Chương 615
Chương 615: Làm cho tốt
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đây là một đòn ma pháp hệ ám ảnh đẹp mắt mang tên [Ám Ảnh Bạo Phá], thuộc loại năng lực khá hiểm hóc. Dù nhiều pháp sư vong linh ở đây chưa từng thấy qua, nhưng rõ ràng đều bị chấn nhiếp, bởi bọn họ căn bản chẳng phát giác được thứ gì đã nổ chết người.
Buổi tụ họp này tuyệt đối không phải đến để chơi bời, sơ sểnh một cái là mất mạng như chơi.
Kẻ ám sát thuộc Hắc Ám Giáo Hội kia không có tên, mật danh của hắn là "Cáo Tử Điểu", không còn là loại mật danh bằng con số của đám nhập môn nữa. Hắn chịu trách nhiệm điều phối hành động ở đây, bản thân cũng rất hài lòng với hiệu quả thị uy vừa rồi.
Hắn lạnh lùng nói: "Ta không muốn nhắc lại quy củ ở đây thêm lần nào nữa. Lần này chúng ta có nhiệm vụ lớn, là chiến đấu vì tương lai của hệ pháp sư vong linh, vì để bản thân không bị xua đuổi khắp nơi. Ta hy vọng tất cả đừng có gây chuyện."
Trước khi quay người rời đi, hắn còn liếc sâu Lỗ Bá Đặc một cái, tựa như đang cảnh cáo.
Lỗ Bá Đặc ghét cay ghét đắng loại người này, có chuyện gì cũng chỉ nói một nửa, nghe mà bực mình. Bày đặt danh nghĩa to tát thế kia khiến hắn cũng khó ra tay, đành phải ráng nhịn xem màn kịch diễn đến đâu.
Những việc tiếp theo có chút vượt ngoài dự liệu của Lỗ Bá Đặc. Hắn cứ ngỡ sẽ còn rất nhiều pháp sư vong linh lục tục kéo đến, nhưng đợi đến khi hết giờ hẹn, cũng chỉ có hơn ba mươi người tới nơi.
Thực ra con số này đã không ít, nhưng nếu mở rộng phạm vi ra ít nhất nửa cõi Liên Bang Luân Bột Lãng, thậm chí là nơi xa hơn, thì số lượng này tuyệt đối là quá ít.
Bởi lẽ tình hình của kẻ khác hắn không rõ, nhưng Trag'Oul đã chết kia vốn từ một nơi rất xa xôi chạy tới.
Lỗ Bá Đặc nghi ngờ có khi nào kẻ tổ chức sợ bị tóm gọn một mẻ, nên mới chia nhóm tập hợp trước, thấy không có nguy hiểm gì rồi mới gom lại toàn bộ?
Diễn biến tiếp theo lại tiếp tục nằm ngoài dự tính của hắn. Kẻ ám sát có thực lực không tồi kia sau khi hết giờ chỉ giới thiệu ngắn gọn mật danh của mình là "Cáo Tử Điểu", hành động kế tiếp toàn bộ phải nghe chỉ huy.
Dứt lời, hắn liền dẫn mọi người nhân lúc trời tối leo lên xe ngựa, kết thành một đoàn xe rời khỏi nơi này. Lỗ Bá Đặc dường như đã đoán đúng, chỗ này căn bản không phải điểm tập kết cuối cùng.
Đoàn người đi thẳng về hướng tây, dọc đường không hề chạm trán bất kỳ toán tuần tra nào, cứ thế chạy thẳng ra bờ biển.
Hơn ba mươi pháp sư vong linh vừa xuống xe liền nhìn thấy một con thuyền đánh cá cỡ trung đậu bên bờ. Không ai hé răng nửa lời, dưới sự dẫn dắt của "Cáo Tử Điểu", mọi người đều bước lên thuyền, nhanh chóng rời bến, vô cùng thuận lợi.
