Chương 652
Chương 652: Tinh linh chi thương
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc đương nhiên chẳng dễ dàng tin ngay lời lẽ của Thụy An đối diện, mà vờ tỏ ra hiếu kỳ, bắt đầu trò chuyện cùng cả gia đình bọn họ.
Ban đầu hắn định sau khi đi sâu vào đây sẽ thả Hắc Ti ra thám thính, nhưng thấy lão già nọ cứ im hơi lặng tiếng giả dạng người bình thường, hắn đành từ bỏ ý định đó, chuyển sang thăm dò bằng lời lẽ để đạt mục đích.
Hắn cũng đại khái hiểu ra, nơi gọi là "Phong Liệt Cốc" này trời sinh có ma võng hệ Khí vô cùng sinh động, dù ở những nơi khác cũng có địa hình tương tự nhưng đều không đạt được hiệu quả thế này.
Môi trường đặc thù ấy thu hút rất nhiều ma thú hệ Khí tụ tập về đây.
Gia tộc này từ nhiều đời trước đã phát hiện ra chỗ này, rồi bắt đầu gây giống phi mã tại đây.
Theo tư liệu của Đại Não Hoa, loài phi mã ban đầu chỉ có phía tinh linh mới bồi dưỡng được. Trong các kỵ sĩ đoàn của tinh linh, nổi danh nhất chính là "U Linh Báo Kỵ" và "Phi Mã Kỵ".
Cả hai đều không giỏi phòng ngự. "U Linh Báo Kỵ" mạnh ở chỗ xuất quỷ nhập thần, nhất là vào ban đêm, gần như có thể ẩn nấp hoàn toàn thân hình.
Nhưng luận về độ cơ động, "Phi Mã Kỵ" tuyệt đối đứng đầu, dù là mặt đất hay bầu trời, bọn chúng đều tung hoành không trở ngại.
Mấu chốt nằm ở phi mã. Thứ này nghe đồn mang huyết mạch kỳ lân một sừng trong truyền thuyết, nhưng đôi cánh rốt cuộc từ đâu mà có thì mỗi người một phách, đến nay vẫn chưa ai định luận, chỉ có sự mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, và đắt đỏ cũng vậy.
Nhân loại từ rất sớm đã nhập phi mã về, toan tính tự nuôi dưỡng, nhưng mãi không thành công. Mãi sau này nghe nói có người tìm được bí quyết, số lượng mới dần dần tăng lên.
Dẫu vậy chúng vẫn vô cùng quý giá. Lỗ Bá Đặc đi qua bao nhiêu nơi, cũng chỉ thấy chúng xuất hiện trong nghi trượng quý tộc để làm màu, chứ ở chốn dân gian thì chưa từng thấy dù chỉ một lần.
Vậy là khớp với tình hình nơi này. Hóa ra bọn họ dựa vào hoàn cảnh địa lý đặc thù ở đây để bồi dưỡng, sản lượng hẳn cũng chẳng cao.
Lỗ Bá Đặc cũng thật lợi hại, vừa trò chuyện giao lưu cùng đám đồng bạn quái dị, vừa ứng phó với cuộc chuyện trò của thôn trưởng Thụy An cùng người vợ Tá Y. Hắn muốn biết ngọn ngành đối phương, mà đối phương há chẳng muốn moi móc lai lịch của hắn.
Một cường giả cao giai trẻ tuổi thế này bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà mình, lại còn bảo đi tìm thú cưng, nhưng ma mới biết thật hay giả.
Một cường giả cao giai như vậy, bọn họ tuy không sợ, nhưng người này trẻ đến mức đó, chẳng lẽ lại tự sinh tự diệt ngoài hoang dã?
Thế chẳng khác nào khắc bốn chữ "chống lưng cực khủng" lên trán. Không ai dại gì đắc tội với một thế lực như thế, một thế lực đủ sức bồi dưỡng ra cường giả trẻ tuổi bậc này.
Sự thật đúng như bọn họ suy đoán. Đối phương đến từ "Thánh Quang Giáo Hội" của Đế Quốc Lan Đăng. Thụy An cũng từng buôn bán với không ít quý tộc của Đế Quốc Lan Đăng nên hiểu đôi chút, bảo đó là tôn giáo đứng đầu đại lục cũng chẳng ngoa chút nào, đôi cánh vàng rực chói lọi lúc trước thế là có lời giải thích hợp lý.
Đến nước này, sau một hồi đấu khẩu thăm dò, đôi bên đã có được sự tin tưởng cơ bản nhất. Lỗ Bá Đặc tin chắc bọn họ cực kỳ giàu có, không đến mức thèm khát một con long sư thứu của mình; còn gia đình đối diện cũng tin rằng cường giả trẻ tuổi này không phải đến gây sự, mà thực sự bị lạc mất thú cưng rồi vô tình phát hiện ra nơi đây.
Đúng lúc này, Lão Diện Mạc im hơi lặng tiếng nãy giờ bỗng lên tiếng.
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Tôi nghĩ, tôi biết lai lịch đám người này rồi.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Lai lịch? Bọn họ còn có lai lịch đặc biệt gì nữa sao?
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Đương nhiên. Vì sao bọn họ nhân số không nhiều mà thực lực trung bình lại mạnh thế? Vì sao vừa khéo lại là bọn họ bồi dưỡng được phi mã? Vì sao nhan sắc của bọn họ lại cao đều như vậy?
