Chương 785
Chương 785: Kỳ thủ ẩn mình
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tên đại lão này đột nhiên phát điên, bắt đầu điên cuồng tấn công đám Hổ nhân xung quanh. Giờ thì khỏi cần phân bua nữa, mọi người lập tức xông vào vây công hắn.
Cảnh tượng này khiến Tạp Gia · Cương Vĩ thở phào một hơi nhẹ nhõm, lập tức gọi tằng tổ phụ của mình lao lên đập cho tên kia một trận tơi bời. Tên khốn đó không chỉ đổi trắng thay đen muốn vu oan cho Tiên tri của Thú Thần, mà còn suýt chút nữa nổ tung cả tổ trạch của Cương Vĩ gia.
Thảo nào Đạt Cát lại bình thản đến thế, có Thú Thần chống lưng đúng là khác bọt.
Lỗ Bá Đặc nhắm nghiền hai mắt đứng sừng sững tại chỗ, không nhúc nhích mảy may, tĩnh lặng tựa như một pho thần tượng. Hai bên đối lập gay gắt, khắc họa rõ nét lằn ranh giữa chính nghĩa và tà ác.
Thực ra trong lòng hắn cũng thở phào một hơi trút được gánh nặng. Chỉ trong một thoáng vừa rồi, trong đầu hắn đã xoay chuyển mười mấy mưu kế, nhưng hậu quả dây mơ rễ má đi kèm đều là thứ hắn không thể gánh nổi.
Có những kế hoạch có thể bảo đảm an toàn cho bản thân, nhưng lại đòi hỏi hắn phải rút lui hoàn toàn khỏi ván cờ tại Hổ Khiếu Thành này, đồng nghĩa với việc vứt bỏ toàn bộ đám dân chúng nơi đây. Hắn tự hỏi lòng mình thật sự làm không được, may mà tới phút chót vẫn kịp nghĩ ra biện pháp.
Hắn biết rõ đối phương là kẻ xấu, là đồng mưu của quỷ dị, nhưng oái oăm thay trên người đối phương lại không hề có phản ứng của quỷ dị. Chỉ vì hắn phá hỏng hành động của đối phương, gã liền muốn đổi trắng thay đen biến hắn thành kẻ ác, thậm chí còn muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Nếu biện pháp thông thường không có tác dụng, vậy thì đừng trách hắn chơi bẩn. Ngươi không có đặc trưng quỷ dị đúng không? Vậy ta mọc thêm cho ngươi vài cái!
Mọi sinh vật bình thường đều có bản năng bài xích tuyệt đối với quỷ dị. Dù cho đôi bên vốn là kẻ thù không đội trời chung, hễ phát hiện ra quỷ dị thì đều sẽ bắt tay liên thủ đối phó trước, sau đó mới tính tới ân oán cá nhân, tựa như trật tự và hỗn loạn vốn dĩ sinh ra đã đối lập.
Thế là hắn triệu hồi Tiểu Cường, men theo bóng của tên đại lão Hắc Phong thị tộc kia trườn lên, mượn nhờ năng lực hư hóa của Hắc Ti để mô phỏng ra mấy chục cái xúc tu.
Tiểu Cường của hiện tại, dưới sự hun đúc của đám đồng bạn, đặc biệt là tài lừa gạt của lão đại Lỗ Bá Đặc, kỹ năng diễn xuất đã đạt tới cảnh giới cực kỳ điêu luyện. Nó phối hợp chặt chẽ theo từng động tác của tên đại lão, vươn dài "tấn công" đám đại lão cao giai xung quanh. Tuy một đòn cũng chẳng trúng, nhưng hù dọa người ta thì dư xài.
Cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng giống một kẻ điên sau khi bại lộ thân phận quỷ dị liền điên cuồng chống cự. Mồm thì gào một đằng, tay chân lại làm một nẻo, đây chẳng phải bản chất của quỷ dị thì là gì? Thế thì không đánh ngươi thì đánh ai? Mọi người túm chặt lấy gã nện cho một trận ra bã.
