Chương 65
Chương 65: Phúc lợi nhân viên
Đăng ngày 29/09/2026
19
Người phụ nữ này rất đẹp, nhưng Lỗ Bá Đặc không tài nào đoán nổi tuổi của nàng.
Bộ sa y nửa kín nửa hở nàng đang khoác, nếu ở thời hiện đại thì chẳng có gì ghê gớm, nhưng đặt vào thế giới này lại là sự kinh thế hãi tục tuyệt đối. Từ ngày tới đây, hắn chưa từng thấy ai dám ăn mặc như vậy, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua.
Thấy trên mặt Lỗ Bá Đặc không lộ vẻ si mê, người phụ nữ vừa có chút không cam lòng lại vừa hài lòng, giọng nói êm tai lại vang lên:
"Lúc trước nghe các ngươi bàn chuyện đi cạy gạch giáo đường, ta đã suýt không nhịn được cười, sau đó lại bồi thêm một cú tư thế truyền giáo, đúng là cười chết lão nương...
Khụ... cười chết bản tiểu thư rồi."
Nàng áo đỏ đổi miệng... cực kỳ mau lẹ.
Nàng quay sang lão mục sư tiếp tục xả: "Sao ông cứ lề mề lề mề thế hả?
Này, nhóc Lỗ Bá Đặc, lão... bản tiểu thư ưng ngươi rồi đấy, quá hợp gu của ta, theo ta làm đồ đệ đi. Dù sao đám giáo hội kia cũng đuổi cổ ngươi ra ngoài rồi.
Lão già, ông không thấy bên Gia Tộc Newman náo nhiệt đến mức nào đâu, đã bao lâu rồi bản tiểu thư chưa được vui vẻ như thế này.
Đầu tiên là một đám tù nhân được cứu ra ngoài, hiện trường biến thành cảnh nhận người thân luôn.
Mấy gã phú thương cùng quý tộc nhỏ, một canh giờ trước còn đang nâng chén cạn ly với Matthew, chớp mắt đã phát hiện con gái, cháu gái mất tích nhiều năm của mình bị giam cầm trong ngục tối nhà Newman, tình cảnh ngượng chín cả mặt.
Sau đó bọn họ bắt đầu đồng loạt lên án Gia Tộc Newman, tội trạng không những tàn nhẫn không đáy mà còn nhiều vô kể, kể ba ngày ba đêm cũng không hết.
Tiếp đó, cái thằng ranh Medlov kia chẳng phải đang bị ăn đòn sao, ừm... cái này không được nói.
Nói chung là tên đồ đệ ngốc Hoắc Phu Mạn của ông đã đại diện giáo hội tới đó.
Mặt hắn hằm hằm: nhận được tố cáo Gia Tộc Newman ngấm ngầm dùng người sống nuôi dưỡng quỷ dị, chứng cứ trét đầy cửa lớn nhà Newman, rửa mãi không sạch, đám tù nhân cũng đồng loạt làm chứng.
Dựa vào đặc tính ăn mòn của quỷ dị, bọn họ còn liên kết được hai vụ án mạng năm xưa, có hai vị quý tộc từng chết dưới tay loại quỷ dị tương tự, rất có thể dính dáng tới chuyện Matthew Newman thăng tước nam tước.
Chưa hết đâu nhé, lửa cháy ngút trời như thế, theo lẽ thường tháp ma pháp đã sớm phái ma pháp sư hệ thủy tới dập lửa, nhưng lần này tháp ma pháp thẳng thừng từ chối.
Lý do đưa ra là: một ma pháp sĩ hệ thủy bậc hai đầy triển vọng của họ vừa mới hy sinh, toàn bộ ma pháp sư hệ thủy đều đang bận làm lễ truy điệu, không có tâm trạng đi cứu hỏa.
Ha ha ha ha, cười chết lão nương mất, cái tên ma pháp sĩ chết tiệt họ Lô gì đó chính là bị người nhà Newman giết, giờ báo ứng đến rồi, phủ Newman vẫn còn đang cháy đùng đùng kìa.
Phen này Matthew Newman dù không bị phế thì cũng chẳng còn chỗ mà ở, chắc chỉ có nước trèo lên cây mà ngủ, nếu quanh đó còn sót lại cái cây nào.
Ai da... ha ha ha ha..."
Lão mục sư vô cùng nghiêm túc nghe nàng áo đỏ huyên thuyên xong, vội vàng tỏ rõ lập trường:
"Ai bảo ta lề mề? Toàn là do ngươi chen ngang đấy chứ.
Lỗ Bá Đặc là người tổ chức của ta nhắm trúng, quyết định rồi, ngươi đừng hòng cướp tay trên.
Ngươi giỏi thì đi tìm lão đại mà nói chuyện, xem ngài ấy có đồng ý không."
Nàng áo đỏ đảo mắt một vòng, bắt đầu lẩm bẩm: "Đồ keo kiệt bủn xỉn."
Nói xong, nàng liếc sang Lỗ Bá Đặc, phóng tới một ánh mắt nhướng mày đầy ẩn ý: "Ngươi làm việc này đẹp lắm, rất hợp khẩu vị của bản tiểu thư, nói chuyện lại thú vị, không cứng nhắc như đám cổ hủ kia. Rảnh rỗi ta sẽ tới tìm ngươi chơi nhé!"
Dứt lời, thân hình nàng lao thẳng lên trời, chỉ để lại một làn hương thoang thoảng.
Lão mục sư vừa mới mở miệng: "Cậu đừng để bụng, người đàn bà kia..."
Một câu nói từ đằng xa vọng lại: "Lão già kia, nếu ông dám hé răng nửa lời về tuổi của lão nương, lão nương nhất định tới chặn cửa nhà ông!"
