Chương 804
Chương 804: Tiểu Ô Tô lại chìm vào giấc ngủ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc lại một lần nữa lên đường, bí cảnh Trái Tim Gỗ Sồi chẳng qua chỉ là một khúc đệm nhỏ dọc đường đi.
Hôm qua sau trận chiến, Lão Diện Mạc, Đại Não Hoa cùng đám đồng bọn đã chung tay góp sức, sửa đổi lại toàn bộ giáo nghĩa của phái Druid, đặc biệt là mấy quy tắc đè nén thiên tính được thêm thắt vào giai đoạn sau.
Phương hướng chung là gần gũi với tự nhiên thì không vấn đề, nhưng không được quá mức cứng nhắc giáo điều. Hắn đã mở ra cho giáo phái này một cánh cửa phát triển hợp lý, còn có thể duy trì được hay không thì phải xem chính bọn họ, việc hắn có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu.
Cuối cùng, hắn để Đại Trưởng Lão A Thác Tư chép lại những thứ này, sau khi trở về lập tức công bố rồi tự mình thoái vị. Cứ theo khuôn mẫu mà Đại Não Hoa thiết lập lại cho ông ta mà làm là được, không biết quản lý thì đừng quản lý nữa, đi làm bảo vệ đi thôi.
Đối với đám Druid kia, ban đầu có lẽ sẽ hơi khó thích ứng một chút, nhưng thuyền nhỏ dễ quay đầu, tổng cộng cũng chỉ hơn nghìn người, ước chừng chẳng bao lâu sau sẽ thích quy tắc mới thoải mái hơn này.
Chỉ là Lỗ Bá Đặc đã lười chờ kết quả cụ thể, hắn thực sự cần tranh thủ thời gian săn giết quỷ dị, đột phá lên bậc 8 mới là trọng tâm cốt lõi.
Hơn nữa hắn đã tính sẵn sẽ dùng thân phận phụ nào để ra mặt rồi, chính là thi nhân hát rong "Leonardo". Trước đó đã từng nhắc tới, Tinh Linh là kiểu quản lý thuần gia tộc, lại có ghi chép truyền thừa rõ ràng, trong tộc có Cổ Thụ Tri Thức chuyên dùng để ghi lại những thứ này.
Nói một cách thông tục, chính là có chế độ quản lý hộ tịch rõ ràng, thật lòng rất khó để bịa ra một Tinh Linh có tên có họ.
Còn vì sự kiện "Nỗi Đau Tinh Linh" trong lịch sử, Bán Tinh Linh và Tinh Linh bản tộc từng táng nhau một trận ra trò, bịa ra một Bán Tinh Linh lại càng không khả thi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nhân loại ổn nhất.
Còn về việc dùng thân phận phụ Leonardo cũng là có toan tính riêng của hắn. Thứ nhất là thân phận này đẹp trai nhất, khá phù hợp với gu thẩm mỹ của Tinh Linh.
Thứ hai chính là thân phận này có thể tra cứu được lai lịch. Tại lãnh địa Tinh Chi Lệ của Tinh Linh ở Rembrandt, thân phận này từng xuất hiện, Tinh Linh giữa hai bên chẳng lẽ lại không có liên lạc sao? Hắn không tin.
Hắn còn từng ở đó diễn tấu khúc "Đại Ngư" và "Thần Thoại Đẹp Đẽ", rõ ràng là đạo nhái nhưng cứ vỗ ngực nhận là tác phẩm gốc của mình, ra sức dát vàng lên mặt, cuối cùng còn ở đó dàn dựng cả nhạc kịch.
Những điều này là nguyên nhân rất quan trọng, Tinh Linh nhất tộc cực kỳ thành thạo về thơ ca, âm luật và vũ đạo, cũng phi thường coi trọng những thứ đó, bởi vì trong lịch sử của họ, các hành vi này từ trước đến nay luôn được coi là nghi thức có thể khiến thần linh vui vẻ.
Hắn bắt đầu từ việc lấy lòng kẻ yêu âm luật, đây là điểm đột phá vô cùng thích hợp.
