Chương 832
Chương 832: Thánh Mẫu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc kịp thời đến Đoá Lâm thành, hỗ trợ phe tộc trưởng, khống chế được lực lượng phản loạn của giáo phái cực đoan mà không gây thương vong quá lớn.
Tộc trưởng Bô Xi Á·Đoá Lâm chạy đến cảm ơn rối rít — chuyện đó hoàn toàn bình thường. Nhưng ai ngờ, một cường giả cấp 8 ở khoảng cách gần như vậy lại ra tay ám sát?
Phải biết rằng tộc tiên tộc vốn thiên về linh hoạt và tốc độ, bản thân Lỗ Bá Đặc lại không có chiêu thức lợi hại gì, chủ yếu dựa vào các năng lực của đám bạn đồng hành mà trụ vững. Hồi cấp thấp, hắn còn biết vài đường quyền của Tam Giác Miêu, đủ để đấu vài chiêu với người ta. Nhưng đến giai đoạn cao cấp này, mấy cái chiêu vặt đó chẳng đáng nhìn. Đối mặt với một thích khách xông thẳng vào mặt, cấp bậc lại cao hơn hắn, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng.
May mà đồ bảo mệnh không thiếu, đám bạn cũng phát huy đúng lúc, nên hắn mới không bị hạ gục tại chỗ — dù vậy, tim vẫn đập thình thịch một phen.
Đại Não Hoa giận lắm. Tuy nó hay tìm cách chơi khăm Lỗ Bá Đặc và coi đó là trò tiêu khiển, nhưng đó là vì hai bên thân thiết, Lỗ Bá Đặc cũng chẳng thật sự trách nó. Còn chuyện mất mạng thì khác hẳn — nó muốn ra tay giết thẳng Bô Xi Á·Đoá Lâm ngay tại chỗ, nhưng bị Lỗ Bá Đặc gọi lại.
Dù không cam lòng, nó vẫn làm theo lệnh, chỉ dùng pháp thuật 【Thánh Ngôn Cấm Cố】 khóa cứng Bô Xi Á đang ngoan cố kháng cự. Thứ này chứa chút lực lượng quy tắc, tay của cường giả cấp 9 còn bị cứng khống ba hơi thở, khống chế một cường giả cấp 8 chẳng có vấn đề gì.
Nhân cơ hội đó, Tiểu Cường biến thành Hắc Ti, tìm cách chui vào trong cơ thể Bô Xi Á — vừa quấy rối hành động của nàng, quan trọng hơn là truy tìm nguyên nhân khiến nàng đột nhiên phát cuồng.
Còn Cốt Đầu Muội thì nhịn lâu rồi, lần này đánh thỏa mái thật sự.
Mấy ngày nay, Lỗ Bá Đặc vốn dùng bản thân làm mồi nhử, dẫn dụ quỷ dị tấn công, không cho Lỗ Khắc Tô chạy lung tung mà giữ sát bên làm hộ vệ. Lần này đứng ngay ba bước phía sau mà còn suýt thất chức, bao nhiêu bực bội trong lòng Cốt Đầu Muội đều trút hết qua từng nắm đấm nhỏ giáng xuống Bô Xi Á.
Nó không quan tâm tiên tộc này có là tộc trưởng hay không — nó chỉ nhận Lỗ Bá Đặc là đại ca. Thằng nào dám giết đại ca, đánh chết thôi.
Đội vệ binh tiên tộc Đoá Lâm đứng khá xa, đang bận trói giáo đồ cực đoan. Đột nhiên chỗ này loạn lên — những kẻ tự xưng là đặc sứ Tổ Đình đang vây đánh tộc trưởng, gào thét đòi xông vào giết.
Đám học viên của Lỗ Bá Đặc không chịu đứng yên. Số lượng ít nhưng khí thế không kém, đồng loạt xông lên bảo vệ tổng giáo quan.
Tình thế lại sắp nổ ra giao tranh. May mà bên cạnh còn mấy vị trưởng lão đã chứng kiến toàn bộ quá trình — trước đó hai bên còn lịch sự với nhau, rõ ràng là tộc trưởng Bô Xi Á đột nhiên phát cuồng, tự mình tập kích người đến giúp mình — mấy vị này cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Họ vừa hạ lệnh cho vệ đội đứng yên, vừa lao vào vòng chiến, không muốn tấn công người của Tổ Đình, cũng không muốn tộc trưởng bị đánh chết.
Cục diện thật sự hỗn loạn. Nhiều người không biết mình phải làm gì, mấu chốt là — đám tiên tộc Đoá Lâm không còn biết mình đứng về phía nào nữa.
Lỗ Bá Đặc lúc này rất bình tĩnh. Hắn khai động 【Thánh Dũ Quang Hoàn】, phủ lên toàn bộ tiên tộc xung quanh, bất kể địch hay ta, để tìm bất kỳ điều gì bất thường.
Nhưng đáng tiếc — tất cả đều bình thường. Ngay cả Bô Xi Á·Đoá Lâm đã phát cuồng cũng không có phản ứng gì đặc biệt, trong ngoài đều bình thường. Nghĩa là, những tiên tộc này đều không có vấn đề?
Nhưng hắn biết chắc chắn có gì đó sai. Nhất định là kẻ địch ra tay. Thậm chí bản thân thành Đoá Lâm này, sau khi nắm được lộ trình của hắn, có thể đã được bày ra như một cái bẫy — vì biết hắn nhất định sẽ nhúng vào, nên Bô Xi Á·Đoá Lâm chính là đòn sát thủ nhắm thẳng vào hắn.
