Chương 632
Chương 632: Mẩu thuốc lá
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc và lão viện trưởng Ôn Cách đều đã bay lên giữa không trung. Nhưng vừa nhìn rõ thứ này, cả hai chẳng thèm nhiều lời, cực kỳ ăn ý cùng bay vọt lên thêm mấy trăm mét nữa.
Thứ này thực sự quá khổng lồ. Cự long trên đất liền đã xem như sinh vật lớn nhất, nhưng đem so với nó thì chẳng đủ nhét kẽ răng. Chiếc thương thuyền khổng lồ trong mắt nhân loại sớm đã bị nó hút tọt vào họng, không còn bất kỳ cơ hội cứu vãn nào.
Nó trực tiếp tạo ra một vòng xoáy khổng lồ nuốt trọn tất cả. Kết cấu răng cưa như máy nghiền liên tục khuấy đảo, chỉ trong chớp mắt, một mẩu cặn cũng chẳng còn.
Lỗ Bá Đặc bắt đầu lẩm bẩm trong bụng, phen này không biết có rút trúng một đàn em toàn răng nhọn không đây, tự dưng tặng cho hắn ba năm vạn cái răng thì... Nghĩ tới cảnh tượng đó thôi đã nổi hết da gà, hắn vội lắc đầu gạt phăng ý nghĩ đi.
Lão viện trưởng bên cạnh cũng nuốt nước bọt đánh ực, lập tức liên lạc với đội ngũ để phát động tấn công. Lúc trước cô bé người cá bảo con rắn này to, nhưng mẹ nó to đến mức này thì quá đáng thật rồi!
Hèn gì hải tộc bị dồn ép đến mức phải chạy lên đất liền. Bị một thứ quái quỷ thế này chặn ngay trước cửa, đúng là đỡ không nổi.
Liên minh lần này là hoàn toàn chính xác. Dù phải trả giá nhất định cũng phải xử lý xong xuôi thứ này ngay dưới biển, bởi nhìn theo quỹ đạo di chuyển, nó đang nhắm thẳng vào đất liền.
Để con hàng này xông vào thành Aquilos của bọn họ thì chẳng cần cố ý phá hoại, chỉ lăn lộn vài vòng thôi là cả tòa thành cũng bị san thành bình địa.
Lỗ Bá Đặc bắt đầu liên lạc với đám đàn em xem chúng đã chạy thoát chưa, kết quả có chút bất ngờ.
Cốt Đầu Muội vào thời khắc mấu chốt đã kéo độ cảnh giác chiến đấu lên mức cao nhất, lập tức hóa thân thành tàu ngầm bằng xương, lại còn là loại gắn cánh quạt, mang theo đại đa số đồng bọn tẩu thoát an toàn.
Nhưng huyết dịch và Hắc Ti thì đứa tản ra quá rộng, đứa mải mê cosplay rong biển, tốc độ bơi không theo kịp nên bị nuốt chửng vào trong.
May mắn thay, hàm răng khổng lồ kia không gây tổn thương quá lớn cho hai đứa. Hiện tại chúng đã kết hợp thành "tổ hợp Huyết Ti", bắt đầu lượn lờ phá hoại khắp nơi từ bên trong, xem như nổ phát súng đầu tiên cho trận chiến.
Còn chuyện bị quỷ dị lây nhiễm? Đúng là trò đùa! Đều là quỷ dị với nhau, ai lây cho ai còn chưa biết đâu!
Thế nhưng qua đánh giá ban đầu, hiệu quả tấn công không được lý tưởng cho lắm. Huyết dịch có tính ăn mòn, nhưng trong cơ thể con cự xà quỷ dị này lại có lớp sừng cực kỳ dày, hiệu quả ăn mòn rất bình thường.
Về phần Hắc Ti thì càng khó khăn hơn. Nó vốn có thể chui vào cơ thể để khống chế tứ chi, giờ còn kéo được con người vào ác mộng, nhưng so với thể hình và sức mạnh của con cự xà này thì chẳng khác nào bọ ngựa lay cây, căn bản không điều khiển nổi thứ gì.
Hiện tại "tổ hợp Huyết Ti" của hai tên này vẫn đang lặn sâu vào bên trong cơ thể cự xà quỷ dị, hy vọng tìm được nhược điểm để đột phá. Dù sao thì đường nào cũng có lối thoát.
Lỗ Bá Đặc rốt cuộc cũng dám chắc sự thận trọng của mình là đúng đắn. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, lập ra liên quân giữa nhân loại và hải dương quả nhiên là nước cờ chuẩn xác.
Đối phó với quái vật khổng lồ cỡ này, nếu hắn đi một mình thì kể cả nó nằm im bất động cho hắn mặc sức tung chiêu, đánh đến kiệt sức, dồn hết sát thương ra thì cùng lắm cũng chỉ là vết thương ngoài da, loại chẳng cần đi viện cũng tự lành.
Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, vậy thì bắt đầu thôi!
Trước tiên thử xem độ cứng của nó thế nào, một phát 【Trị Liệu Thuật】 lập tức vung ra.
……
Từng thấy ai hút thuốc xong rồi dí tàn thuốc vào gạt tàn chưa? Đại khái chính là cái cảm giác đó.
Một phát 【Trị Liệu Thuật】 của Lỗ Bá Đặc bắn trúng bề mặt cự xà quỷ dị, chẳng khác nào dí tắt một mẩu tàn thuốc lên tường ngoài của một tòa nhà chọc trời. Nó chỉ để lại một đốm đen chưa đầy một mét, chút dấu vết cháy sém cùng một lọn khói đen mỏng manh, không hơn không kém.