Nói thật, trong dự tính ban đầu của Lỗ Bá Đặc, đám người này có thể sẽ hồi sinh toàn bộ xác chết trong nghĩa địa, tạo thành một đợt biển đầu lâu để công thành. Hắn thậm chí đã tính sẵn và chuẩn bị hai phương án đối phó, nhưng chuyện ra khơi thì hắn thật sự chưa từng nghĩ tới.
Thuyền đánh cá chòng chành hướng ra ngoài biển khơi. Biển đêm và biển ngày hoàn toàn là hai bộ mặt khác biệt, bất kể là trời hay biển đều đen kịt một màu. Giữa màn đêm vô tận này, con thuyền tựa như trở thành trung tâm của cả thế giới, nhưng cũng nhỏ bé chẳng bằng một hạt bụi trần.
May mà sau khi gió nổi lên, mây trên trời tản bớt, ánh trăng rải xuống, đuôi thuyền kéo ra một vệt sáng bạc lấp lánh, như rạch một đường rách trên tấm lụa đen, điểm thêm một tia sinh khí.
Thuyền đánh cá lướt nhanh theo vệt sáng bạc, rất mau đã vượt qua phạm vi đánh bắt thông thường của ngư dân. Do năng lực đóng thuyền thời đại này có hạn, dù là thuyền đánh cá hay thương thuyền cũng không dám rời bờ quá xa, rất dễ mất phương hướng khiến nguy hiểm trở nên khó lường.
Thế nhưng con thuyền này lại chạy hơi xa, sóng biển cũng bắt đầu lớn dần, lắc lư đến mức đám pháp sư vong linh thể chất yếu ớt trên thuyền suýt rã cả xương cốt, từng kẻ bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra mật xanh mật vàng.
Lỗ Bá Đặc lén uống ngụm nước, cũng làm bộ bám vào mạn thuyền nôn ra ngoài, bằng không thì lạc loài quá.
Trong đầu hắn lại đang xoay chuyển cực nhanh, cái Hắc Ám Giáo Hội này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn thật sự nghĩ mãi không thông, kéo một đám pháp sư vong linh ra tận ngoài biển khơi thì làm được trò trống gì chứ?
Đúng lúc này, con thuyền dường như đã tiến vào vùng đá ngầm, có rất nhiều rạn đá nhô lên khỏi mặt biển, bị sóng đánh vào ầm ầm.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy dưới biển bắt đầu xuất hiện vô số đốm sáng màu xanh lam mịt mù. Cảnh tượng này hắn từng thấy qua, nhìn kỹ lại thì xung quanh toàn là người cá thủy triều, đang trừng trừng nhìn chằm chằm người trên thuyền, cảm giác như một con thỏ con lạc giữa bầy sói.
Lỗ Bá Đặc đại khái hiểu ra, đây chính là phòng tuyến mà ả naga tóc tím từng nhắc tới, nhằm cố gắng giữ người cá thủy triều tránh xa khu vực của con người.
Lỗ Bá Đặc biết bay nên chẳng mấy lo lắng đám người cá này có thể làm gì mình, chỉ là bị ngần ấy đôi mắt dòm ngó, trong lòng vẫn có chút bất an.
Trong lòng hắn thầm nghĩ, giá mà bọn chúng có thể cống hiến Điểm Hốt Du thì tốt biết mấy, đáng tiếc lại không phải sinh vật có trí tuệ.
Thế nhưng mối lo bị tấn công đã không xảy ra, dẫu ngay phía trước hải trình có người cá đang bơi lội, thuyền nghiến thẳng qua cũng chẳng hề có đợt tập kích nào.
Lỗ Bá Đặc nhân lúc đang giả vờ nôn mửa, lén thả hai phân thân Đại Nhãn Châu Tử xuống nước xem tình hình thế nào.
Đại Nhãn Châu Tử lập tức biến hóa thành hai con cá nhỏ lặn xuống đáy thuyền, quả nhiên phát hiện ra bí mật rồi truyền tin lại cho Lỗ Bá Đặc.
