Chương 850
Chương 850: Lỗ Bá Đặc quen tay hay việc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc còn chưa chạm mặt kẻ thù đã vạch rõ những mối quan hệ phức tạp trong tầng lớp thượng tầng của tinh linh. Hắn đứng ở góc độ kẻ bàng quan, không vướng bận chút tình cảm nào, chỉ thuần túy phân tích lợi ích. Kết luận rút ra được quả thực rất đáng tin cậy.
Kẻ bị tình nghi số một hiện tại chính là bà dì Thần Hi · Lạp Sắt Lan vừa trở về sau mấy chục năm du lịch. Đồng lõa là Y Tư Tháp · Lạp Sắt Lan, tâm phúc cạnh Nữ Vương. Hai kẻ này một khi bắt tay nhau thì quấy đục thời cuộc đến mức này cũng chẳng có gì lạ.
Song nhờ màn phản kích đẹp mắt của Lỗ Bá Đặc, bộ mặt đê tiện của phe phái cực đoan bị lột sạch sành sanh, kéo theo sự trấn áp của Trưởng Lão Hội, hoàn toàn đảo ngược cục diện hiện tại. Mọi chuyện dường như sắp lắng xuống.
Giờ đây rất có thể sẽ theo đúng dự đoán của Lỗ Bá Đặc: Thần Hi · Lạp Sắt Lan, kẻ đại diện cho phe chủ chiến, sẽ tạm thời từ bỏ phe phái cực đoan, vơ vét một phần lợi ích rồi kết thúc.
Nhưng đám cực đoan này sẽ không biến mất hoàn toàn. Chúng chỉ lặn xuống, đợi khi cần lại được kéo ra quấy rối, trợ uy, tâng bốc giết người, tích lũy vốn liếng chính trị, tùy ý thao túng để can thiệp vào quyết sách của Tổ đình.
Chiêu trò thì có vô vàn. Ví như sau này muốn cản trở công chúa Gia Lệ thượng vị, chỉ cần thả đám cực đoan nhảy ra công khai ủng hộ, diễn đủ trò không biết xấu hổ là thừa sức khiến nàng mất sạch lòng dân.
Thế nên, đám giáo phái cực đoan không phải gốc rễ của vấn đề. Trông chúng có vẻ lắm lý tưởng, gào thét thì to mồm, thực chất chỉ là lũ ngu không não, là con rối bị ác ma giật dây sau lưng mà thôi.
Phân tích đến bước này thì kết luận đã quá rõ ràng: hắn chỉ cần xử lý ác ma là xong. Còn đám cực đoan, hắn không giết, tốt nhất là không thèm đụng vào. Lần trước lũ đưa "mẹ" tới tìm, hắn cũng chẳng hạ sát thủ, coi như đã nể mặt Tổ đình lắm rồi.
Có lẽ chính nhờ thủ đoạn kín kẽ và việc nắm bắt ranh giới chuẩn xác này của hắn, Trưởng Lão Hội mới đích thân ra mặt dẹp loạn giùm.
Nhưng trong lòng hắn vẫn còn một mối nghi ngờ lớn không thể giải thích: chân tướng thật giả của bà dì Thần Hi · Lạp Sắt Lan kia.
Một là, Thần Hi này là hàng thật, nhưng đã hoàn toàn hắc hóa, trở nên đáng sợ khôn lường, mưu mô tính toán đạt tới độ hỏa hầu thuần thanh.
Hai là, Thần Hi này là giả, do một Thống Khổ Nữ Vương biến thành rồi ẩn náu suốt bấy lâu. Nếu vậy thì những mưu kế đậm mùi ác ma kia hoàn toàn hợp lý.
Hắn nghiêng về khả năng thứ hai hơn, nhưng lại có một mâu thuẫn không thể giải thích nổi: xung đột năng lượng.
Cốt lõi của ác ma là tà ác và hỗn loạn. Riêng chủng tộc Thống Khổ Nữ Vương này sở hữu thuật biến hình sánh ngang với Ác ma Sừng Dê, cũng từng thử trà trộn vào nhân loại. Nhưng muốn leo lên tầng lớp thượng tầng thì vô cùng khó. Sự dâm dục và điên cuồng toát ra từ xương tủy của chúng căn bản không thể che giấu dài lâu.
Trong khi đó, căn nguyên của tộc tinh linh tuy không khắc chế khí tức ác ma hoàn mỹ như Thánh Quang, nhưng sinh mệnh lực dồi dào, cảm nhận siêu nhạy, cùng sự cộng hưởng với Sinh Mệnh Cổ Thụ của họ... ác ma làm sao né được những thứ này?
