Chương 830
Chương 830: Trấn áp toàn trường
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thật ra lúc này, Lỗ Bá Đặc đã thông qua kênh tin tức của chị em Phong Ca mà nắm sơ qua tình hình hiện tại, xem chừng không ổn chút nào.
Tuy hắn biết rõ đây là một cái bẫy khổng lồ, nếu không kích nổ sớm mà để bùng phát vào thời điểm then chốt hơn thì chắc chắn sẽ gây ra phiền toái lớn hơn nữa, nhưng trong lòng hắn ít nhiều vẫn có chút áy náy, dẫu sao chuyện này cũng do chính tay hắn khơi mào.
Nhưng cũng hết cách, mưu đồ lần này của lũ ác ma chẳng biết đã kéo dài bao nhiêu năm, hắn mới tới có vài ngày, tuyệt đối không thể lần ra manh mối ngay được.
Vì vậy, kế hoạch ban đầu của hắn là để phía Tinh Linh hành động thần tốc, phá hủy trên diện rộng các bố trí của ác ma, ép lũ ác ma thẹn quá hóa giận phải chủ động ra tay, tốt nhất là tìm đến báo thù hắn, để hắn dùng biện pháp đơn giản nhất phá giải cục diện.
Thế nhưng đòn bọc hậu của đám ác ma lại kín kẽ hơn hắn tưởng rất nhiều. Chúng chẳng thèm tìm tới hắn, mà mượn tay các giáo phái cực đoan đã bị mê hoặc từ lâu để trực tiếp châm ngòi bạo loạn.
Nhìn làn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ thành Đóa Lâm phía trước, tình cảnh này e là đã thành nội chiến mất rồi.
Đau đầu thật, tuy hắn chắc chắn đứng về phía Tổ Đình, nhưng hắn có thể tùy tiện ra tay giết chóc đám Tinh Linh thuộc giáo phái cực đoan kia không?
Nếu bọn họ thật sự đã bị ác ma tha hóa thì giết cũng chẳng sao, nhưng ngặt nỗi lúc này đám Tinh Linh đó chỉ là bị tẩy não lú lẫn. Nội bộ Tinh Linh chém giết lẫn nhau thì được, chứ một kẻ ngoại tộc như hắn há lại tiện nhúng tay?
Dẫu thật sự cần phải sát phạt quyết đoán, kẻ hạ lệnh cũng chỉ có thể là bản thân Tinh Linh, chứ không đến lượt một kẻ ngoại tộc như hắn vượt quyền. Hiện tại tình thế cấp bách, người ta có thể không so đo, nhưng sau này biết đâu lại lôi nợ cũ ra tính sổ, hắn việc gì phải tự chuốc vạ vào thân.
Nhưng dù là dĩ sát chỉ chiến hay mặc kệ nội chiến kéo dài, tổng thể thực lực của Tinh Linh đều sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, đối với đại cục trăm bề bất lợi. Thủ đoạn của lũ ác ma này quả thực quá mức thâm độc.
Cái đầu thông minh cỡ Lỗ Bá Đặc mà cũng bị thế cờ chết này ép đến khó thở. Đám đồng bạn như Lão Diện Mạc, Đại Não Hoa cũng đang cuống cuồng nghĩ kế giúp hắn, không phải không có cách, chỉ là cái giá phải trả quá đắt.
Hiện giờ thành Đóa Lâm trước mắt đã rơi vào đại nạn, hắn chắc chắn phải ra tay, với điều kiện tiên quyết là tận lực giảm bớt thương vong.
Thế nhưng thân phận của hắn lúc này khá nhạy cảm, cứ thế nghênh ngang xông vào dĩ nhiên không ổn. Hắn bèn để chị em Phong Ca đi do thám trước một phen rồi mới quyết định hành động tiếp theo.
Thực lực và thủ đoạn của hai nàng Tinh Linh cấp cao đương nhiên không cần hoài nghi, rất nhanh đã nghe ngóng được tin tức. Con gái tộc trưởng bị giáo phái cực đoan sát hại, tộc trưởng Ba Tây Á · Đóa Lâm nổi trận lôi đình, thẳng tay trấn áp giáo phái cực đoan, hai bên bùng nổ huyết chiến, đến nay đã đánh nhau suốt một ngày một đêm.
