hệ băng, lại đông con và thích đánh lén, đúng là hoàn toàn có thể bắt cóc dân trấn cùng lính đánh thuê mà thần không biết quỷ không hay.
Bất kể bọn chúng từ đâu tới, một khi đã ra tay tập kích con người, Lỗ Bá Đặc quyết định phải quét sạch. Thế giới này vốn chẳng có mấy phần ấm áp, tất cả chỉ là cuộc tranh đoạt tài nguyên một mất một còn.
Lũ người cá dường như cũng chẳng có ý định phí lời. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vô số tiễn nước lao vút lên không trung, rồi trong lúc bay liền hóa thành tiễn băng sắc nhọn, tăng mạnh uy lực sát thương.
Đối mặt tình cảnh này, Tiểu Ô Tô rõ ràng lộ vẻ sợ hãi. Hẳn lúc trước chính thế công hung hãn này đã đánh đuổi nó đi. Cơ mà cũng nhờ da dày thịt béo nên nó mới không bị trọng thương, thế đã là quá cừ rồi.
Xét về phạm vi bao phủ, đòn đánh này đã đạt tới tầm ma pháp trung giai. Dù uy lực của từng mũi tiễn băng chỉ ở mức sơ giai, nhưng thanh thế quả thực rất kinh người.
Nếu chỉ đơn thuần so tài ma pháp, Đại Não Hoa đương nhiên không chịu nhường ai. Địa hình nơi đây cực kỳ thích hợp, nó liền ra tay biểu diễn ngay một chiêu ma pháp hệ thủy: ma pháp tam giai Thủy Chi Thủ Hộ. Vốn là ma pháp phòng hộ đơn mục tiêu, rơi vào tay nó lại mang khí thế của một đại chiêu hoành tráng.
Nó rút một luồng nước lớn từ lòng hồ, dựng lên chiếc khiên nước hình vòng cung to bằng cả căn phòng nhỏ ngay trước mặt mọi người, rồi lập tức nối tiếp bằng ma pháp hệ băng lục giai Đại Băng Quan. Tấm khiên tức khắc đông cứng lại, vô số tiễn băng bắn tới đều vỡ tan thành bụi băng rợp trời, căn bản không phá nổi phòng ngự.
Nhưng chớp mắt sau, bất kể là Lỗ Bá Đặc, Lỗ Tô Khắc hay Tiểu Ô Tô đều không thoát: đầu của bọn họ đồng loạt bị tròng vào một quả cầu nước nhỏ. Cầu nước lại được nối với tay lũ người cá bên dưới bằng những sợi chỉ nước cường hóa bằng tinh thần lực. Chúng bắt đầu ra sức giật mạnh, muốn lôi cả đám chìm xuống nước.
Lỗ Bá Đặc rốt cuộc cũng hiểu đám dân trấn và lính đánh thuê mất tích thế nào. Đây chính là một chiếc thòng lọng ma pháp hệ thủy gây ngạt thở! Một khi bị lôi xuống nước, đừng nói là người thường, ngay cả đám lính đánh thuê có chút thực lực cũng không chống đỡ nổi.
Thật ra trong ma pháp hệ thủy cũng có chiêu tương tự, đó là ma pháp tam giai Ngạt Thở Chi Lao. Chiêu này dùng nước bọc kín đầu kẻ địch, nếu không dùng ma pháp hoặc đấu khí phá bung ra thì sẽ dễ dàng nghẹt thở mà chết, chỉ là không có đoạn dây thừng kéo dắt này thôi.
Nghĩ lại cũng dễ hiểu, con người nắm giữ ma pháp vốn muộn hơn rất nhiều, chính nhờ mô phỏng năng lực của các loài ma thú mà con người mới có ma pháp, rồi mới phân chia chi tiết thành các chiêu thức.
Chẳng hạn như chiêu Ngạt Thở Chi Lao này chỉ là bản mô phỏng chưa hoàn thiện. Bọn người cá phải phối hợp cùng nhiều đồng loại dệt nên sợi chỉ nước bằng tinh thần lực, mới có thể kéo đối phương từ xa trên không trung như vậy.
Bản thân một cá nhân con người rất khó đạt tới trình độ đó, nhất là khi đẳng cấp chưa cao, vì thế mới sinh ra phiên bản rút gọn mang tên Ngạt Thở Chi Lao.
Một khi bị đàn người cá dùng chiêu này khống chế, nếu sức phản kháng không vượt qua được lực hợp quần của chúng thì đúng là khó lòng thoát ra.
Chắc hẳn ba tên lính đánh thuê tứ giai kia cũng trúng phải chiêu này. Bị bóng nước chụp lên đầu, cảm giác ngạt thở ập tới khiến họ chẳng thốt nên lời, rồi bị lôi tuột xuống nước, kết cục sau đó khỏi cần nói cũng biết.
