Chương 744
Chương 744: 1 chọi 2 của Tiểu Ô Tô
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bên ngoài Lam Nguyệt Thành, trên con đường xuôi về phía nam, những con Kodo thú khổng lồ đang lắc lư thân hình đồ sộ, chậm rãi tiến bước, miệng vẫn nhai cỏ đầy vẻ ngang tàng.
Thời gian qua đám Hồ nhân có việc bận rộn, còn bọn chúng thì chẳng có chút việc gì, ăn chực trong đồng cỏ của Lang nhân đến mức béo mầm thêm một vòng, nhưng cũng tốt, giờ vừa vặn tới lúc bọn chúng phải bỏ sức ra kéo xe, Lang nhân tặng rất nhiều phần thưởng, có phần cho Thú Thần Điện, cũng có phần dành riêng cho Đạt Cát.
Thế nhưng Lỗ Bá Đặc cực kỳ khôn ngoan, lúc diễn thuyết xong, vừa bước xuống đài việc đầu tiên hắn làm là nộp toàn bộ số phần thưởng Lang nhân trao tặng lên cho Thú Thần Điện.
Khiến cho tiểu di Áo Phỉ Na vốn đang có nét mặt là lạ đã há hốc mồm, định bắt bẻ Đạt Cát vài câu, nhưng bị chặn họng tới mức phải nuốt ngược vào trong, biến thành một câu: "Nói rất tốt!" rồi ảo não rời đi.
Nàng tuyệt đối không ngờ tới thằng nhóc Đạt Cát này lại giỏi ăn nói đến thế, khuấy động bầu không khí tốt đến vậy, nhân khí trong tộc Lang nhân cao ngất ngưởng, át cả ánh hào quang của Thú Thần Điện, vào lúc này kiểu gì trong lòng cũng có chút mất cân bằng, đâu thèm đoái hoài xem nguyên nhân của tất cả chuyện này là gì?
Đó là do Lỗ Bá Đặc đi từng ngõ ngách, trò chuyện với dân chúng Lang nhân ở đây, cổ vũ động viên, cày【Cứu Thục Chi Viêm】, từng chút một kiếm về, lúc đó, nàng đang cùng đám quý tộc Lang nhân đàm thiên thuyết địa, rượu ngon thịt béo, đó chính là điểm khác biệt giữa hai người bọn họ.
Nhưng chiêu này của Lỗ Bá Đặc cũng thật tuyệt đỉnh, trực tiếp bịt miệng nàng lại, người ta đem toàn bộ phần thưởng quyên góp hết rồi, ngươi còn nói người ta kiểu gì được nữa, giác ngộ của người ta cao chạm tới mây xanh, đặt nàng vào vị trí tương tự, nàng tự hỏi mình cũng chẳng thể làm được.
Chỉ đành tự an ủi bản thân, tất cả đều do đám Lang nhân ở bên trong gây sự, không liên quan đến Đạt Cát, chuyện này mới coi như lắng xuống.
Dù sao thì mang theo đống vật tư Lang nhân tặng, cỗ xe lớn lại nặng thêm mấy phần, trục xe bằng kim loại bị đè nén kêu kẽo kẹt không ngừng, nhưng Kodo thú sức dài vai rộng, vẫn gánh tốt, bọn chúng thậm chí còn rảnh rỗi nhe răng, phì mũi về phía Tiểu Ô Tô đang bay trên không trung.
Đúng vậy, sau khi lên đường, cái tên kia rốt cuộc cũng chịu mò về, nhờ sợi Hắc Ti cắm trên người nó gọi về, lúc này đang tâm sự bồi đắp tình cảm với Lỗ Tô Khắc.
Tên này đã lâu không gặp, cũng béo lên một vòng, Lỗ Bá Đặc tò mò thằng nhóc này thời gian qua chạy đi đâu, sao lại ngoan ngoãn yên ắng thế, mà nói Lỗ Bá Đặc cũng thật dở hơi, Tiểu Ô Tô không bị ăn đòn, hắn lại thấy bứt rứt không yên.
