Chương 661
Chương 661: Song Hoa Hồng Côn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cự long Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư nghiêng cái đầu rồng khổng lồ, nhìn về phía ba người lão gia tử Reid cách đó không xa. Con ngươi thẳng đứng màu xanh tím khổng lồ đảo quanh, vẻ mặt đầy tính toán nhưng trông lại chẳng tính toán rành rọt cho lắm.
Suy nghĩ của hắn thực ra rất đơn giản. Hắn vừa bị chơi một vố đau điếng, mà tộc cự long thì không có thói quen thù dai qua đêm, thường là đập chết tươi đối thủ ngay tại chỗ. Nhưng kẻ địch lần này hơi tà môn, hắn tuyệt đối không muốn bị khống chế thân thể thêm lần nào nữa.
Nên thằng nhãi nhân loại tên Lỗ Bá Đặc kia nhất định phải giữ lại, đó là quân bài bảo hiểm của hắn. Dù phải hứa hẹn một điều kiện cũng chẳng sao, đằng nào cũng không mất tiền, chẳng qua chỉ là tốn chút sức lực.
Còn ba tên nhân loại đằng kia, nhìn chung cũng tạm được, ngặt nỗi thuộc tính lại trùng với hắn. Hắn cảm thấy chẳng thiếu chút sát thương còm cõi đó, cùng lắm thì hắn phun thêm hai ngụm là xong.
Nhưng người ta đã chủ động mở lời, trước đó cũng thật sự góp sức, hắn không thể giả mù coi như không thấy. Làm vậy thì mất mặt loài rồng quá. Cho lời hứa thì chắc chắn không được, phiền phức lắm, thôi thì bố thí cho ít đồ rẻ tiền khác vậy!
Nghĩ đoạn, hắn gật đầu đồng ý: "Ừm... Cũng được thôi. Xem như tạ lễ, ta cũng sẽ tặng các ngươi mấy món đồ tốt, bảo đảm là bảo bối các ngươi có vung tiền ở thế giới loài người cũng không mua nổi đâu. Nhưng mà tiểu mục sư này, đừng gọi ta là 'Onyx các hạ', nhất định phải gọi đầy đủ cả họ lẫn tên 'Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư'. Trong tộc cự long bọn ta, thế mới là cách xưng hô lễ phép."
Lỗ Bá Đặc tỏ vẻ đã ghi nhớ. Cách xưng hô thôi mà, quan trọng quái gì?
Một tên song hoa hồng côn kiêm tay đấm vàng miễn phí xịn xò thế này, làm việc không lấy tiền lại còn đền thêm một lời hứa, chuyện tốt bực này, đừng nói là gọi một cái tên hơi ảo tưởng sến sẩm, dẫu có bắt hắn cắn rứt lương tâm gọi một tiếng "anh yêu" thì hắn cũng nhận tuốt.
Lúc này, Tiểu Ô Tô vừa bị cự long quất bay ban nãy đã lon ton bay trở về, trên đầu sưng vù một cục.
Thân hình to đùng là thế mà lại muốn rúc sau lưng Lỗ Bá Đặc, vừa vặn để hắn chắn giữa nó và con cự long. Nhưng nó vẫn không nhịn được lén liếc sang bên kia, trong ánh mắt vừa có sợ hãi vừa có hoang mang.
Giờ chưa phải lúc nhận người thân, đánh xong trận này hẵng tính.
Thế là vòng chiến thứ hai khai hỏa. Đội ngũ ngày càng đông đảo, thêm vài con thiên mã, một con sư thứ long, lại có cả một con cự long hệ lôi trưởng thành. Mà đối thủ lại chỉ là một khối mây khổng lồ?
Lỗ Bá Đặc còn phát hiện ra một vấn đề, đám mây trên đầu dường như vẫn luôn di chuyển, tốc độ lại còn ngày càng nhanh.
Bởi vì khi ngoảnh đầu lại, hắn nhận ra lúc mới khai chiến, một ngụm long tức cự long phun về phía hắn chẳng phải đã đục thủng sườn núi thành một lỗ tròn sao?
Giờ đây cái hố tròn đó đã cách bọn họ một khoảng rất xa. Hóa ra nãy giờ bọn họ vẫn luôn di chuyển theo đám mây, chỉ vì chiến sự quá căng thẳng nên không để ý.
Dù mây trôi là lẽ thường tình, nhưng rơi vào đám mây này thì lại thấy có chút quỷ dị.
Hiện tại có một rắc rối lớn hơn bày ra trước mắt: làm sao để đối phó với loại kẻ địch thế này? Chui vào trong xem thử sao? Ai dám? Cả cự long Onyx còn trúng chiêu cơ mà.
Lỗ Bá Đặc thì có vài phần chắc chắn, hắn dám xông vào liều một phen. Cùng lắm thì nhồi đầy Hắc Ti vào trong cơ thể, cùng đối phương đại chiến một trận đỉnh cao.
Nhưng tình hình hiện tại còn chưa đến mức đó. Cứ thăm dò bằng phương thức khác trước đã, hơn nữa tình báo về kẻ địch vẫn chưa rõ, lỡ đâu hắn thật sự trúng chiêu thì bi kịch. Người khác trúng chiêu thì hắn còn cứu được, bản thân hắn mà dính đòn thì biết làm sao?
Thế là hắn cứ đuổi theo đám mây mà bay, không ngừng đổi góc độ để ném siêu cấp 【Trị Liệu Thuật】 oanh kích. Những kẻ khác cũng tương tự, cự long phun long tức, Tiểu Ô Tô bắn lôi điện hình cầu, đám thiên mã cũng xúm lại dùng phong nhận tấn công.
