Chương 681
Chương 681: Thuật sĩ ác ma
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc và Đại Não Hoa nhất trí nhận định, tên tặng sách kia phỏng chừng cũng chẳng ngờ nổi một đứa trẻ người rắn lại có thể mở ra một cánh "Ác Ma Chi Môn".
Đại khái chẳng khác nào ăn xong dưa hấu rồi tùy tiện xả một bãi ngoài đồng, người đi rồi, chỗ đó lại mọc thành một ruộng dưa.
Bởi lẽ dù người rắn kia nhiệt tình mời mọc, hai kẻ trùm áo choàng nọ cũng không hề ghé vào bộ lạc xà nhân, càng không đến "Vùng Đất Tổ Tiên", cũng chẳng có tâm tư tìm hiểu lịch sử của bộ tộc này, thật sự chỉ đơn thuần là đi ngang qua.
Lỗ Bá Đặc chỉ biết cảm thán, đôi khi chuyện đời quái đản đến thế là cùng.
Đến khi Lỗ Bá Đặc bắt đầu quan sát kỹ hai kẻ trùm áo choàng kia, kẻ tặng sách thì hắn đúng là không có chút ấn tượng nào, nhưng nhìn bóng dáng kẻ còn lại, cái vẻ làm bộ làm tịch như có như không kia sao mà giống một người quen cũ thế.
Tên nhát gan Tra Nhĩ Tư!
Ngay từ lúc mới vào nghề đã đụng độ gã này vì ma dược "Hoan Du", hóa thành tro hắn cũng nhận ra, cái tên chạy trốn giỏi nhất này lại xuất hiện rồi sao?
Lần gần nhất là ở Bạch Trú Chi Thành, chính gã này muốn thông qua công chúa Ngải Vi để thao túng Đại công tước Y Vạn · Hoài Nhĩ Đức. Sau khi bị hắn phá đám, vốn dĩ là cục diện vây giết hoàn hảo, đánh cho gã trọng thương rồi, kết quả bản lĩnh tháo chạy của tên này thuộc hàng thượng thừa, bộc phát trong chớp mắt, hóa thành huyết quang độn đi mất dạng.
Giờ vết thương đã lành nên lại mò ra?
Chuẩn rồi, đi qua đây chắc chắn là hướng về phía liên minh bộ lạc thú nhân, xâu chuỗi với vụ quý tộc nhân loại thu thập thú nhân làm tiêu bản nổ ra sau đó, mốc thời gian hoàn toàn trùng khớp với Tra Nhĩ Tư, tuyệt đối là thằng ranh này!
Thằng ranh này còn kiếm thêm một trợ thủ? Chính là kẻ tặng sách kia, quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chẳng có thứ nào tốt lành.
...
Đúng lúc này, hai gã nọ, một kẻ ở bộ lạc thú nhân, một kẻ ở thành Kiều Trị Á thuộc Landon, vốn đang dùng thiết bị truyền tin tinh hạch để trao đổi thông tin mới nhất, tiện thể tâng bốc lẫn nhau một phen.
Tra Nhĩ Tư khen Bối Khắc Đặc · Mê Đoàn ở đầu dây bên kia không hổ là người của gia tộc "Mê Đoàn" — gia tộc ác ma đỉnh cấp từng lật tay lật úp Áo Tư Lộ Á, thao túng lòng dân thú tộc đâu ra đấy, bên cạnh đám cấp cao cũng cài cắm cờ ngầm, trực tiếp khơi mào chiến tranh.
Bối Khắc Đặc · Mê Đoàn cũng khen Tra Nhĩ Tư trẻ tuổi tài cao, sớm bố trí cục diện ở thành trì biên cảnh của nhân loại, giờ đây thu lưới lại tạo thành một đại án kinh thiên động địa, sự thật luôn có sức nặng hơn ngàn lời dối trá, mâu thuẫn giữa nhân loại và thú nhân triệt để bùng nổ.
