Chương 800
Chương 800: Đại trưởng lão A Thác Tư
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc ở bí cảnh Trái Tim Gỗ Sồi của tộc Druid, soi thử vào "Kính Tuyền" dùng để phán đoán tư chất thuật biến hình.
Kết quả trên mặt nước chẳng thấy sói mà cũng chẳng thấy gấu, chỉ thấy một làn sương mù dày đặc gần như phủ kín cả mặt hồ. Đã vậy, trong làn sương mù kia còn ẩn hiện những thứ không thể gọi tên, dọa hắn giật nảy mình, rụt ngay đầu lại, toàn thân cứng đờ, quên cả thở.
Đầu óc hắn như bị điện giật, thoáng chốc hiện lên vô số ý nghĩ. Hắn không rõ nguyên lý của "Kính Tuyền" này là gì, càng không hiểu sao lại thấy được những thứ quái quỷ đó.
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ "Tiểu Xúc Thủ ơi, hình như ta thấy mi rồi đấy. Lão đại, ngài nhìn lâu thêm chút đi, chờ sương mù tan bớt khéo lại thấy được ta, bảo đảm ngầu lòi."
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Không soi nữa, mi muốn nhìn thì tự đi mà soi gương."
Khi soi Kính Tuyền, người ngoài không được phép cùng nhìn vào để tránh gây nhiễu, nếu không hình ảnh hiện ra biết tính cho ai? Bởi vậy anh em Ân Tá, Ân Hữu cùng Lỗ Tô Khắc đều đứng bên cạnh, tự nhiên thấy rõ hành động kỳ lạ của Lỗ Bá Đặc.
Cốt Đầu Muội vốn chẳng có hứng thú với trò này. Nếu nó muốn, đừng nói biến thành gấu hay thành sói, nó còn biến được cả Gundam.
Nhưng thấy lão đại có phản ứng quái dị như vậy, nó cũng ngứa ngáy muốn ngó thử, vèo một cái đã lao tới.
Có điều Lỗ Bá Đặc đã thở hắt ra một hơi dài, lấy lại bình tĩnh, vươn tay tóm chặt lấy nó, không cho lao qua.
Bởi vì anh em Ân Tá, Ân Hữu đã vác hai bộ mặt đầy vẻ nghi hoặc đi tới. Hắn sợ thứ hiển hiện trong Kính Tuyền bị hai gã này nhìn thấy thì có nước dọa chết người ta.
"Huynh đệ Côn Tăng, cậu sao thế?"
"Có phải cậu nhìn thấy mình có thể biến thành Cự Long không? Cứ nói thật đi, đừng sợ đả kích bọn này."
Lỗ Bá Đặc xòe tay nhún vai, mặt lộ vẻ thất vọng pha lẫn nhẹ nhõm, giọng điệu tỏ ra chẳng mấy bận tâm: "Chẳng có gì cả. Xem ra sau khi xác định không có thiên phú ma pháp sư, tin dữ lớn nhất cũng tới rồi, tôi cũng chẳng có thiên phú biến hình của Druid." 【Điểm Hốt Du +2】
Lời này vừa dứt, anh em Ân Tá, Ân Hữu cũng chẳng nỡ trêu chọc nữa, hiếm hoi im lặng một lúc, rồi tiến lại vỗ vai hắn để an ủi.
Mọi người chuẩn bị rời đi để tới bái phỏng Đại trưởng lão A Thác Tư của bí cảnh Trái Tim Gỗ Sồi. Dù đã xác định Côn Tăng không có thiên phú thuật biến hình, không đi theo con đường Druid được, nhưng hắn dẫu sao cũng là khách, tới chào hỏi người đứng đầu nơi này là điều đương nhiên.
Cách đó không xa, trong một hốc cây tương đối lớn, họ đã gặp được vị Đại trưởng lão Druid này.
Mà người này gần như là kẻ có đặc điểm dị biệt nhất mà Lỗ Bá Đặc từng thấy, không có đối thủ.
Cảm giác đầu tiên là cao lớn, chiều cao của ông ta phải từ hai mét tám trở lên, nếu không vì lưng còng thì thậm chí còn cao hơn nữa.
Nhưng nhìn mặt mũi thì lại là khuôn mặt người chuẩn mực, không có đặc trưng của chủng tộc khác, cùng lắm chỉ là khung xương mặt hơi thô to. Chắc chắn là con lai, nhưng lai dòng máu gì thì khó mà nói.
Tạo hình ăn mặc cũng cực kỳ dị hợm, chẳng khác nào khoác nguyên một bộ đồ ngụy trang bước ra ngoài. Đằng này dây leo cùng lá cỏ trên người ông ta không phải đồ chết, mà đã mọc ra không ít chồi non lá xanh, trên đỉnh đầu còn có một tổ chim. Nếu không phải con chim nhỏ ríu rít kêu, với chiều cao của Lỗ Bá Đặc cũng chẳng nhìn tới được.
Nụ cười thì hiền từ, phối hợp với tạo hình này trông chẳng khác nào Thổ Địa hay Sơn Thần trong Tây Du Ký.
Nhờ anh em Ân Tá, Ân Hữu pha trò khuấy động, hai bên trò chuyện khá vui vẻ. Lỗ Bá Đặc tỏ ra vô cùng khiêm tốn, nghe nhiều nói ít.
