Chương 802
Chương 802: Đánh nhầm người rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc bày mưu dụ Đại Trưởng Lão A Thác Tư lộ diện, đồng thời cũng cơ bản xác định chính lão già này có suy nghĩ hoàn toàn vặn vẹo, cố ý giăng bẫy tàn sát đám lính đánh thuê nổi lòng tham.
Thế nhưng nội tâm loại người này cực kỳ nhạy cảm, vừa bị năng lực "Thao Túng Cảm Xúc" của Đại Nhãn Châu Tử điểm trúng là nổ tung ngay, lập tức hóa thân thành Cự Long lao vào tấn công Lỗ Bá Đặc.
Lỗ Bá Đặc cũng nhờ vậy mà được tận mắt chứng kiến thuật hóa rồng của Druid. Dù không to lớn bằng Cự Long trưởng thành thực thụ, nhưng từ một thân xác nhân loại biến thành quái vật dài mười mấy mét vẫn cực kỳ chấn động thị giác.
Con Cự Long này không thuộc các hệ nguyên tố phổ biến như hỏa, băng, khí, thổ, mà là Độc hệ Lựu Long tương đối đặc biệt. Giống rồng này cũng như Tinh Linh Long, có quan hệ cực kỳ mật thiết với bên Tinh Linh.
Đến nước này thì chẳng còn gì để nói nữa. Ở thế giới này, nắm đấm to mới là chân lý, khi đạo lý không thông thì cứ dùng nắm đấm để thuyết phục đối phương.
Vút——
Lỗ Tô Khắc đứng bên cạnh đã sốt ruột từ lâu, lập tức lao vút ra như đạn pháo. Nó vốn chẳng tài nào hiểu nổi vì sao cứ phải phí thời gian cãi cọ, nhảy thẳng vào đánh nhau luôn không tốt hơn sao, đằng nào cuối cùng chẳng phải đánh.
Hơn nữa nó cũng đang biến thân. Cỗ máy Gundam trắng cao tầm năm mét quả thực là hình thái cực kỳ thích hợp để chiến đấu, lưỡi liềm song thủ chém xé gió, ầm ầm bổ thẳng về phía Độc Long đối diện.
Không ngờ Độc Long biến thân này cũng chẳng phải loại làm màu. Từng mảng vảy rồng đều được mô phỏng hoàn mỹ, không hề thua kém Cự Long thật sự.
Bề mặt vảy không hề bằng phẳng nhẵn nhụi, mỗi phiến vảy đều có một điểm gồ nhỏ, ở những vị trí phòng hộ đặc biệt còn nhô cao rõ rệt, thậm chí chìa dài ra vài centimet kèm theo móc câu.
Tạo hình như vậy không phải để cho đẹp, mà là để tăng cường phòng ngự, làm chệch hướng những đòn chém như lưỡi liềm, phân tán lực đạo ra xung quanh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến năng lực phòng ngự cá thể của Cự Long đứng hàng đỉnh phong của thế giới.
Hơn nữa thực lực hiện tại của Cốt Đầu Muội đi theo Lỗ Bá Đặc, cũng chỉ ở giai đoạn cấp 7 đỉnh phong, còn một khoảng cách nhất định mới tới cấp 8. Trong khi đó, Đại Trưởng Lão A Thác Tư lại là cấp 8 chuẩn chỉ, hơn nữa còn là Cự Long đỉnh cấp trong số đó.
Hai nhát chém này không tạo thành vết thương quá lớn. Hai vết chém chỉ làm vỡ lớp vảy, da thịt rướm chút máu tươi. So với thân thể khổng lồ của Cự Long, đòn này hoàn toàn chỉ là vết thương ngoài da.
Thế nhưng ý vị khiêu khích lại lớn hơn sát thương rất nhiều. Lão lập tức phản kích bằng một ngụm long tức kịch độc, nọc độc màu xanh sẫm phun thẳng về phía Lỗ Bá Đặc. Xem ra Đại Trưởng Lão chưa hoàn toàn mất trí, vẫn biết rõ mấu chốt vấn đề nằm ở đâu.
Lỗ Bá Đặc lùi nhanh về phía sau, trước mặt lập tức dựng lên một bức tường băng. Tường không dựng thẳng đuột mà tạo thành góc nhọn "<", làm chệch hướng xung kích khủng khiếp, chia luồng hơi thở kịch độc sang hai bên, còn bản thân thì mượn lực lùi tiếp. Đây chính là xảo thuật ma pháp hắn học được ở Hi Tá.
Ý tưởng rất hay, nhưng thực lực có hạn. Ngay cả khối băng do ma pháp ngưng tụ cũng nhanh chóng bị nọc độc ăn mòn tan chảy. May mà ngay sau tường băng, một bức tường vô hình khác đã kịp thời chặn đứng hơi thở độc, tiếp tục phân tán nó sang hai phía.
Đống nọc độc này tuyệt đối không phải trò đùa. Cây cối xung quanh chỉ cần dính phải lập tức bị ăn mòn thủng lỗ chỗ, ngay cả lớp đất mùn dày cộm dưới chân cũng bị đốt cháy thành một rãnh đen ngòm hình chữ "Y".
Lỗ Bá Đặc trừng to hai mắt. Cảm giác đứng sau tường băng và đứng sau tường niệm lực hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như quần áo vậy, loại trong suốt nhìn kích thích hơn màu trắng nhiều, vừa khéo có thể quan sát hơi thở Cự Long ở cự ly gần, cảm nhận trọn vẹn luồng thị giác áp bức ập thẳng vào mặt.
