Chương 780
Chương 780: Phản công nhanh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phân thân của Tiểu Cường lướt nhanh qua nhà của những tín đồ hổ nhân, lập tức phát hiện ra đám hổ nhân đang ngồi ngay ngắn đầy quỷ dị. Vẻ mặt họ đờ đẫn, giữa bóng tối, trong mắt liên tục loé lên ánh sáng xanh lam rực rỡ, vô cùng quỷ dị.
Nó làm theo chỉ thị của lão đại Lỗ Bá Đặc, thử tấn công bằng ma pháp thánh quang lần nữa. Trước đó rõ ràng không có tác dụng, nhưng lúc này lại bốc lên làn khói đen rõ rệt, bốc mạnh nhất ở gần vùng não.
Quan trọng hơn, sau một hồi giãy giụa đau đớn, tên hổ nhân này lại khôi phục được chút ý thức, chỉ là còn hơi ngơ ngác với tình cảnh hiện tại.
Tiểu Cường biến đổi hình dạng thành một tên lính canh thành tộc hổ nhân, giáp trụ vũ khí trên người đều mô phỏng y như thật. Nhân lúc gã này còn đang mơ màng, nó xông thẳng vào chất vấn rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì.
Khí thế này quả thực dọa người. Tín đồ hổ nhân nọ chỉ là thường dân, làm sao từng trải qua trận thế này, lại không biết mình phạm phải tội gì, sợ tới mức phục rạp xuống đất, như trút hết ruột gan kể sạch ngọn ngành tai ương vừa trải qua.
Hóa ra vừa rồi gã cảm nhận được Thú Thần cảm triệu, báo rằng có thế lực tà ác sắp tiến công Hổ Khiếu Thành, yêu cầu họ cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Dù không biết kẻ địch là ai, nhưng hổ nhân vốn chẳng bao giờ biết sợ, huống chi là bảo vệ quê hương, thế là lập tức hưởng ứng.
Mặt Tiểu Cường đầy vẻ quái dị. Kẻ địch này thật biết chơi chiêu, lại còn giống hệt chiêu trò của lão đại Lỗ Bá Đặc, đều mượn danh Thú Thần để hành động.
Nó vẫn xụ mặt, tiếp tục gặng hỏi tên tín đồ hổ nhân, rằng làm sao gã chắc chắn đó là Thú Thần đang triệu hoán.
Nhắc tới chuyện này, tên hổ nhân bỗng cứng cỏi hẳn lên, ngẩng cao cổ nói sao mà giả được, giống hệt pho tượng Thú Thần trong Thú Thần Điện.
Tiểu Cường hiểu tường tận rồi, kẻ địch đã luồn lách vào sơ hở này, thủ đoạn tựa như khống chế tinh thần. Nó không dám chậm trễ, lập tức báo phát hiện này cho Lỗ Bá Đặc.
Lỗ Bá Đặc lập tức hiểu ra ngay. Thật ra trận này có cơ hội thắng, nếu hành động đủ nhanh thậm chí còn có thể cứu được nhiều tín đồ hổ nhân hơn, trong lòng hắn đã nắm chắc vài phần.
Giờ đám tín đồ bị khống chế đang tản mác ở từng nhà, cứu từng người một căn bản không thực tế. Nếu có thể gom hết bọn họ ra ngoài thì tốt biết mấy.
Nhưng hắn còn đang suy tính cách giải quyết rắc rối này. Ý định sơ bộ đã định hình: cần liên kết với tầng lớp cấp cao của tộc hổ nhân, lát nữa trước hết phải thuyết phục Tộc trưởng Thái Ân - phụ thân của Tạp Gia, sau đó phát động các thị tộc khác. Bằng không, hắn có bản lĩnh thông thiên cũng chẳng thể quán xuyến hết toàn bộ số tín đồ bị thao túng, địa bàn quá rộng.
Nhưng phản ứng của kẻ địch còn nhanh hơn hắn tưởng. Chắc do Tiểu Cường vừa cứu được một hổ nhân, đối phương lập tức cảnh giác rồi nhanh chóng hành động. Xung quanh bắt đầu có vài tên hổ nhân bị khống chế lao tới, mục tiêu chính là căn nhà của kẻ vừa được cứu, rõ ràng là muốn diệt khẩu.
Lỗ Bá Đặc quyết đoán ngay, lập tức chuẩn bị phản đòn. Hắn đã tới Cương Vĩ gia tộc, vừa lải nhải tung ra lời tiên tri với hai cha con Cương Vĩ, đây đương nhiên là nước cờ đã tính kỹ. Người ta bảo chỉ có ma pháp mới đánh bại được ma pháp, kẻ địch đã mượn danh Thú Thần để hiệu triệu, hắn cũng làm được.
Hơn nữa hắn còn rải sẵn phục bút, nhắc trước về "sức mạnh vượt trên cõi phàm", nhằm dọn đường để dùng Thánh Quang Thuật quét sạch chiến trường, bằng không chẳng cách nào cứu vãn đám tín đồ hổ nhân kia.
Nếu muốn giải thích gượng ép, thì cứ bảo... Thú Thần mời Thần Thánh Quang tới ứng cứu?
Ờ... Thế này có xàm quá không nhỉ? Nghĩ lại, phải nghĩ lại xem sao.
