Chương 729
Chương 729: Cánh cửa hiến tế
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bổn · Phất Lai nóng lòng muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc tột độ của kẻ địch, tiếc là không hề có. Ba tên người sói đối diện mặt mày hớn hở là thế nào?
Bộ bị ngu à? Không nhận ra đây là ma thú địa ngục khủng khiếp cỡ nào sao? Hay là bị dọa đến hóa ngốc rồi?
Đây là Địa Ngục Song Đầu Khuyển đấy, biết không hả?
Loại ma thú độc nhất của địa ngục này tuy vì vấn đề chỉ số thông minh mà không thể hình thành một hệ tộc hoàn chỉnh, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến thực lực của chúng, chúng chính là đại từ thay thế cho điên cuồng và hung hãn.
Dù thực lực của hắn có hạn, không thể trực tiếp triệu hồi hình thái tối thượng của chúng — Tam Đầu Địa Ngục Khuyển, nhưng Song Đầu Khuyển đã đủ đáng sợ rồi. Ở giai đoạn trung giai gần như vô địch, lại thêm phối hợp số đông, ngay cả chiến lực bậc 7 phổ thông cũng chẳng phải đối thủ của chúng.
Đòn tấn công của người sói bình thường e là khó mà phá nổi phòng ngự của chúng. Khả năng phun lửa và kịch độc, thân thể vạm vỡ như bò tót, cùng năng lực công thủ vật lý kinh người, chẳng khác nào song tu đấu khí lẫn ma pháp, khắc chế hoàn toàn người sói.
Nhưng ba tên người sói trẻ tuổi phía đối diện bị làm sao vậy, cười toe toét như thế để làm gì? Không thấy quá thiếu tôn trọng hắn rồi sao?
Lỗ Bá Đặc: (— _— ;)
Lỗ Bá Đặc thông qua góc nhìn chia sẻ của Đại Nhãn Châu Tử cũng thấy được cảnh tượng này. Dù sao làm lão đại bấy lâu, hắn quá hiểu tính nết và sở thích của mấy đứa đàn em, lập tức hiểu ngay vấn đề nằm ở đâu.
Ầy... đúng là không thể trách Bổn · Phất Lai, là do hắn không hiểu được gu thẩm mỹ của Cốt Đầu Muội.
Dù tuyệt đại đa số sinh vật đều đối xứng qua đường trục giữa, cũng là mức độ Cốt Đầu Muội có thể chấp nhận, nhưng kiểu đối xứng ấy làm sao ngay ngắn bằng hai cái đầu mọc song song? Nói cách khác, đám chó hai đầu này hoàn toàn trúng vào điểm chuẩn thẩm mỹ của Cốt Đầu Muội.
Ba tên người sói "vút" một tiếng lao xuyên qua cửa sổ. Do quá vội vàng, khung cửa gỗ thịt dày cộp bị chen nát bấy, rút liềm lưỡi hái ra là chém tới tấp.
Khi cấp độ của chúng theo Lỗ Bá Đặc chạm mốc Lv.70, nếu chỉ xét độ cứng cáp của thân thể thì vừa vặn tương đương đỉnh phong bậc 7, lại còn miễn nhiễm hoàn toàn mọi sát thương hỏa diễm và kịch độc.
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Đừng có nói chắc như đinh đóng cột thế được không? Bị dí tận mặt đốt liên tục thì chống thế quái nào được, hơ nhẹ một cái hay trúng chút độc thì không sao.
Cốt Đầu Muội: ( ^◡^ )┌ Ngươi cứ yên tâm, ta đâu có ngu.
Đúng vậy, Cốt Đầu Muội vẫn khá biết tiếc thân thể mình, hiếm khi đâm đầu vào đối kháng mù quáng mà quen dùng thân thủ linh hoạt để né tránh.
