Chương 823
Chương 823: Dạy học thực hành
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hai ả tinh linh thuộc giáo phái Phổ Nhĩ kia thực lực đương nhiên không thể sánh với hai vị cao giai trưởng lão. Khí thế sắc bén độc nhất vô nhị của cung thủ cao giai nghiền nát, ép chặt hai ả tại chỗ.
Hi Oa · Phong Ca còn tinh thông ma pháp hệ băng, lại cực giỏi việc dung hợp ma pháp vào mũi tên. Giọng nàng tuy êm tai nhưng lại lạnh như băng:
"Xin lỗi ngài ấy mau, bằng không ta sẽ đại diện tổ đình trực tiếp trị tội các ngươi!"
Hai kẻ cậy thế bắt nạt người khác này chỉ là lũ tép riu, đến năng lực nhìn nhận thế cục cơ bản nhất cũng không có. Lỗ Bá Đặc tiến vào với thanh thế bực nào, há để loại như chúng tùy tiện thóa mạ? Giờ bị cường giả cao giai đem lập trường tổ đình ra đè ép, đâu còn gan mà cứng đầu?
Cả hai vội vàng hành lễ tạ lỗi với Lỗ Bá Đặc theo đúng chuẩn nghi thức tinh linh. Lỗ Bá Đặc tự nhiên chẳng thèm so đo với lũ tôm tép không xứng để lại tên tuổi này. Hắn mỉm cười xua tay tỏ ý không để bụng, nghiền ép toàn diện cái gọi là giáo phái Phổ Nhĩ kia trên cả phương diện khí chất lẫn phong độ.
La Ti Lâm · Phong Ca ghé sát lại, nhỏ giọng giải thích cho Lỗ Bá Đặc về tình hình của giáo phái Phổ Nhĩ, mong hắn đừng quá bận tâm.
Tinh linh vốn là chủng tộc trường sinh điển hình, lịch sử kéo dài hơn nhân loại rất nhiều. Những mỹ từ như xinh đẹp, cao quý, thanh nhã, thông tuệ từ lâu đã luôn gắn liền với họ.
Nhưng kéo theo đó, khuyết điểm cố hữu của họ là luôn coi thường các chủng tộc khác.
Cũng chính vì bản tính quá mức kiêu ngạo, loại tâm tư này cùng lắm chỉ giấu kín trong lòng, không chủ động nói ra, càng không đi rêu rao bừa bãi, bởi làm thế trông rất kém thanh nhã.
Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là vào thời điểm nhân loại trỗi dậy, tinh linh phát hiện đám người này tuy nhan sắc bình quân không bằng mình, nhưng vẫn có vài cá nhân sở hữu dung mạo chẳng hề thua kém.
Thực lực nhân loại lại tiến bộ thần tốc, thậm chí rất nhanh đã xuất hiện những cá nhân đủ sức trấn áp tinh linh. Hai bên từng trải qua thời kỳ bang giao rồi trở mặt, giằng co qua lại nhiều lần, thậm chí còn bùng nổ vài chuyện tồi tệ. (Vụ Tinh Linh Chi Thương: Cuộc nội chiến giữa tinh linh thuần chủng và bán tinh linh.)
Kể từ sau những biến cố đó, nội bộ tinh linh bắt đầu dấy lên một trào lưu tư tưởng với tôn chỉ cốt lõi là "Vĩnh hằng và Thuần khiết".
Đại khái là: Huyết mạch tinh linh phải giữ trọn vẹn sự thuần khiết, môi trường tự nhiên không được phép bị phá hoại; nhân loại phá hoại môi trường nên nhân loại là tà ác; thậm chí phải tuyệt giao với một số phương thức sinh hoạt do nhân loại mang tới, cùng hàng loạt tư tưởng tương tự.
Đây không phải suy nghĩ của riêng gia tộc cụ thể nào, mà rải rác trong từng gia tộc đều có một bộ phận mang tư tưởng này. Vào khoảng thời gian xảy ra sự kiện Tinh Linh Chi Thương, tiếng nói của họ đạt tới đỉnh điểm, vài kẻ cấp tiến thậm chí còn bước ra tiền đài, công khai truyền bá quan niệm này.
Thế nhưng loại tư tưởng này quá mức cực đoan, ngay trong nội bộ tinh linh cũng có rất nhiều người bình thường không thích họ, thành ra phong trào này cứ rộ lên từng đợt rồi lại lắng xuống.
Giờ đây tình hình lại có chút biến chuyển. Bắt đầu xuất hiện vài giáo phái nhỏ đứng ra hô hào một hai điểm trong số đó, một lần nữa cổ xúy tư tưởng cực đoan này, hành vi ngày càng quá trớn.
Giáo phái Phổ Nhĩ chính là một ví dụ điển hình. Chúng bài xích nhân loại đến cực độ, cho rằng nhân loại chiếm cứ địa bàn vốn thuộc về tinh linh, lại còn tàn phá môi trường; mà ác ma về bản chất cũng là cướp đoạt địa bàn rồi tàn phá môi trường, đôi bên chẳng có gì khác nhau, vậy nên nhân loại với ác ma cũng cùng một giuộc!
Dĩ nhiên, rất nhiều chi tiết trong chuyện này được La Ti Lâm · Phong Ca kể lại khá uyển chuyển. Ví như vụ Tinh Linh Chi Thương, nàng chỉ nói là "vài chuyện tồi tệ", chuyện về giáo phái Phổ Nhĩ cũng không nói toạc móng heo ra như vậy.
