Chương 629
Chương 629: Câu cá
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lão viện trưởng Ôn Cách nghe nàng naga đối diện trả lời, trầm ngâm một lát:
"Trước hết ta rất cảm ơn sự thẳng thắn của các vị, không hề cố ý che giấu chuyện này.
Thế thì ta cũng nói thẳng luôn, nhân loại có tổ chức chuyên đối phó quỷ dị, ta và tiểu hữu Lỗ Bá Đặc đều am hiểu chiến đấu với quỷ dị, chúng ta cũng thấy nên xử lý con quỷ dị này càng sớm càng tốt, bằng không trên cạn cũng chưa chắc an toàn.
Nhưng môi trường biển cực kỳ bất lợi cho nhân loại, chúng ta căn bản không thể lặn xuống biển sâu tác chiến. Ma pháp sư hệ thủy có thể đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn ở vùng nước nông. Xuống biển sâu đánh nhau, e rằng chỉ có ma đạo sư cao giai trở lên mới thích ứng được.
Khắp cả thành Aquilos này, ma đạo sư cao giai hệ thủy có sẵn chỉ có một người ở học viện ma pháp chúng ta. Giờ ta có liên lạc gấp với bạn bè, gom hết những người tới kịp, cùng lắm cũng chỉ thêm được hai người.
Thế nhưng với hai đại chủng tộc nhân ngư và naga, ma pháp hệ thủy vốn là thiên phú bẩm sinh, tác chiến dưới nước giỏi hơn chúng ta gấp bội. Thứ các vị thiếu hẳn không phải mấy vị ma đạo sư hệ thủy này.
Ta thực sự không biết phải giúp các vị thế nào."
Lời này của lão viện trưởng nói trúng tim đen. Đánh nhau dưới nước khác hẳn trên cạn. Các hệ hỏa, thổ xem như phế, hệ phong cũng chẳng ăn thua. Như bản thân lão viện trưởng thành thạo lôi hệ biến dị, xuống nước may ra phát huy được đôi chút, nhưng cũng chỉ tầm thường.
Kỵ sĩ hay chiến sĩ chỉ tu luyện đấu khí đơn thuần một khi xuống nước, chắc chắn không đánh lại naga đồng giai.
Nghĩa là dù nhân loại muốn giúp, cũng có cảm giác lực bất tòng tâm.
Vấn đề này Lỗ Bá Đặc dĩ nhiên từng tính qua, nhưng hắn thuộc dạng đặc biệt, phải chia làm hai trường hợp.
Nếu có người ngoài, hắn xuống nước quả thực khó khăn, dù sao thân phận của hắn là mục sư hệ Thánh Quang.
Nhưng nếu xung quanh không có ai, Đại Não Hoa biết xài ma pháp hệ thủy, Tiểu Xúc Thủ bơi lội đỉnh cao, Cốt Đầu Muội thậm chí còn hóa thân thành tàu ngầm xương cốt gắn chân vịt đẩy được.
Từ khi biết lũ người cá nhỏ có vấn đề, hắn không phải chưa từng nghĩ cách, cũng đã thử nghiệm đủ trò hoạt động dưới nước. Trước kia hắn giả làm bạch tuộc, nhờ Lão Diện Mạc trữ chút không khí lặn xuống, nhưng chỉ loanh quanh ở vùng nước nông, không xuống sâu được.
Về sau hắn mò ra một trò cực kỳ bá đạo: thật ra hắn không nhất thiết phải thở bằng mũi miệng, bản chất vấn đề chỉ là duy trì nồng độ oxy trong máu mà thôi.
Hắn dùng một khối huyết dịch làm bình dưỡng khí, rút oxy hòa tan trong nước biển rồi vận chuyển vào cơ thể, vẫn đảm bảo hô hấp bình thường. Hắn đã thử nghiệm ngoài biển rồi, dù hơi lạ lẫm nhưng hoàn toàn khả thi.
Lời lão viện trưởng Ôn Cách vô cùng chân thành, song khiến hai mỹ nữ hải tộc có phần ủ rũ. Nhân loại đúng là chủng tộc mạnh mẽ của thời đại này, nhưng đánh nhau dưới biển quả thật không thạo, mà họ cũng chẳng thiếu hai ba ma pháp sư cao giai hệ thủy.
Nhưng Lỗ Bá Đặc đâu thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được! Hắn bận rộn chạy vạy lôi kéo nhân loại, lại kết giao với hải tộc, mục đích chính là giải quyết quỷ dị để đột phá cao giai.
Hắn cũng khá đồng tình với quan điểm của Lão Diện Mạc. Lần này không phải một đặc tính quỷ dị đơn lẻ. Như đợt trước ở Harvia - thành phố tri thức của người lùn, chỉ là 【Mộng Yểm】 đơn thuần; hồi xử lý Đại Nhãn Châu Tử, cũng vì thời gian phát triển ngắn nên chỉ có một đặc tính.
Nhưng quỷ dị lần này rõ ràng là một cá thể cực kỳ thành thục, rất có thể trong quá trình lớn lên đã dung hợp các quỷ dị khác, mới đạt tới quy mô hiện tại.
Nếu muốn so sánh, nó khá giống bãi rác quỷ dị khổng lồ chiếm cứ cống ngầm dưới lòng Ôn Tuyền Quan - thành phố biên cảnh xứ Hi Tá, chuyên điều khiển quỷ dị nhỏ ra ngoài săn mồi.