Ba tên người sói xông tới khiến Bổn · Phất Lai tức nổ phổi. Mười hai con Địa Ngục Song Đầu Khuyển văng nước dãi, mắt đỏ ngầu, đồng loạt ngoác mồm. Một miệng phun lửa địa ngục, một miệng phun kịch độc, đều là dạng quét hình cánh quạt. Lại thêm mười hai con cùng xuất kích, hoàn toàn bao trùm mọi hướng né tránh phía trước.
Đứng từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy ngọn lửa màu xích hắc hòa lẫn làn độc vụ màu xanh lục cuồn cuộn trào ra từ khung cửa sổ, tiếp đó bốc hơi sạch nửa đoạn tháp cao, trông như thể bị một con cự thú khủng khiếp ngoạm mất một nửa.
Bổn · Phất Lai nấp phía sau, mỉm cười lắc đầu. Toàn là lũ không biết trời cao đất dày, tưởng dựa vào chút khôn vặt là làm nên trò trống gì, nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả chỉ là rác rưởi... À không, đến tro tàn cũng chẳng tìm ra nổi.
Đợi mọi thứ lắng xuống, cả căn phòng chỉ còn lại một nửa. Bổn · Phất Lai nhìn về phía trước, thấy đúng là chẳng còn gì nữa, vậy thì thôi đi.
Nhưng lũ Song Đầu Địa Ngục Khuyển này đã tốn linh hồn triệu hồi ra rồi thì không nên lãng phí, cứ ném cả vào cuộc tàn sát đi thôi. Dù sao bây giờ hai bên cũng đánh nhau đến nát bấy đầu óc, làm gì còn ai rảnh tay để xử lý cục diện này.
Nhưng đúng lúc này, từ không gian tầng dưới đã sụp nửa bên, đột nhiên lao vút ra ba bóng người màu trắng. Màu trắng đó tựa như một bộ giáp trụ, nhưng chẳng hề mang hình bóng quen thuộc của giáp toàn thân thông thường, thiếu hẳn những đường cong chuyển tiếp, ngoại trừ vị trí trước ngực ra, toàn bộ đều là những đường nét thẳng tắp góc cạnh kiên cố.
Cốt Đầu Muội đã chuyển sang hình thái Gundam, cũng là việc chẳng đặng đừng. Đòn thổ tức kép mười hai tầng hỏa - độc vừa rồi uy lực thực sự quá khủng khiếp, nó không dám đỡ thẳng, đành phải cho cả ba đục thủng sàn nhà rơi xuống dưới.
Chỉ cần tránh khỏi chính diện — khu vực tập trung uy lực lớn nhất — lại có bạch cốt của bản thân làm giáp, gắng gượng chống đỡ chốc lát thì chẳng có vấn đề gì to tát.
Giờ đến lượt chúng phản công. Tốc độ áp sát cực nhanh, lưỡi liềm đi trước. Ba con Song Đầu Địa Ngục Khuyển giương nanh múa vuốt đi đầu đứt bặt tiếng gầm, ngay tại đường rãnh giữa hai cái đầu, chúng bị chém đứt ngọt sớt làm đôi.
Quá nhanh, kẻ địch căn bản không kịp trở tay. Lưỡi liềm mang theo đòn tấn công vật lý thuần túy đến cực hạn, dưới sự bùng nổ cậy vào cự lực của Cốt Đầu Muội đã phát huy uy lực kinh hoàng.
Còn Bổn · Phất Lai thì càng phế hơn, hắn đến cách đối phương chém chết Song Đầu Địa Ngục Khuyển ra sao cũng không nhìn rõ, nhưng sáu mảnh xác rơi trên sàn thì thấy rõ mồn một.
Ba thứ đối diện đều là cao giai sao? Bằng không tuyệt đối không thể miệt sát nhanh như vậy. Sao hắn chưa từng nghe nói người sói còn ẩn giấu thứ sức mạnh đáng sợ bực này? Tên phế vật Tây Lý Nhĩ · Hắc Trảo chẳng phải thề thốt nói rằng người sói không còn nguồn sức mạnh nào khác sao?