Thế nhưng hai tên ác ma này lại đồng thời hắt xì một cái? Hai kẻ này đều là ác ma, mà còn là ác ma cấp cao.
Bối Khắc Đặc · Mê Đoàn vốn là Dương Giác Ác Ma cấp cao, lại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc;
Còn Tra Nhĩ Tư sau lần bị thương trước đó đã dung hợp sâu hơn với nguồn sức mạnh của trưởng lão Ancestor — huyết tộc công tước cấp 8 trong cơ thể, thực lực tăng vọt, cũng đã đột phá lên cấp 7, hơn nữa đà tăng trưởng vẫn chưa hề dừng lại.
Hai tên này lại đồng thời hắt xì, đúng là chuyện lạ có thật.
...
Lỗ Bá Đặc trước đó hăm hở lao tới, kết quả bị dọa cho giật thót, lại còn bị đại lão cấp 9 tát thẳng vào mặt, cơn giận này liền trút hết lên đầu Tra Nhĩ Tư và kẻ tặng sách kia, đứng cằn nhằn một hồi lâu mới khiến tâm trạng bình phục đôi chút.
Chuyện sau đó cũng chẳng còn gì, mấy việc bên trong này không cần thiết phải kể cặn kẽ với Sauthis, nhưng quả trứng đen khổng lồ kinh dị kia ông ta cũng đã thấy tận mắt, cứ tùy tình hình mà báo cáo lên là xong.
Có điều chuyện này thiếu chứng cứ, lại không có nhiều người chứng kiến, e rằng rất khó nói cho rõ ràng, phần lớn khả năng cuối cùng cũng chìm vào quên lãng.
Còn chuyện thằng nhóc nghịch tử kia tàn hại bấy nhiêu bạn bè thì không còn nghi ngờ gì nữa, chết cũng chẳng oan uổng gì.
Lỗ Bá Đặc tranh thủ thời gian liên lạc với lão già Âu Hoàng, thông báo tình hình ở đây. Hắn không tô vẽ nhiều về chuyện cường giả cấp 9, hệt như đứa con đi xa nhà, không tiện kể những mối hiểm nguy, chỉ tập trung trình bày chi tiết về cuốn sách "Thần Thánh Triệu Hoán Thuật Sĩ".
Lúc này hắn mới vỡ lẽ, thực ra ở rất nhiều nơi đều đã xảy ra sự việc tương tự, tuyệt đối không phải do một người thao túng, mà là bùng phát đồng loạt tại nhiều điểm.
Xét theo phong cách hành sự, rõ ràng là tác phẩm của ác ma, hiện tại Thánh Quang Giáo Hội đã bắt đầu tập trung truy quét vụ này. Dù chưa đến mức gây ra chuyện lớn như "Ác Ma Chi Môn", nhưng số vụ án chết chóc thực sự đã dày đặc hơn.
Chủ yếu là vì ác ma quá giỏi thao túng lòng người, đánh trúng vào nỗi đau của những kẻ khao khát sức mạnh nhưng thiên phú lại không đủ.
Nhiều người đứng trước bất công của xã hội, đối mặt với những kẻ nắm giữ sức mạnh mang danh "chính nghĩa" nhưng lại chuyên làm chuyện ác, đã tin vào mớ lý thuyết "sức mạnh không phân thiện ác" trong sách, rồi lén lút tu luyện.
Đó chính là lòng người, thực sự rất khó triệt tiêu hoàn toàn.
Chẳng khác nào bên ngoài hệ thống sức mạnh hiện hữu, lại mở ra thêm một hệ thống cấp 9 liên quan đến ác ma. Phía chính quyền chắc chắn không thừa nhận danh xưng "thần thánh" này, gọi nó là "Ác Ma Thuật Sĩ", liệt vào con đường tà ác.
Hệ thống này dù có vài điểm chưa hoàn thiện, có lẽ đến một vài cấp vị vẫn chưa có vật triệu hoán ác ma tương ứng, nhưng ảnh hưởng của nó vô cùng sâu rộng.
