Chương 812
Chương 812: Lĩnh vực ma pháp
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trận chiến tại Ác Ma Chi Môn ở Phong Ca Thành đã kéo dài suốt năm ngày rưỡi. Đây chắc chắn là một cuộc huyết chiến đỉnh cấp, đánh đến mức đất trời đảo lộn, sắc trời biến dạng.
Điểm dị thường là phía Tinh Linh chỉ điều động gần trăm cao thủ bậc cao, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của đám Tinh Linh bậc trung và bậc thấp tham chiến số lượng lớn. Chí ít trong vòng chiến nòng cốt không có, nhiều nhất họ cũng chỉ dàn quân ở tuyến hai để dựng phòng tuyến.
Thảm kịch Phong Ca Thành gần như bị xóa sổ toàn quân đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho tầng lớp cấp cao của Tinh Linh. Thứ sức mạnh quỷ dị của quân địch thẩm thấu không chừa một kẽ hở, Tinh Linh bậc trung và bậc thấp thiếu khả năng kháng cự, thà lùi ra xa còn hơn.
Đến cả chiến lực bậc cao cũng phải vũ trang phòng hộ tầng tầng lớp lớp. Khiên ma pháp là điều hiển nhiên, họ còn phải lấy lá của Sinh Mệnh Cổ Thụ bện thành mặt nạ, liên tục thay mới theo thời gian. Đánh một lúc lại phải rút về sau uống Nước Suối Sinh Mệnh để thanh tẩy, nếu không thì đâu đến mức phải đánh chật vật dường nào.
Ngược lại, các pháp thuật biến dị hệ khí như 【Lôi Trường】 và 【Bão Tia Chớp】 lại đem tới hiệu quả kháng quỷ dị cực kỳ khả quan.
Khỏi cần nghi ngờ, toàn bộ những kinh nghiệm này đều phải đổi bằng máu và nước mắt trong mấy ngày vừa qua.
Thời điểm ban đầu, Trưởng lão Y Âu · Tinh Huy của Tinh Huy Thành gần nhất lao tới trước tiên. Nhờ vào năng lực hệ điện, bà cầm cự được khá lâu, khiến những trưởng lão tới sau sinh ra ảo giác, tưởng rằng chỉ cần dựng phòng hộ như bà là xong chuyện.
Nào ngờ giao tranh một chập, họ bắt đầu ho khan — dấu hiệu ban đầu của việc bị xâm nhiễm. Phe Tinh Linh lập tức rối loạn trận cước.
Vừa lúc họ định tạm thời rút lui, mặt đất bỗng bắn lên vô số mũi tên mang theo vệt sáng màu xanh thẫm, bắn rụng tại chỗ ít nhất ba Tinh Linh bậc cao.
Hóa ra là đòn hiểm của lũ ác ma. Những vị trưởng lão ở lại bọc hậu cho Phong Ca Thành trước đó bị gã Cổ Thụ Nhân quỷ dị gầm rống ở cự ly gần, cơ thể gần như lập tức thối rữa, mọc đầy những khối u dạng chùm nho và thịt thối thừa thãi.
Nhưng ở tầng diện tinh thần, các trưởng lão bậc cao vẫn còn đang giằng co kịch liệt, gắng gượng một hồi lâu mới hoàn toàn đọa lạc.
Lũ ác ma lập tức lợi dụng thời cơ này để tung ra một đòn tập kích hoàn mỹ. Những mũi tên các nàng bắn ra, vốn mang mộc linh khí màu biếc, nay đã biến thành màu xanh thẫm ghê rợn, uy lực lại càng khủng khiếp hơn và nồng nặc khí tức ác ma.
Ba Tinh Linh bậc cao vừa bị bắn hạ lại lập tức bị ăn mòn, biến chất gia nhập vào phe ác ma, cùng lũ ác ma túa ra từ Ác Ma Chi Môn quay đầu chống cự đợt tấn công của Tinh Linh.
