Chương 770
Chương 770: Tai họa sống ngàn năm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đội ngũ Hổ nhân coi như giải quyết viên mãn sự cố rò rỉ ác ma khí tức lần này, ai nấy đều hài lòng rời đi, chỉ có Lỗ Bá Đặc là vẫn còn đôi chút khó hiểu, không rõ cú bắn tỉa tầm xa nhắm vào mình trong lúc giao chiến rốt cuộc là trò quỷ gì.
Bởi vậy suốt cả trận chiến, hắn luôn giữ lại thực lực, chỉ chực chờ thế lực phía sau Ác Ma vị diện ra tay can thiệp, nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh đâu.
Dù sao cuối cùng phong ấn thành công là được, theo lời Lão Diện Mạc, đồ đằng trụ phong ấn của Thú nhân cũng là một phương thức phong ấn rất cừ, chẳng hề thua kém thủ pháp của Thánh Quang Giáo Hội, trải qua bao năm phát triển đã hoàn toàn đáng tin cậy, không việc gì phải xoắn xuýt.
Lỗ Bá Đặc không xoắn xuýt nữa, nhưng bên phía Ác Ma vị diện lại có kẻ tức nổ phổi.
Đó là một Liêm Đao Tử Thần đang nổi trận lôi đình. Nếu xét theo chuẩn mực của loài người, hắn là một Đại Ma Vương cấp 9, chân danh bất tiện để lộ, ai nấy đều kính cẩn gọi hắn là A Khắc Mông · Liệt Hồn Đại Ma Vương.
Cách đây ít lâu, có đám tà giáo đồ mở ra một cánh Ác Ma Chi Môn, địa điểm lại rơi đúng vào lãnh địa của hắn, tin tức này khiến hắn kích động khôn cùng.
Nếu ra tay đánh lén trước khi đại chiến bùng nổ, lúc kẻ địch còn chưa kịp chuẩn bị xong xuôi, hắn có thể vơ vét lợi ích khổng lồ, củng cố vững chắc địa vị của mình.
Hắn thậm chí đã tập hợp binh mã, sẵn sàng đổ bộ lên mảnh đất màu mỡ kia, nào ngờ ngay thời khắc then chốt lại bị kẻ khác phá đám.
Lúc Ác Ma Chi Môn còn chưa kịp ổn định, hắn đã cưỡng ép xông lên, tung một đòn [Liệt Không Trảo] về phía kẻ địch, thế mà lại bị tên phá đám kia chặn đứng.
Đáng hận hơn, tên vô sỉ đó không dám đối đầu trực diện, lại đê tiện phá hủy cấu trúc nền tảng của Ác Ma Chi Môn khiến cánh cổng sụp đổ trong nháy mắt, hại hắn bị loạn lưu không gian làm cho trọng thương, trên đời này còn có kẻ nào bỉ ổi hơn thế nữa không?
Thế là hắn nghẹn một bụng hỏa khí, hạ tử lệnh bắt toàn bộ tiểu ác ma trong lãnh địa lùng sục khắp nơi để tìm ra những kẽ hở không gian.
Chờ mãi suốt bấy lâu, khó khăn lắm mới tìm thấy một điểm rò rỉ, ngặt nỗi lại quá nhỏ, bản thể hắn căn bản không thể chen qua, còn đám tiểu ác ma chen qua được thì lại không chịu nổi áp lực của loạn lưu không gian, vừa chạm vào là nát thành tro bụi.
Hắn chỉ đành gia tăng sức mạnh, điên cuồng rót ác ma khí tức vào bên trong, hy vọng có thể nới rộng quy mô điểm rò rỉ.
Đến khi đạt tới một mức độ nhất định, hắn dồn vào lượng lớn thần niệm. Dù phần lớn đều bị loạn lưu không gian nghiền nát, nhưng nhờ chút may mắn, vẫn có một sợi thần niệm thành công lách sang vị diện này.
