Chương 619
Chương 619: Không giống như đã nghĩ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đại Não Hoa (thì thầm): (^◡^)┌ Lão đại, ngài xấu tính thật đấy, ngay cả người mình cũng bắt đầu lừa gạt rồi.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Đứa nào bảo ta lừa muội ấy? Mấy đứa các ngươi tưởng trận chiến kết thúc thế này là xong rồi đấy à? Mau thu dọn nơi này cho tử tế, chuẩn bị đón tiếp kẻ địch tiếp theo đi.
Đại Não Hoa: (^◡^)ノ Rõ! Cơ mà lão đại, có thể để lại cây pháp trượng kia cho tôi không? Tôi có thể dùng nó làm phương tiện di chuyển, bên trong khá thoải mái, dưỡng não tốt lắm.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Ừm… cũng được, nhưng bảo Cốt Đầu Muội bổ sung thêm chút canxi, sửa sang lại đi, chất xương kiểu đó cũng nát quá rồi, thối rữa đen kịt hết cả, trông tàn tạ thế thì không hợp với thân phận của chúng ta đâu.
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Khá khen thật đấy, lục đại hắc ám thánh khí của Hắc Ám Giáo Hội sắp biến thành ngũ đại rồi, thế mà các ngươi còn chê ỏng chê eo?
……
Không lâu sau, nơi này đã được bài trí lại một phen.
Những pháp sư vong linh bị hút cạn máu trước đó vẫn nằm bất động trong pháp trận;
Còn mấy tên Ngư Nhân khổng lồ đã thành xác chết, nằm rải rác ở vòng ngoài, máu me tung tóe và mặt đất bừa bộn đều chứng minh nơi này vừa trải qua một cuộc giao chiến.
Ở ngay trung tâm pháp trận cũng có hai người đang nằm, một kẻ là "Cáo Tử Điểu", kẻ kia là "Trag'Oul", cả hai đều đủ mặt;
Lúc này, kẻ sắm vai "Trag'Oul" đương nhiên là Cốt Đầu Muội vừa được khen ngợi một trận, trên mặt muội ấy lúc này vẫn còn treo nụ cười, chỉ là bị Lão Diện Mạc bọc lấy nên trông không được tự nhiên cho lắm.
Lúc trước Lỗ Bá Đặc thật sự không lừa muội ấy, bởi không ai biết cuộc chiến bên trong sẽ kéo dài bao lâu, vả lại nghi thức chuyển hóa hắc ám thất bại, hai phía còn lại phái người đến kiểm tra cũng không biết sẽ mất bao lâu, nên Cốt Đầu Muội quả thực có nhiệm vụ chặn đánh kẻ thù.
Kẻ sắm vai "Cáo Tử Điểu" lúc này dĩ nhiên chính là nam chính xuất sắc nhất - Lỗ Bá Đặc. Hắn nằm ở vị trí này cốt để lừa gạt kẻ đến kiểm tra, tốt nhất là có thể đánh lén thành công, như vậy trận chiến tiếp theo sẽ dễ thở hơn nhiều.
Để có được công lực lừa gạt cỡ này, người thường không tài nào làm nổi, bắt buộc phải đích thân hắn ra tay, hơn nữa hắn còn phải giả vờ hôn mê, nếu không người đến từ xa cất tiếng hỏi han là lộ tẩy ngay, thế thì không xong.
Cây pháp trượng "Thánh Giả Hài Cốt", tức chiếc xe mới của Đại Não Hoa lúc này, được đặt ngay bên cạnh hắn để đảm bảo món đồ này không bị bỏ sót. Người của Hắc Ám Giáo Hội làm sao có thể vứt bỏ một trong lục đại thánh khí được chứ?
Ừm… Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy chưa đủ nổi bật, Lỗ Bá Đặc bèn bốc một nắm đá huỳnh quang nhét vào trong đầu lâu kia, bảo Đại Não Hoa co giật theo nhịp điệu, pháp trượng cũng sẽ nhấp nháy sáng lên, thế là hoàn hảo. Đây mới đúng là bộ dạng lúc pháp trượng này được sử dụng bình thường.
Không thể trách Lỗ Bá Đặc cẩn thận từng li từng tí như vậy, bởi theo tin tức trước đó, bảo vật cỡ hắc ám thánh khí trong Hắc Ám Giáo Hội ít nhất cũng phải có người bảo hộ bậc cao đi kèm mới được phép mang ra ngoài sử dụng.
Mà lần này vì nghi thức chuyển hóa hắc ám, bọn chúng đã dùng tới ba món hắc ám thánh khí. Nói cách khác, rất có thể sẽ có hai đại lão bậc cao đến kiểm tra tình hình, Lỗ Bá Đặc cẩn thận một chút chắc chắn không thừa.
Quả nhiên không bao lâu sau, phân thân Hỗn Độn Chi Nhãn mà hắn bố trí quanh vùng đã phát hiện cuối cùng cũng có kẻ đến, bay tới từ phía bắc.
Đó là một kẻ khoác hắc bào che kín người, nhưng không phải áo choàng đen bình thường, bên trên phát ra từng dải lân quang bạc lấp lánh. Gió biển thổi tung hắc bào khi kẻ đó bay trên không trung, dưới ánh trăng hệt như có ánh bạc đang luân chuyển trên thân.
Nhưng những thứ đó không phải trọng điểm, trọng điểm là người này bay tới, sau lưng mọc ra một đôi "Tử Vong Chi Dực", nhìn hơi giống cánh dơi của Lỗ Bá Đặc nhưng tuyệt đối khác biệt.
Bởi cánh dơi của Lỗ Bá Đặc cấu thành từ xương và màng da, tuân theo nguyên lý khí động học cơ bản, dựa vào vật lý mà bay lượn trên không trung.
