Chương 751
Chương 751: Áo hở ngực
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc luôn để phân thân của Tiểu Cường ẩn trong bóng của mình, không chỉ tiện sai bảo bất cứ lúc nào mà khi cần còn có thể triệu hồi bản thể về tham chiến. Nhưng kế hoạch phái phân thân bám theo quỷ dị vừa rồi đã thất bại, hoàn toàn mất dấu kẻ địch.
Bản lĩnh của Tiểu Cường quả thực rất mạnh, thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng nó vẫn cần bóng râm làm môi giới. Con quỷ dị kia lại biến mất thẳng vào lòng đất, chẳng để lại chút dấu vết nào. Ngay tại chỗ đến một cái lỗ nhỏ cũng không có, muốn đuổi cũng chẳng biết đuổi đằng nào.
Hình dáng của con quỷ dị ban nãy hắn cũng đã thấy rõ. Đúng là thứ thai nghén từ cổ chiến trường Pompeii: giáp trụ và vũ khí tàn tạ, thân thể khuyết tật được nuôi dưỡng sâu dưới lòng đất.
Có cảm giác đây là một kẻ từng bị chém đầu rồi mổ phanh ngực bụng, sau khi biến thành quỷ dị thì vơ vét đủ thứ linh tinh hòng bù đắp phần khiếm khuyết. Khắp nơi trên người đều mọc thêm thứ này thứ nọ, duy chỉ có cái đầu là không mọc ra. Giờ đây nó đột nhiên hoạt động trở lại, bắt đầu tấn công các sinh linh còn sống.
Điểm duy nhất khiến hắn thấy kỳ quái là đối phương làm sao né được đòn tấn công của 【Trị Liệu Thuật】? Đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ thông nguyên lý.
Hắn vừa dùng 【Cứu Thục Chi Viêm】 trị thương cho đám người đầu heo, vừa trầm ngâm suy nghĩ nhưng vẫn chưa có lời giải.
Tạp Gia · Cương Vĩ cũng tiến hành tra hỏi toán người đầu heo. Không thu thập thêm được tin tức gì, hắn bèn bảo bọn họ đêm nay tuyệt đối không thể ở lại đây, tốt nhất là cùng về thành Pompeii.
Tạp Gia hơi lo con quỷ dị kia quay lại tập kích thành Pompeii. Hắn cắt cử Áo Phỉ Na hộ tống đám người đầu heo, còn mình phải nhanh chóng quay về để tránh xảy ra bất trắc, đồng thời cất tiếng gọi Đạt Cát cùng bám theo.
Có thể thấy rõ hắn cực kỳ coi trọng Đạt Cát. Thứ ngọn lửa vừa trị liệu được lại vừa thiêu chết quỷ dị kia, chẳng phải còn lợi hại hơn cả thánh quang sao?
Đúng lúc này, mắt Lỗ Bá Đặc bỗng híp lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường.
Thì ra Tiểu Cường và Đại Nhãn Châu Tử do hắn bố trí quanh thành Pompeii đã có phát hiện. Con quỷ dị kia quả thực rất thù dai, nó đã mò về phía Pompeii, mục tiêu chính là doanh trại quân đội ở ngoại vi.
Tốc độ di chuyển dưới lòng đất của gã này chỉ chậm hơn bay một chút, nhanh hơn đi bộ rất nhiều.
Tiếng nổ vang vọng được giữa hai nơi chủ yếu nhờ đêm tối tĩnh mịch cùng địa hình thung lũng đặc thù. Khoảng cách đường chim bay ước chừng hơn ba mươi cây số, nhưng nếu đi đường bộ thì xa hơn nhiều, tính cả xe chở quân nhu thì phải mất trọn một ngày mới tới.
Bay trên không nhanh hơn rất nhiều, lại không bị địa hình cản trở, nếu không bọn họ cũng chẳng thể tới nhanh như vậy. Nhưng vì phải giúp đám người đầu heo chữa trị và hỏi han diễn biến trận đánh nên họ đã mất chút thời gian. Phía bên kia, đối phương đã mò về tới nơi, chuẩn bị ra tay báo thù.
Thế nhưng nó vừa ngoi đầu lên ở rìa rừng thì đã bị Tiểu Cường và Đại Nhãn Châu Tử phát hiện. Tuyệt đối không thể để con quỷ dị không đầu này tập kích doanh trại, bằng không thương vong sẽ vô cùng thảm khốc.
Lỗ Bá Đặc lập tức hạ lệnh, bảo Tiểu Cường trực tiếp ra tay chặn đánh, kéo dài thời gian chờ bọn họ quay về. Dù sao Tạp Gia cũng sắp xuất phát, lại còn gọi hắn đi cùng.
Thế là trận chiến bên kia bùng nổ tức thì. Tiểu Cường mượn năng lực của các đồng bạn, nghênh chiến con quỷ dị không đầu sinh ra từ cổ chiến trường Pompeii.
Trước tiên đương nhiên là dọn sân. Bóng tối đen kịt bắt đầu lan tràn dưới chân quỷ dị không đầu, khuếch tán ra cả một vùng rộng lớn xung quanh. Đó chính là “Âm Ảnh Chi Mạc”, dùng để ngăn cách động tĩnh bên này. Ngoài rìa còn có 【Huyễn Tượng】 của Đại Nhãn Châu Tử, ngăn cản người trong doanh trại thú nhân đến làm vướng chân vướng tay.
Kế đó, những mảng bóng tối như dầu mỏ cuồn cuộn trào dâng, cấp tốc dâng cao rồi ngưng tụ thành hình người: đôi chân ngắn thô kệch, thân hình mập mạp tròn vo, hai cánh tay dài ngoằng, gần như y đúc con quỷ dị đối diện.
