Chương 753
Chương 753: Oán linh ngàn năm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đừng thấy cái tên nghe ghê gớm, “Địa Phược Linh” các kiểu, theo cách hiểu của Lỗ Bá Đặc thì thực chất chính là ma quỷ trong nhận thức của hắn.
Thông thường người chết đi có oán khí quá nặng, hoặc trong lòng còn chấp niệm chưa hoàn thành, linh hồn không tiêu tan, nhưng cũng không phải mọi linh hồn đạt yêu cầu đều có thể biến thành “Địa Phược Linh”. Nó còn cần môi trường đặc thù, cùng một chút trùng hợp nhất định mới có thể hình thành.
Chúng thường bám víu vào một vật phẩm nào đó, cũng không thể rời đi quá xa.
Cùng với sự ra sức tìm kiếm của đám Hắc Ti, ngày càng nhiều Địa Phược Linh bị phát hiện, không chỉ có nhân loại mà còn có cả thú nhân. Lỗ Bá Đặc hạ lệnh mở rộng phạm vi lùng sục, số lượng lại càng tăng vọt.
Chiếu theo tình trạng này, dưới lòng toàn bộ Bàng Bối bồn địa đều là những Địa Phược Linh kia, số lượng e rằng phải tính bằng vạn.
Hơi thở của Lỗ Bá Đặc có phần dồn dập, sau lưng túa mồ hôi lạnh. Hắn tuyệt đối là kẻ từng thấy qua sóng to gió lớn, dù là các loại quỷ dị khiến điểm SAN tụt không phanh cũng chỉ như cơm bữa, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong lòng nghẹn ứ.
Nếu có ai dám bảo thứ này do tự nhiên hình thành, hắn tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên tát cho kẻ đó một bạt tai. Kể cả là chiến trường cổ đại thì cũng không thể phóng đại đến mức này được chứ?
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Đây chắc hẳn là một loại pháp trận đặc thù nào đó, tác dụng cốt lõi là trói buộc linh hồn, tuyệt đối không phải tự nhiên sinh ra.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Ngươi nói toàn lời thừa thãi chuẩn xác. Bọn ta muốn biết nguyên nhân là gì, và là do ai làm cơ!
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Phù—— Năm đó ta ở trong cuộc, cũng chỉ coi như một trò chơi, nhưng bây giờ nhìn lại, trận siêu đại chiến giữa nhân loại và thú nhân thuở ấy dường như đều là một vở kịch do vài kẻ đứng sau đạo diễn.
Diễn viên của cả hai bên bị người ta xô đẩy, diễn xuất đầy nhiệt huyết tại thời gian và địa điểm đã định sẵn. Còn kẻ đạo diễn sau màn thì đem máu, thịt, linh hồn của chiến sĩ hai bên làm chất dinh dưỡng, làm tế phẩm, hoàn thành một nghi thức hiến tế khủng khiếp xuyên suốt ngàn năm.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)! Mẹ kiếp, Lão Diện Mạc, ý ngươi là trận chiến năm đó ở đây có người đạo diễn sao? Thế thì quá khoa trương rồi!
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Ngươi cũng biết bố trí pháp trận, vậy ngươi nói xem, trận thế có phạm vi bao phủ lớn như vậy là chuyện một hai ngày có thể bố trí xong sao?
Kể cả sau trận chiến lập tức tới bố trí thì những linh hồn kia cũng đã sớm tiêu tán, làm sao trói buộc được nhiều như thế?
Chỉ có một khả năng, đó là bố trí từ trước, sau đó mới dụ nhân loại và thú nhân khai chiến tại địa điểm chỉ định, khiến mọi linh hồn đều không chốn chạy thoát, toàn bộ bị bắt giữ.
Hơn nữa nơi này được chọn ở địa giới thú nhân, đoán chừng cũng là một tính toán. Dù sao nếu chiến trường này nằm ở quốc độ nhân loại, theo tác phong của Thánh Quang Giáo Hội, sau trận chiến tuyệt đối sẽ tiến hành thanh tẩy. Nếu phát hiện số lượng linh hồn bất thường, họ sẽ nhận ra vấn đề rất nhanh.
Còn ở địa giới thú nhân thì không có vấn đề này, quả thực là một lựa chọn cực kỳ khôn ngoan.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)! Mẹ kiếp, ngươi phân tích thế này đúng là có lý, nhưng ta vẫn khó mà tin nổi.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Ngươi đừng quên trận chiến lần này giữa nhân loại và thú nhân bùng nổ thế nào. Nếu không nhờ lão đại ở giữa kiềm chế, ngươi nghĩ để nó tự do phát triển rồi mở rộng quy mô chiến tranh thì khó lắm sao? Định đoạt địa điểm cũng chẳng phải chuyện bất khả thi.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Không cần ngươi dạy khôn, ta nhiều não hơn ngươi, trên não ta còn có rãnh nhăn, còn ngươi thì trơn tuột nhẵn bóng.
Ý ta là, nếu thật sự như vậy, cảm giác số lượng lại hơi ít. Dù sao theo lời Lão Diện Mạc miêu tả, nhân loại và thú nhân chết ở đây lên tới hàng chục vạn, bây giờ tuy cũng nhiều, nhưng khẳng định không khoa trương đến mức đó.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Không không không, số lượng là đúng đấy, đừng quên ban đầu Bàng Bối thành được xây dựng thế nào.