Lão mục sư rụt cổ lại, ho khan hai tiếng để che giấu sự lúng túng: "Người đàn bà đó là người tốt. Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ, tư thế truyền giáo, phi...
Nói đến chuyện truyền giáo sĩ là tiền thân của mục sư và kỵ sĩ. Hiện tại giáo hội không còn công khai tuyên truyền nghề nghiệp 'truyền giáo sĩ' nữa.
Các cơ cấu giáo hội mà người đời biết đến chỉ có Hội Đồng Trưởng Lão, Tòa Dị Giáo, Thánh Quân Thiên Khải, Kỵ Sĩ Đoàn Hộ Giáo, Mục Sư Đoàn Thủ Hộ mà thôi.
Nhưng thực tế vẫn còn một cơ cấu giữ nguyên truyền thống cổ xưa — Thần Thánh Giáo Sĩ Đoàn. Thành viên chính là các truyền giáo sĩ. Chúng ta không cố định ở một nơi mà đi khắp đại lục, mục tiêu nhắm tới chỉ có hai loại: tín đồ bóng tối và quỷ dị.
Tín đồ bóng tối bao gồm ác ma, sinh vật vong linh cùng những kẻ điên cuồng tôn sùng chúng trong nhân loại.
Chắc cậu cũng từng nghe nói tới khổ tu sĩ, khổ tu thực chất là một phương thức tu hành, không phải một nghề nghiệp cố định. Bất kể cậu là mục sư hay kỵ sĩ, cậu đều có thể mượn việc lữ hành khổ tu để hoàn thành tu luyện và đột phá bản thân.
Truyền giáo sĩ chúng ta thường dùng thân phận khổ tu sĩ để hành sự. Mọi truyền giáo sĩ đều là khổ tu sĩ, nhưng khổ tu sĩ chưa chắc đã là truyền giáo sĩ.
Sở dĩ ta chú ý tới cậu là nhờ Đại Chấp Sự Hoắc Phu Mạn, hắn là đồ đệ của ta. Hắn đã kể cho ta nghe sự thần kỳ của [Trị Liệu Thuật] trên người cậu, đương nhiên còn cả những thứ khác nữa, vừa rồi ta cũng thấy cậu dùng dây leo leo tường.
Cậu cũng không cần bận tâm chuyện dòng máu lai tạp, truyền giáo sĩ chẳng bao giờ để ý mấy chuyện đó.
Thời kỳ đầu khi giáo hội mới thành lập còn có rất nhiều truyền giáo sĩ thuộc các dị tộc, bọn họ cũng cống hiến sức lực, thậm chí cả tính mạng cho giáo hội, họ vĩ đại chẳng kém ai, thần minh cũng có trừng phạt gì đâu.
Chẳng hiểu sau này thế nào lại trở nên hẹp hòi như vậy, tự trói buộc lấy mình, đúng là một lũ không thể hiểu nổi."
Lão mục sư dừng lại một chút, chừa thời gian cho Lỗ Bá Đặc suy nghĩ.
Thực ra Lỗ Bá Đặc vô cùng hài lòng với vị trí này, nó hoàn toàn trùng khớp với mục tiêu của mình: săn giết quỷ dị, lại còn thuộc hệ thống giáo hội, địa vị không hề thấp.
Hơn nữa chưa biết chừng còn có cơ hội "phát trứng gà bào Điểm Hốt Du", chỉ là sớm hơn dự định một chút, không có đủ thời gian học tập, nhưng thế này đã là quá tốt rồi.
Thấy vẻ mặt Lỗ Bá Đặc có phần dao động, lão mục sư liền rèn sắt khi còn nóng:
"Đó là trách nhiệm, còn tiếp theo là quyền lợi của chúng ta.
Hoắc Phu Mạn có kể chuyện của cậu, không thể học thần thuật nào ngoài [Trị Liệu Thuật], cũng không thể tu luyện đấu khí. Nhưng ta nhận thấy cường độ thân thể của cậu rất khá, so với lúc Hoắc Phu Mạn miêu tả đã mạnh hơn hẳn một bậc.
Ta biết thế giới này có muôn vàn loại sức mạnh kỳ dị, cậu đúng là có khả năng mang huyết thống lai.
Hẳn là cậu đã có cách thức nâng cao thực lực cho riêng mình. Cậu cần sự hỗ trợ thế nào cứ việc nói thẳng, xem Thần Thánh Giáo Sĩ Đoàn có đáp ứng được không.
Về phần địa vị, thấp nhất cũng ngang hàng với cha xứ bậc 4, những kẻ dưới cấp bậc đó căn bản không có tư cách tiếp xúc với tầng lớp chúng ta.
Nói cách khác, ngay cả Hoắc Phu Mạn mà cậu quen biết cũng không hề hay biết sự tồn tại của truyền giáo sĩ, bởi hắn mới chỉ là chấp sự bậc 3, hắn có chăng chỉ đoán mò được đôi chút nhờ quan hệ với ta mà thôi.
Cầm chứng nhận thân phận truyền giáo sĩ, cậu có thể tới bất kỳ giáo đường Thánh Quang nào, tìm cha xứ chủ quản để yêu cầu mọi sự trợ giúp trong khả năng của ông ta, miễn là mục đích nhằm tiêu diệt tín đồ bóng tối và quỷ dị."
Hơi thở Lỗ Bá Đặc hơi nghẹn lại, đến lúc này hắn mới dám tin chắc, lần này mình vớ được món hời lớn thật rồi.
Nhìn xem cách giải quyết bá đạo này đi, ngươi cần cái gì, tổ chức lập tức thu xếp cái đó, sướng thế còn gì bằng.