Lỗ Bá Đặc nhìn bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất đang đề cao cảnh giác tột độ. Hắn vẫn đang tìm kiếm kỳ thủ giấu mặt kia, bởi tên đại lão cao giai này chẳng qua chỉ là một quân cờ. Ván cờ giữa bọn họ vẫn đang tiếp diễn, nếu không giải quyết triệt để kẻ có trí tuệ cực cao kia, chuyện này chắc chắn vẫn chưa thể kết thúc.
Tên đại lão cao giai của Hắc Phong thị tộc múa may xúc tu chống đỡ đòn vây công của mọi người. Nếu không phải đám người e ngại xúc tu đánh trúng sẽ khiến bản thân cũng dính chiêu thì đã sớm tóm gọn gã từ lâu. Dù vậy, tên đại lão kia cũng chẳng thể chống cự nổi trước sự vây công của ngần ấy cao thủ cao giai, mắt thấy sắp phải bỏ mạng.
Đúng lúc này, nước cờ tiếp theo của đối phương mà Lỗ Bá Đặc đang chờ đợi rốt cuộc cũng giáng xuống.
Phía dinh thự của Hắc Phong thị tộc đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Ánh lửa bùng lên từ vụ nổ này lại chẳng phải màu đỏ thông thường, mà phát ra ánh lam quang rõ rệt.
Ngay sau đó là những tiếng hô quát đập phá vang trời. Trong đám đại lão lập tức có kẻ lao sang kiểm tra, liền phát hiện một bóng người toàn thân tỏa ra lam quang đang điên cuồng tàn phá, các tộc nhân Hắc Phong thị tộc đang gắng sức chống trả.
Nếu không nhìn lầm, bóng người tỏa ra lam quang kia chính là "Thần Dụ Giả" Khắc Lý Phân của phân điện Thú Thần Điện.
Thế nhưng Khắc Lý Phân lúc này hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng thần côn đạo mạo trước kia. Khắp người gã mọc đầy những khối u thịt gớm ghiếc, che phủ hoàn toàn làn da Hổ nhân ban đầu, có chăng chỉ trên mặt là khối u ít hơn một chút, đủ để người ta nhận ra gã là ai.
Thực lực của tên này cư nhiên không hề yếu, đám Hổ nhân xung quanh thực lực không đủ, rõ ràng hoàn toàn bất lực trước gã.
Con quái vật này vừa tấn công đám Hổ nhân, vừa nghiêm giọng gào thét dữ tợn: "Đều tại các ngươi! Lũ lợn ngu xuẩn, cứ để ta lừa gạt không tốt sao? Tại sao các ngươi phải tỉnh ngộ làm gì? Các ngươi đi chết hết đi..."
Bên này, một bộ phận Hổ nhân đang vây công đại lão Hắc Phong thị tộc lập tức tách ra, lao đi xử lý kẻ còn điên loạn hơn kia. Giờ mọi chuyện đã phơi bày ra ánh sáng, cũng chẳng cần tranh cãi ai đúng ai sai nữa. Rõ rành rành rồi, lũ khốn này quả nhiên chính là đầu sỏ mưu tính gieo rắc tai họa cho Hổ Khiếu Thành.
Do Hổ Khiếu Thành có quá nhiều cao thủ, một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng thì việc giải quyết quá đỗi dễ dàng, chẳng mấy chốc đã thuận lợi chém chết cả hai kẻ địch.
Dưới sự bao vây tiễu trừ của thành vệ quân, những Hổ nhân điên cuồng kia cũng bị lôi ra nhận sự chiếu rọi của "Viễn Cổ Chiến Ý", bảo toàn tính mạng cho đại đa số tín đồ bị thao túng.
Nói cách khác, lần hỗn loạn này tuy bùng phát dữ dội, đánh úp khiến mọi người trở tay không kịp, nhưng nhờ có ngoại lực trợ giúp nên đã nhanh chóng bình ổn trở lại, không gây ra hậu quả quá mức nghiêm trọng.