Gặp tình huống tập hợp nhiều loại quỷ dị thế này, trên lý thuyết hệ thống sẽ ưu tiên nhả ra một đồng bạn mới toanh mà hắn chưa có, thế là chắc suất lên cao giai.
Hắn lập tức ra chiêu: "Mấy chuyện khác tính sau, nhưng ta nhất định phải đi hải tộc một chuyến.
Ta đoán trong lúc giao chiến với quỷ dị, số người bị lây nhiễm chắc chắn không ít, phần lớn đang ủ bệnh, chờ thời cơ bùng phát. Ta có thể phòng ngừa trước giúp các vị, tránh để tai họa xảy ra.
Chỉ là ta xuống nước hơi khó khăn, về mặt chiến đấu e là không giúp được nhiều, thật ngại quá." 【Điểm Hốt Du +3】
Lỗ Bá Đặc vừa lên tiếng, hai mỹ nữ hải tộc đối diện lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhân ngư Đức Lạc Lệ Tư thậm chí cảm động suýt rơi nước mắt.
Thực ra nàng đã muốn mời Mục sư Lỗ Bá Đặc xuống biển từ lâu để cứu phụ huynh và tộc nhân, nhưng biển sâu lúc này quá nguy hiểm, nàng ngại mở lời. Nay Lỗ Bá Đặc chủ động đề nghị, nàng mừng rỡ khôn xiết, miệng liên tục nói lời cảm ơn.
Lỗ Bá Đặc lại lén đưa ra quan điểm, dẫn dắt mọi người suy nghĩ: "Nếu con quỷ dị này có thể nổi lên mặt biển thì tốt biết mấy. Như vậy nhân loại có thể trợ chiến từ trên không, lại chẳng cần lo chuyện bị lây nhiễm.
Khi đó ta cũng giúp được một tay, chứ không đến mức bó tay chịu trói trước con quỷ dị dưới nước." 【Điểm Hốt Du +3】
Ba người còn lại ở đây mắt sáng rực lên. Đúng vậy, cớ sao cứ nhất thiết phải đánh dưới biển?
Naga và nhân ngư là hải tộc, vốn quen sống và chiến đấu dưới nước, kẻ địch lại ở đáy biển nên họ chưa từng nghĩ tới chuyện nổi lên mặt nước tác chiến.
Mà lão viện trưởng rõ ràng cũng bị lối mòn tư duy này dắt mũi, ngay từ đầu đã tự trói mình vào bối cảnh chiến đấu dưới đáy biển.
Nếu có thể dụ nó lên mặt nước, nhân loại liền có thể tham gia vây quét. Trước hết là chiến lực cao giai của nhân loại, bất kể hệ phép hay cường giả đấu khí đều có thể ra tay tấn công, không còn bị bó buộc trong hệ thủy.
Hơn nữa dù không đạt tới cao giai, đừng quên Aquilos còn có một đội không quân hùng mạnh — quân đoàn Đại Vương Hải Điêu của vệ binh thành phố chính là lực lượng siêu cấp, phóng lao liên tục cũng đủ khiến quỷ dị nếm mùi đau khổ.
Rất nhanh, nhờ có hướng đi mới, những cuộc đàm phán tiếp theo diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Tầng lớp cấp cao hai bên qua lại tấp nập, bàn bạc kế hoạch xuất binh.
Nhân loại cũng không xuất binh không công. Dưới sự dẫn dắt của Lỗ Bá Đặc, hai bên kết thành đồng minh, không chỉ tăng cường hợp tác thương mại sẵn có, mang lại phồn vinh cho cả hai phía.
Điểm quan trọng hơn là trong tương lai gần, khi ác ma tràn tới, hải tộc buộc phải chi viện cho các thành phố duyên hải của nhân loại để cùng kháng cự ác ma. Nhờ đó, một số thành phố lân cận cũng sẵn sàng cử chiến lực cao giai tới hỗ trợ, tranh thủ một kích hạ gục quỷ dị.
Tránh trường hợp dụ nó nổi lên mặt nước rồi mà không xử lý dứt điểm, lần sau e là không dễ lừa như vậy nữa.
Trong suốt quá trình bàn bạc kết minh, Lỗ Bá Đặc năng nổ như một tay ngoại giao lão luyện để cày điểm Hốt Du, vừa làm quen mặt với toàn bộ giới thượng tầng nhân loại quanh vùng, vừa không quên tặng cho đám lãnh đạo hải tộc trọn bộ dịch vụ 【Trị Liệu Thuật】 nhằm tránh sự cố lây nhiễm bộc phát bất thình lình.
……
Không lâu sau, một con thuyền lớn của hành hội hải vận đã căng buồm ra khơi xa, Lỗ Bá Đặc đang ở trên tàu.
Cốt Đầu Muội: (^◡^)┌ Chán chết đi được, rảnh rỗi mấy ngày liền, ngày nào cũng phải họp hành với một lũ ông già với cá, cuối cùng cũng được ra ngoài rồi! Mà chúng ta tới đây làm gì thế?
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Câu cá!
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Não Hoa ca, bớt lừa muội đi. Muội thấy người ta câu cá ở bến cảng rồi, bọn mình cần câu còn chẳng thèm mang, câu cá kiểu gì?
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Liệu có khả năng... bọn mình chính là mồi, không cần cần câu đâu.