Kết quả không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong liền giật bắn mình, hóa ra tên này lại chạy đi ve vãn sư thứu cái, lúc nó lượn lờ trong núi gần đó tìm đối thủ đánh nhau, bất ngờ phát hiện ra hai con sư thứu.
Trên người còn buộc yên cương bằng da thú, nhìn dấu hiệu là của Đoàn kỵ sĩ Sư thứu Landon, ước chừng lúc đánh nhau ngoài tiền tuyến, kỵ sĩ ngồi trên bị đánh rơi xuống, thế là sư thứu mất người điều khiển, bay nhầm hướng tít lên phía bắc rồi lạc đường.
Tiểu Ô Tô lần này mừng rỡ, lại còn là đồng hương, đây chẳng phải là đất khách gặp lại người quen sao? Đã thế còn là hai con sư thứu cái, lập tức hớn hở xông lên tán tỉnh.
Ai ngờ đối phương cảnh giác cực cao, xù lông định phản kích, điều này khiến Tiểu Ô Tô tức giận, liền lấy một chọi hai lao vào đánh một trận.
Tiêu chuẩn tuyển chọn sư thứu của "Đoàn kỵ sĩ Sư thứu" Landon là trung giai, tức là ít nhất phải đạt tới giai 4 mới được, thể hình như thế mới có thể cưỡi, và phần lớn cũng chỉ dừng lại ở mức độ này.
Loại ma thú hệ phong như sư thứu, cũng có thể dị hóa ra thiên phú hệ điện để trở thành Lôi Đình Sư Thứu, nhưng đó rốt cuộc chỉ là số ít, mà dù có trở thành kẻ mạnh nhất trong tộc đàn sư thứu, giới hạn trên cũng chỉ là giai 6.
Hiện tại Tiểu Ô Tô có thực lực thế nào? Trước đó còn phán đoán được, lúc đối phó với đám tiểu ngư nhân ở trấn Ngân Lân Bến Đò thuộc Luân Bột Lãng, nó đã tung ra ma pháp【Cầu Hình Thiểm Điện】, coi như chạm tới giai 5.
Thế nhưng cách đây không lâu lại gặp được cha ruột của nó, cự long Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư, đầu tiên là được huấn luyện đặc biệt, sau đó Onyx còn cho nó ăn thứ gì đó, cộng thêm việc suốt dọc đường Lỗ Bá Đặc cũng chẳng bạc đãi nó chút nào, Cốt Đầu Muội, Đại Não Hoa, Tiểu Xúc Thủ thì khỏi phải bàn, đều điên cuồng đút cho nó ăn.
Hiện tại dù chưa tới giai 6, nhưng tính cả phần gia tăng thể chất từ huyết mạch long tộc, cùng ma pháp【Long Tức】nó nắm giữ, lại thêm sự dạy dỗ chỉ bảo tận tình từ nhà Lỗ Bá Đặc, từ nhỏ tới lớn toàn đánh đấm dọc đường, chạm trán giai 6 tuyệt đối có thừa sức đánh một trận, đây cũng là lý do Lỗ Bá Đặc yên tâm để nó chạy rông khắp nơi như vậy.
Kết quả chẳng cần nói cũng biết, nó dạy dỗ hai con sư thứu cái đối diện một trận tơi bời, đánh cho phục lăn phục sát đất.
Phải nói mối quan hệ giữa động vật bao giờ cũng đơn giản hơn con người, hai con sư thứu cái kia lập tức quấn quýt nhào tới, bám đuôi Tiểu Ô Tô ngửi tới ngửi lui.
Chậc chậc…… Chuyện này mà đặt lên người loài người, đúng là không dám tưởng tượng.
Kết quả tự nhiên không cần phải nói, Tiểu Ô Tô chơi bời phóng túng hơn chủ nhân Lỗ Bá Đặc nhiều, năm xưa ở Bạch Trú Chi Thành thuộc Rembrandt, nó từng lấy một chọi mấy chục đứa, chuyện đó đặt lên người loài người thì đừng nói ngoài đời thực, đến đóng phim cũng chẳng dám bạo dạn đến thế, khiến nó mệt đến gầy cả người đi.