Chỉ khổ cho Đại Não Hoa, chơi kiểu này cực kỳ hao tổn tinh thần lực, những rãnh não căng tròn đã bắt đầu có dấu hiệu khô quắt lại. Đây còn là nhờ có Tiểu Tâm Tâm dốc toàn lực cung cấp năng lượng cho nó, bằng không chắc chắn chẳng thể nào chống đỡ nổi.
May thay hơi thở độc này không kéo dài được bao lâu đã bị ngắt quãng. Từ trong bóng râm sau lưng Độc Long, một bóng đen kịt đột ngột trồi lên rồi ngưng tụ thành hình, trông giống hệt như một con Cự Long, chẳng khác gì bản thể Độc Long trước mắt.
Kẻ xuất hiện đương nhiên là Tiểu Cường, kẻ tự xưng gặp ai cũng có thể đánh ngang cơ năm năm. Khoảnh khắc vừa hiện thân, nó đã đánh lén nhào thẳng lên lưng Độc Long, ngoạm một phát cực mạnh.
Thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để chặn đứng hơi thở độc. Khôi giáp Gundam Cốt Đầu Muội cũng lập tức áp sát tầm gần, ngay bên dưới chiếc đầu rồng khổng lồ, nó giáng một cú thiết đầu công húc thẳng lên trời. Hơi thở độc của Độc Long lập tức bị húc lệch hướng, phun thẳng lên không trung, lúc này phía Đại Não Hoa mới thở phào nhẹ nhõm.
Thời cơ đánh lén của Tiểu Cường vô cùng chuẩn xác, ý đồ cũng rất hoàn hảo. Chỉ cần nanh nhọn đâm xuyên qua da thịt, "Thôn Phệ Độc Nha" sẽ lập tức phát động. Hiệu quả của "độc" bên trong có lẽ không lớn, nhưng một khi năng lực "thôn phệ" kích hoạt, Độc Long ắt hẳn cũng chẳng chịu nổi, sẽ bị bào mòn sức lực liên tục.
Nhưng tính toán lại thất bại. Vừa rồi sau khi bị Cốt Đầu Muội chém trúng, Độc Long đã nhận ra kẻ địch không hề yếu nên chẳng dám khinh suất, lập tức dựng một tấm khiên hộ thể bằng nguyên tố độc quanh người. Đòn phản kích kịch độc từ khiên tuy không có tác dụng với Tiểu Cường, nhưng nó lại ngăn cản nanh nhọn đâm vào, lớp da thịt không hề bị xuyên thủng.
Độc Long quay ngoắt đầu lại đớp thẳng về phía Tiểu Cường. Lúc này lão dường như đã tỉnh táo hơn đôi chút, trong đầu vẫn hoàn toàn không hiểu nổi đám kẻ địch này từ đâu chui ra.
Một con Cự Long không rõ lai lịch, trông lại còn giống hệt mình; một chiến sĩ cao giai to lớn mặc giáp trắng; còn tên tăng nhân dùng côn tự xưng có thực lực ngang hàng với đám Ân Tá, Ân Hữu, hóa ra lại là một ma đạo sư cao giai đa hệ? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Dù xét về thực lực đơn đả độc đấu thì đối phương đều không bằng lão, nhưng với mớ năng lực kỳ quái này, muốn hạ một đứa thôi cũng đủ tốn công tốn sức, huống chi ba tên cùng xông vào một lúc, lại còn phối hợp ăn ý đến vậy.
Thế công của đối phương quá dồn dập khiến lão cảm nhận được áp lực khổng lồ. Mấy lần muốn tháo chạy đều bị đối phương luân phiên ra tay chặn đứng. Cơn điên cuồng trong lòng lão đã hoàn toàn biến mất, lão cảm nhận rất rõ quyết tâm muốn lấy mạng mình của đối phương.
Hừ hừ... Bộ mặt nội tâm xấu xí của lão rốt cuộc cũng bị phơi bày. Nhìn lại mới thấy, cái thói điên cuồng trước đó chẳng qua chỉ là mượn cớ làm càn. Sao lão chỉ nổi cơn cực đoan với đám lính đánh thuê yếu hơn mình, còn gặp kẻ mạnh thì lại chẳng cực đoan chút nào?
Ngay cả cái màn chiêu mộ tín đồ rồi bị cười nhạo, sau đó phát cuồng giết người cũng chỉ là nửa thật nửa giả, thực chất là đang tự tìm cớ cho hành vi tàn sát của chính mình. Lão biết rất rõ bản thân đang làm gì, một cường giả cấp 8 nào có dễ phát điên đến thế? Chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
Giống hệt như kẻ mượn rượu làm càn, biết đối phương dễ bắt nạt nên mới cố tình gây sự. Còn đứng trước những kẻ thực sự có năng lực phản kháng, lại dám phản kháng đến cùng, lão lập tức tỉnh táo ngay.
Sau một hồi hỗn chiến, tấm khiên kịch độc trên người Độc Long đã sớm bị đồng bọn dùng "Hỗn Độn Xạ Tuyến" phá tan tành. Toàn thân lão chằng chịt vết thương, những chiếc nanh nhọn vẫn còn cắm chặt trong vết rách, không ngừng rút cạn sức lực của lão. Lão toan nhổ đám nanh nhọn này ra nhưng liên tục bị đánh chặn.
Cuối cùng, sức cùng lực kiệt không còn duy trì nổi hình thái Cự Long, lão biến trở lại thành hình người. Nhưng lần này kẻ hiện ra không còn là lão già cao hai mét tám lúc ban đầu, mà lại là một người lùn nhân loại chỉ cao tầm một mét mốt.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)? Toang rồi, chúng ta đánh nhầm người rồi!
Tiêm Nha: ┐(⊙_⊙)┌ Đâu phải tôi, là Tiểu Cường bảo tôi cắn đấy chứ.
...
