Chương 604
Chương 604: Hai vong linh pháp sư
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc dẫn theo Lỗ Tô Khắc tùy tiện đi trên đường thì chạm mặt một người, không ngờ lại là một pháp sư vong linh hiếm thấy, đang cùng bốn bộ xương khô của mình dừng chân nghỉ ngơi.
Người đối diện vừa nghe Lỗ Bá Đặc nói mình cũng là pháp sư vong linh thì lập tức thả lỏng đôi chút. Nghĩ lại như vậy, mấy điểm bất hợp lý lúc trước bỗng chốc trở nên cực kỳ hữu lý.
Tại sao hắn trông quỷ dị thế này, âm khí rợn người như vậy mà đối phương vẫn dám sán lại gần? Tại sao hắn đã phơi cả xương khô ra rồi mà bên kia, từ thanh niên đến bé gái, chẳng ai sợ hãi? Người ta cũng là pháp sư vong linh, việc quái gì phải sợ xương khô chứ? Ha ha!
Giữa biển người mênh mông mà gặp được kẻ cùng hội cùng thuyền quả thực quá khó khăn. Thế nhân mang định kiến quá nặng nề với pháp sư vong linh, gần như tới mức gặp đâu đánh đó. Nhưng ở chốn này, vào thời điểm này, gặp được cũng chẳng có gì lạ.
Tại Đế Quốc Lan Đăng, Thánh Quang Giáo Hội khủng bố kia có thể nói là không chỗ nào không nhúng tay vào, ngay cả thị trấn hẻo lánh nhất cũng có một nhà thờ nhỏ. Dù những nhà thờ nhỏ bé ấy chẳng có thực lực gì, nhưng bọn họ cũng không dám đụng tới. Đó là cái tôn giáo bao che khuyết điểm điển hình, đánh đứa nhỏ thì đứa già nhảy ra, dây dưa không dứt.
Còn ở Đế Quốc Hi Tá, rõ ràng bọn họ cũng thuộc phạm trù ma pháp sư, cùng lắm chỉ khác nguyên liệu thi pháp, thế nhưng Pháp Sư Liên Minh trước sau vẫn không chấp nhận, gán cho bọn họ cái mác dị đoan, chuỗi ngày bên đó cũng chẳng khá hơn Lan Đăng là bao.
Chỉ có Luân Bột Lãng là còn chút đất sống. Nơi này không chỉ thường xuyên xảy ra va chạm quy mô nhỏ, nguồn nguyên liệu xác chết dồi dào, mà còn có thể nấp bóng dưới trướng những tôn giáo nhỏ nham nhở hỗn loạn. Chỉ cần cẩn thận một chút thì tuyệt đối không lo mất mạng.
"Gặp được ngươi thật sự quá mừng, ta là Trag'Oul, không biết vị tiểu đệ đây xưng hô thế nào?"
"Khách sáo rồi, ta cũng rất hân hạnh, ta là Fabilas. Đại ca đây định đi đâu thế?" [Điểm Hốt Du +1]
Trag'Oul đối diện đầy vẻ nghi hoặc. Fabilas? Cái tên này nghe quen thế nhỉ, nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể nhớ ra là ai?
"À, hân hạnh hân hạnh. Đương nhiên là đến Tây Hải Minh Châu — thành Aquilos rồi. Chẳng lẽ ngươi không nhận được lời mời tới đó sao? Lần này chắc là buổi tụ hội pháp sư vong linh hoành tráng nhất trong bao nhiêu năm qua, nghe nói do giáo hội nào đó đứng ra cầm đầu, hình như sắp có hành động lớn. Nhưng giáo hội ở Luân Bột Lãng nhiều quá, ta cũng không nhớ rõ, ngươi còn nhớ không? Ám Dạ Giáo Hội? Hay là Hắc Dạ Giáo Hội gì đó, đại khái là thế."
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Chắc là Hắc Ám Giáo Hội rồi, cũng chỉ có bọn chúng mới có bản lĩnh tập hợp một lượng lớn pháp sư vong linh như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dường như đã một dạo không nghe thấy tin tức về tổ chức này, còn tưởng nó đã biết thu mình lại, hóa ra là đang ủ mưu làm chuyện lớn.
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Đúng thế, lần trước ở Bạch Trú Chi Thành, bọn chúng muốn mượn công chúa Ngải Vi để khống chế Y Vạn Đại Công hòng khuấy đảo phong vân, giờ xem ra mục tiêu lại chuyển sang Aquilos rồi, đúng là một lũ đáng ghét.
Lỗ Bá Đặc mở mắt nói mò: "À, tất nhiên rồi. Nếu không nhận được lời mời thì ta đã chẳng buồn bò ra khỏi ngôi mộ êm ái của mình làm gì." [Điểm Hốt Du +1]
Trag'Oul dường như cực kỳ tán đồng quan điểm của Lỗ Bá Đặc, vỗ tay tấm tắc:
"Đúng đúng đúng, ai bảo không phải chứ? Ta vừa mới kiếm được một lô xác chết tươi rói, toàn là mấy gã béo mập. Ngươi biết đấy, dạo này xác béo khó kiếm lắm, đang định luyện chế Thi Thể Tăng Ác lần thứ mười ba, tiếc là cứ thấy thiếu một chút, mãi không lên nổi trung giai. Lần này có cơ hội thế này, được giao lưu học hỏi với đông đảo pháp sư vong linh ưu tú, mong sao nhận được vài lời chỉ điểm của các bậc tiền bối."