Nhưng "Tử Vong Chi Dực" lại là năng lực bay lượn mà pháp sư vong linh nắm giữ sau khi đạt tới bậc cao. Bộ xương cơ bản của nó cũng rất giống cánh dơi, nhưng lúc bay không dựa vào màng da, mà dựa vào sức mạnh tử vong giữa những khúc xương ấy, biểu hiện ra ngoài là một lớp màng ánh sáng xanh lục nhạt.
Đây là một nữ pháp sư vong linh bậc cao hiếm thấy mang tên Abetrice, đặc biệt tinh thông các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực linh hồn trong ma pháp vong linh. Nhờ thủ đoạn tàn độc, ả được mệnh danh là "Nồi Nấu Linh Hồn".
Ả phụ trách điều khiển một kiện hắc ám thánh khí khác mang tên "Dẫn Hồn Đăng", tham gia vào nghi thức chuyển hóa hắc ám lần này. Nhận thấy pháp trận ở giữa không kích hoạt đúng hẹn, ả bèn bay tới kiểm tra.
Thế nhưng ả không vội vàng áp sát mà lượn vòng quanh hòn đảo nhỏ từ đằng xa, dường như đang nghiên cứu điều gì đó. Đám Ngư Nhân nhỏ xung quanh vẫn đang lang thang không mục đích, vì mất đi sự kiểm soát nên có vẻ như bọn chúng bắt đầu hứng thú với chiếc thuyền rách lúc đến, lục tục trèo lên trên, mọi thứ trông vô cùng bình thường.
Thế nhưng cái sự bình thường này mới chính là điểm bất thường nhất. Nếu thật sự bình thường, nghi thức làm sao lại xảy ra vấn đề? "Cáo Tử Điểu" đâu phải hạng mèo mả gà đồng, dễ dàng bị người ta giải quyết thế sao?
Hơn nữa sau khi tới đây, ả có thể cảm nhận được một tia không đúng, nhưng không thể nói rõ là sai ở chỗ nào. Cảm giác giống như đang bị ai đó dòm ngó, nhưng ả lại chẳng hề phát hiện ra linh hồn nào du đãng xung quanh.
Kẻ có thể đạt tới bậc cao ở một nơi như Hắc Ám Giáo Hội gần như chẳng có đứa nào ngu ngốc, đứa ngu thì đã chết sạch từ lâu rồi.
Một lát sau, người mà ả chờ đợi đã đến, bay tới từ phía nam. Sau lưng người này không hề có bất kỳ đôi cánh nào nhưng vẫn có thể ngự không bay lượn, chứng tỏ đây là một cường giả bậc 8.
Hắn cũng là một pháp sư vong linh, rất có khả năng là pháp sư vong linh mạnh nhất toàn đại lục. Hắn không dùng áo choàng che mặt, bởi trên người hắn hoàn toàn không có nét khô héo và âm lãnh của pháp sư vong linh, trông hệt như một gã đàn ông trung niên bình thường, khí chất thậm chí còn nghiêng về quý tộc và học giả nhiều hơn.
Thế nhưng nếu coi thường hắn thì đúng là tự tìm đường chết. Kẻ này chính là siêu nguyên lão trong Hắc Ám Giáo Hội, thời gian xuất hiện tuyệt đối vượt quá bốn trăm năm. Điều này nói lên rằng tuổi thật của hắn rất có thể đã vượt qua giới hạn tuổi thọ bốn trăm năm mươi năm của Đại Ma Đạo Sư bậc 8. Ngoại trừ một số nguyên lão khác, hiện tại hiếm có ai biết được tên thật của hắn.
Hiện giờ phần lớn người trong giáo hội đối với hắn đều là đám hậu bối non nớt, chỉ dám tôn kính gọi hắn một tiếng "Hài Cốt Thống Ngự Giả". Hắn nắm giữ một trong lục đại hắc ám thánh khí mang tên chiến kỳ "Vong Giả Hiệu Lệnh", một thánh vật hùng mạnh với cán cờ bằng xương và mặt cờ dệt bằng những linh hồn đau đớn.
Thứ này không giống với "Dẫn Hồn Đăng" trong tay ả hay "Thánh Giả Hài Cốt" trong tay "Cáo Tử Điểu". Bọn họ chỉ có quyền sử dụng tạm thời đối với thánh vật, là người bảo hộ bắt buộc phải có khi điều động thánh vật ra ngoài.
Nhưng vị "Hài Cốt Thống Ngự Giả" này lại là chủ nhân thực sự của chiến kỳ "Vong Giả Hiệu Lệnh", món đồ chơi này chính là pháp khí dùng thường ngày của người ta.
Hai người hội hợp xong cũng không nói một lời, bay thẳng về phía trung tâm hòn đảo nhỏ. Abetrice bám theo sau lưng vị đại lão này, không còn chút sợ hãi nào nữa, thậm chí còn hơi kích động.
Vị Thống Ngự Giả bay đến trung tâm đảo nhỏ, liếc mắt đánh giá một lượt rồi cũng chẳng thèm đáp xuống, chỉ tùy tiện phất tay một cái. Đám pháp sư vong linh bị hút cạn máu trong pháp trận cùng đám Ngư Nhân khổng lồ nằm rạp bên ngoài đều lảo đảo đứng bật dậy, chỉ còn trơ lại "Cáo Tử Điểu" và "Trag'Oul" ở giữa pháp trận là vẫn nằm ngay đơ.
Lỗ Bá Đặc có phần gượng gạo, cái này… hình như không giống với những gì hắn nghĩ thì phải!
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Lão đại, bọn họ đều đứng dậy cả rồi, chúng ta có phải đứng dậy không?