Đến lúc này họ mới vỡ lẽ, chẳng phải cứ bậc cao là kháng được quỷ dị xâm nhập. Trong đó, ma pháp hệ điện mang lại hiệu quả phòng thủ tương đối tốt, bởi vậy khi ngày càng nhiều Tinh Linh tinh thông hệ điện kéo tới, họ lập tức thi triển 【Khiên Cảm Điện】 cho toàn quân, đồng thời duy trì 【Lôi Trường】 và 【Bão Tia Chớp】 trên diện rộng để áp chế quỷ dị.
Chiến trường chính là như vậy, vừa đánh vừa thích nghi. Kẻ nào trả giá nhỏ nhất để bắt bài đối phương, kẻ đó nắm chắc phần thắng.
Thế nhưng dẫu cho bao Tinh Linh bậc cao lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, cuộc chiến cũng chỉ biến thành một cỗ máy xay thịt tiêu hao lẫn nhau. Ác Ma Chi Môn dù lung lay sắp đổ nhưng mãi vẫn trơ trơ không sụp.
Gã Cổ Thụ Nhân biến dị kia quá mức khủng bố. Gỗ của Sinh Mệnh Cổ Thụ vốn dĩ đã là một trong những loại vật liệu cứng cỏi bậc nhất trần đời, gần như mọi cây cung, mũi tên, đằng giáp mạnh nhất của Tinh Linh tộc đều rèn đúc từ Sinh Mệnh Cổ Thụ.
Giờ đây nó bị quỷ dị khống chế hoàn toàn, lại trải qua hai lần tha hóa, độ cứng thậm chí còn vượt xa thép nguội. Nó vừa vặn khắc chế các loại pháp thuật hệ thực vật sở trường của Tinh Linh, lại có sức kháng cự tuyệt vời trước ma pháp nguyên tố, đúng là biết kêu ai phân xử?
Thế chẳng khác nào thứ vũ khí chiến lược tối thượng của nhà mình bị quân địch tước đoạt, rồi quay đầu nã thẳng vào mặt mình. Cho nên dẫu Tinh Linh rõ ràng áp đảo về chiến lực đỉnh phong, trận đánh vẫn cứ giằng co căng thẳng, thậm chí đẳng cấp cuộc đối đầu còn ngày một leo thang.
Tinh Linh thấy nghẹn họng, lũ ác ma cũng chẳng dễ thở hơn là bao. Áp lực đè nặng lên vai chúng, kế hoạch bại lộ quá sớm. Ban đầu chúng định để đại quân ác ma càn quét, bắt bớ thật nhiều sinh linh về tế hiến nhằm củng cố Ác Ma Chi Môn, giờ thì kế hoạch coi như đổ bể.
Dù sao trong chiến trường cấp cao, ác ma bậc trung và bậc thấp cũng chẳng làm nên trò trống gì. Bởi vậy lũ chỉ huy gần như đem toàn bộ đám ác ma lọt qua trước đó ném vào Ác Ma Chi Môn làm vật phẩm tiêu hao để hiến tế, cộng thêm một nhóm Tinh Linh bị ném vào từ trước, cốt chỉ để giữ vững cánh cổng.
Với lũ ác ma, đây cũng là một thử thách ngàn cân treo sợi tóc. May mắn là sau khi Ác Ma Chi Môn ổn định, nó đã có thể cho những kẻ mạnh bậc 9 bước qua. Bằng không chúng chẳng thể chống đỡ tới tận bây giờ, càng không thể đánh tới mức ma pháp lĩnh vực va chạm làm biến sắc cả trời đất.
Bên phía ác ma đã điều tới một Viêm Ma cấp bậc Đại Ma Vương bậc 9. Hắn mở ra lĩnh vực 【Địa Ngục Dung Nham】. Nực cười ở chỗ, thứ thủ đoạn sở trường công kích hủy diệt nhất lại phải đem đi làm rào chắn phòng thủ.