Trag'Oul có vẻ vô cùng mong chờ buổi tụ hội pháp sư vong linh lần này, làm ra cái bộ dạng chẳng khác nào thiếu nữ đuổi theo thần tượng. Nhưng người ta là con gái thật làm thế mới đáng yêu, còn cái bản mặt của hắn mà uốn éo kiểu này khiến Lỗ Bá Đặc buồn nôn muốn chết.
Thế nhưng gã này lại chuyển giọng, vòng vo một hồi lại quay về người Lỗ Bá Đặc:
"Ta nói này... Fabilas tiểu ca, ban đầu ta cứ ngỡ ngươi mới bước chân vào nghề này chưa lâu, nhưng nghĩ lại thấy không đúng. Ngươi điều khiển [Triệu Hồi Bộ Xương] còn điêu luyện hơn cả ta, đẳng cấp của ngươi hẳn không thấp đâu nhỉ? Cái mặt này của ngươi bảo dưỡng kiểu gì thế? Tại sao ta mới bậc 3 mà mặt mũi đã thành ra cái dạng ma chê quỷ hờn này rồi? Trông ngươi tựa hồ còn cao giai hơn ta, sao lại giống hệt người bình thường vậy? Ngươi không biết cái mặt này mang lại cho ta bao nhiêu đau khổ đâu, vào thành mua chút nguyên liệu ma pháp với đồ ăn cũng dễ bị nhận ra, toàn phải đợi nửa đêm nửa hôm mò tới chợ đen, mà giá ở đó thì chém đẹp luôn! Huynh đệ, chỉ cần ngươi chịu chia sẻ, muốn điều kiện gì cứ việc ra giá."
Lỗ Bá Đặc cũng không ngờ sẽ có pháp sư vong linh hỏi mình vấn đề này, nhưng ngẫm kỹ lại thì đúng là một rắc rối không lớn không nhỏ.
Nhưng chẳng sao cả, không phải chỉ là lừa người thôi sao? Cứ chém gió bừa đi, xem có moi thêm được tin tức then chốt nào không là được.
"Trag'Oul đại ca, nếu ngươi hỏi về phương diện này thì ta đúng là có chút tâm đắc. Ta thấy chuyện này chủ yếu liên quan tới tâm thái của pháp sư vong linh. Không nói người khác, bản thân chúng ta thường hay cố ý biến mình thành kẻ u ám đáng sợ, cứ như không biến thành cái bộ dạng quỷ quái đó thì không phải là một pháp sư vong linh giỏi vậy. Nhưng ma pháp vong linh đâu phải thứ ma pháp tà ác gì, nó chỉ tạm thời ban chút sinh mệnh cho những kẻ đã chết mà thôi, chúng ta thì có tội tình gì chứ?" [Điểm Hốt Du +1]
Lỗ Bá Đặc thuận miệng nói hươu nói vượn, Trag'Oul lúc đầu nghe còn thấy mơ màng mông lung, nhưng càng nghe về sau lại càng thấy có lý.
"Cho nên ấy mà, chúng ta làm pháp sư vong linh thì nhất định phải khiến bản thân tràn ngập ánh dương. Tâm thái của con người tốt lên thì trạng thái của cả người cũng sẽ khác hẳn. Lại còn phải học cách yêu lấy chính mình nữa, ngươi chưa nghe một câu nói sao? Linh hồn một khi được yêu thương, máu thịt tự nhiên sẽ sinh trưởng điên cuồng! Ta chính là nhờ học được cách yêu bản thân nên máu thịt mới đầy đặn thế này đấy, trước kia ta còn gầy gò hơn cả ngươi cơ!" [Điểm Hốt Du +1]
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Tới rồi tới rồi, chính là cái cảm giác nghiêm trang đứng đắn nói hươu nói vượn này đây. Ai hiểu được niềm vui sướng lúc này cơ chứ, ta muốn vỗ tay luôn rồi.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)? Hả? Đây là nói dối sao? Ta còn tưởng là thật chứ? Ta cũng muốn mọc thêm chút thịt.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Ngươi cứ nhớ kỹ một điều, chỉ cần lão đại nói chuyện với người ngoài thì cơ bản toàn là lời giả dối. Biểu cảm càng nghiêm túc thì độ dối trá càng cao, chỉ khi nói riêng với chúng ta thì mới nghe được thôi.
Phá Hầu Lung: (⊙_⊙)┌ Ghi lại ghi lại, cái này phải học.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Thế này đã là gì? Ta còn biết, tên này sau khi bị lừa một vố, bị moi hết tin tức quan trọng ra thì sẽ phải chết.
Phá Hầu Lung: (⊙_⊙)┌ Oa~~ tàn nhẫn vậy sao? Ta là phản diện à?
Cốt Đầu Muội: (^◡^)┌ Câu này ta biết! Dù ta cũng muốn thế, nhưng chúng ta không phải phản diện, chúng ta chỉ giết kẻ xấu, chắc chắn là nhân vật chính diện rồi.
Phá Hầu Lung: (⊙_⊙)┌ Ồ, ghi lại ghi lại!
...
Đám đàn em thì đang tụ tập tán gẫu trong đầu, còn Lỗ Bá Đặc thì đang ra sức lừa gạt tên Trag'Oul kia. Đến cả thiệp mời cũng đã lọt vào tay hắn, ngay cả thời gian, địa điểm, mật hiệu tham gia buổi tụ hội pháp sư vong linh đó cũng bị hắn thăm dò ra sạch sẽ.
Mấu chốt là Trag'Oul còn coi Lỗ Bá Đặc là tri kỷ, kể tuốt cả những hành vi mất hết tính người của mình ra làm đề tài mua vui, chuyện đồ thôn diệt tộc gã làm chẳng hề ít.