Thậm chí nó còn đang dần thay đổi định kiến về ác ma trong lòng người bình thường, bắt buộc phải kiên quyết trấn áp, e rằng phải nâng mức độ truy quét lên ngang bằng, thậm chí cao hơn cả Hắc Ám Giáo Hội mới được.
Lỗ Bá Đặc thực ra cũng chẳng có cách nào quá chu toàn, nhưng dựa theo tình huống mình gặp phải, hắn kiến nghị nên tăng cường kiểm tra gắt gao những nơi như nghĩa địa, thường xuyên phái mục sư dùng [Thánh Dũ Quang Hoàn] tới soi rọi một lượt. Âu Hoàng tỏ ý đã nắm được thông tin, sẽ giúp hắn báo cáo lên trên.
Sau cùng hai người tán gẫu đôi câu, chẳng hạn như hỏi tại sao Lỗ Bá Đặc lại nghĩ đến chuyện chạy tới sa mạc Sơ Ô, rồi lại nhắc đến Anna.
Ồ, Anna chính là người phụ nữ thích mặc váy đỏ, mở miệng ra là nói chuyện bậy bạ từng đi cùng lão già Âu Hoàng trong lần đầu gặp mặt, kẻ tự xưng chỉ cần lộ diện mạo thật là đủ khiến Lỗ Bá Đặc ướt đẫm mấy cái quần.
Năm đó, người phụ nữ áo đỏ này thấy Âu Hoàng lề mề đòi khảo sát, còn rất tán thưởng hành vi đốt phủ đệ quý tộc của Lỗ Bá Đặc, thậm chí còn tranh giành muốn nhận hắn làm đồ đệ.
Âu Hoàng bảo Lỗ Bá Đặc chuyến này đến thú tộc, nếu dọc đường thực sự gặp phải chuyện gì không giải quyết nổi thì cứ đi tìm ả.
Đến lúc này Lỗ Bá Đặc mới biết, bà chị Anna đó hóa ra là thú nhân tộc hồ ly, thuộc số ít truyền giáo sĩ người thú hiếm hoi.
Nhưng nhờ ngón nghề [Nghĩ Hóa Chi Thuật] liên quan đến ảo ảnh quá mức xuất thần nhập hóa, ả giả dạng nhân loại mà không hề để lộ sơ hở. Năm đó cũng chính ả dẫn lão già Âu Hoàng giả thành đủ loại người để khảo sát tâm tính của Lỗ Bá Đặc.
Lỗ Bá Đặc cũng phải cảm thán, đám người thế hệ trước đúng là biết chơi thật, thế này chẳng phải ngày nào cũng đổi người sao? Khụ khụ... chuyển chủ đề.
Sau đó, hắn không bận tâm đến lời giữ lại của tộc trưởng Sauthis, lập tức rời khỏi bộ lạc xà nhân, hớt hải lao nhanh về một hướng.
Bởi vì cách đó không lâu, hắn nhận được tin tức Cốt Đầu Muội truyền về.
Cốt Đầu Muội: ( ^◡^ )┌ Lão đại, mau tới cứu mạng với!
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Tiểu Ô Tô lại bị ai đập rồi à? Mà này, đều là đồng nghiệp, ngươi vui sướng thế làm gì?
Cốt Đầu Muội: ( ^◡^ )┌ Không phải Tiểu Ô Tô, Tiểu Ô Tô ổn lắm, đi theo ta ba ngày ăn tới mười tám bữa, còn béo lên rồi. Là ta nhặt được một con người có đuôi dài trong sa mạc, giờ hình như sắp chết rồi.
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)# Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đó không phải con người!
(⊙_⊙)┌ Đám Cốt Đầu Muội nhặt được một người hồ tộc, chắc là gặp phải bão cát, đúng là sắp chết thật, cần lão đại tới cứu viện. Ngươi không rảnh thì để Đại Não Hoa qua một chuyến cũng được.
