Chương 828
Chương 828: Đột kích kiểu Pháp Nặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc vạch trần đám tín đồ "Phổ Nhĩ" tại Pháp Nặc Thành đang tiến hành sùng bái tà thần. Đúng như dự đoán, ả tinh linh cầm đầu kiêu ngạo nhất lập tức thẹn quá hoá giận, đổ vấy lên đầu Lỗ Bá Đặc, thậm chí còn muốn xông lên động thủ.
Nhưng bốn tinh linh cao giai từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao vây toàn bộ đám tín đồ "Phổ Nhĩ" này lại. Khí thế cao giai cuồn cuộn bùng phát, trấn áp các ả gắt gao.
Lỗ Bá Đặc thì chẳng hề bất ngờ, cứ như đã sớm biết đám cao thủ này sẽ tới.
Hắn quả thực đã biết. Ngay khoảnh khắc hai chị em Phong Ca phóng thích khí thế cao giai để thị uy, Điểm Hốt Du Lỗ Bá Đặc thu được bỗng tăng vọt thêm mấy chục điểm, vượt quá số lượng tinh linh có mặt tại đây, hắn liền biết có những tinh linh khác đang chú ý tới chỗ này.
Nơi này vốn chẳng cách Sinh Mệnh Cổ Thụ bao xa, là ai tới cũng không khó đoán.
Có điều, xung đột ở đây một bên là thế lực mới nổi "Thủ Vọng". Pháp Nặc Thành vốn cách Phong Ca Thành khá gần, rất nhiều cao giai ở đây từng tham gia trận đại chiến bậc 9 trước đó, tự nhiên nhận ra tổng giáo quan Lỗ Bá Đặc — một kẻ nhân loại có bối cảnh cực kỳ khủng bố.
Một bên khác lại là giáo phái "Phổ Nhĩ" phát triển thần tốc trong những năm gần đây. Giáo phái này tuy không lớn, nhưng lưng dựa vào trào lưu tư tưởng hùng mạnh mang tên "Vĩnh Hằng và Thuần Khiết", cùng với vô số giáo phái nhỏ mang tư tưởng cực đoan tương tự, tổng sức ảnh hưởng không hề nhỏ chút nào.
Đứng ở lập trường của Pháp Nặc Thành, bên nào cũng chẳng dễ đắc tội, họ vốn định làm rùa rụt cổ. Hai bên có thể tự bình ổn đương nhiên là tốt nhất, còn nếu thật sự làm loạn lên, chỉ cần không chết người, họ đứng trung lập không nhúng tay, không làm chim đầu đàn thì trách nhiệm cũng chẳng tới đâu.
Nhưng giờ thì khác rồi. Ngay trong nội bộ tinh linh mà lại lòi ra trò sùng bái ác ma, tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi.
Tinh linh tuy tín ngưỡng đa dạng lại bao dung, nhưng tuyệt đối không bao gồm việc sùng bái ác ma. Tinh linh sùng bái tự nhiên và hài hòa, còn ác ma lại tôn sùng phá hoại cùng hủy diệt, đôi bên hoàn toàn là tử địch, chẳng có đạo lý nào để nói.
Trong tình huống này đừng lôi chuyện loài người cũng phá hoại ra nói, bản chất của loài người cùng lắm chỉ là "lợi dụng tự nhiên có chừng mực", chẳng qua trong quá trình đó không biết nặng nhẹ, gây ra mức độ tàn phá nhất định cho môi trường, chỉ cần dẫn dắt cẩn thận thì vẫn còn cứu vãn được, còn ác ma thì tuyệt đối không.
Những tinh linh bước lên được cao giai chẳng có ai là kẻ ngu cả. Vấn đề Lỗ Bá Đặc nghĩ ra được, các nàng tự nhiên cũng nhìn thấu. Đến cả "Phổ Nhĩ" cũng đã sùng bái ác ma, vậy những giáo phái cực đoan khác thì sao? Thế nên các nàng mới lập tức ra tay.