Cốt Đầu Muội đã hưng phấn tột độ thì chẳng thèm quan tâm hắn nghĩ gì, đã xông thẳng vào bầy Song Đầu Địa Ngục Khuyển còn lại, bắt đầu màn cận chiến đao đao thấy máu.
Bổn · Phất Lai đã thấy không ổn, tình thế hoàn toàn vượt khỏi dự liệu. Lúc này tuy nấp sau lưng bầy chó địa ngục, nhưng chẳng thể mang lại cho hắn chút cảm giác an toàn nào, chỉ thấy mình có thể bị ba tên người sói giáp trắng kia làm thịt bất cứ lúc nào.
Hắn thoắt cái quay đầu nhìn ra sau, lại phát hiện ngoài cửa sổ có một con ngươi khổng lồ đang lơ lửng, mấy sợi tua tủa hỗn độn bay phất phơ trong gió, chạm mắt trực diện với hắn tạo thành màn đối mắt ngượng ngùng, tựa hồ nó cũng không ngờ hắn sẽ đột ngột quay đầu lại.
Bổn · Phất Lai nhận ra mấy thứ quái dị không biết từ đâu chui ra này là gì rồi, lại là quỷ dị? Lũ này nhắm vào nơi đây từ lúc nào, trước giờ hắn lẩn trốn trong thành đâu phải ngày một ngày hai, chưa từng phát hiện bất kỳ dị thường nào mà!
Nhưng hắn không hề do dự, dịch ngang nửa bước, dưới chân bất ngờ là một tấm ván bẫy, cả người lập tức rơi thẳng xuống tầng dưới.
Vừa vặn rơi trúng một ma pháp trận cỡ nhỏ đã khắc sẵn, cuốn tà thư "Thần Thánh Triệu Hồi Thuật Sĩ" sớm đã nắm chặt trong tay. Ánh sáng lóe lên, trên pháp trận dường như hiện ra ảo ảnh một cánh cổng thanh đồng, người đã biến mất tăm.
Tên này quả thực có chút tâm cơ, dù tự tin đến đâu cũng tính sẵn đường lui. Trong lộ tuyến phát triển của "Ác Ma Thuật Sĩ", sau khi lên cao giai có một kỹ năng không phải triệu hồi sinh vật ác ma, mà là cấu trúc một cánh 【Hiến Tế Chi Môn】, có thể coi là ma pháp tiền đề của 【Ác Ma Chi Môn】.
Năng lực này không thể tùy tiện thi triển, bởi nó đòi hỏi phải khắc sẵn ma pháp trận và tiến hành hiến tế từ trước, nếu để một thời gian không dùng sẽ mất hiệu lực.
Trông qua thì chẳng có giá trị thực chiến là bao, nhưng điểm lợi hại của nó nằm ở chỗ hoàn toàn có thể dùng làm trận pháp dịch chuyển cự ly ngắn, đích thị là tuyệt chiêu giữ mạng.
Con ác ma thiết kế ra ma pháp này tuyệt đối tinh thông ma pháp không gian, nguyên lý đại khái là xé tạm một kẽ hở cực nhỏ tại không gian này, kéo người ta trong tích tắc vào khe hở giữa giới diện này cùng thế giới ác ma, sau đó nhanh chóng chui ra từ lối ra khác, có thể sẽ bị thương nhẹ nhưng giữ được tính mạng.
Kẻ thiết kế này hiểu rất rõ những tình huống hiểm nghèo mà ác ma thuật sĩ có thể đụng phải, đặc biệt sáng tạo ra ma pháp này hòa nhập vào hệ thống sức mạnh, tính ra cũng cực kỳ cẩn thận.
Bổn · Phất Lai xuất hiện trở lại thì đã ở trong một không gian dưới lòng đất, hộc ra một búng máu rồi nở nụ cười đắc ý, tự tán thưởng sự nhanh trí của mình.
Hắc Ti: (⊙_⊙)┌ Mấy người mau tới đây đi, thằng nhãi này chạy xuống lòng đất rồi, ban nãy dọa chết ta!
