Chương 731
Chương 731: Ác ma nhập thân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lỗ Bá Đặc, bọn họ tìm thấy tòa địa lao nọ. Bên trong giam giữ toàn những lang nhân đã mất đi nhân hình, lập tức khiến toàn bộ lang nhân trở nên điên tiết.
Lỗ Bá Đặc khẽ vận dụng năng lực [Thao Túng Cảm Xúc], biến đám lang nhân này thành từng chiếc loa phóng thanh giận dữ. Hắn bảo chúng gào thế nào thì chúng gào thế ấy, ngay cả việc "thủ lĩnh quân phản loạn Tây Lý Nhĩ đã chết" cũng chắc chắn do một tay hắn chỉ điểm.
Đám lang nhân kia hoàn toàn chẳng hề nhận ra, hành động và suy nghĩ của mình từ đầu đến cuối đều bị một tên Hồ nhân dắt mũi.
Nói đi cũng phải nói lại, tên Hồ nhân này cũng chẳng có ác ý gì, chẳng qua chỉ muốn liên kết mọi chuyện bằng tốc độ nhanh nhất để dẹp yên trận nội loạn này mà thôi.
Những kẻ có mặt tại đó, e rằng chỉ có Áo Phỉ Na nhìn thấu được đôi phần. Nhưng thế chẳng phải quá đỗi bình thường sao? Hồ nhân vốn là chủng tộc thông minh nhất, mà con tiểu hồ ly Đạt Cát kia lại còn thuộc nhóm thiên phú đỉnh phong nhất trong tộc.
Giờ đây, trận nội loạn đã bước vào bước ngoặt, cục diện vượt qua giai đoạn hiểm nghèo nhất, bắt đầu chuyển hướng sang mức có thể kiểm soát.
Hắc Ám Giáo Hội muốn nhân cơ hội này quấy nước đục đã bị nhổ cỏ tận gốc. Là kẻ chủ mưu vụ này, Bổn Phất Lai lại chẳng thể làm gì, bởi lúc này hắn đang bị truy sát tơi bời hoa lá, bao nhiêu bố trí chuẩn bị gặt hái Lam Nguyệt Thành đều chưa kịp phát huy tác dụng.
Cốt Đầu Muội vừa đuổi kịp hắn tại một nơi bên ngoài thành.
Làm được đến mức này không hề đơn giản. Bố trí của tên này đâu chỉ có mỗi tòa tháp cao, hắn còn chừa lại vô số đường lui. Mấy trò địa đạo, bẫy rập thông thường chỉ là trò trẻ con, riêng [Cánh Cổng Hiến Tế] hắn đã để sẵn tới ba chỗ theo các hướng hoàn toàn khác nhau, lúc này đã chạy tọt ra khỏi Lam Nguyệt Thành.
Thực ra sau lần truyền tống thứ hai mà vẫn bị kẻ địch bám riết như âm hồn bất tán, Bổn Phất Lai đã thấy có điềm rồi.
Hắn biết rõ kẻ địch chắc chắn có thủ đoạn nắm được vị trí của mình, nhưng quả thật không tài nào đoán ra đối phương làm bằng cách nào, rõ ràng hắn còn chưa từng tiếp xúc cự ly gần với kẻ địch cơ mà.
Thế là hắn lột sạch sành sanh đồ đạc trên người, chỉ chừa lại đúng một chiếc khố, trông chẳng khác nào bộ xương sườn thành tinh, chạy thục mạng như một con khỉ.
Nhưng hắn làm sao hiểu nổi, Hắc Ti đã sớm hư hóa rồi chui tọt vào cơ thể hắn, ẩn nấp như một đường kinh mạch. Nó chẳng cần phải khống chế tên này làm gì, chỉ việc liên tục phát tín hiệu định vị là xong, thế nên mọi nỗ lực rà soát của hắn đều công cốc.
Cái cảm giác căng thẳng tột độ khi bị rượt đuổi không ngừng nghỉ này còn đáng sợ hơn cả mất mạng. Khó khăn lắm mới thoát được khỏi Lam Nguyệt Thành, nhưng hắn biết rõ đối phương vẫn đang bám sát phía sau, hắn có thể cảm nhận được điều đó.