Đám tinh linh bản địa Pháp Nặc Thành xung quanh cùng các học viên của Lỗ Bá Đặc đều ngây ra như phỗng. Học viên lại càng bội phục bản lĩnh của vị tổng giáo quan này đến sát đất. Chỉ liếc nhìn bức tranh tuyên truyền ở công hội lính đánh thuê, tán gẫu vài câu với hai tên tép riu, thế mà đã nhìn ra đối phương có vấn đề rồi?
Giờ đây dù đáp án chính xác đã bày ra trước mắt, họ vẫn nghĩ mãi không thông quá trình suy luận. Quá lợi hại, đây chắc chắn chính là đẳng cấp chuyên nghiệp!
Chị em Phong Ca đương nhiên cũng nhìn thấy bức tượng ác ma kia, sắc mặt đồng thời biến đổi cực kỳ khó coi. La Ti Lâm · Phong Ca lập tức quay người rút thiết bị liên lạc tinh hạch ra, bắt đầu liên lạc với Tổ Đình.
Nhiệm vụ của các nàng đâu chỉ đơn giản là tới làm học viên. Bất cứ tình báo gì, biểu hiện của Lỗ Bá Đặc ra sao, phương thức bồi dưỡng của Thủ Vọng Giả có thích hợp hay không, đều cần phải báo cáo về Tổ Đình. Điểm này Lỗ Bá Đặc cũng rõ, nếu không có cơ chế báo cáo thế này thì mới là quái lạ.
Cùng lúc đó, trên tán Sinh Mệnh Cổ Thụ, tầng lớp cấp cao của Pháp Nặc Thành cũng nổ tung như tổ ong vò vẽ, thậm chí rơi vào hoảng loạn. May sao tộc trưởng vẫn coi như trấn định, vạch ra hai điểm mấu chốt:
Một là lập tức liên hệ với Tổ Đình, chuyện này quá lớn, một gia tộc hạng trung như các nàng tuyệt đối không gánh nổi.
Hai là lập tức điều động đội vệ binh tinh linh của thành thị, khống chế các thế lực giáo phái cực đoan liên quan, đề phòng đám này đột ngột gây rối, tạo ra phá hoại gì đó.
Phương hướng chính đã định, cấp dưới cũng dễ dàng bắt tay vào việc. Vị tộc trưởng này bỗng lóe lên một tia sáng trong đầu, vội vã đi tìm vị tổng giáo quan Lỗ Bá Đặc kia. Có một nhân vật chuyên nghiệp như vậy ở đây, không thỉnh giáo một phen thì đúng là đầu óc có vấn đề.
Đối với chuyện này, Lỗ Bá Đặc có thể làm được kỳ thực không nhiều. Đây có lẽ là căn bệnh thâm căn cố đế kéo dài từ rất lâu, căn bản không phải một kẻ ngoại tộc như hắn chỉ bằng một sáng kiến là có thể xoay chuyển càn khôn.
Cho nên hắn chỉ phân tích độ khó trong sự việc lần này. Bởi vì đám tinh linh thuộc các giáo phái cực đoan không phải bị ác ma lây nhiễm, mà là bị mê hoặc về mặt tư tưởng. Ngay cả Thánh Quang cũng không thể trực tiếp phân biệt được.
Hơn nữa hắn cũng không rõ trong các giáo phái khác có tượng điêu khắc ác ma tương tự hay không. Nếu như hiện tượng này đã quá phổ biến, sự phản kháng mà tộc tinh linh phải đối mặt e rằng sẽ chẳng đơn giản chút nào, nhất định phải chuẩn bị sẵn tâm lý.
Tộc trưởng Pháp Nặc Thành nghe xong phân tích của hắn thì tim lạnh ngắt. Những ngày tháng êm ấm lâu nay của tinh linh tộc xem chừng sắp chấm dứt rồi. Đám giáo phái cực đoan thế lực lớn như vậy, liệu có cam tâm chịu trói? E rằng thảm kịch "Nỗi Đau Tinh Linh" năm xưa sắp sửa tái diễn.
Nhưng Lỗ Bá Đặc dĩ nhiên không phải hạng khoanh tay đứng nhìn. Hắn dẫn đám học viên cùng đội vệ binh Pháp Nặc Thành nhanh chóng vạch ra một quy trình tập kích hoàn chỉnh, tiến hành vây quét các giáo phái cực đoan. Hắn luôn có thể chuẩn xác tìm ra những pho tượng giấu càn khôn bên trong, đẩy nhanh tiến độ hành động lên gấp bội.
