Chương 848
Chương 848: Trưởng Lão Hội
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bất kể tâm thái của Lỗ Bá Đặc ra sao, thời điểm chính thức bước chân vào tòa thành này, hắn vẫn bị chấn động sâu sắc.
Hương thơm thanh khiết còn chưa nói tới, mấu chốt là sinh mệnh lực nồng đậm ngập tràn trong không khí. Hắn chỉ hận không thể hít sâu từng hơi một, không làm thế cứ thấy lãng phí, mỗi một ngụm khí tức tràn vào phổi phảng phất như giúp sống thọ thêm ba ngày.
Tiến sâu vào trong, mặt đất đã chẳng còn nhìn thấy đất son bùn cát, phủ kín tầm mắt là rêu phát sáng cùng những thảm cỏ mềm mại. Dẫm chân lên êm ái như đạp trên mây, bước qua một bước là để lại phía sau vệt dấu chân phát sáng rực rỡ, đi chừng hơn mười bước, mất đi ngoại lực đè nén, vệt sáng ấy mới từ từ nhạt dần rồi biến mất, hệt như hiệu ứng đặc biệt trong trò chơi.
Nơi này không chỉ có mỗi một đại thụ Y Nhĩ Phất Lâm. Bao bọc xung quanh thực chất đều là đủ loại cự mộc chọc trời, chẳng qua do có sự tương phản nên người ta dễ lướt qua chúng, nhưng rảo bước giữa rừng cây, ai nấy đều phải cảm thán trước sự khổng lồ của chúng.
Chúng cũng đủ cổ xưa, thân cây bám đầy rêu phát sáng, dây leo rủ xuống kết vô số nụ hoa đủ màu. Gió thổi lay động, chúng khẽ va vào nhau phát ra chuỗi âm thanh lanh lảnh như chuông gió, không hề khiến người ta phiền lòng mà ngược lại mang tới cảm giác vô cùng an bình.
Nhưng chính sự an bình này lại khiến Lỗ Bá Đặc cảm thấy có chút không chân thực. Chẳng phải bảo thế lực tổ đình và giáo phái cực đoan đang giương cung bạt kiếm sao? Sao một chút căng thẳng cũng không cảm nhận được?
Vì là lần đầu tới đây nên hắn chẳng có tiêu chuẩn nào để đối chiếu. Ba người họ đi trên đường không hề có vẻ lạc lõng, trên phố cũng có vài tinh linh qua lại. Lẽ nào cảnh tượng chém giết sống mái trước đó chỉ là ảo giác của hắn?
Lạp Kỳ · Duy Ân Thi cũng vô cùng tò mò, bởi thời điểm nàng rời đi không hề như thế này, khi đó rõ ràng khắp nơi đều đang bùng phát xung đột.
Nàng ghé vào một cửa tiệm ven đường nghe ngóng, hóa ra là Trưởng Lão Hội của tổ đình đã ra tay can thiệp.
Dù mỗi gia tộc đều có Trưởng Lão Hội riêng, nhưng Trưởng Lão Hội của tổ đình lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ những cường giả đạt tới Cửu giai trong các gia tộc mới được tiến vào, hơn nữa bắt buộc phải vào. Nguyên nhân cốt lõi là vì cường giả Cửu giai quá đỗi khủng khiếp.
Nếu họ tùy tiện lên tiếng bày tỏ lập trường trong gia tộc mình, gia chủ đương nhiệm phần lớn đều là hậu bối, nghe theo hay không nghe? Lỡ như xảy ra xích mích với gia tộc khác, cường giả Cửu giai lại nhúng tay vào thì chẳng phải sẽ loạn thành một mớ bòng bong sao?
Thế nên, chỉ cần bước lên Cửu giai là tất cả đều phải vào Trưởng Lão Hội của tổ đình, cố gắng không can thiệp vào quyết sách của lớp hậu bối nhằm tránh gây rối loạn. Các nàng ở trong Trưởng Lão Hội vừa vặn kiềm chế lẫn nhau, sẽ không để nảy sinh đại loạn.