Thế là hắn móc từ trong nhẫn trữ vật ra cuốn sách bọc đồng 《Thần Thánh Triệu Hoán Thuật Sĩ》 cùng một chiếc hũ gốm kỳ quái.
Hắn cắn răng, đập mạnh hũ gốm vào cuốn sách. Chiếc hũ vỡ toang, hàng ngàn u hồn xanh lét lập tức túa ra ngoài. Thoát khỏi trói buộc, chúng thét lên the the rồi tản ra bốn phương tám hướng, âm khí rợn người nhuộm xanh cả gương mặt Bổn Phất Lai.
Thế nhưng cuốn sách kia lại giống như một con cá voi xanh khổng lồ há miệng đớp mồi, đám u hồn chỉ như bầy tôm nhỏ bé, không chốn dung thân, nháy mắt đã bị hút sạch vào trong sách. Ngay sau đó, một luồng năng lượng đỏ rực phản hồi lên người Bổn Phất Lai, bao phủ trọn vẹn bộ khung xương của hắn.
Rồi bộ khung xương gầy còm kia bắt đầu phồng to như được bơm khí. Chưa đầy ba giây sau, tại chỗ đã không còn bóng dáng Bổn Phất Lai, hay nói đúng hơn là hắn đã đổi sang một cơ thể khác. Đó chính là kỹ năng ngưỡng cửa cao giai thuộc nhánh Ác Ma Thuật Sĩ — [Ác Ma Phụ Thân].
Hệ thống sức mạnh này thực chất có khiếm khuyết, cho tới tận cao giai vẫn không thể sở hữu khả năng bay lượn. Nhưng bù lại, chính kỹ năng này cho phép kẻ thi triển biến thân thành một đầu ác ma trong thời gian ngắn.
Bổn Phất Lai lúc này đã cao hơn sáu mét, toàn thân được ngọn lửa đỏ tươi bao bọc, từng khối cơ bắp cuồn cuộn như muốn nổ tung. Đôi sừng lớn uốn cong dị thường, đoạn giữa gần như cuộn tròn thành một vòng rồi mới chĩa xéo lên trời.
Đôi cánh dơi bằng lửa khổng lồ từ từ dang rộng, hai mắt trắng dã rực cháy. Uy thế bực này tuyệt đối không phải lũ ác ma sừng cừu thông thường có thể so sánh. Đây là một đầu Viêm Ma cao giai, kẻ ngự trị hỏa diễm địa ngục, gánh vác trọng trách ma pháp trong lực lượng tác chiến nòng cốt.
Hắn đưa tay phải ấn vào sau gáy rồi rút mạnh ra, từ từ rút ra một thanh cự kiếm bản rộng, hỏa diễm đỏ đen bốc lên ngùn ngụt.
Tay trái hắn quẹt ngang hông, vung mạnh giữa không trung. Một ngọn roi lửa dài ra theo chiều gió, đuôi roi tách thành ba nhánh, mỗi nhánh đều là một chiếc đầu rắn hình tam giác, rít lên xé toạc bầu không khí.
Đây chính là một đầu Viêm Ma đích thực, đại loại tương tự như thuật "giáng lâm", dùng thân thể mình làm vật chứa cùng một lượng lớn linh hồn làm tế phẩm. Về sau phải trả giá đắt thế nào thì chưa rõ, nhưng trong tình thế này, Bổn Phất Lai không muốn chết thì không còn lựa chọn nào khác.
Khoảnh khắc tiếp theo, Viêm Ma nhìn về phía sau, nở một nụ cười rợn tóc gáy. Nơi đó đang lao ra ba kẻ khoác chiến giáp trắng kỳ dị. Chính là bọn chúng đã bám theo hắn như hình với bóng. Hôm nay, hắn phải cho lũ kẻ địch này biết chọc giận một Thần Thánh Triệu Hoán Thuật Sĩ là điều kinh khủng đến nhường nào.
Thời gian gấp rút, thời lượng triệu hoán có hạn, hắn lập tức phát động tấn công. Trường kiếm chém ngang, "Địa Ngục Chi Viêm" đỏ đen quét ra một nan quạt công kích khổng lồ, bao trùm tới.