Ước chừng con cự xà quỷ dị còn chẳng nhận ra mình vừa bị tấn công.
"Phì..."
Một tiếng cười không nhịn nổi bật ra, chính là từ lão viện trưởng Ôn Cách bên cạnh.
Lão thấy Lỗ Bá Đặc nhìn sang liền vội vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó bắt đầu chuẩn bị ra tay. Gió sét quanh người cuộn trào, những tia điện nhỏ bắt đầu xuất hiện và vờn quanh, mỗi lúc một nhiều, tiếng lách tách đặc trưng của hồ quang cũng ngày càng rõ rệt.
Lão khởi thế cực nhanh. Dù sao đây cũng chỉ là ma pháp lôi hệ bậc 5 【Lôi Thương】, chiêu thức tấn công quen thuộc và sở trường nhất của lão, uy lực lớn, tốc độ nhanh. Đâu phải cứ là đại lão bậc 7 thì ngày nào cũng dùng ma pháp bậc 7 oanh tạc khắp nơi.
Bên cạnh Ôn Cách ngưng tụ ra một ngọn trường thương lôi điện to cỡ bắp đùi. Trên thân thương lượn lờ những tia chớp, liên tục hút thêm các tia điện nhỏ trong không khí xung quanh vào trong.
Ngay sau đó, lão khóa chặt mục tiêu rồi phóng ra. Đây là loại pháp thuật có tốc độ nhanh nhất, vượt xa những thứ bay chậm như cầu lửa hay đạn băng. Lão cũng cố ý chọn điểm rơi ngay bên cạnh đốm đen "dí tàn thuốc" của Lỗ Bá Đặc. Độ chuẩn xác này người thường tuyệt đối không làm nổi, tay nghề của lão viện trưởng quả thực danh bất hư truyền.
"Bốp ——"
Lôi quang lóe lên, tại vị trí đó xuất hiện hai đốm đen lớn bằng nhau, cũng bốc lên một làn khói đen mỏng. Nếu không phải hai người luôn nhìn chằm chằm vào đó thì căn bản chẳng phân biệt nổi rốt cuộc là ai đánh trước.
Lỗ Bá Đặc vì nể mặt tiền bối nên không cười thành tiếng, nhưng hắn lại quay đầu đi! Người còn rung lên bần bật theo nhịp!
Trời ạ, trò này còn sát thương hơn cả cười thẳng vào mặt. Mặt lão viện trưởng Ôn Cách đỏ bừng lên, chẳng khác nào cô bé người cá lúc trước.
Lão Ôn Cách muốn nói đỡ vài câu nhưng thật sự không thốt nên lời. Người ta là bậc hậu bối làm mục sư, dùng kỹ năng bậc 1 【Trị Liệu Thuật】 mà gây ra sát thương ngang ngửa với lão. Tính kiểu gì thì lão cũng là người thua cuộc.
Tạm gác chuyện đôi bạn vong niên đùa giỡn ở đây, thực tế bọn họ cũng chẳng làm được gì nhiều. Đối mặt với kẻ địch tầm cỡ này, nếu không có liên quân hai tộc đồng lòng dốc sức thì căn bản không thể hạ gục.
Nhưng Lỗ Bá Đặc đâu dễ dàng từ bỏ như thế. Nhân lúc cự xà quỷ dị còn đang quẫy đạp trên mặt nước, hắn liên tục dùng 【Trị Liệu Thuật】 tấn công vào các vị trí khác nhau: ngoài thân, trong khoang miệng. Tạm thời cảm thấy khoang miệng yếu hơn một chút, nhưng cũng không đáng kể, tất cả đều được lớp sừng cực dày bảo vệ.
Chút sát thương hắn gây ra thực chất là nhờ đặc tính khắc chế quỷ dị của 【Trị Liệu Thuật】, bằng không thì chẳng khác nào gãi ngứa.
Hắn vẫn bay lượn xung quanh, muốn tìm kiếm mắt hoặc cơ quan hô hấp của nó. Theo lý thuyết, những nơi đó sẽ yếu hơn một chút, nhưng tạm thời vẫn chưa thấy đâu.
Mà con cự xà quỷ dị này dường như đúng là không phát hiện mình bị tấn công. Sau khi nuốt gọn chiếc thuyền lớn, nó chỉ lượn vài vòng lộ diện rồi dường như chuẩn bị rời đi.
Thế này thì không xong rồi, bằng mọi giá phải kéo dài thời gian chờ đại quân kéo đến, chỉ cần vài phút thôi.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Phá Hầu Lung, tiếp tục chửi nó cho ta, bảo Cốt Đầu Muội chở ngươi lượn vòng quanh mà chửi.
Phá Hầu Lung: (^◡^)┌ Lão đại cứ yên tâm, vừa rồi đệ cũng thấy mình phát huy chưa tốt. Giờ sau khi tự kiểm điểm và được mọi người giúp đỡ, đệ tự tin có thể chửi ra một tầm cao mới, chửi với đẳng cấp mới, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao phó.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Mở miệng ra là bài bản thế, tính thi công chức à?
Phá Hầu Lung: (⊙_⊙)? Công... công chức gì cơ?
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Chuyện người lớn bớt hỏi han, chửi cho ta! Cứ nhắm vào đám người thân giống cái nhà nó mà chửi, triển khai theo hướng phát sinh quan hệ vượt mức tình bạn ấy.
Phá Hầu Lung: (^◡^)┌ Rõ luôn!