Người vui mừng nhất trong chuyện này chính là Tạp Gia · Cương Vĩ. Hắn vây quanh Đạt Cát, phấn khích báo cáo từng tin thắng trận truyền về từ khắp nơi, cảm thấy việc mình mời Đạt Cát trở về quả thực là số trời đã định.
Hắn cũng ngày càng vững tin rằng Đạt Cát chính là tín đồ thành kính nhất của Thú Thần, là Tiên tri dưới trướng Thú Thần. Vừa tới Hổ Khiếu Thành đã vạch trần âm mưu của tên "Thần Dụ Giả", cứu vớt hàng vạn sinh mạng Hổ nhân. Còn điều gì chứng minh rõ ràng hơn chính sự thật hiển nhiên này?
Trong khi đó, các đại lão khác đã vây kín Tộc trưởng Cương Vĩ thị tộc là Thái Ân · Cương Vĩ, bảo ông ta giải thích xem vừa rồi rốt cuộc là chuyện thế nào, Thú Thần thật sự hiển linh rồi sao?
Chỉ khi xác định rõ những điều này, bọn họ mới có thể quyết định xem nên định đoạt vấn đề hiện tại ra sao, xử lý thằng nhóc Đạt Cát thế nào.
Dường như mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, thế nhưng Lỗ Bá Đặc lại chẳng tài nào vui nổi. Không phải hắn cố tỏ ra thâm trầm, mà là hắn đã phát hiện ra điểm bất thường.
Hắn đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, cả tên đại lão Hắc Phong thị tộc lẫn "Thần Dụ Giả" đều đã chết thật, nhưng hắn lại không nhận được bất kỳ năng lực mới nào.
Hắn đã dồn Đại Não Hoa — kẻ khoái nuốt kỹ năng nhất — vào góc tường bắt khai báo thành thật, nhưng đều không phát hiện ra đồng bạn mới hay năng lực mới nào.
Hiện tại có hai giả thiết. Thứ nhất, toàn bộ năng lực của kẻ địch này đều là những thứ hắn đã sở hữu, không thể rút ra thêm năng lực mới nào nữa.
Tình huống này trước đây tuy chưa từng gặp phải, nhưng về mặt lý thuyết, cùng với việc hắn thu thập ngày càng nhiều đồng bạn, quả thực có khả năng sẽ chạm trán tình trạng này.
Thứ hai, thì đơn giản hơn nhiều: kỳ thủ từng ván qua lại với hắn kia căn bản vẫn chưa chết! Tên "Thần Dụ Giả" kia chẳng qua chỉ là một kẻ chết thay bị địch nhân cố ý ném ra khi thấy tình hình bất ổn mà thôi.
Để cho mọi người cảm giác rằng mình đã giành chiến thắng và không truy cứu nữa, gã liền có thể lén lút sống tạm bợ qua ngày, tiếp tục giở những trò quỷ quyệt của mình.
So sánh giữa hai giả thiết, Lỗ Bá Đặc nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Đây không phải hắn đoán mò vô căn cứ, mà là suy đoán có bằng chứng rõ ràng.
Bởi vì những năng lực khác tuy khó nói, nhưng cái loại năng lực ngày thường có thể ẩn nấp kín kẽ, đến mức hắn dùng 【Trị Liệu Thuật】 cũng không tra ra manh mối, lại có thể kích hoạt trong tình huống đặc định kia, đến tận giờ hắn vẫn chưa hiểu thấu.
Năng lực này chắc chắn là thứ hắn chưa có. Nếu con quỷ dị kia thật sự đã chết, năng lực này ắt phải nổ ra rồi mới đúng. Đằng này lại không có, vậy chứng tỏ kẻ chủ mưu vẫn chưa chết, vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối.
Chuyện này, vẫn chưa xong đâu——