Còn về những lời đồn đại liên quan đến Lỗ Bá Đặc, hai chị em Phong Ca cũng ngập ngừng kể ra hết. Nào là chính hắn đã dẫn dụ ác ma tới hòng đưa Thánh Quang Giáo Hội vào chiếm cứ, nhằm triệt hạ các tín ngưỡng khác; nào là “Thủ Vọng” chính là Tòa án Dị giáo phiên bản Tinh Linh, dựng lên chỉ để bắt bớ những Tinh Linh theo đuổi tự do tín ngưỡng; rồi cả chuyện thông gia cẩu huyết... Tóm lại, đủ thứ chuyện hoang đường đều đổ lên đầu hắn.
Lỗ Bá Đặc nghe mà ngây ngốc toàn tập. Đây rõ ràng là cả một bộ kịch bản hoàn chỉnh, từ nguyên do đến mục đích, dàn xếp hắn đâu ra đấy rõ ràng mạch lạc, thậm chí đến chính hắn nghe xong còn thấy logic chặt chẽ đến bất ngờ.
Trước đó đám người Phong Ca dùng tinh hạch liên lạc với Tổ Đình, tin tức nhận được dĩ nhiên không toàn diện, tầng lớp cấp cao cũng chẳng đời nào tiết lộ những thứ này với các nàng.
Thảo nào trước đó Lỗ Bá Đặc từng đề xuất với cấp trên rằng hắn có thể bay tới Tổ Đình xem có giúp được gì không, hòng tóm cổ lũ ác ma nấp sau màn, kết quả lại bị phía cấp cao khéo léo từ chối.
Ban đầu hắn cứ ngỡ do mình là người ngoài nên bất tiện nhúng tay, nhưng từ những lời đồn này mà nhìn, nếu hắn dám tới đó, Tổ Đình chắc chắn sẽ bị kích nổ tan tành, trở thành nơi loạn đầu tiên, chứ không thể giữ được mức tạm thời kiểm soát như hiện tại.
Còn cục diện của thành Đóa Lâm bây giờ cũng mang đậm phong cách của ác ma, y hệt như lúc trước lợi dụng quý tộc Landon thu thập thi thể Thú Nhân làm tiêu bản để châm ngòi đại chiến giữa Landon và Thú Nhân. Vẫn cùng một bài cũ: lợi dụng cái chết của người thân cận nhất để phá vỡ thế cân bằng mong manh, trực tiếp phát động chiến tranh.
Đó là đòn ly gián đơn giản nhất nhưng lại hữu hiệu nhất. Chỉ cần chủng tộc có trí tuệ vẫn còn cảm xúc, một khi cảm xúc lấn át lý trí, họ sẽ làm ra rất nhiều chuyện dẫu biết sai trái nhưng không thể không làm.
Điều này cũng chứng minh lũ ác ma đã không còn thỏa mãn với mức độ đối đầu hiện tại nữa, chúng đang cố tình phá vỡ thế cân bằng giữa hai phe. Một khi chiến tranh toàn diện nổ ra thì khó lòng vãn hồi, bất luận thắng bại ra sao, kết cục về sau đều là một tấn bi kịch.
Lúc này, quân mã hai phe đang đối đầu ngay tại Sinh Mệnh Cổ Thụ, đánh đến mức đỏ cả mắt, không ít Tinh Linh bình thường cũng bị cuốn vào vòng chiến, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Lỗ Bá Đặc cũng chẳng màng tới việc có bị bại lộ hay không, trước mắt cứ phải ép hai bên dừng tay cái đã. Hắn cùng chị em Phong Ca lập tức bay thẳng vào thành Đóa Lâm.
Với tư cách là trụ cột của gia tộc Đóa Lâm, tộc trưởng Ba Tây Á · Đóa Lâm đang dẫn đầu đội hộ vệ Tinh Linh tử chiến cùng đám Tinh Linh thuộc giáo phái cực đoan.