Phải, rất đơn giản, bọn họ mang huyết mạch tinh linh, nhưng câu chuyện đằng sau thì hơi xa xưa một chút.
Tại vương quốc tinh linh hiện giờ không hề có bán tinh linh. Bán tinh linh ở đây thường chỉ những đứa con lai do tinh linh kết hợp với nhân loại sinh ra, khiến cho một số tinh linh ít tuổi bây giờ chưa từng thấy bán tinh linh bao giờ, còn cảm thấy hiếu kỳ.
Tôi từng nghe Tiểu Xúc Thủ kể chuyện của lão đại, từng đến thành phố tinh linh, Tiểu Xúc Thủ còn bị nhận nhầm thành dây leo, nhờ nhan sắc mà đóng giả bán tinh linh một dạo, nhận về không ít ánh mắt tò mò.
Mọi chuyện đi đến tình cảnh ngày hôm nay là đã từng trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc.
Tôi cũng chẳng nhớ là từ lúc nào, nhân loại vì có cấu trúc sinh lý rất giống tinh linh nên đã xảy ra vô số chuyện yêu đương giao lưu, khoảng thời gian đó đã sinh ra rất nhiều bán tinh linh.
Từng có một vị Nữ Vương Tinh Linh thử tiếp nhận đám bán tinh linh kia, cảm thấy dẫu sao cũng là con dân của mình, bèn cho bọn họ sống trong vương quốc tinh linh.
Thậm chí trong thời gian đó, có vài tinh linh còn cho rằng sinh ra một đứa con bán tinh linh với nhân loại là chuyện vô cùng thú vị.
Hơn nữa tuyệt đại đa số những bán tinh linh này đều hội tụ đủ ưu điểm của cả nhân loại lẫn tinh linh. Tuổi thọ của họ dài hơn nhân loại, nhan sắc quả thực rất cao, thường vượt trội hơn cả cha mẹ, khả năng sinh sản cũng mạnh hơn tinh linh.
Thiên phú ma pháp, thiên phú võ đấu đều mạnh đến đáng sợ, mấu chốt là thời gian bọn họ chuyển hóa những thiên phú ấy thành thực lực cũng nhanh như nhân loại, vượt xa tinh linh.
Thậm chí hồi đó, vương quốc tinh linh còn xuất hiện một đội quân do bán tinh linh tạo thành, chiến lực gần như nghiền ép đại đa số các đội ngũ tinh linh thuần huyết, viễn chinh bên ngoài căn bản chưa từng nếm mùi thất bại, nhất thời phong quang vô hạn.
Nhưng trên đời này chưa từng có chuyện gì chỉ toàn ưu điểm mà không có khuyết điểm.
Cùng với thời gian trôi qua, nhược điểm bắt đầu lộ rõ. Đời bán tinh linh đầu tiên vô cùng ưu tú, bất kể là nhan sắc hay võ lực.
Nhưng đến đời thứ hai thì bắt đầu phát sinh vấn đề. Nếu bán tinh linh kết hợp với nhau, đời sau sinh ra sẽ ngày càng tiếp cận với nhân loại. Đây không phải trường hợp cá biệt, mà là một hiện tượng cực kỳ phổ biến.
Càng truyền về sau lại càng rõ rệt, cuối cùng gần như mất sạch đặc trưng của tinh linh, tai nhọn mắt xanh đều biến mất. Tôi chỉ có thể cho rằng, thiên phú của nhân loại quá mức bá đạo.
Nhưng nếu bán tinh linh tiếp tục kết hợp với tinh linh thuần chủng, vấn đề lại càng nghiêm trọng hơn. Qua vài thế hệ nữa, chủng tộc tinh linh liệu có còn tồn tại?
Tầng lớp cấp cao của tinh linh cũng từng tranh cãi nảy lửa, rồi đau đớn phát hiện ra kết cục ấy là điều tất yếu, cũng là điều bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận.
Cho nên, để bảo đảm sự tiếp nối của chủng tộc tinh linh, một chiến dịch thanh trừng bán tinh linh đã bắt đầu.
Thực ra, tinh linh vốn là một chủng tộc yêu chuộng hòa bình, kế hoạch ban đầu của họ cũng không hề quá khích đến mức đuổi cùng giết tận.
Bọn họ chỉ thay đổi chính sách, chuyển thái độ đối với việc nhân loại kết hợp với tinh linh từ "ngầm đồng thuận" sang "phản đối", yêu cầu các bán tinh linh rời khỏi vương quốc tinh linh, ai đi đường nấy.
Nhưng đám bán tinh linh sao chịu để yên, hôm qua còn là con dân tinh linh, hôm nay đã bị ruồng bỏ?
Có lẽ nhờ dòng máu hiếu chiến của nhân loại, bọn họ chẳng hề mang tính khí nén nhịn cam chịu như tinh linh, mà bắt đầu vùng lên phản kháng.
Ban đầu chỉ là biểu tình kháng nghị, về sau chẳng hiểu sao bắt đầu động tay động chân, cuối cùng vượt ngoài tầm kiểm soát, trực tiếp bùng nổ thành chiến tranh.
Đó thực sự là một cuộc nội loạn thảm khốc tột cùng, đôi bên đều vì quyền sinh tồn của chính mình mà chém giết một mất một còn ngay trong vương quốc tinh linh, trong lịch sử tinh linh được gọi là biến cố "Tinh Linh Chi Thương".
……