Còn ba người nhà Reid lại không dùng sấm sét tấn công. Họ là con người, đầu óc còn tương đối tỉnh táo. Dùng sét đánh vào mây? Gây được sát thương mới là lạ! Ngược lại, lũ thiên mã không biết ma pháp hệ lôi đánh bậy đánh bạ khéo khi lại có tác dụng.
Lúc đầu, lão gia tử Reid chính là dùng một lưỡi phong nhận khổng lồ dài cả trăm mét làm kiếm chém rách tầng mây, mới phát hiện ra đám thiên mã.
Lúc này vẫn dùng phương án đó, ba người họ phối hợp ăn ý, cùng nhau niệm chú liên hoàn.
Trong ma pháp hệ khí, đạt tới bậc 7 sẽ nắm giữ một ma pháp quy mô cấp thành phố: 【Long Quyển Phong】. Nếu những ma pháp sư hệ khí đó không biến dị sang hệ lôi, thì đây có lẽ chính là ma pháp tấn công diện rộng mạnh nhất của họ khi lên tới bậc cao.
Đây cũng là tiêu chuẩn phân định ma pháp bậc cao, phạm vi ảnh hưởng ít nhất phải bao trùm một tòa thành thị quy mô nhỏ.
Lúc này ba người tản ra thành trận hình tam giác bắt đầu thi pháp. Lỗ Bá Đặc ở đằng xa yểm trợ, bởi vì đến hiện tại dùng 【Trị Liệu Thuật】 công kích chẳng có chút tác dụng nào, vừa hay để hắn cảm nhận uy lực ma pháp ở cự ly gần.
Mới đầu, luồng gió phả vào mặt hơi nóng, giống như giữa trưa hè đứng đối diện cục nóng máy lạnh. Tiếp đó là cảm giác hô hấp khó khăn, bởi vì không khí xung quanh đều bị hút cạn, lượng không khí bên ngoài tràn vào bổ sung không kịp.
Đó là do nhóm lão gia tử đang mượn ma võng điều động các luồng khí lưu xung quanh. Sau đó, chính giữa trận thế của ba người xuất hiện một lốc xoáy nhỏ, xám xịt, chỉ cao chừng hai ba mét, uốn éo lắc lư trông vô cùng yếu ớt và buồn cười.
Thế nhưng thứ này mới thực sự là "gặp gió liền lớn". Cùng với lượng ma lực và luồng khí không ngừng rót vào, cơn lốc xoáy bắt đầu phình to với tốc độ chóng mặt, chỉ trong chớp mắt vài giây, Lỗ Bá Đặc đã phải ngửa cổ lên nhìn.
Màu sắc cũng chuyển sang đen kịt. Đây tuyệt đối không phải loại gió hình thành trong tự nhiên. Bên trong lập lòe những vệt sáng xanh ngọc, đó là vô số phong nhận ngưng kết từ ma lực đang xoay tròn với tốc độ cực cao, xoay cùng lốc xoáy để gia tăng sức tàn phá. Bảo san bằng một tòa thành không phải chuyện đùa.
Đúng lúc này, đám mây vẫn luôn giả chết trên bầu trời rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Chắc hẳn trong mắt nó, dù sao lũ kẻ địch này cũng chẳng làm gì được nó, tích lũy bấy lâu nay bỗng chốc mất trắng, nó đã chịu thua chuẩn bị rút lui rồi, còn muốn thế nào nữa?
Nhưng hiện tại, đám người kia thật sự có biện pháp. Uy thế cuồng phong kia đã đủ sức đe dọa đến nó, nó buộc phải ra tay ứng phó.
Thế là nó lập tức đổi màu. Mây trắng hóa mây đen, tia sét màu vàng kim bên trong uốn lượn như rồng bay, lại giống như mấy ngàn thợ hàn đang ngồi chụm lại cùng làm việc, tóm lại là đang tích tụ năng lượng.
Một mặt nó cũng bắt đầu khuấy đảo cuồng phong, đối chọi với 【Long Quyển Phong】 bên dưới theo chiều ngược nhau nhằm triệt tiêu sức ảnh hưởng. Nhưng lôi điện có tốc độ nhanh nhất, trực tiếp giáng mạnh xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào ba người lão gia tử Reid đang thi pháp.
Lúc này, cự long Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư cũng đã nhận ra. Long tức đúng là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, gần như có thể nghiền nát mọi mục tiêu.
Nhưng đối phó với loại kẻ thù đặc thù này, long tức hệ lôi quả thật không mấy hữu dụng. Mấy tên nhân loại kia mới là kẻ nắm bắt đúng then chốt, ma pháp hệ khí mới là lựa chọn thích hợp nhất. Món này hắn cũng biết chứ bộ!
Hệ lôi đúng là rất ghê gớm, nhưng hệ lôi cũng từ hệ khí biến dị mà ra. Bản thân hắn quy chiếu ra cũng thuộc về hệ khí, đương nhiên là biết xài ma pháp hệ khí rồi.
Thế nên hắn cũng bắt đầu dốc sức. Đầu tiên là dùng long tức hỗ trợ chặn đứng những tia sét kia, tiếp đó thân hình đồ sộ của hắn dứt khoát lao thẳng vào giữa 【Long Quyển Phong】 đã thành hình của nhóm Reid. Chiêu ma pháp khủng bố lập tức tăng vọt cả về thể lượng lẫn tốc độ xoay chuyển lên gấp bội, cuồn cuộn cuốn thẳng lên trời cao.
Uy thế kinh thiên động địa, tựa như muốn kéo sập cả khoảng trời này xuống mà văng qua văng lại mấy vòng!