Thực lực của giáo phái cực đoan không ngờ lại chẳng hề yếu, thậm chí còn có kẻ đủ sức chống đỡ trực diện với tộc trưởng Ba Tây Á · Đóa Lâm. Dù tổng thể thực lực vẫn có chênh lệch, nhưng bọn chúng lấy Sinh Mệnh Cổ Thụ làm chỗ dựa, ép phe tộc trưởng phải ném chuột sợ vỡ bình, rất nhiều thủ đoạn không dám tùy tiện tung ra.
Đúng lúc này, bầu trời vốn đang âm u bỗng nhiên bừng sáng ánh mặt trời rực rỡ. Ngay cả tán lá sum suê của Sinh Mệnh Cổ Thụ cũng không thể che khuất nổi, vầng sáng rải đều lên người từng kẻ có mặt.
Ánh mặt trời này tuy không có hiệu quả hồi phục, nhưng khi chiếu vào người lại mang đến cảm giác tinh thần sảng khoái lạ thường, ngay cả trạng thái hung bạo sau trận kịch chiến cũng dịu bớt đôi phần.
Biến cố bất ngờ này khiến hai phe tham chiến đều bất giác khựng lại.
Biến hóa mới cũng tức tốc xuất hiện. Tinh Linh hai bên đồng loạt cảm thấy cơ thể như bị trói buộc, chẳng khác nào bị dây leo quấn chặt. Nhưng rõ ràng quanh người họ chẳng hề có thứ gì giam hãm, dường như tất cả đều là tác dụng của luồng ánh sáng này.
Hơn nữa kẻ nào thực lực càng yếu thì cảm giác trói buộc lại càng rõ rệt, cấp thấp căn bản là không thể nhúc nhích. Trên chiến trường, trung và hạ giai hiển nhiên chiếm số đông, ngay cả các bậc cao giai thì động tác cũng chậm chạp đi thấy rõ. Chỉ bằng một chiêu này, toàn bộ chiến cuộc gần như đã bị khống chế hoàn toàn.
Một thanh âm tựa như vọng xuống từ thần quốc giáng thẳng từ trên trời cao, bao trùm toàn trường: "Ta là đặc sứ đến từ Tổ Đình, phụng mệnh tới đây điều đình chiến loạn! Đúng sai phải trái tự có định đoạt, con dân Tinh Linh không được tự tiện động thủ!" [Điểm Hốt Du +12093]
Lần này, không chỉ hai ba ngàn Tinh Linh đang chém giết trên chiến trường nghe thấy, mà ngay cả những người dân bình thường không muốn tham chiến đang trốn ở ngoại vi thành phố cũng nghe rõ mồn một.
Đây đương nhiên là tác phẩm của Lỗ Bá Đặc. Để đạt được hiệu quả chấn động này, năng lực hắn phải huy động thực sự không ít. Ban đầu chắc chắn là [Khu Tán Chi Quang] của Đại Não Hoa, vừa dùng làm bình phong che mắt, vừa để dò xét xem bên trong có ác ma ẩn nấp hay không.
Hiệu quả định thân mang tính then chốt hơn thì được thực hiện nhờ màn phối hợp nhịp nhàng với Tiểu Cường. Ánh sáng vừa rọi xuống, mặt đất ắt sẽ xuất hiện bóng râm. Tiểu Cường lập tức ra sân, cấp tốc biến hóa giả dạng làm Hắc Ti, chui thẳng vào cơ thể đám Tinh Linh để thi triển khống chế.
Cách này còn hiệu quả hơn cả khi chân thân Hắc Ti đích thân ra tay, bởi vì tốc độ bành trướng của Tiểu Cường quá nhanh, hoàn toàn xứng danh với danh hiệu [Vạn Giới Chi Ảnh] của nó.
Kế đó là Phá Hầu Lung, kết hợp nhuần nhuyễn một chuỗi năng lực như [Ác Ma Nghệ Ngữ], [Uy Áp], [Mị Lực], bấy nhiêu thứ cộng lại mới miễn cưỡng đạt được hiệu quả một câu trấn áp toàn trường.