Nhưng Lỗ Bá Đặc dĩ nhiên không hề hoảng. Đại Não Hoa hiện mang tinh thần lực lục giai đỉnh phong, đám lính đánh thuê không thạo ma pháp chịu bó tay, nhưng không có nghĩa là nó không xử lý được. Chỉ cần tiện tay tụ luồng tinh thần lực thành lưỡi đao bén ngọt chém đứt đám chỉ nước là xong.
Đám Đại Nhãn Châu Tử bên cạnh cũng không chịu thua kém, đồng loạt bắn ra Hỗn Độn Xạ Tuyến. Đòn này sát thương không cao, nhưng cực kỳ giỏi phá vỡ cấu trúc ma pháp, dù là khiên chắn hay loại ma pháp duy trì liên tục này đều nhanh chóng bị hóa giải, cứu thoát Tiểu Ô Tô.
Duy chỉ có Lỗ Tô Khắc là không cần cứu. Nàng vốn đâu cần thở, cứ thế nương theo lực kéo mà lao thẳng xuống, gương mặt còn tràn ngập vẻ phấn khích.
Nàng biết mình phải nhanh tay lên, kẻo lát nữa ma pháp diện rộng khủng khiếp tung ra thì hết phần nàng mất. Khó khăn lắm mới đợi được lúc đánh nhau, sao có thể không sốt sắng cho được?
Đúng là đánh nhau không nhiệt tình thì đầu óc có vấn đề! Hơn nữa, để đối phó với tình hình đặc thù của kẻ địch, nàng không phân tách thành những bộ xương chiến binh song đao cao lớn mà nén toàn bộ thành những bộ xương nhỏ chỉ cao hơn một mét, số lượng lên tới bốn, năm mươi con.
Nguyên tắc là: trong thời gian ngắn nhất gây ra sát thương lớn nhất, lại còn được tận hưởng niềm vui nhân lên gấp bốn, năm mươi lần!
Đám người cá thấy kế hoạch kéo Lỗ Bá Đặc xuống nước thất bại nhưng chẳng hề có ý định tháo chạy. Đừng thấy vóc dáng chúng nhỏ con mà lầm, bọn này khá hung hãn, thấy đám xương nhỏ xông tới liền phát động xung phong.
Hầu như con nào cũng có thể dựng lên lớp khiên ma pháp gợn sóng lấp loáng, nhưng vũ khí thì tệ hơn nhiều. Đa phần là xương của vài loài cá khổng lồ, số ít cầm vũ khí kim loại của thế giới loài người, chắc hẳn là cướp bóc được sau khi giết người. Giáp trụ mặc không vừa chứ vũ khí thì bọn chúng thích mê.
Chúng gào rú quái dị rồi va mạnh vào quân đoàn xương nhỏ của Cốt Đầu Muội. Đòn liên hoàn hai nhịp của đám xương nhỏ này thật sự khiến Lỗ Bá Đặc phải giật mình kinh ngạc.
Hốc mắt của chúng đâu có để trống, mà nhét nguyên một cặp Đại Nhãn Châu Tử! Vừa giáp mặt liền bắn ngay hai phát Hỗn Độn Xạ Tuyến phá tan khiên nước đối phương, đám xương nhỏ lập tức vung đao chém tới, gần như cứ một đao là giải quyết một mạng.
Thực lực bình quân của lũ người cá này không mạnh, nếu so sánh thì xấp xỉ nhị giai nhỉnh hơn một chút của loài người, nhưng chưa tới tam giai.
Trước đó tại bến tàu thị trấn, chúng bắt gọn mấy tên lính đánh thuê chẳng qua nhờ đòn đánh lén cùng kỹ năng quỷ dị, hơn nữa con người khi rơi xuống nước không phát huy được thực lực, đúng là đánh không lại lũ quái này.
Nhưng lúc này chạm trán đại quân xương nhỏ của Cốt Đầu Muội, chúng hoàn toàn mất sạch nhuệ khí.
Còn Tiểu Ô Tô vốn ban đầu hơi nhát gan, thấy đám xương nhỏ dũng mãnh như vậy cũng lập tức hăng máu lên, "Gào" một tiếng rồi lao bổ xuống dưới.
Nó há to mồm, phun liên tiếp từng quả sét hình cầu rơi thẳng vào bầy người cá rồi nổ tung. Tia điện chớp giật tán loạn, bao phủ cả một vùng nhỏ.
Đây là chiêu thức mới mà Tiểu Ô Tô vừa nắm giữ, uy lực xem chừng không tệ. Nó phối hợp cùng đám xương nhỏ, đánh cho lũ người cá ngã rạp tan tác.