Còn quỷ dị không đầu cũng không manh động. Nhìn một "bản thân" khác xuất hiện trước mắt bằng phương thức này, nó cũng vô cùng tò mò. Vùng nhãn cầu hỗn loạn trước ngực nó chớp nháy liên hồi, chăm chú quan sát.
Nhưng hình tượng tiếp theo lại hơi khác biệt. Quỷ dị không đầu phiên bản Tiểu Cường từ một màu đen tuyền bắt đầu hiển lộ các chất liệu khác nhau. Những mảnh giáp trụ và vũ khí vỡ nát trên người nó được sắp xếp rõ ràng là ngăn nắp hơn nhiều. Không phải vớ được cái gì dùng cái nấy, càng không phải dán bừa lên, mà là đối xứng tả hữu.
Vị trí khuỷu tay trái là một mảnh khiên vỡ, bên phải chắc chắn cũng có một mảnh y hệt từ hình dáng đến hoa văn. Trên bả vai phải cắm nửa lưỡi rìu, bên vai trái cũng không sai một ly.
Cốt Đầu Muội: ( ^◡^ )┌ Khỏi phải nghi ngờ, chính là do đại tỷ đầu ta chỉ điểm đấy. Nhìn thế này thuận mắt hơn hẳn, chiến lực cũng tăng lên rồi.
Tiểu Cường: (〒︿〒)┌ Yêu cầu cao quá mức rồi, toàn là nước mắt thôi~
Tiểu Cường lúc này giáp ngoài hoàn toàn đối xứng, nhìn quả thực thuận mắt hơn đôi chút. Bên trong nó cũng không hề lơ là, trong vết nứt chữ V, bất kể là răng nanh hay nhãn cầu to lớn đều ở trạng thái đối xứng tuyệt đối.
Không có máu thịt màu nâu đỏ thì dùng Tiểu Xúc Thủ thế chỗ bên trong, các kẽ hở đều được lấp đầy bằng huyết dịch, toát ra một cảm giác kinh hoàng hoàn toàn khác biệt, chẳng hề thua kém bản gốc.
Những thứ này không phải bản thể thật, mà tương đương với việc Tiểu Cường dựa vào hình tượng và năng lực của đồng đội để sao chép lại.
Quỷ dị không đầu ở đối diện càng thêm ngơ ngác. Tên này là huynh đệ ruột thịt của nó đấy à? Sao lại giống nhau đến mức này?
Khoảnh khắc tiếp theo, phía Tiểu Cường chủ động tấn công trước. Hàng loạt nhãn cầu lớn trước ngực trực tiếp bắn ra “Hỗn Độn Xạ Tuyến”. Bởi vì Lỗ Bá Đặc hoài nghi có một lớp lá chắn vô hình nào đó đã ngăn cách hiệu quả của 【Trị Liệu Thuật】 ban nãy, việc đầu tiên cần làm là phá khiên.
Gần trăm đạo “Hỗn Độn Xạ Tuyến” ầm ầm giáng thẳng vào ngực quỷ dị không đầu, đánh nó lùi lại liên tục. Hàng loạt nhãn cầu, răng nanh cùng đủ loại cơ quan thịt vụn bị nghiền nát bấy, cực kỳ dứt khoát.
Thế nhưng, còn chưa kịp để Đại Nhãn Châu Tử đắc ý, chỉ trong chớp mắt, vết thương trước ngực quỷ dị không đầu đã hoàn toàn khôi phục, cứ như cảnh tượng máu thịt tung tóe lúc trước chỉ là ảo giác.
Bị đồng loại đánh lén, quỷ dị không đầu nổi trận lôi đình, giương nanh múa vuốt lao thẳng về phía Tiểu Cường.
Mà Tiểu Cường luận về đơn đả độc đấu thì chưa từng ngán ai, đụng phải kẻ nào cũng có thể đánh ngang cơ năm năm. Hơn nữa cùng là quỷ dị, năng lực uy hiếp thú nhân của đối phương hoàn toàn vô tác dụng với nó. Cứ đánh là xong, nó lập tức lao lên đón đỡ!
Hai con quỷ dị khủng bố cao bảy tám mét đâm sầm vào nhau, quyền quyền thấu thịt. Năng lượng tràn ra xung quanh khiến đám cây cối phải chịu tai ương, những thân cây một người ôm không xuể đổ rạp la liệt như cọng rơm.
Tiểu Cường không chỉ đọ sức mạnh thể xác với đối phương mà còn liên tục dùng ma pháp đánh lén. Không thể vì đòn đánh vô hiệu mà từ bỏ ý định tấn công, nó nhất định phải làm rõ nguyên lý của năng lực miễn thương này.
Thử thêm vài lần, họa may mới tìm ra quy luật, phát hiện sơ hở để mà khắc chế.
Nhưng hiệu quả lại không mấy khả quan, nhìn từ bên ngoài thật sự không đoán được nó làm thế nào. Tiểu Cường lập tức đổi chiêu, từ cái miệng lớn trước ngực phun ra vô số huyết dịch, toan chui vào trong cơ thể quỷ dị không đầu để thăm dò tình hình bên trong.
Nào ngờ, con quỷ dị không đầu đối diện lại khép chặt cái miệng trước ngực lại. Sau đó, bộ giáp máu thịt trông như "áo khoét ngực" kia cũng kéo khóa kín mít, bịt kín mọi kẽ hở.
Chẳng khác nào một gã béo hóp bụng kéo khóa áo, cả người con quỷ dị lúc này trông thon gọn hẳn đi, tinh thần phấn chấn hơn nhiều.
Huyết dịch: (⊙_⊙)? Còn chơi được trò này nữa à? Thế giờ ta chui vào đâu?