Trừ phi lâm vào thời khắc nguy cấp, tựa như đợt ác ma tập kích quy mô lớn nhắm vào Phong Ca Thành lần trước, bằng không những nhân vật này bình thường sẽ không tùy tiện nhúng tay.
Còn lần giáo phái cực đoan gào thét gây chuyện này, trong mắt Trưởng Lão Hội thực chất chẳng tính là chuyện to tát gì. Chỉ cần Trưởng Lão Hội vẫn ổn định thì đối phương không thể lật nổi sóng to gió lớn, bất quá chỉ là chút tranh cãi về mặt học thuật mà thôi.
Thậm chí ở một mức độ nào đó, việc tranh luận xem nên tín ngưỡng cái gì, đề xướng điều gì có khi còn là chuyện tốt. Tinh linh trước nay chưa từng là một tộc quần chuyên chế và cứng nhắc.
Nhưng Hi Oa · Phong Ca đã sớm gửi hình ảnh giáo phái cực đoan tìm mẹ cho Lỗ Bá Đặc rồi dùng cái chết để vu oan giá họa về đây. Đoạn hình ảnh đó không chỉ khiến dư luận xôn xao sục sôi, mà ngay cả Trưởng Lão Hội cũng bị kinh động.
Vì sao? Vì quá đỗi bẩn thỉu! Loại thủ đoạn quỷ quyệt hạ lưu này hoàn toàn không thể đưa lên mặt bàn, nhìn vào chỉ thấy ghê tởm buồn nôn.
Hơn nữa đừng quên, Lỗ Bá Đặc có thể ngồi lên vị trí Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả này là nhờ các trưởng lão Cửu giai của ba đại gia tộc "Mạt Lỵ", "Sương Diệp", "Lục Tùng Thạch" từng tham gia trận chiến Phong Ca Thành cùng đứng ra bảo lãnh và đề cử.
Sắt Hi · Lạp Sắt Lan tuy là Tinh Linh Nữ Vương cao quý nhưng cũng chẳng tiện từ chối. Trưởng Lão Hội bình thường không can thiệp vào quyết sách của Nữ vương, nhưng một khi đã thực sự lên tiếng thì vẫn có sức nặng ngút trời, tác dụng tương đương với cơ chế giám sát hoặc sửa sai mang tính bảo đảm.
Lần này Trưởng Lão Hội mượn đúng chuyện giáo phái cực đoan vu oan cho Lỗ Bá Đặc để tỏ rõ thái độ: Các ngươi muốn đề xướng cái gì gọi là "thuần khiết vĩnh hằng" cũng không thành vấn đề, việc thảo luận cứ việc thảo luận, thậm chí gây gổ một chút cũng chẳng sao, nhưng cấm tuyệt đối trò giở thủ đoạn nhơ bẩn.
Hơn nữa đối với đời sống của bình dân bên dưới, không kẻ nào được phép xúi giục quấy nhiễu. Muốn làm loạn dân chúng, trừ phi Trưởng Lão Hội chết sạch toàn bộ!
Còn về phần Lỗ Bá Đặc, sau này cũng không cần nhắc lại nữa. Hắn là người do Trưởng Lão Hội bảo lãnh, là nhân loại thuần chính, có vấn đề gì thì cứ trực tiếp tới Trưởng Lão Hội mà nói lý, đừng có rỗi việc kiếm chuyện.
Thái độ này vừa cứng rắn vừa dứt khoát, khiến ngay cả những kẻ nhảy nhót hăng hái nhất của giáo phái cực đoan cũng phải tỉnh cả người. Trưởng Lão Hội ngày thường chẳng mấy khi lộ diện, nhưng một khi đã nổi giận thì ai mà không sợ? Thế giới này rốt cuộc vẫn lấy thực lực vi tôn.
Nhờ có Trưởng Lão Hội tỏ rõ lập trường, thế cục nhanh chóng bị đè nén xuống. Tình trạng đối đầu căng thẳng trong thành trước đó cơ bản đã biến mất, nghe nói hiện tại chỉ còn tranh cãi trên Sinh Mệnh Cổ Thụ Y Nhĩ Phất Lâm, không ai dám làm bừa nữa.
