Chương 708
Chương 708: Sự tĩnh lặng quỷ dị
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc thấy ba tên Ly Nhân ngã quỵ, toàn thân bốc khói đen kịt. Khỏi phải nói, xuôi nam qua bao nhiêu bộ lạc, cuối cùng cũng có việc để làm.
Hơn nữa theo mấy tình huống quỷ dị trước đó, nhìn chẳng giống thủ đoạn của ác ma chút nào. Bọn ác ma thích bày mưu tính kế hơn, chỉ có quỷ dị mới hành sự không đầu không đuôi như thế này.
Đám Ly Nhân xung quanh vóc người nhỏ thó chứ không ngu. Thấy rõ tình hình bất thường, chúng lập tức nhảy dạt ra, chừa lại ba đồng tộc đang bốc hắc vụ mịt mù. Cả lũ kinh hoàng nhìn về phía Tộc trưởng Thô Thụ Đằng, mà lão tộc trưởng lại ngơ ngác nhìn hồ nhân, ấp a ấp úng chẳng thốt nên lời.
Tộc trưởng Thạch Đầu đi theo Lỗ Bá Đặc cũng chẳng khá hơn Thô Thụ Đằng là bao, chỉ biết trố mắt câm nín.
Lỗ Bá Đặc bước tới, phóng một ít Hắc Ti vào cơ thể bọn họ, cẩn thận kiểm tra tình trạng của ba tên Ly Nhân để xác định xem thứ gì đang ảnh hưởng lên chúng, phát hiện mức độ có phần khác nhau.
Hắc Ti: (⊙_⊙)┌ Trên cột sống cùng não bộ của chúng bị một lớp màng dạng lưới bám chặt, dường như thay thế một phần dây thần kinh để điều khiển cơ thể Ly Nhân, nhưng phần lớn đã bị ma pháp thánh quang thiêu rụi rồi.
Hai tên Ly Nhân mức độ chưa sâu, căn bản có thể chữa khỏi, cùng lắm để lại chút di chứng tay chân vụng về hoặc mất cảm giác.
Nhưng một tên trong đó e là hết cứu nổi. Thứ quái đản kia đã ăn sâu vào cấu trúc bên trong, phá hủy không thể phục hồi rất nhiều dây thần kinh, vô phương cứu vãn.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Cái "thứ dạng lưới" đó là gì?
Hắc Ti: ┐(⊙_⊙)┌ Chịu, không giống mô máu thịt, cũng chẳng giống thực vật.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)# Nấm chăng?
Lỗ Bá Đặc như có điều suy nghĩ, lén thi triển 【Trị Liệu Thuật】 thử cứu chữa một phen. Xác định không phải ác ma mà đúng là quỷ dị thực thụ, hiện tại còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết ngay.
Hắn đứng dậy, nhìn đám Ly Nhân đang bất an xung quanh, biết hiệu quả thị uy đã đạt, chắc chẳng còn ai nghi ngờ lời hắn nữa mới bắt đầu sắp xếp bước kế tiếp:
"Ta nghĩ hai vị tộc trưởng hẳn đã hiểu. Tộc nhân của các ngươi mất tích tuyệt đối không phải do bộ lạc đối phương gây ra, mà bắt nguồn từ tình trạng quái dị này.
Ở bộ lạc của Thô Thụ Đằng tộc trưởng, không biết còn bao nhiêu người đã bị lây nhiễm. Mau dẫn ta về xem thử, dưới sự che chở từ sức mạnh của Thú Thần, hy vọng vẫn còn kịp." 【Điểm Hốt Du +32】
Thực chất đám Ly Nhân này đã sớm tâm phục khẩu phục, chỉ chực chờ mệnh lệnh của hắn. Vừa nghe dứt lời, chúng lập tức hành động. Dưới sự chỉ huy của Lỗ Bá Đặc, hắn mang theo hai tên tộc trưởng bay về trước.
Đám Ly Nhân còn lại lo chăm sóc hai kẻ vừa được cứu sống, chôn cất tên hết thuốc chữa tại chỗ rồi mới từ từ quay về bộ lạc.
Còn tên Ly Nhân hành vi kỳ dị kia đã vượt quá khả năng xử lý của chúng, vả lại cũng chẳng cứu nổi nữa, bèn thả Đại Nhãn Châu Tử âm thầm bám theo xem rốt cuộc nó muốn đi đâu.
Thực ra, tình hình lúc này cơ bản đã rõ ràng. "Quỷ dị dạng lưới" kia ký sinh vào cơ thể Ly Nhân, bên ngoài không lộ biến đổi lớn nhưng sẽ đóng vai trò dây thần kinh để điều khiển vật chủ, mức độ khống chế tăng dần theo thời gian.
Đến khi bị thao túng hoàn toàn, đám Ly Nhân sẽ đi tới một nơi nào đó, rất có thể là vị trí của bản thể mẹ.
Thế nhưng nhìn từ tình thế hiện tại, phương thức lây lan của thứ quỷ dị này chưa phải loại đáng sợ nhất. Bởi lẽ trong đội tuần tra Ly Nhân tầm ba mươi người, số bị lây nhiễm chưa tới một phần mười, những kẻ khác đều bình an vô sự.