Kết quả phát hiện trong số các giáo phái cực đoan kia, ước tính có hơn một nửa số tượng đều có vấn đề.
Tỉ lệ này cực kỳ kinh hãi. Hơn nữa những giáo phái lần này không tìm ra manh mối cũng chưa chắc đã trong sạch, có thể chỉ là chưa bị phát hiện ở phân bộ này mà thôi.
Sau khi mọi chuyện nơi đây tạm thời lắng xuống, Lỗ Bá Đặc đã thẳng thắn mở một cuộc trò chuyện chân thành với đám học viên Thủ Vọng Giả.
Đại ý là do hắn đã vạch trần âm mưu của ác ma, đoạn đường kế tiếp cũng sẽ không dừng lại, mà sẽ gióng trống khua chiêng tiến thẳng về Tổ Đình, gặp chuyện liên quan ở các thành thị dọc đường đều sẽ nhúng tay vào. Điều này chắc chắn sẽ chuốc lấy sự thù hận điên cuồng từ các giáo phái cực đoan, thậm chí là từ ác ma, tuyệt đối sẽ đối mặt với hiểm nguy trùng trùng.
Hiện tại đám học viên Thủ Vọng Giả cần phải đưa ra quyết định: tiếp tục theo hắn quậy tới bến, hay tạm thời rút lui.
Không ngờ đám học viên này sau khi chứng kiến bản lĩnh thần kỳ của hắn thì sùng bái vị tổng giáo quan này đến cực điểm, không một ai muốn rút lui, thậm chí còn có vẻ háo hức muốn thử sức.
Lỗ Bá Đặc rất hài lòng với thái độ của mọi người. Nếu muốn chiến đấu với ác ma và quỷ dị mà không có một ý chí kiên định, người đó rất dễ xảy ra chuyện, thậm chí rơi vào cảnh bị hủ hoá.
Thế là đội ngũ Thủ Vọng Giả nhanh chóng rời khỏi Pháp Nặc, tiếp tục xuất phát hướng tới thành thị tiếp theo.
……
Pháp Nặc Thành kỳ thực vô cùng may mắn. Nhờ có Lỗ Bá Đặc mà vụ tượng ác ma này bùng phát cực kỳ đột ngột, khoảng cách tới Sinh Mệnh Cổ Thụ cũng không xa, tầng lớp cấp cao phản ứng lại hết sức mau lẹ, phương án hành động do Lỗ Bá Đặc sắp đặt cũng được thi hành triệt để.
Bởi vậy khi đội vệ binh tinh linh tiến hành bao vây cứ điểm của đám giáo phái cực đoan, gần như đã tóm gọn toàn bộ mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào.
Lại thêm Lỗ Bá Đặc đi cùng đội vệ binh, tìm tượng ác ma nhanh như chớp, nhanh chóng định đoạt bản chất sự việc. Đám tín đồ cực đoan sau khi phát hiện bản thân lại đi sùng bái ác ma cũng rơi vào cảnh tín ngưỡng sụp đổ, phần lớn đều không có phản ứng quá khích nào, ngoan ngoãn bó tay chịu trói ngay tại trận.
Tộc trưởng Pháp Nặc Thành nhờ vậy mà lòng tin tăng vọt, cảm thấy chuyện này xem ra chẳng đến mức khủng khiếp như mình từng tưởng tượng, hóa ra vẫn còn đường cứu vãn. Bà ta lập tức chia sẻ kinh nghiệm thành công bên này với Tổ Đình: chỉ cần ra tay đủ bất ngờ thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Đến cả kẻ dày dạn kinh nghiệm tranh đấu như Lỗ Bá Đặc cũng đã nghĩ sự tình quá đỗi đơn giản, ngỡ rằng kinh nghiệm ở Pháp Nặc hoàn toàn có thể nhân rộng ra ngoài, thế là dứt áo rời đi, chuẩn bị lấy thân mình làm mồi nhử để câu cá lớn.