Như vậy thì Lỗ Tô Khắc cũng có thể đi theo, nếu nhớ không lầm, ở lãnh địa Tinh Chi Lệ, Lỗ Tô Khắc cũng đi cùng nhau.
Còn Tiểu Ô Tô thì e là không được rồi. Đi theo một đường tuy rằng rất nhiều thành trì đều không vào, nhưng ở thế giới Thú Nhân vì gấp rút lên đường nên lộ mặt quá nhiều, rất dễ bị người ta nhắm vào.
Hắn còn chưa nghĩ ra cách xử lý thế nào, thì ngay trước thềm bước vào địa giới Tinh Linh, Tiểu Ô Tô bắt đầu xuất hiện tình trạng ngủ li bì, ngay giữa thanh thiên bạch nhật đang bay cũng có thể ngủ thiếp đi.
Theo suy đoán của Lỗ Bá Đặc, hẳn là sắp tiến giai rồi. Bản thân Sư Thứu không có cái tật này, chắc là di truyền từ huyết mạch Long tộc của cha ruột nó.
Hắn vẫn nhớ trước kia cũng từng xuất hiện tình trạng này, hồi đó để nó ngủ trong một hang động, làm xong việc quay lại đón thì phát hiện bi kịch nó đã bị bắt cóc mất.
Mà theo phán đoán của Lão Diện Mạc, lần này dự tính sẽ lâu hơn một chút, bởi vì đột phá lần nữa là lên tới cao giai rồi, vượt qua giới hạn của Sư Thứu thông thường, đây là con đường riêng của Long Sư Thứu.
Tốc độ thăng tiến của Tiểu Ô Tô vô cùng nhanh, hình thể cũng vượt xa Sư Thứu bình thường. Trước đó Lỗ Bá Đặc còn đoán xem nó đã tới bậc 6 chưa, kết quả bây giờ đã sắp sửa đột phá cao giai, đoán chừng lúc trước cha ruột nó là Onyx khi dạy nó long tức nhất định đã lén bồi dưỡng riêng, kích phát huyết mạch các loại.
Chuyện lớn cỡ này Lỗ Bá Đặc vô cùng coi trọng, hắn đặc biệt tìm một vách núi vắng bóng người. Nơi này vốn là khu vực tam bất quản nằm giữa Thú Nhân và Tinh Linh, quả thực chẳng có mấy ai, hẳn là an toàn.
Sau đó hắn giúp nó khoét một sơn động trên vách đá dựng đứng, bên trong để lại rất nhiều thức ăn và rượu ngon, mới đưa Tiểu Ô Tô đang ngáy như sấm vào. Cuối cùng vẫn có chút không yên lòng, hắn lại tách thêm ba sợi Tiểu Xúc Thủ ra để ở lại chăm sóc nó, cửa động cũng ngụy trang kỹ càng, lúc này mới cảm thấy vạn vô nhất thất.
Cứ như vậy, thi nhân hát rong Leonardo mang theo cây đàn hạc, cùng với tên tiểu lâu la bám đuôi Lỗ Tô Khắc, vừa gảy đàn vừa ca hát chính thức bước vào lãnh địa của Tinh Linh.
Nhìn rặng núi trập trùng không dứt trước mắt, tuy rằng đều là cây cối, nhưng hắn cứ có cảm giác cây cối nhà Tinh Linh nhìn đẹp đẽ hơn bên ngoài một chút.
Điều này thực ra cũng có cơ sở. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với lãnh địa Tinh Linh tộc là từ thời kỳ ở điểm xuất phát Lục Thạch tiểu trấn.
Kim Trản Hoa Thành của Duy Ân Thi Gia Tộc kia, tuy chỉ là một thành thị nhỏ vùng biên giới, hơn nữa còn từng xảy ra chuyện không vui, nhưng gu thẩm mỹ của Tinh Linh quả thực vẫn luôn ở đỉnh cao, mọi thứ đều được chăm chút rất lộng lẫy.