Song Lỗ Bá Đặc có lão quái vật Lão Diện Mạc bên cạnh, nhiều chuyện hắn còn rõ hơn cả nàng tinh linh thuần chủng này. Hắn đã nắm tường tận ngọn nguồn câu chuyện, thấu hiểu nguyên do nảy sinh những tư tưởng cực đoan kia.
Vậy thì quyết định chọn các ngươi! Dù sao ở đây không mò ra vấn đề, hắn cũng khó mà xuống đài. Đã muốn chơi trò tự biên tự diễn thì phải có vật dẫn, giáo phái Phổ Nhĩ này lại vừa khéo hợp ý. Chỉ cần phạt nhẹ một chút, chụp cho cái mũ bị thế lực khác thẩm thấu là xong.
Không có quỷ dị thì hắn tự tay tạo ra chút quỷ dị, không có ác ma thì hắn tiện thể nhét thêm tí ác ma. Đám tinh linh cực đoan này đã ghét nhân loại đến thế, vậy đừng trách hắn chơi bẩn.
Ý niệm đã quyết, hắn liền nghiêm trang bắt đầu vu oan:
"Ta thấy giáo phái này có vấn đề lớn. Rất có thể thế lực ác ma đang đứng sau giật dây, muốn từ bên trong đập tan mối quan hệ đồng minh tự nhiên giữa các tộc trên đại lục, từ đó làm xoay chuyển cục diện của Kỷ Nguyên Chiến Tranh." [?]
La Ti Lâm · Phong Ca & Hi Oa · Phong Ca: (⊙ . ⊙)!!!
Hai cô nàng gia tộc Phong Ca chết sững tại chỗ. Họ kể chi tiết đến thế là để chứng minh thứ tư tưởng này đã có từ lâu đời, không cố ý nhắm vào hắn, hơn nữa cũng chẳng phải trào lưu chủ đạo của tộc tinh linh, mong hắn đừng để bụng.
Ai ngờ vị tổng giáo quan này bề ngoài thì cười híp mắt tỏ vẻ bao dung, nhưng vừa ngoảnh mặt đã nâng cao quan điểm lên tận trời xanh. Nâng một phát đến mức làm lệch cả cục diện Kỷ Nguyên Chiến Tranh, ý là quyết dồn người ta vào chỗ chết mới chịu sao?
"Khụ... Giáo quan Lỗ Bá Đặc, ý ta là chuyện này đã kéo dài từ lâu, không phải mới rộ lên gần đây. Tinh linh chúng ta vốn tự do về mặt tín ngưỡng và tư tưởng, xu hướng chủ đạo đương nhiên vẫn là hợp tác với nhân loại. Nhưng với những tổ chức như giáo phái Phổ Nhĩ, chúng ta không thể trực tiếp gạt phăng đi được, chỉ có thể quản chế và răn đe ở mức độ nhất định, mong ngài hiểu cho."
Lỗ Bá Đặc mỉm cười xua tay, giọng điệu vẫn hòa nhã, lịch thiệp như cũ:
"Ta nghĩ hai người đã hiểu sai ý ta rồi. Chuyện hai cô nương ban nãy vô lễ, ta thật lòng không hề bận tâm. Kể từ ngày trở thành mục sư truyền giáo của Thánh Quang Giáo Hội, ta đã sớm gạt bỏ vinh nhục cùng sinh tử của bản thân sang một bên, lập chí cả đời này sẽ kiên quyết đấu tranh với tà ác." [Điểm Hốt Du +2]
"Ý kiến ta vừa đưa ra hoàn toàn không dính dáng chút ân oán cá nhân nào. Ta chỉ căn cứ vào thực tế đang diễn ra trước mắt và hành vi của bọn họ để phân tích, từ đó suy đoán ra âm mưu tiềm ẩn đằng sau mà thôi." [Điểm Hốt Du +2]
Những lời nói đầy vẻ chân thành tha thiết của Lỗ Bá Đặc khiến hai nàng tinh linh nhà Phong Ca bắt đầu hoang mang, tự hoài nghi bản thân. Giáo quan đúng là không giống đang trả thù riêng, trước ngày hôm nay hắn thực sự chưa từng nghe tới cái tên giáo phái Phổ Nhĩ.
"Vậy ngài làm sao phán đoán ra bên trong có vấn đề? Cái trò tặng quà nhỏ để lôi kéo tín đồ này, theo ta được biết, vốn bắt nguồn từ một nhà thờ Thánh Quang ở thị trấn nhỏ vùng biên cảnh nhân loại mà truyền ra, chắc không có vấn đề gì chứ?"
Lỗ Bá Đặc: (— _— ;)
Đại Não Hoa: (^ ︿ ^) Phụt —— bẹp —— không được cười, cấm cười.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Đại ca, đệ thấy thằng Não Hoa nó vừa cười đấy —— ơ kìa ——
"Khụ... Ý ta không phải hành vi tặng quà của bọn họ. Thế này đi, cứ coi chuyến hành động lần này là một tiết học thực hành của Thủ Vọng Giả chúng ta. Không cần trực tiếp bắt giữ, chúng ta chỉ cần nấp một bên lén lút quan sát và điều tra, xem bọn họ rốt cuộc có vấn đề hay không. Để xem các cô đúng hay thân làm giáo quan như ta đúng. Nếu ta nói toạc đáp án ra ngay thì còn gì thú vị nữa, chỉ khi các cô tự mình từng bước truy tìm chân tướng, bản thân mới tiến bộ được." [Điểm Hốt Du +2]