Hóa ra xung quanh con thuyền này có năm sáu sinh vật dạng người to lớn đang mở đường hộ tống. Thân hình bọn chúng cao hơn hai mét rưỡi, vạm vỡ cường tráng, tay to chân lớn lại có màng bơi, bơi cực nhanh, xua đuổi sạch đám người cá thủy triều đang định áp sát.
Chính là người cá biển sâu, hay còn gọi là đại ngư nhân.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Đám này không đơn giản như naga nghĩ đâu nhé, dã tâm hơi bị nhiều đấy, chẳng phải cứ đọc vài quyển sách của loài người là giải thích được đâu.
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Phải đấy, đây đâu phải vô tình thả vài con tiểu ngư nhân đi tập kích trang viên ven biển của con người, mà là đã cấu kết với Hắc Ám Giáo Hội từ lâu rồi.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Các ngươi nói xem có khi nào đám người cá thủy triều kia là do người cá biển sâu cố tình xua đuổi đi gây rối không? Nhưng người cá thủy triều có lẽ không thích chạy lên cạn, thà chui vào sông nội địa, thế nên mới có cái đám chúng ta gặp ở trấn Ngân Lân Độ Khẩu.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Tôi thấy không thể loại trừ khả năng này. Giờ điều tôi dám chắc là đám người cá biển sâu này tuyệt đối có vấn đề rất lớn.
Thuyền đánh cá rẽ sóng xuyên qua bầy người cá thủy triều đông nghịt. Đám pháp sư vong linh trên thuyền đều sợ đến vỡ mật, bọn họ vốn đã say sóng liểng xiểng, lại còn ở trong môi trường biển cả vốn khắc chế và làm suy yếu thực lực nghiêm trọng, đối mặt với tình cảnh này tự nhiên cảm thấy nguy hiểm cùng cực.
Không lâu sau, con thuyền tiến tới một hòn đảo hoang rồi vững vàng cập bờ. Mấy tên người cá biển sâu kia cũng theo chân lên bờ, nhưng bọn chúng đều trùm áo choàng lớn che kín mít, xua tan đám người cá thủy triều ven bờ, mở ra một con đường nhỏ dẫn sâu vào trong đảo.
Mọi chuyện đều quá mức quỷ dị, khiến đám pháp sư vong linh vốn chẳng phải hạng tốt lành gì cũng cảm thấy bất an. Nhưng lúc này bọn họ không dám hé nửa lời bất mãn, nếu không bám sát đại đội, đến đảo cũng chẳng bước xuống nổi, chớp mắt là bị đám người cá kia xé xác nuốt chửng, ngày mai biến thành phân luôn rồi.
Ngay tại chính giữa hòn đảo, bất ngờ xuất hiện một pháp trận hình tròn đường kính hơn mười mét. Dù bọn họ không nhận ra cụ thể là pháp trận gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến ma pháp vong linh.
Bởi bọn họ ít nhiều đều nhận ra vài phù văn quen thuộc, dẫu trận pháp lạ lẫm, nhưng nguyên liệu đặt tại mấy tiết điểm mấu chốt đều là thứ thường dùng trong ma pháp vong linh, tuyệt đối không sai vào đâu được.
Mọi người được "Cáo Tử Điểu" bố trí ở các tiết điểm khác nhau, đồng thời dặn dò bọn họ:
Lát nữa cùng nhau thi pháp, chỉ cần phóng thích ma lực của mình vào pháp trận là được. Pháp trận này sẽ hình thành một lời nguyền vong linh cỡ lớn nhắm vào đám người cá xung quanh, sau đó lũ người cá sẽ bị bọn họ khống chế để quay sang phản công thành Aquilos, thế giới này thuộc về pháp sư vong linh vân vân và mây mây.
Không biết là vô tình hay hữu ý, "Cáo Tử Điểu" lại xếp "Trag'Oul" ở ngay tiết điểm gần vị trí trung tâm nhất. Gã nở một nụ cười quỷ dị, còn vỗ vai khích lệ hắn:
"Làm cho tốt vào!"