Lần tiếp xúc sâu sắc thứ hai chính là ở lãnh địa Tinh Chi Lệ. Môi trường ở đó thực sự rất đẹp, những khoảng thời gian thảnh thơi nằm bên hồ Tinh Chi Lệ đếm sao, có vô số Thụ Tinh Linh phát ra ánh sáng xanh biếc bay lượn vòng quanh người hắn, đến giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí.
Bất kể chủng tộc Tinh Linh này ra sao, môi trường tự nhiên mà bọn họ tạo dựng quả thực không có gì để chê.
Bởi vậy hắn vô cùng mong đợi chuyến du ngoạn đến vương quốc Tinh Linh lần này. Thế nên ngay khi vừa đặt chân lên mảnh đất này, hắn liền hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực.
Ơ kìa...???
Cú hít sâu này của hắn, thứ ngửi thấy không phải là hương thơm cây cỏ, mà lại là một luồng mùi chua thối thoang thoảng.
Hắn giơ cánh tay lên, dí mũi vào nách mình ngửi ngửi, lại cúi xuống đỉnh đầu Lỗ Tô Khắc bên cạnh ngửi một cái, đều không có mùi gì mà. Tối qua hắn đã xuống sông tắm rửa sạch sẽ rồi, Đại Não Hoa còn rửng mỡ rắc lên người hắn một đống phấn hoa, bảo hắn phải thể hiện cho tốt, cố mà câu dẫn mấy cô nàng Tinh Linh, tới giờ trên người vẫn thơm nức mũi.
Vậy cái mùi chua thối này từ đâu ra? Hắn cau mày, cũng không để tâm quá mức, bởi vì trong cảm quan của nhân loại, mùi của một số loài hoa cỏ cũng chẳng nhất thiết đều là hương thơm, mà có đủ mọi loại hình thù, không thể đánh đồng tất cả được.
Khi hắn tiếp tục tiến về phía trước, mùi chua thối kia chẳng những không nhạt đi, mà ngược lại còn nồng nặc hơn đôi chút.
Ngoài điều đó ra, còn có một điểm khác cũng khiến Lỗ Bá Đặc phải cảnh giác, đó chính là sự tĩnh lặng. Đủ loại động vật nhỏ trước đó có thể thấy ở khắp nơi nay đều mất tăm mất tích, thậm chí đến cả tiếng côn trùng rả rích hay tiếng chim hót cũng không còn. Hắn dường như vừa bước vào một cảnh phim câm, âm thanh ở nơi này đã bị bóc tách sạch sẽ.
Đã từng thấy mèo xù lông bao giờ chưa? Đi kèm với cái lưng cong gập lên, đó chính là dấu hiệu báo trước chúng chuẩn bị tấn công. Hiện tại Lỗ Tô Khắc cũng đang trong trạng thái gần như vậy. Giờ phút này nó tuy vẫn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Lỗ Bá Đặc, nhưng xương cốt toàn thân đã vì hưng phấn mà kêu lên răng rắc, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập nụ cười quái dị.
Còn cái bóng của chính Lỗ Bá Đặc, cùng với bóng râm do cây cối xung quanh đổ xuống, thỉnh thoảng lại run rẩy một cách khẽ khàng. Nếu như không tĩnh tâm quan sát kỹ lưỡng thì tuyệt đối không thể phát hiện ra được, Tiểu Cường cũng đã tiến vào chế độ cảnh giới.
Đại Não Hoa lại càng khoa trương hơn. Dưới góc nhìn thông thường, phía Lỗ Bá Đặc trông rất bình thường, nhưng ở tầng thứ tinh thần, Đại Não Hoa nằm trong ba lô cũng bắt đầu bộc lộ khía cạnh kinh khủng của nó. Vô số tơ sợi lực lượng tinh thần điên cuồng lan tràn ra bốn phía, giăng kín khắp mọi ngóc ngách không gian xung quanh.
Một khi có bất kỳ nguy hiểm nào, những sợi tơ mỏng manh chẳng chút bắt mắt này sẽ lập tức hóa thành thực chất, siết chết toàn bộ kẻ địch dám cả gan xâm phạm.
Đúng vậy, không chỉ có Lỗ Bá Đặc, mà toàn bộ đám đồng bọn đều đã cảm nhận được khí tức bất thường.