Bây giờ chỉ là một chọi hai, chỉ là chuyện nhỏ, đến mồ hôi còn chẳng thèm đổ, khung cảnh lúc đó, ta nói cho ngươi nghe——
Tiểu Lỗ Bá Đặc: (〒︿〒)┌ Thôi đi, ngươi câm miệng ngay cho ta——
Khụ… Vậy chỉ nói kết quả thôi nhé, ừm… dù sao thì… rất nhanh đã ngủ cho ngoan ngoãn phục tùng, tiêu dao tự tại suốt mấy ngày liền, sướng hơn nhiều so với việc Lỗ Bá Đặc phải vào sinh ra tử trong thành.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Đã bảo đừng nói nữa mà!
Chờ xong xuôi mọi chuyện, đội ngũ Thú Thần Điện chuẩn bị lên đường, liền thông báo cho Tiểu Ô Tô trở về đội.
Thằng nhóc này có lẽ sợ ảnh hưởng không tốt, hoặc là trở mặt sau khi xong chuyện, hay cũng có thể nghĩ tới việc Landon mất hai con sư thứu sẽ sốt vó lên, sau ba giây đắn đo do dự, nó quyết định bỏ lại hai con sư thứu cái kia, chỉ đường cho chúng nó bay về phía nam để về nhà.
Ngươi xem đấy, Tiểu Ô Tô còn biết giữ thể diện cho ai kia, thế mà ai kia cứ cố sống cố chết gặng hỏi, giờ thì khó chịu trong người rồi chứ gì.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Đã bảo ngươi đừng nói nữa mà!
……
Dọc con đường này vẫn khá náo nhiệt, lúc đầu có rất nhiều đoàn xe vận chuyển các loại gỗ và đá về phía Lam Nguyệt Thành, còn có cả những chiến sĩ Lang nhân được phái ra ngoài.
Khi đội ngũ tiếp tục xuôi nam, lại bắt gặp không ít đội ngũ thú nhân các tộc rút lui từ tiền tuyến trở về, bởi vì chiến sự tiền tuyến đã hoàn toàn đình chỉ, quân đội điều động trước đó đều phải ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình.
Đây quả thực là cơ hội tuyệt vời, Lỗ Bá Đặc chủ động đề nghị chữa trị cho đám binh lính tiền tuyến này, dù không có vết thương cũng có thể dưỡng thận bồi bổ sức khỏe, điều mấu chốt là để vinh quang của Thú Thần soi rọi bọn họ, sau đó mượn miệng của bọn họ truyền tới từng bộ tộc, từng gia đình.
Áo Phỉ Na nghe mà há hốc mồm, trên đời này thật sự có kẻ sinh ra đã là thần côn sao? Cái đầu này rốt cuộc mọc kiểu gì vậy?
Trong đầu toàn là mưu mẹo từng bài từng bản, chỉ nhằm mục đích phổ biến vinh quang của Thú Thần, chẳng lẽ Thú Thần thấy bọn họ hành động quá chậm chạp, nên đích thân phái sứ giả này tới sao?
Áo Phỉ Na cảm thấy mình sắp theo không kịp mạch suy nghĩ của Đạt Cát nữa rồi, chỉ đành ngơ ngác gật đầu đồng ý.
Thế là Lỗ Bá Đặc bắt đầu công việc lừa gạt, à… không… là công việc truyền giáo bận rộn nhưng đầy ắp niềm vui, hắn cưỡi Tiểu Ô Tô chạy sô liên tục, những Hồ nhân khác đều không theo kịp bước chân của hắn.
Hắn mệt đến mức chạy đôn chạy đáo, nhưng người lại hưng phấn không thôi, toàn là Điểm Hốt Du cả đấy, tuy đều là mấy đội ngũ quy mô nhỏ, nhưng mỗi ngày đều có thể gặp được mấy đợt liền.
Điểm Hốt Du cứ thế tích tiểu thành đại, tích lũy từng chút một, đơn hàng lớn mấy chục vạn chắc chắn phải nhận, đơn hàng nhỏ vài trăm điểm cũng tuyệt đối không chê, không làm thế thì sao mà gom góp vốn liếng được?