Nếu hắn chết, hậu quả về sau không nhỏ. Quan hệ giữa tiên tộc và Landon chắc chắn sẽ xấu đi... có lẽ vậy?
Dù sao, dù thế nào đi nữa, hắn chắc chắn không vui.
Nhưng không tìm ra vấn đề — đó mới là vấn đề lớn nhất.
Khó khăn lắm mới khống chế được Bô Xi Á·Đoá Lâm — chủ yếu là vì Lỗ Bá Đặc thấy Cốt Đầu Muội cũng đã đánh đủ đã, Bô Xi Á bị đánh khá thảm, đôi mắt to đẹp đã thành hai vòng gấu trúc, liền ra lệnh cho nó dừng tay.
Vị này chắc là trúng ám toán, cũng không hoàn toàn tự nguyện. Chuyện đâm hắn một kiếm, coi như huề. Gọi hắn là kẻ tiểu nhân cũng được, nhưng dù sao không thể chịu một kiếm mà không lấy lại.
Các trưởng lão Đoá Lâm vội vàng đỡ lấy Bô Xi Á, kéo hai bên ra xa. Cái cô nhóc người nhân tộc kia ra tay nhanh mà độc, kéo mãi không được, như con báo nhỏ phát cuồng — phải giữ khoảng cách.
Đúng lúc đó, một câu hỏi vang lên, khiến tất cả đều ngẩn ra: "Các người kéo ta lại làm gì? Và sao người ta đầy thương thế thế này?"
Câu đó chính Bô Xi Á·Đoá Lâm hỏi. Này, ngươi còn mặt mũi nào mà hỏi? Chẳng phải chúng ta mới nên hỏi ngươi sao? Ngươi đột nhiên tập kích đồng minh là vì sao?
Lỗ Bá Đặc nhìn thẳng vào mắt Bô Xi Á — hoàn toàn bình thường, không còn chút điên cuồng như trước, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Đại Não Hoa: ┐(⊙_⊙)┌ Không phát hiện được gì hết. Có thể là năng lực hệ tinh thần, nhưng ta cảm giác phong cách này hơi giống quỷ dị.
Lỗ Bá Đặc: ( _ ) Thôi khỏi tìm. Trong người Bô Xi Á này chắc không có vấn đề gì. Nếu có hậu thủ cài trong người nàng, lúc này kích hoạt luôn, để nàng chết trong tay ta mới là độc nhất — như vậy ta có khi bị cả thành vây công.
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ Vẫn là đại ca âm... thông minh nhất!
Ước chừng là loại tương tự 【Ác Ma Nghệ Ngữ】, hoặc 【Tình Tự Thao Túng】 của Hỗn Độn Chi Nhãn, hay kết hợp nhiều loại năng lực lại — dù sao không để lại dấu vết gì.
Lại là kẻ địch hệ tinh thần.
Lỗ Bá Đặc: (( _ )) Chưa chắc. Có thể kẻ địch chỉ đơn giản là không muốn để lại dấu vết.
Vì liên quan đến ta, chỉ cần tìm được bằng chứng sắt về việc quỷ dị nhúng tay — chẳng hạn một tiên tộc bị quỷ dị xâm nhiễm, khắp người bốc khói đen — thì có thể lập tức đảo ngược cục diện. Loạn cục này sẽ được dẹp yên ngay tức khắc, giống như ở phía thú nhân, khi ta vạch trần thủ đoạn của quỷ dị, tất cả đều không muốn đánh nữa.
Nhưng hiện tại, ta biết có quỷ dị, nhưng ngoài mấy bức tượng kia ra, không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào về sự xâm nhiễm. Lời ta nói mãi không có sức thuyết phục. Còn những bức tượng thì đã bị giấu đi phần lớn, tìm được vài cái cũng bị nói là vu cáo — quả thật khó mà giải thích rõ. Hơn nữa, kẻ địch có thủ đoạn khống chế không để lại dấu vết, kích động cảm xúc lại cực kỳ dễ dàng, thật sự rất khó đối phó.
Nói thêm về tộc tiên tộc — họ tự xưng hoàn mỹ, thiên phú trên nhiều mặt quả thật hơn người. Nhưng theo ta nhìn, gần như người nào cũng là thánh mẫu, ưu nhu quả đoán. Đặc biệt khi liên quan đến đồng tộc, càng thu tay rút chân, không dám dùng bất kỳ biện pháp mạnh nào, mới kéo sự việc đến mức này.
Hoặc nói cách khác — chính là quỷ dị nắm được điểm yếu đó của họ, có chủ đích xây dựng nên cái hố lớn này, chờ họ bước vào.
Cục diện đại lục hiện tại, tiên tộc bị người nhân tộc — vốn kém hơn họ ở từng thiên phú đơn lẻ — thay thế vị trí trung tâm, gần như là điều tất yếu.
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Rất có nhãn quan. Tuy ta đại khái hiểu được ngữ cảnh trước sau, nhưng cái "thánh mẫu" ngươi nói — cụ thể là nghĩa gì?
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)# Ừ... đại khái là chỉ loại người quá thiện lương, gặp khó khăn thường bất chấp thực tế, dùng một bộ tiêu chuẩn đạo đức kỳ quái để xử lý mọi việc.
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Tinh tế, tinh tế thật. Tiên tộc đúng là như vậy. Học được rồi, học được rồi.