Vị trí của điểm rò rỉ vô cùng lý tưởng, thế mà lại nằm sâu trong Tang Chung chiểu trạch, dẫu có gây ra chút động tĩnh cũng không sợ bị phát giác ngay, giúp bọn chúng có thêm thời gian mở rộng khe nứt.
Hơn nữa, tại đây đã có sẵn một con Đa Đầu Xà phát triển tới tám đầu, dường như đang muốn mượn luồng ác ma khí tức này để đột phá lên cấp 9. Dù A Khắc Mông · Liệt Hồn chưa thể đích thân qua đó, nhưng hắn vẫn có thể tiện tay giúp một phen.
Hắn dùng thủ đoạn của ác ma, cấy vào cơ thể con quái vật này hạt giống của chiếc đầu ác ma, tuyệt đối có thể giúp nó trở thành Cửu Đầu Xà.
Nhưng đừng tưởng một con ác ma lại có lòng tốt như thế, cái bẫy trí mạng nằm ở chỗ con Đa Đầu Xà này sẽ hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn. Dẫu có lên cấp 9 thì cũng chỉ tương đương với một con chó săn, giỏi lắm là một con chó mạnh mẽ hơn đôi chút, hắn chỉ đông đố dám chạy tây.
Sau đó, hắn lấy con Đa Đầu Xà làm hạt nhân, bắt đầu bành trướng phạm vi thế lực, dùng ác ma khí tức lây nhiễm toàn bộ ma thú xung quanh. Đợi đến khi điểm rò rỉ được khai mở hoàn toàn, đám này sẽ biến thành quân tiên phong, hợp thành thú triều càn quét mọi kẻ thù.
Ban đầu mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, thần niệm của hắn thỉnh thoảng còn có thể mượn xác đám ma thú bị ác ma hóa để trinh sát những vùng đất xa xôi hơn, tựa như một bậc đế vương tuần thị lãnh thổ trù phú của mình, nhìn mà sướng rơn cả người.
Phải, trong mắt ác ma, một nơi có môi trường khắc nghiệt tột cùng như Tang Chung chiểu trạch lại chính là mảnh đất phì nhiêu màu mỡ. Thật khó mà tưởng tượng nổi Ác Ma vị diện rốt cuộc là cái chốn tồi tàn đến mức nào.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn rốt cuộc vẫn ập đến. Một con ma thú sa đọa đi tiền trạm không kìm nén nổi cơn điên cuồng, dám làm trái mệnh lệnh mà tập kích một đoàn thương buôn, may mà nó dọn dẹp sạch sẽ nên tình hình chưa đến mức quá tệ.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, một đội Ngạc nhân đã lần theo dấu vết tìm tới, tình cờ phát hiện ra đám ma thú sa đọa.
Đám Ngạc nhân này tuy sống khép kín, nhưng toàn là thanh niên trai tráng, nhờ làm nghề dẫn đường nên thường xuyên giao lưu với Thú nhân bên ngoài, coi như cũng thuộc diện hiểu rộng biết nhiều.
Bọn chúng lập tức nhận ra đám ma thú sa đọa, biết rõ thứ này dính dáng tới ác ma, việc đầu tiên nghĩ tới là rút lui để truyền tin tức ra ngoài.
Lúc này đang là thời điểm then chốt để nới rộng điểm rò rỉ, sao có thể để đám này phá đám được? Lập tức, một lượng lớn ma thú sa đọa điên cuồng truy đuổi bao vây, cắn nuốt sạch sẽ cả đội Ngạc nhân, lúc này mới giữ kín được bí mật.
Chưa được bao lâu, lại có thêm một đội Hổ nhân kéo tới, A Khắc Mông · Liệt Hồn Đại Ma Vương thực chất đã bắt đầu cảm thấy gai tay.
