Chương 617
Chương 617: Hổ phách côn trùng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đại Não Hoa sau khi nuốt trọn khí linh bên trong, liền tự mình nhảy vào làm chân bán thời gian. Năng lượng khổng lồ do pháp trận gom tụ đều bị cây pháp trượng này hút sạch, nhưng thiếu đi khí linh chính thức, nó không thể tiến hành dẫn dắt chuyển hóa mấu chốt, chỉ biết rung lên bần bật chứ chẳng làm nên trò trống gì.
Được lợi gần kề, Đại Não Hoa tự ăn đến no căng cả bụng.
Lỗ Bá Đặc đương nhiên sẽ không rót ma lực vào trong trận pháp. Không có Đại Não Hoa ở đây, hắn muốn truyền cũng chẳng truyền được, huống hồ cho dù hắn có thể rót vào, Đại Não Hoa dám nhận chắc?
Thực ra hắn đang suy ngẫm, xâu chuỗi lại những tin tức vừa thu thập được. Trước hết, hắn đã đoán đúng, số lượng người ở đây bất thường là bởi nghi thức này được tiến hành đồng thời trên nhiều hòn đảo khác nhau ở vùng ngoại hải.
Đám vong linh pháp sư này, trừ người của Hắc Ám Giáo Hội ra, số còn lại e rằng toàn là đồ tiêu hao.
Kế hoạch của Hắc Ám Giáo Hội một khi thành công, không chỉ có thể xua đám ngư nhân bóng tối tấn công các thành trấn và thôn xóm ven biển của loài người, gây ra tổn thất nặng nề;
Mà còn dễ dàng đẩy hải tộc lên đầu sóng ngọn gió. Nói không phải do họ sai khiến, ai mà tin nổi? Cái gọi là liên minh sẽ tan tành thành mây khói, người ta không đập nhau đến mức óc văng đầy đất đã là may phước lắm rồi.
Đối với Hắc Ám Giáo Hội, đây đúng là một mũi tên trúng cả đàn chim. Bản thân họ thậm chí chẳng cần trả giá quá nhiều. Bày bố pháp trận, tổ chức chuyến hành động này ắt hẳn phải điều động không ít tài nguyên, nhưng so với món hời thu về thì hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Tuy nhiên, chuyện thâm hải ngư nhân lại phối hợp chặt chẽ với Hắc Ám Giáo Hội đến mức này cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Xem ra trong nội bộ hải tộc cũng chẳng phải một khối sắt thép.
Trong đầm nước mặn ở Aquilos, tộc Naga có cung điện nhỏ để ở, còn thâm hải ngư nhân chỉ được chui rúc dưới hang đất, có việc gì thì bị Naga quát tháo sai bảo. Đoán chừng đám thâm hải ngư nhân đó cũng không phục, đâm ra nảy sinh dã tâm khác?
Tranh đấu trong nội bộ hải tộc e rằng cũng chẳng êm đẹp hơn các tộc trên cạn là bao, chỉ do loài người chưa hiểu rõ mà thôi.
Đúng lúc này, từ hai hướng nam bắc chợt phóng lên hai luồng cột sáng màu xanh biếc, lao thẳng về phía bên này.
Lúc này, tên Ẩn Sát Giả "Cáo Tử Điểu" dù đã là đại lão cấp cao, nhưng trán vã mồ hôi như hạt đậu, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Gã canh giữ pháp trượng [Thánh Giả Hài Cốt], chốc chốc lại ngước nhìn trời cao. Lẽ ra nơi này cũng phải phóng lên một cột sáng màu xanh, kết hợp với hai luồng nam bắc, cộng hưởng lẫn nhau để bao phủ toàn bộ vùng biển, sau đó bắt đầu chuyển hóa đám ngư nhân xung quanh.
Thế nhưng hiện tại, nghi thức ở chỗ gã lại tịt ngòi. Nhiệm vụ trọng đại bực này, nếu vì sai sót của gã mà dẫn đến thất bại, gã chẳng dám tưởng tượng nổi khi trở về sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp đến mức nào.
Gã sốt ruột đến đỏ cả mắt, rút phắt cốt trượng ra, vỗ trên vỗ dưới bôm bốp, hy vọng vỗ vài cái là sửa được. Động tác này dường như là bản năng của con người, nhưng tiếc thay, hoàn toàn vô dụng.
Ngay lúc này, một giọng nói hơi quen tai vang lên, nghe như hai thanh âm chồng chéo vào nhau:
"Có cần ta giúp một tay không, chắc ta sửa được nó đấy!" [?]
"Cáo Tử Điểu" há hốc mồm, hoảng sợ ngẩng đầu. Theo lẽ thường, toàn bộ vong linh pháp sư ở đây đều phải bị hút cạn mới phải, đám cá thối kia lại chẳng thích mở miệng nói chuyện, sao vẫn còn kẻ cất tiếng được?
Hơn nữa kẻ nói lời này bụng dạ tốt gớm, lại còn đòi giúp gã sửa thánh khí.
Gã ngẩng đầu, nhìn thấy ngay tên Trag'Oul kia đang đứng cách mình không xa.