Hắc thủ sau màn kia mưu tính tất cả, liệu tính không sót nước nào, nhưng lại quên tính đến nhân tính, quên mất sự khát khao tiền tài của đám thú nhân.
Nhiều thú nhân cùng nhau tới đào bảo vật, có thể đã vô tình mang đi rất nhiều khôi giáp, vũ khí vốn là vật ký thác, khiến nhiều linh hồn bị trói buộc thực chất đã được giải thoát. Những kẻ còn lại đều là đám xui xẻo, độ sâu chôn vùi đã tới bốn năm mét, thú nhân bình thường rất khó đào sâu như vậy, đầu tư và thu lại không tương xứng.
Đoán chừng phải thi triển ma pháp hệ Thổ diện rộng mới vùi sâu được tới mức này.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )ノ Vẫn cứ là lão đại đầu óc sáng suốt nhất!
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Đồ nịnh hót!
Đại Nhãn Châu Tử: ~( ⊙ )~ Lêu lêu lêu~
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Lão đại, lời ngài nói quả thực rất có thể là chân tướng, chúng ta thậm chí có thể cơ bản khẳng định là ác ma giở trò bên trong. Nhưng tại sao lại không có hành động tiếp theo? Cứ mặc kệ cho đám thú nhân này tới phá hoại sao?
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Ừm, nếu là ta bố trí thứ này, khẳng định không kích hoạt ngay lập tức. Dù sao phân tích theo mốc thời gian đó, mọi chuyện đều diễn ra sau đợt Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần trước, kích nổ cũng chẳng có bao nhiêu sức tàn phá.
Ta sẽ đợi đến Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần này mới kích nổ, lợi dụng hàng chục vạn linh hồn tích tụ oán khí ngàn năm kia, trực tiếp mở một “Ác Ma Chi Môn” cỡ lớn, nở hoa ngay giữa lòng quân thú nhân. Nghĩ thôi cũng thấy sướng đến mức nào.
Lão Diện Mạc & Đại Não Hoa & Đại Nhãn Châu Tử: ((⊙ 。⊙)) Đậu má! Độc ác thật đấy!
Cốt Đầu Muội: ヽ(☆◡☆)ノ Ta đã bảo chúng ta làm phản diện là tốt nhất mà, để lão đại đi làm chuyện xấu có phải kích thích hơn làm chính phái nhiều không.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Mẹ kiếp, các ngươi né xa thế làm gì? Ta bảo là giả thiết, giả thiết hiểu không?
Nhưng kế hoạch này thực ra đã giảm bớt uy lực rất nhiều, kể cả có thể tới đây mở cổng thì đoán chừng quy mô cũng chẳng còn bao nhiêu.
Không chỉ vì hoạt động đào bảo của đám thú nhân đã thả đi lượng lớn linh hồn, mà còn vì nơi này ngoài ý muốn lại nuôi dưỡng ra một con quỷ dị mất đầu. Nó đã thuần phục đám oán linh ngàn năm vốn hung thần ác sát này ngoan ngoãn phục tùng, chẳng khác nào mấy nàng dâu nhỏ chịu ấm ức.
Chúng ta có thể bước đầu phán đoán, năng lực của con quỷ dị kia có liên quan tới đám oán linh này, nó chuyển toàn bộ sát thương lên người các linh hồn đó.
Các linh hồn này một khi gánh chịu sát thương, đoán chừng sẽ chết ngay lập tức, nhưng số lượng này cũng đủ đau đầu rồi. Chúng ta dù có đánh giỏi đến đâu, liệu có thể đánh trọng thương con quỷ dị mất đầu này mấy vạn lần không? Huống hồ nó còn có thể bỏ chạy.
Đại Não Hoa: ┐(⊙_⊙)┌ Ta hết cách rồi. Nếu ở trên mặt đất, ta có thể trực tiếp tung ra một đòn [Khu Tán Chi Quang] bậc 6 với phạm vi siêu lớn. Chôn sâu dưới lòng đất thế này, Thánh Quang cũng không rọi xuống được, ta chịu chết.
Hắc Ti: ┐(⊙_⊙)┌ Rất khó, phạm vi quá lớn, lại còn phải đồng loạt phát động tấn công, rất dễ để sót. Ta lẻn qua đó cũng rất dễ bị đám linh hồn kia phát hiện điều bất thường, chỉ cần một con bị bại lộ là khả năng cao sẽ báo tin cho con quỷ dị mất đầu.
Mà theo tính nết của con quỷ dị mất đầu, rất có thể nó sẽ trực tiếp chuồn mất, đoán chừng sau này cũng không quay lại nữa. Khi đó muốn tìm nó thì cơ bản là bất khả thi.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)# Đúng vậy, tên này rất cẩn thận, rất khó mai phục giết chết nó.
Lỗ Bá Đặc cùng đám đồng bọn điên cuồng động não, xem như đã cơ bản dựng lại được lai lịch và thủ đoạn của kẻ địch. Nhưng hiện tại, vấn đề hóc búa hơn đã bày ra trước mắt: Làm sao để một mẻ hốt gọn con quỷ dị mất đầu vô cùng cẩn trọng này?