Nhưng lĩnh vực chính là lĩnh vực, bản chất cốt lõi của nó là "thiêu rụi tất thảy". Mọi mũi tên bắn vào, thậm chí cả ma pháp, đều bị luồng sức mạnh này đốt cháy thành tro, mạng lưới ma pháp bao trùm bên trong cũng bị áp chế hoàn toàn.
Đối đầu với hắn là một lão giả bậc 9 của Tinh Linh tộc, người tinh thông năng lực hệ sấm chớp. Nhận thấy sấm sét có thể khắc chế đối phương, lão mới hỏa tốc từ Tổ Đình chạy tới chi viện.
Lão hóa thân thành 【Điện · Nguyên Tố Chi Thể】, dung hợp toàn bộ 【Lôi Trường】 và 【Bão Tia Chớp】 chung quanh nạp vào trong lĩnh vực 【Sáng Thế Kỷ】 của mình, gắt gao đè nén lĩnh vực của tên Viêm Ma đối diện.
Nói về lĩnh vực, người ta thường ám chỉ ma pháp lĩnh vực. Đó là không gian ma pháp do những cường giả ma pháp bậc 9 dựa trên sự thấu hiểu tuyệt đối về hệ ma pháp của bản thân mà tạo dựng ra.
Vậy cường giả đấu khí bậc 9 có lĩnh vực không? Hay những kẻ mạnh chiến ý bậc 9 như bên Thú nhân có lĩnh vực không? Rõ ràng trong đại chiến Hổ Khiếu Thành, ngoại trừ con Thần Long do Lỗ Bá Đặc tạo ra, hoàn toàn không thấy xuất hiện dị tượng dời non lấp bể kiểu này.
Điều này bắt nguồn từ bản chất quan niệm khác nhau của hai nguồn sức mạnh. Ma pháp nhấn mạnh "mượn bản thân để lay chuyển thế giới chung quanh", còn năng lực dạng đấu khí lại khẳng định "chính ta là một thế giới".
Họ sẽ không phô diễn sức mạnh mênh mông long trời lở đất như ma pháp sư, mà sức mạnh sẽ ngưng tụ, thu liễm hơn nhiều.
Nhưng chớ có dại mà nghĩ họ yếu đuối. Cơ thể họ tự thành một thế giới, hoàn toàn có thể cưỡng ép xông thẳng vào lĩnh vực của kẻ khác để đối kháng tay đôi.
Hơn nữa, khi rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, cường giả đấu khí bậc 9 tuyệt đối không dễ bị quỷ dị xâm thực như vậy.
Giống như tại Hổ Khiếu Thành, lão đại Hổ nhân bậc 9 chẳng hề bị thực thể quỷ dị dạng bộ não kia dễ dàng khống chế. Kẻ tập kích Lỗ Bá Đặc thuộc Hắc Phong thị tộc chỉ bị tẩy não, chứ không phải bị tước đoạt hoàn toàn quyền kiểm soát thân thể.
Trên con đường ma pháp, muốn bước chân vào bậc 9 bắt buộc phải nắm giữ lĩnh vực. Tùy theo trải nghiệm trưởng thành, tính cách, sở thích ma pháp, thói quen thi triển của từng người mà lĩnh vực của mỗi cá nhân đều có nét dị biệt.
Chẳng hạn như lĩnh vực của vị Tinh Linh này gắn liền với sấm sét khai sinh vạn vật, lão liền đặt một cái tên vô cùng kêu là 【Sáng Thế Kỷ】. Cái thói thích ra vẻ này đúng chuẩn phong cách của Tinh Linh tộc.
Tuy vậy, trong đại đa số trường hợp, đây là con bài tẩy lớn nhất nên chẳng ai rảnh rỗi đặt tên để tự bộc lộ bản thân, họ chỉ tùy tiện chọn vài cái tên phổ thông để gọi cho xong chuyện.
Hiện tại, hai đại ma pháp lĩnh vực đang điên cuồng va chạm, trên bầu trời hiện ra dị tượng rợn người, thế trận vẫn tiếp tục lâm vào cảnh giằng co nghẹt thở.