Hắn muốn tạo ra thật nhiều ma thú sa đọa làm bia đỡ đạn, nhưng thứ này một khi quá đông thì cực kỳ khó khống chế, dễ gây ra tai họa. Giờ đây thế lực bị cuốn vào ngày càng lớn, bí mật xem chừng khó lòng che đậy nổi nữa rồi.
Chẳng còn cách nào khác, hắn đành hạ lệnh cho ma thú sa đọa đồng loạt lui về phía sau, dụ đám Hổ nhân này tiến sâu hơn, đảm bảo có thể tiêu diệt gọn gàng nhằm kéo dài thời gian điểm rò rỉ bị bại lộ.
Thế nhưng, vài thứ nghi là quỷ dị lại mò tới trước một bước, mấy lần suýt nữa thì mò tới tận cửa, cũng may nhờ có hắn tăng cường sương mù che chắn, bằng không đã sớm lộ tẩy.
Tình thế ép hắn phải phát động tấn công sớm hơn dự kiến. Ngay trong đêm đó, đàn thú đã vây sát doanh trại Hổ nhân, thần niệm của hắn cũng đích thân tới quan sát trận chiến.
Nào ngờ vừa liếc nhìn, hắn đã lập tức nhận ra một kẻ đáng ghét, chính là tên vô sỉ từng phá hỏng Ác Ma Chi Môn của hắn ngoài sa mạc dạo trước.
Bởi vì năm xưa từng tự tay tấn công kẻ đó ở khoảng cách gần như vậy, thứ hắn ghi nhớ không phải dung mạo, mà là đã đánh dấu dao động linh hồn của đối phương, sâu sắc hơn hẳn việc dùng thần niệm quét qua thông thường.
Cho nên dẫu khi đó Lỗ Bá Đặc mang nhân dạng loài người, nhận ủy thác của Xà nhân sa mạc mới tới điều tra, còn bây giờ lại cải trang thành Hồ nhân, nhưng trong cảm tri của vị Đại Ma Vương cấp 9 này, đích thị là hắn, chính là tên khốn vô sỉ kia.
Chỉ tiếc kẻ thù rành rành trước mắt, hắn lại chẳng thể làm gì, thậm chí còn không bằng lúc Ác Ma Chi Môn mở ra còn thò nổi một cánh tay sang.
Thế nhưng, không ra tay thì đâu phải phong cách của hắn! Thần niệm lập tức quay về trên thân Đa Đầu Xà, thi triển ngay nghi thức hiến tế tà ác, không chỉ hiến tế một cái đầu của Đa Đầu Xà mà còn đốt luôn cả sợi thần niệm này của bản thân.
Khóa chặt tên vô sỉ kia từ cự ly siêu xa, [Tử Quang Chi Mâu] phát động!
Vậy mà vẫn bị tên đê tiện đó né được! Người xưa nói cấm có sai, tai họa sống ngàn năm, tên khốn này chẳng phải là một tai họa rành rành đó sao?
Một sợi thần niệm cứ thế mất trắng. Không ngoài dự đoán, điểm rò rỉ kia chắc chắn cũng chẳng giữ nổi, còn hắn chỉ biết bất lực gầm thét trong cuồng nộ.
Liên tiếp hai cơ hội ngàn năm có một để hắn thăng tiến, để đi trước một bước đặt chân tới thế giới trù phú kia, chiếm lấy ưu thế tiên cơ, nới rộng khoảng cách với các Đại Ma Vương khác.
Thế mà cả hai lần đều bị cùng một tên khốn phá nát, cứ như thể đối phương sinh ra là để nhắm vào hắn, làm hắn buồn nôn vậy.
Vốn dĩ tính khí đã chẳng ra làm sao, A Khắc Mông · Liệt Hồn Đại Ma Vương giờ đây đã phát điên hoàn toàn, lập tức đập nát bấy mấy ả Mị Ma hầu gái định tiến lại khuyên can, xung quanh không một con ác ma nào dám bén mảng lại gần.
Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải tìm ra kẻ đó, tự tay bóp chết tươi, nhất định phải làm bằng được!