Địa Ngục Chi Viêm khác hẳn hỏa ma pháp thông thường, nó mang vô số hiệu ứng tiêu cực, chẳng hạn như thiêu đốt linh hồn, cực khó dập tắt, dẫu có bị dập tắt thì vẫn để lại ấn ký ác ma, ngấm ngầm làm xói mòn tâm trí.
Thế nhưng Cốt Đầu Muội chẳng hề nao núng. Tuy chưa từng đích thân giao thủ với Viêm Ma, nhưng lũ Lão Diện Mạc thì từng đánh nhau với Viêm Ma rồi.
Chuyện là ở vùng biên cảnh giữa Landon và Hi Tá có một ngôi giáo đường bỏ hoang từng trấn áp một con Viêm Ma. Do bị bỏ phế quá lâu dẫn tới phong ấn lỏng lẻo, nó liền triệu hoán tiểu ác ma hiến tế người sống để phá vỡ phong ấn, thả mình ra ngoài.
Hồi đó Lỗ Bá Đặc vẫn chưa mạnh lắm, hình như mới chỉ bậc bốn, bậc năm, Cốt Đầu Muội còn chưa đi theo bên cạnh. Một mình hắn đương nhiên đánh không lại, thế là hắn gọi người liền tay, gọi đám Pháp Sư Liên Minh ở gần đó đến xúm vào đập chết tươi con Viêm Ma nọ.
Hắn định nghĩa Viêm Ma là kẻ địch phát triển cân bằng cả thể thuật lẫn ma pháp. Nhưng thứ khiến người ta đau đầu nhất là Địa Ngục Chi Viêm — dù là đốt linh hồn hay nhiễu loạn tâm trí — dường như lại chẳng có chút tác dụng nào đối với Cốt Đầu Muội.
Còn Cốt Đầu Muội vốn đã bị tên thuật sĩ chết tiệt kia dắt đi lòng vòng không thèm giao đấu, nghẹn một bụng bực bội. Giờ khó khăn lắm mới gặp một kẻ chịu đối đầu trực diện, nó chẳng có lấy nửa phần sợ hãi, trái lại chiến ý sục sôi, đón đầu kẻ địch lao thẳng tới!
Địa Ngục Chi Viêm diện rộng của kẻ địch quét tới. Đợi khi biển lửa tản đi, toàn bộ thảm thực vật trên mặt đất đã hóa thành tro đen. Mặt đất rõ ràng chẳng còn thứ gì, thế mà ngọn lửa đỏ đen kia vẫn tiếp tục bốc cháy, như thể đang rút cạn sinh mệnh lực của mảnh đất này để duy trì.
Ngay giữa tâm điểm đòn đánh, cỗ Gundam phân tách thành ba phần nhỏ ban nãy đã biến mất, nay chỉ còn lại một cỗ Gundam cao gần năm mét. Nó đưa hai tay che đầu, lớp cốt giáp trắng muốt toát lên vẻ đẹp góc cạnh cứng cáp, ngọn lửa kia hoàn toàn không thể bám dính vào thân thể nó.
Đây chính là kích thước hình thái nguyên bản mà Lỗ Bá Đặc thiết kế từ đầu. Tách ra quá nhiều phân thân ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thực lực tổng thể, còn biến quá to lại đánh mất đi độ linh hoạt.
Lúc này kích thước tương đương với đối thủ, tỉ lệ giữa sức mạnh và độ nhanh nhẹn đạt tới mức hoàn mỹ. Đây chính là hình thái chiến đấu thoải mái nhất của Cốt Đầu Muội, chiến ý ngút trời, hai tay cầm song liêm, sau lưng còn cắm thêm bốn lưỡi liêm đao, chỉ có thể hình dung bằng một chữ ngầu!
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh trắng lóe lên, nó đã xuất hiện ngay trước mặt Viêm Ma. Hai lưỡi liêm đao bị cự kiếm hỏa diễm của đối phương chặn đứng.
"Oành——!" Âm thanh va chạm chói tai tới lúc này mới bùng nổ.
Trận chiến, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
