Chương 691
Chương 691: Giác ngộ hi sinh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc: (— _—)┌ "Đừng nháo nữa, bây giờ đang ở Thú Thần Điện, nhìn qua thì đối phương coi trọng chuyện này dị thường. Mọi người đều phải khôn khéo một chút, chưa biết bên kia sẽ thẩm vấn thế nào đâu."
"Chỉ đơn thuần hỏi han thì ta chẳng sợ, dù sao ta còn biết hốt du, nhưng nếu có thủ đoạn kiểm tra đặc thù nào thì phải dựa vào các ngươi đấy. Tuyệt đối đừng có kéo chân sau của ta, bằng không chúng ta chỉ có nước... chuồn lẹ!"
Đại Não Hoa & Cốt Đầu Muội & Tiểu Xúc Thủ & Tiêm Nha & Diện Mạc & Huyết & Hắc Ti...: ヽ(^◡^)ノ Rõ!
……
Tiểu hồ ly Liệt Na bên kia thì chẳng có nhiều tâm tư như Lỗ Bá Đặc. Nàng suýt chút nữa là mất mạng bên ngoài, giờ rốt cuộc cũng được trở về gặp người nhà, nước mắt vỡ òa không kìm nổi, lao thẳng vào lòng một hồ nhân đại tỷ tỷ, ngoe nguẩy cái đuôi ra sức rúc đầu vào.
Lỗ Bá Đặc & Đại Não Hoa: (— _— ;) Ái chà~~
Vị hồ nhân đại tỷ tỷ kia cũng rơm rớm nước mắt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, véo tai nhọn của Liệt Na xách sang chỗ một hồ nhân đại tỷ tỷ khác bên cạnh, sau đó chỉnh lại vạt áo trước ngực, cất bước đi về phía Lỗ Bá Đặc.
Đúng là tộc hồ nhân, mị hoặc trời sinh, nét thướt tha uyển chuyển như hiện rõ mồn một. Nàng mang theo một làn hương thơm ngát lướt đến trước mặt Lỗ Bá Đặc, đứng vững rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nghiêng đầu hành lễ:
"Vị này chính là Đạt Cát nhỉ, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, thảo nào tiểu nữ Liệt Na cứ khen ngợi ngươi suốt.
Ta là Tái Nhĩ Phỉ Na, mẫu thân của Liệt Na, cũng là một trong tứ đại tế ty của Thú Thần Điện.
Là một người mẹ, ta chính thức bày tỏ lòng cảm kích với ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu mạng Liệt Na.
Là một bậc trưởng bối trong hồ tộc, ta cũng chính thức hoan nghênh ngươi, hoan nghênh ngươi trở về cố hương.
Đường sá xa xôi, chắc hẳn các ngươi đã mệt nhoài rồi. Cứ theo chúng ta vào Thú Thần Điện trước, tắm gội thay y phục, nghỉ ngơi một lát đã."
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Vừa nãy mụ ta dùng ánh mắt để dò xét ta.
Phá Hầu Lung: (⊙_⊙)┌ Trong lời nói của mụ ta cũng dùng năng lực tương tự "Ác Ma Nghệ Ngữ", ám thị rằng chúng ta đã mệt mỏi.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Đối phương cũng dùng năng lực tinh thần tương tự "Mị Hoặc", quấy nhiễu ta.
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Thực ra đây là năng lực "Mị Hoặc" chỉ một bộ phận người tài ba trong tộc hồ nhân mới nắm giữ, là sự kết hợp của nhiều loại năng lực, giống một dạng thiên phú hơn.
Nhưng nếu ngươi thật sự giả vờ rơi vào trạng thái trúng "Mị Hoặc" thì khó lắm, chẳng thà tránh thoát luôn, phóng thích chút ít năng lực 【Mị Lực】, mô phỏng một tên hồ nhân khác cũng có thiên phú "Mị Hoặc" đang tự chủ chống cự, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều.
Mẹ Liệt Na đối diện vừa gặp đã thăm dò, chuyện này cũng hết cách, dù sao thời điểm tên Đạt Cát này xuất hiện quá trùng hợp, vả lại khả năng thao túng lòng người cũng quá mức xuất sắc, hệt như một tên thần côn trời sinh, bọn họ không thể không nghiêm túc đối phó.
Thế nhưng, Lỗ Bá Đặc bên này đã liên kết với đám đồng bọn cùng chuẩn bị nghênh chiến, tốc độ giao tiếp cực nhanh, cơ bản đã kiểm soát được tình hình.
Thế là Lỗ Bá Đặc chỉ vờ ra vẻ uể oải, mí mắt nặng trĩu như mở không ra, nhưng chưa đầy hai giây, đôi mắt hắn chợt lóe lên thần quang, đột ngột giãy thoát, đồng thời phóng ra một chút năng lực 【Mị Lực】. Phạm vi không lớn, vừa vặn bao trùm đám hồ nhân tế ty xung quanh.
Mấy tên hồ nhân trong số đó bắt đầu cảm thấy Đạt Cát này thật không tệ, anh tuấn tiêu sái, khí chất nổi bật, mãi đến khi bị đồng bạn bên cạnh nhéo trộm một cái mới hoàn hồn.
Chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất đương nhiên là Tái Nhĩ Phỉ Na, mẹ Liệt Na ở đối diện. Nàng nhanh chóng nhận ra trạng thái của Đạt Cát, lại cảm nhận được 【Mị Lực】 cấp bậc quỷ dị, không khỏi ngẩn ngơ mất một lúc.
Kinh hãi đồng thời, nàng cũng có chút tán thán và an tâm.