Để đối phó, hắn lập tức hạ lệnh, bắt toàn bộ phân thân của Tiểu Cường lộ diện. Ừm... cứ dùng diện mạo hổ nhân, mục đích chính là gây náo loạn thật lớn, đánh thức mọi người dậy, tránh để họ chết một cách không rõ ràng. Còn biết phản kháng thì còn cứu được.
Quan trọng hơn là để Tiểu Cường hút hỏa lực, dụ đám tín đồ hổ nhân bị khống chế dồn lại một chỗ rồi cứu một thể. Kẻ bắt cóc đã không chịu ló mặt, vậy trước hết cứ giải cứu đám con tin bị dùng làm thẻ bài mặc cả, sau đó tha hồ tính sổ.
Có lệnh của hắn, Tiểu Cường lập tức hành động. Chẳng hạn như phân thân ở Thú Thần Điện phân điện, sau khi mất dấu Thần Dụ Giả Khắc Lý Phân vốn còn đang tìm kiếm khắp nơi, giờ chẳng thèm đoái hoài tới gã Thần Dụ Giả đó nữa.
Nó biến ngay thành một chiến binh hổ nhân, đứng ngay trước quảng trường Thú Thần Điện phân điện — nơi ban ngày các tín đồ xếp hàng — ném thẳng ra một chiêu [Đại Viêm Bạo].
Các phân thân Tiểu Cường khác cũng đồng loạt hành động, nhảy ra dùng [Trị Liệu Thuật] đơn thể tấn công đám tín đồ bị thao túng, đồng thời phóng [Đại Viêm Bạo] lên trời. Đó chính là nguồn cơn của những tiếng nổ vang dội truyền tới tận Cương Vĩ gia tộc.
Hiệu quả lập tức phát huy. Từ trong Thú Thần Điện phân điện, hàng loạt hồ nhân và hổ nhân mắt rực lam quang ào ạt xông ra, nhào về phía Tiểu Cường định xé xác nó.
Nó dùng hình dạng hổ nhân để nghênh địch, vừa đánh vừa lui, không dùng ma pháp thánh quang diện rộng mà chỉ phản đòn tỉa tót đầy khó chịu. Mục đích là nhử cho càng nhiều thú nhân bị thao túng chạy ra ngoài. Lộ bài tẩy quá sớm lỡ đối phương trốn biệt thì hỏng bét, hiệu quả sẽ giảm mạnh, chẳng thể một mẻ hốt gọn được.
Các phân thân Tiểu Cường khác dĩ nhiên cũng làm y hệt, dốc hết sức thu hút đám thú nhân.
Tại Cương Vĩ gia tộc, hai cha con Tạp Gia ngơ ngác hoàn toàn. Tiếng nổ lớn vừa rồi khiến họ chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
Nhưng cao thủ của đội vệ binh thành đã phi thân trên nóc nhà, lao vút về hướng đó, ắt hẳn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về.
Thái Ân · Cương Vĩ là nhân vật cấp cao, hiểu rõ tình thế càng hiểm nghèo thì càng không được loạn, phải tin tưởng vào hệ thống phòng thủ của Hổ Khiếu Thành.
Còn Tạp Gia · Cương Vĩ thì chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh như cha mình. Hắn bứt tai vò đầu nhìn chằm chằm hồ ly nhỏ Đạt Cát, ngàn vạn câu hỏi nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng biết phải hỏi từ đâu, mở lời thế nào.
Hoặc giả hắn đã bắt đầu tin vào câu nói ban nãy của Đạt Cát: "Biển máu vô tận dâng tràn, Hổ Khiếu Thành đang gào khóc."
Đương nhiên, Lỗ Bá Đặc cũng không hề bình thản như vẻ ngoài. Hắn chẳng rảnh bận tâm tới trạng thái của Tạp Gia, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào chiến sự bên ngoài. Các phân thân của Tiểu Cường liên tục cập nhật chiến báo, hắn sẵn sàng phát lệnh điều chỉnh phương án đối phó bất cứ lúc nào.
Tiểu Cường: (⊙_⊙)┌ "Lão đại, dù chúng ta đã quậy tưng bừng ở nhiều nơi, nhưng vẫn còn rất nhiều dân chúng hổ nhân chưa tỉnh giấc. Đã có không ít tín đồ bị khống chế chẳng vội lao ra ngoài mà ra tay tàn sát ngay trong phòng, sau đó nhắm thẳng vào hàng xóm láng giềng xung quanh, bọn em cản không xuể!"
Kẻ họ xuống tay tàn sát lại chính là những người thân thiết nhất, chuyện này tàn nhẫn khôn xiết. Thật không dám tưởng tượng khi họ tỉnh lại sẽ đau đớn tột cùng đến mức nào.
Tiểu Cường: (⊙_⊙)┌ "Lão đại, đã có vệ binh thành tộc hổ nhân tới chi viện, nhưng bọn họ cũng đang ngơ ngác, thậm chí không biết phải ra tay với ai."
......
Áp lực đè nặng lên Lỗ Bá Đặc. Nước đi của kẻ địch quá nhanh, ép hắn phải trở tay trong thế bị động, ứng biến có phần chệch choạc.
Hắn vừa đi khám bệnh cho thị vệ của Trát Nhĩ, kẻ địch lập tức triệu tập toàn quân.
Hắn vừa nhờ một tên tín đồ mà tìm ra mấu chốt, còn chưa kịp báo cho cấp cao tộc hổ nhân để định ra phương sách, kẻ địch đã phát động quyết chiến.
Mẹ kiếp... Phản đòn cũng quá nhanh rồi!