Chẳng phải vì hắn ra vẻ lạnh lùng, mà sợ nói nhiều ắt có sơ hở. Dù sao hắn cũng chẳng dính dáng gì tới Druid, toàn dựa vào Lão Diện Mạc lén mớm lời cho qua chuyện. Trong khi đó đám chiến hữu dị thường kia cũng đang bàn tán sôi nổi, hắn phải phân tâm hai bên nên hơi bận.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ "Ta đoán Đại trưởng lão này mang huyết mạch Cự Long, nếu không chẳng thể cao đến thế, lại còn biến thân thành Cự Long được, chính là bằng chứng rành rành."
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ "Ta đoán là có huyết mạch Thực Nhân Ma, nhìn tướng mặt của ông ta là rõ."
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ "Ta thấy mi chỉ giỏi cãi bừa. Cự Long còn biến thành hình người được, chứ Thực Nhân Ma có làm được đâu? Con nào con nấy cao bốn năm mét, đến bước quan trọng thì con người nào chịu nổi? Về mặt kỹ thuật là hoàn toàn không khả thi."
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ "Đúng là đầu óc bã đậu. Ai bảo là Thực Nhân Ma đực với phụ nữ loài người? Đảo ngược lại không được à?"
Đại Não Hoa: (⊙ 。⊙)┌ "Mi... mi... vãi chưởng, mi đỉnh thật, ta đếch cãi được câu nào. Dù độ khó hơi căng, nhưng đúng là không thể bảo không có khả năng này."
Lỗ Bá Đặc: (— _— ;) "Mấy đứa có thôi đi không, tao bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đó rồi đấy."
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙) ┌ "Mấy người không nhận ra à? Ta thấy lão già này vừa mới đánh nhau xong, quanh người vẫn còn mùi máu tanh."
Lỗ Bá Đặc & Đại Não Hoa & Đại Nhãn Châu Tử: (⊙_⊙) ?!
Cuộc trò chuyện diễn ra khá ngắn. Đại trưởng lão từ đầu chí cuối đều sắm vai một trưởng bối hiền từ, dặn dò Ân Tá, Ân Hữu chiêu đãi Côn Tăng thật tốt rồi cho mọi người rời đi, coi như một buổi gặp gỡ suôn sẻ.
Lỗ Bá Đặc vừa kiểm tra Điểm Hốt Du vừa trầm ngâm suy nghĩ. Lúc nãy nói chuyện, Điểm Hốt Du cứ tăng từng đợt hai điểm một, rõ ràng là do anh em Ân Tá, Ân Hữu cống hiến.
Nói cách khác, vị Đại trưởng lão tươi cười niềm nở, gật đầu liên tục kia thực chất chẳng hề tin lấy một lời nào của hắn.
Chưa bàn tới việc lão già này có đủ sáng suốt hay không, nhưng ít nhất tâm cơ cực kỳ thâm sâu, ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo.
Cộng thêm lời đánh giá của Cốt Đầu Muội, Lỗ Bá Đặc lập tức nâng cao cảnh giác. Con bé này tính khí thất thường, nhưng thi thoảng đưa ra nhận định hay linh cảm gì thì lại chuẩn xác đến lạ.
Thế là hắn vừa cùng anh em Ân Tá, Ân Hữu dạo quanh Trái Tim Gỗ Sồi, vừa bắt đầu dẫn dắt câu chuyện. Điểm tốt khi nói chuyện với kẻ nhiều lời là chỉ cần khơi mào đúng hướng, hai anh em nhà này sẽ tung hứng như diễn tấu hài, tuyệt đối không để câu chuyện bị ngắt quãng, thỉnh thoảng chỉ cần nắn lại chủ đề là xong.
Nghệ thuật ăn nói của Lỗ Bá Đặc tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao của đại lục, nếu không thì hơn ba triệu Điểm Hốt Du đã tiêu hao cùng tích lũy từ trước đến nay từ đâu mà ra?
Ờ thì... hạng người như hắn mà cũng không biết ngượng mồm đi chê Đại trưởng lão Druid "tâm cơ cực sâu", "ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo"? Đúng là hết nói nổi!
Dù sao thì Lỗ Bá Đặc cũng lái từ chuyện hồi tưởng những ngày tháng kề vai chiến đấu, cuộc sống lính đánh thuê nhiệt huyết, móc nối sang vài vụ án kỳ quái, cuối cùng dẫn thẳng tới vấn đề an ninh của Trái Tim Gỗ Sồi.
Kết quả có phần bất ngờ. Cư dân ở đây không nhiều, tính cả già trẻ lớn bé có lẽ vừa vặn hơn một ngàn người, nhiều năm qua chưa từng có vụ chết bất đắc kỳ tử nào, an ninh cực tốt. Tài sản riêng của mọi người rất ít, thậm chí đến cái "ổ khóa" cũng chẳng có.
Đầu óc Lỗ Bá Đặc xoay chuyển cực nhanh, lập tức liên tưởng tới đám lính đánh thuê loài người. Chẳng lẽ Đại trưởng lão A Thác Tư đích thân đi xua đuổi đám lính đánh thuê đó?
Nhưng ngẫm lại thấy không hợp lý. Theo lời kể của hai anh em người sói lông trắng, vị Đại trưởng lão này thực lực cực mạnh, ít nhất cũng phải bậc 8, lại còn biến thân được thành Cự Long. Để đối phó với đám lính đánh thuê thực lực bình quân căng lắm chỉ bậc 3, bậc 4, đâu đến mức phải đổ máu, chỉ riêng khí thế thôi cũng đủ đè bọn chúng quỳ rạp xuống rồi.