Vị trí này không sai, do chính tay gã sắp đặt, cố tình chỉnh đốn tên này để cái kẻ thích thể hiện kia bị hút khô đầu tiên. Thế mà tên này chẳng hề hấn gì, mặt mày cứ co giật liên hồi.
Nói thì chậm nhưng việc xảy ra cực nhanh. Khoảnh khắc "Cáo Tử Điểu" há mồm ngẩng đầu, pháp trượng [Thánh Giả Hài Cốt] trong tay gã lập tức biến đổi. Từ hốc mắt đen ngòm thình lình bắn ra một đạo huyết tiễn, găm thẳng vào miệng gã.
Đạo huyết tiễn này trơn tuột như cá trạch, vừa chui vào liền điên cuồng luồn lách trong cổ họng gã. Nó không xuôi xuống dưới mà lao ngược lên trên, như muốn đục thẳng vào não bộ.
Theo lý mà nói, là một Ẩn Sát Giả cấp cao tu luyện bí thuật hệ Ám Ẩn, gã không đời nào bị tập kích kiểu này.
Nhưng lần đánh lén này nắm bắt thời cơ quá hoàn mỹ, phương thức phát động lại càng nằm ngoài mọi dự liệu. Chưa kể câu nói kia tuyệt đối ẩn chứa thứ gì đó tà dị, khiến gã thoáng thất thần trong tích tắc.
Hiển nhiên, đạo huyết tiễn kia chính là [Thiên Khải Chi Huyết]. Nó vốn là đồng bọn vô cùng trầm lặng, chỉ duy nhất lần thu phục năng lực [Thực] ở Vĩnh Dạ Chi Thành của địa tinh, nó mới phấn khích đôi chút.
Nhưng tác dụng của nó luôn ngấm ngầm mà ghê gớm. Mỗi khi đồng bọn ra trận, trong cơ thể đều mang theo nó để cường hóa mọi năng lực, là trợ thủ tuyệt đỉnh.
Lần này đụng trúng đối thủ là Ẩn Sát Giả hệ bóng tối cấp cao đầy phiền toái, để tốc chiến tốc thắng, Đại Não Hoa, dòng máu cùng Lỗ Bá Đặc đang điều khiển Phá Hầu Lung đã phối hợp một vố hoàn hảo, tặng cho đối phương một đòn chí mạng.
"Cáo Tử Điểu" tuyệt đối là đại lão thực chiến dày dạn kinh nghiệm. Đám cấp cao của Hắc Ám Giáo Hội đều là những kẻ liều mạng bò ra từ vô số trận chém giết, không hề có kẻ yếu.
Dù trước đó hoảng loạn vì sự cố nghi thức, nhưng khoảnh khắc dòng máu chui vào họng, gã lập tức nhận ra cục diện hiện tại có biến. Vấn đề chắc chắn nằm ở tên Trag'Oul kia. Hắn có thể điều khiển ngược khô lâu phản phệ chủ nhân, thực lực tuyệt đối thuộc hàng cao giai.
Đối phương lúc này nắm chắc phần thắng, gã hoàn toàn không thích hợp giao chiến với kẻ đáng sợ này. Giữ mạng và giữ lấy [Thánh Giả Hài Cốt] mới là trên hết.
Năng lượng bóng tối trong người gã sôi trào, lập tức phong tỏa dị vật trong cổ họng. Thân hình gã mờ dần rồi hòa vào bóng đêm sau lưng, bóng đen tại chỗ chỉ khẽ lóe lên một cái đã biến mất không dấu vết.
Năng lực hệ bóng tối: cấp 4 [Ám Ảnh Tiềm Hành] tiến vào trạng thái tàng hình, nối tiếp bằng cấp 3 [Tàn Tượng] triệu hồi trong bóng của đại ngư nhân đằng xa, lập tức bồi thêm cấp 6 [Dịch Chuyển Tướng Vị] hoán đổi vị trí với tàn tượng. Chân thân gã đã chui ra từ bóng của đại ngư nhân.
Tiếp theo, gã chỉ cần duy trì trạng thái ẩn thân để rút khỏi khu vực nguy hiểm nhất, sau đó phóng thẳng lên trời tẩu thoát là xong.
Bộ chiêu thức này gã dùng vô cùng thuần thục. Trước khi đạt cấp cao, gã dùng nó dù là công hay thủ đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng thất thủ.
Nhưng lần này gã gặp rắc rối to. Khoảnh khắc vừa chui ra khỏi bóng đại ngư nhân, gã y như một con bọ nhỏ bị phong ấn trong hổ phách, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích, trạng thái tàng hình cũng bị phá tan tành.
Lúc này gã mới bàng hoàng nhận ra, đám đại ngư nhân xung quanh vốn đã chẳng thể cử động từ lâu. Khắp bốn bề giăng đầy những sợi tơ đen kịt. Đêm hôm khuya khoắt, nhìn từ xa tuyệt đối không thấy, chỉ khi rơi vào bẫy mới biết mình đã nằm gọn trong tròng.
Tên Trag'Oul đằng kia dường như nắm rõ mồn một mọi thủ đoạn của gã. Từng bước đi của gã đều nằm trọn trong tính toán của đối phương. Cảm giác này, so với đánh không lại, còn khiến người ta tuyệt vọng hơn gấp bội.