Kinh hãi vì tên Đạt Cát này dường như cũng mang thể chất "Mị Hoặc", nhưng bản thân hắn chưa từng được chỉ dẫn thỏa đáng nên không hay biết, biểu hiện vừa rồi giống như một đòn phản kích theo bản năng hơn.
Thế nhưng năng lực này lại chẳng mấy khi xuất hiện ở hồ nhân nam giới, khiến nàng không khỏi trầm trồ trước phần thiên phú này.
Còn an tâm là vì thằng nhãi này hẳn đúng là giống nòi hồ tộc, không giống như chủng tộc khác trà trộn vào. Dẫu vậy, đây mới chỉ là một bằng chứng, chưa thể hoàn toàn xóa bỏ hiềm nghi.
Lỗ Bá Đặc hơi tỏ vẻ ngờ vực, dụi dụi mắt: "Phải đấy, ta quả thật thấy hơi buồn ngủ, cần nghỉ ngơi một lát." 【Điểm Hốt Du +13】
Sau đó, cả đoàn người rảo bước tiến về hướng Thú Thần Điện. Trên đường đi, Tái Nhĩ Phỉ Na cùng mấy hồ nhân đại tỷ tỷ xúm lại bắt chuyện rôm rả, líu ríu không ngớt.
Trông bề ngoài thì thân thiện gần gũi, nhưng thực chất đã tra hỏi cặn kẽ cả một loạt vấn đề từ xuất thân, môi trường trưởng thành cho tới thực lực cá nhân của Đạt Cát.
Điểm mấu chốt không nằm ở bản thân câu hỏi, mà là phải thể hiện sao cho hợp lý, đúng với thân phận Đạt Cát. Lúc nào cần khiêm tốn, lúc nào cố ý che giấu, lúc nào ra vẻ ngượng ngùng, tất cả đều phải suy tính cẩn thận.
Người giỏi hốt du như Lỗ Bá Đặc mà cũng suýt nữa không đỡ nổi, phải nhờ Lão Diện Mạc hỗ trợ bổ khuyết kẽ hở mới gượng gạo ứng phó qua ải.
Nhìn từ điểm Hốt Du phản hồi về, con số vẫn luôn dao động quanh mức một nửa. Vẫn còn rất nhiều người trong hồ tộc không tin tưởng hắn, cái chủng tộc này hình như thiên phú chính là đa nghi, kẻ ngây thơ như Liệt Na thực ra chẳng có mấy ai.
Trong lúc đó cũng có người thích thú với cô bé Lỗ Tô Khắc, còn đưa tay ra ôm nựng, nhưng thiết lập của Lỗ Tô Khắc là cô bé hồ tộc trời sinh thần lực, ít nói, nếu không ổn thì để Lão Diện Mạc chỉ đạo Phá Hầu Lung ứng phó cho qua chuyện.
Tóm lại, cả chặng đường này kích thích vô cùng, lưng Lỗ Bá Đặc toát cả mồ hôi hột.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi bước vào Thú Thần Điện, hắn còn chẳng màng ngắm nghía quần thể kiến trúc hùng vĩ này, mẹ nó chỉ toàn lo đối phó với những màn tra khảo, chẳng khác nào chàng rể mới lần đầu ra mắt mẹ vợ, áp lực nặng như núi. Việc này quả thực không phải cho người làm, nhưng vì điểm Hốt Du, hắn cũng liều mạng, bằng không sau này khó mà có cơ hội thế này.
Đợi đến khi vào không gian nghỉ ngơi riêng tư, hắn vừa thở phào một hơi thì lại có hai tiểu cô nương hồ tộc bước vào, mặt đỏ bừng đòi hầu hạ hắn tắm gội thay đồ.
Lỗ Bá Đặc ngẩn ra, mặt mo cũng hơi ửng đỏ, vừa định từ chối thì bị Đại Não Hoa ngăn lại.
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ "Ta thấy đây cũng là một phần trong kế hoạch thăm dò của Thú Thần Điện. Bởi lẽ hầu hết mọi thuật dịch dung đều không thể chịu nổi sự tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này, ngay cả đạo cụ luyện kim cũng chịu."
"Thế nên vì đại cục, ngươi có lẽ phải hy sinh một chút rồi!"
Lỗ Bá Đặc: ( ╯ _ ╰ ) "Hy sinh một chút?"
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ "Đúng vậy, ngươi nên có sự giác ngộ này."
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Ngụy trang của chúng ta thật sự không sao chứ? Sẽ không lộ ra sơ hở gì đấy chứ?"
Lão Diện Mạc: ( ^◡^ )┌ "Hồ nhân tồng ngồng ta thấy nhiều rồi, chi tiết nào cũng mô phỏng được hết, cho dù có hoạt động kịch liệt hơn cũng chẳng lộ tẩy được đâu."
Lỗ Bá Đặc: ( ╯ _ ╰ ) "Xem ra vì dẹp yên cuộc chiến giữa nhân loại và Thú tộc, vì tập trung lực lượng tốt hơn để đón nhận Kỷ Nguyên Chiến Tranh sắp ập tới, ta buộc phải hy sinh rồi."
……
Được rồi, thật ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mấy con tiểu hồ ly quả thực chỉ đến để tắm cho hắn, kỳ cọ vô cùng cẩn thận, chà đến mức Lão Diện Mạc đỏ ửng cả lên mà cũng chẳng cọ ra được món đạo cụ luyện kim nào.
Sau đó hai tiểu hồ nữ lại lén liếc nhìn xuống bên dưới một cái, rồi khúc khích cười rời đi.
Tiểu Lỗ Bá Đặc: ( — ︿ — )? Cứ thế... rời đi rồi?