Lỗ Bá Đặc nghe xong tin tức do Lạp Kỳ lắm mồm đi dò la về, lại hỏi thêm vài câu, đồng thời kết hợp với vốn hiểu biết của Lão Diện Mạc, coi như đã hiểu được cách thức vận hành của hệ thống quyền lực đặc thù nơi tinh linh tộc.
Dù cũng có Nữ vương, cũng có cái gọi là hoàng thất, nhưng thực chất chỉ là một gia tộc mạnh nhất liên kết cùng các gia tộc tinh linh khác để tạo thành một chỉnh thể.
Thế nhưng Nữ vương cũng không thể tùy tiện hành sử quyền lực mà không bị ràng buộc, phía trên vẫn có những trưởng lão Cửu giai trấn giữ làm chỗ dựa bảo đảm.
Các trưởng lão xuất thân từ những phân tộc khác nhau, vừa đại diện cho lợi ích của tộc mình, lại vừa kiềm chế lẫn nhau. Trong đó trưởng lão Cửu giai của hoàng tộc hiển nhiên là nhiều nhất, đồng thời họ cũng không để những cường giả này can thiệp quá sâu vào quyền hành chính bên dưới.
Đây cơ bản xem như một bộ khung cơ cấu tổ chức hợp lý, quyền hành chính và quyền giám sát đều được phân định rành mạch.
Ban đầu hắn còn lấy làm lạ, tự hỏi một chủng tộc cổ xưa như tinh linh sao lại vô dụng đến mức bị ác ma thẩm thấu thành cái sàng mà vẫn chẳng hề hay biết, cảm giác như sắp sụp đổ đến nơi, hại hắn cũng phải sốt ruột theo.
Nhưng giờ đã nhìn thấu cơ cấu quyền lực này, kể cả Nữ vương có bị mê hoặc thì e rằng cũng chẳng thể loạn nổi.
Mà những trưởng lão kia ngày thường căn bản không tiếp xúc nhiều với tầng lớp bên dưới, ác ma muốn dùng lời lẽ mê hoặc họ cũng chẳng có cơ hội. Còn việc muốn chiếm đoạt hay lây nhiễm một cường giả Cửu giai? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Cường giả Cửu giai cơ bản đều đã đạt tới cảnh giới tinh khí thần viên dung như ý, thậm chí có thể hóa thân thành nguyên tố chi thể, căn bản không khả năng bị ác ma dễ dàng khống chế.
Thế mới đúng chứ, một chủng tộc trường sinh cổ xưa hơn nhân loại rất nhiều tuyệt đối không thể yếu ớt đến mức ấy, nếu không thì đã diệt vong từ lâu rồi.
Cũng khó có khả năng xảy ra chuyện lâm trận trở cờ ngay lúc đại chiến đang dầu sôi lửa bỏng, Trưởng Lão Hội chắc chắn sẽ bóp chết tình huống đó ngay từ trong trứng nước, dù vậy việc tạo thành ảnh hưởng nhất định nhằm quấy nhiễu chiến cục thì vẫn có thể xảy ra.
Điều này khiến Lỗ Bá Đặc nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất không cần lo tinh linh sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Nhưng việc nhổ tận gốc khối u ác tính đang ẩn nấp này vẫn là điều phải làm, coi như xứng đáng với danh hiệu "Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả" của hắn.
Các trưởng lão vẫn khá bảo vệ hắn. Vấn đề về thân phận hay huyết mạch của hắn đã bị chặn đứng ngay từ ngọn nguồn, chẳng khác nào đứng ra bảo chứng cho hắn, khiến đám giáo phái cực đoan sau này không thể lấy chuyện đó ra làm cớ bôi nhọ, thậm chí về sau bên phía Thánh Quang Giáo Hội cũng chẳng còn gì để bắt bẻ.
Chỉ là, hiện tại giáo phái cực đoan ngoan ngoãn như vậy, ngược lại khiến hắn có chút khó ra tay, cần phải nghiêm túc mưu tính một phen.