Điều đó chứng tỏ đường lây truyền tuân theo một quy tắc nhất định, không phải kiểu quét sạch cả bộ tộc trong nháy mắt. Đây có lẽ là tin tốt duy nhất.
Lỗ Bá Đặc bay về tới bộ lạc của Thô Thụ Đằng. Hắn chẳng thèm đợi lũ Ly Nhân tập hợp trong hỗn loạn mà lập tức vung lửa thiêu rụi một trận. Quả nhiên không chỉ có ba tên kia, nhưng số lượng cũng chẳng nhiều như hắn tưởng.
Tổng cộng chỉ có sáu tên Ly Nhân xuất hiện tình trạng ký sinh, toàn bộ đều là giống đực, giống hệt ba tên trước đó, đều thuộc nhóm người thường xuyên phải vào sâu trong rừng rậm thu thập đồ dùng. Có lẽ bọn chúng đã tiếp xúc với thứ quỷ dị kia theo cách đó.
Thế là hắn mượn luôn danh nghĩa Thú Thần Điện ra lệnh cho đám Ly Nhân cứ ngoan ngoãn ở yên một chỗ, cấm chạy loạn. Đoạn hắn lần theo dấu vết của Đại Nhãn Châu Tử đuổi tới, hướng thẳng dọc theo hẻm núi.
Trước đó đám Đại Nhãn Châu Tử báo về bảo không cảm thấy gì bất thường, nhưng đấy chỉ là "không bất thường" trong mắt bọn chúng mà thôi. Vừa tiến sâu vào, hắn đã lập tức nhận ra điểm dị thường nằm ở đâu: quá yên ắng.
Nếu là một hệ sinh thái rừng rậm bình thường, ban đêm thậm chí còn náo nhiệt hơn ban ngày. Huống hồ dưới đáy hẻm núi còn có một con suối nhỏ, theo lý thuyết đủ loại ma thú cấp thấp lớn nhỏ cùng dã thú đều sẽ mò tới đây uống nước.
Chim chóc, côn trùng dù là cầu ngẫu hay tuyên bố lãnh địa cũng đều sẽ đua nhau cất tiếng gáy vang, tấu nên một bản nhạc tràn trề sức sống. Đằng này lại tĩnh mịch như cõi chết.
Ở hai ngọn núi của lũ Ly Nhân còn đỡ đôi chút, càng đi sâu theo hẻm núi thì hiện tượng này càng rõ rệt.
Việc lũ Ly Nhân rủ nhau mò về phía hẻm núi thăm dò rất có thể do các loài thú nhỏ trong khu vực hoạt động cố định của chúng ngày càng ít đi. Muốn săn được nhiều con mồi hơn, chúng đành vô thức mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Đi thêm một đoạn, Lỗ Bá Đặc không cần phải bám đuôi tên Ly Nhân kia nữa. Chỉ lần theo vùng tĩnh mịch này, hắn đã biết mình không đi sai hướng.
Đồng thời, hắn thu hồi 【Hỏa Diễm Chi Dực】, chuyển sang đôi cánh dơi quen thuộc nhất. Giờ chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu, cánh lửa đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng giữa đêm hôm khua khoang thế này quá lộ liễu, chẳng khác nào cái bia tập bắn sống.
Cốt Đầu Muội cũng được cởi trói cấm chế, vỗ cánh dơi bay bên cạnh hắn, vui vẻ lượn tới lượn lui tứ phía, chẳng có lấy một mảy may căng thẳng trước trận chiến. Nó hệt như một nàng tiểu thư quý tộc vô ưu vô lo đang trên đường tới dạ tiệc cung đình, ngập tràn niềm vui tự đáy lòng.
Ờ... nếu bỏ qua việc nó đang lăm lăm hai lưỡi hái khổng lồ kinh dị, ra sức chém loạn xạ trong không khí.
Lát sau, nó lại bay tới trước mặt Lỗ Bá Đặc, đổi sang "hình thái Gundam" phiên bản giáp xương.
Cốt Đầu Muội: ~(^◡^)~ Lão đại, bộ này đẹp hay bộ trước đẹp hơn?
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙)? Ừm... ừm... Chẳng phải như nhau cả sao? Vẫn là bản trước ta thiết kế mà!
Cốt Đầu Muội: ( ^◡^ )┌ Lần này em độn phần giáp ngực nhô lên một chút, chắn lực xung kích chính diện tốt hơn, đỡ hơn kiểu bằng phẳng trước kia.
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙)#
Lão Diện Mạc & Đại Não Hoa: ( ^◡^ ) Ha ha ha ha...
Lỗ Bá Đặc cạn lời. Cái này... đúng chuẩn phong cách tiểu thư quý tộc còn gì, đi dự tiệc chẳng lẽ không chọn lễ phục? Điểm khác biệt duy nhất là nó chọn chiến y cho tiện chém người, chung quy vẫn cùng một bản chất.
Sau đó, Lỗ Bá Đặc từ đằng xa đã nhìn thấy một cảnh tượng lộng lẫy tráng lệ. Đó là địa hình bồn địa được bao bọc bởi muôn trùng núi non. Ngay giữa lòng bồn địa, những sắc màu rực rỡ như tím nhạt, lục huỳnh quang, vàng non, hồng phấn hòa quyện vào nhau, dệt nên cả một thế giới ánh sáng lung linh huyền ảo.