Đó cũng là lý do Lạp Kỳ mồm to ngay từ đầu đã tin chắc nội bộ thượng tầng không có ác ma. Nếu thực sự có con ác ma nào tùy tiện tiếp cận Sinh Mệnh Cổ Thụ Y Nhĩ Phất Lâm mà cổ thụ không chút phản ứng, thì đám tinh linh chẳng cần lăn lộn làm gì nữa. Chắc hẳn các trưởng lão cũng tin tưởng tuyệt đối vào điều này.
Nói cách khác, Sinh Mệnh Cổ Thụ Y Nhĩ Phất Lâm sở hữu trí tuệ nhất định, có thể nhận diện sức mạnh ác ma. Hiện tại cổ thụ im lìm, chứng tỏ không có ác ma.
Lỗ Bá Đặc quay đầu liếc nhìn Lỗ Khắc Tô đang chán chường bên cạnh, thầm nghĩ cái cây Y Nhĩ Phất Lâm này cũng chẳng chuẩn xác đến thế. Chắc chắn có kẽ hở. Thuộc hạ của hắn là một kẽ hở, thì ả ác ma kia hẳn cũng có cách né tránh.
Dù sao đi nữa, Lỗ Bá Đặc cơ bản đã thuyết phục được Lạp Kỳ mồm to dùng cách của Thánh Quang Giáo Hội để thử nghiệm.
Bắt đầu hành động, Lạp Kỳ đề nghị đi gặp công chúa Gia Lệ trước, nhưng Lỗ Bá Đặc gạt phắt đi. Vụ này nếu bắt được ác ma thì tốt, nhỡ thất bại mà dây dưa tới Gia Lệ thì phiền toái, khéo lại tạo sơ hở cho ác ma trục lợi.
Đợi ba người lén mò lên độ cao của tán cây, họ phát hiện tại một khoảnh sân ở "Ngân Diệp Đình", tinh linh phía Tổ đình đang tổ chức yến tiệc. Chắc là nhờ có Trưởng Lão Hội chống lưng, bọn họ vừa giành được thắng lợi không nhỏ trước phe cực đoan nên mở tiệc ăn mừng.
Quá hời! Lỗ Bá Đặc lập tức kéo giật Lạp Kỳ mồm to đang tính mon men lại gần. Đám tinh linh đằng kia toàn bậc bảy, bậc tám, Tinh Linh Nữ Vương thậm chí còn là bậc chín, dễ tiếp cận thế chắc?
Hắn sai nàng đi tìm khu vực chuẩn bị đồ ăn. Tinh linh nấu nướng có thể không cần dùng lửa, nhưng rượu ngon, mật hoa, hoa quả thì luôn phải có chỗ cất giữ. Đó chính là cơ hội của Lỗ Bá Đặc.
Quả nhiên có nơi như vậy. Khu vực gần giữa thân cây khá râm mát, hơn nữa hốc cây Y Nhĩ Phất Lâm chứa rượu hay hoa quả không những không hỏng mà còn tăng thêm phong vị, quả ngọt hơn, rượu cũng thơm nồng hơn.
Lạp Kỳ vẫn đang kinh ngạc. Nàng còn chẳng biết có nơi này, trước kia theo mẹ đi dự tiệc chỉ biết ăn uống, bận tâm làm gì nguồn gốc đồ ăn? Nhưng Lỗ Bá Đặc đúng là đồ cáo già, liếc mắt đã nhìn thấu.
Nàng vừa quay đầu lại thì thấy Lỗ Bá Đặc và Lỗ Khắc Tô đã phối hợp ăn ý lẻn tót vào hốc cây, lật nắp thùng rượu, đang rót thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc vào trong.
Cả chuỗi động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, nhìn qua là biết không phải lần đầu làm trò này. Lạp Kỳ trố mắt ngoác mồm, lắp ba lắp bắp:
"Ngươi... ngươi... các ngươi đang làm cái gì đấy? Không lẽ định..."
Lỗ Khắc Tô nhăn cái mũi nhỏ lại, bắt đầu nhe răng. Lỗ Bá Đặc thì lườm Lạp Kỳ mồm to một cái:
"Nghĩ nhiều rồi. Ta là một tín đồ Thánh Quang thành kính, vì nghĩ cho sức khỏe của các vị thượng tầng tinh linh nên mới ban chút chúc phúc Thánh Quang cho họ, quá hợp tình hợp lý còn gì?" [Điểm Hốt Du +1]
Nói xong, để tăng thêm sức thuyết phục, hắn dốc thẳng chút cặn còn sót lại dưới đáy bình vào miệng mình, chép chép môi hai cái. Hương vị nước thánh quả thực không tệ, cường thân kiện thể.
Thế nhưng sau lưng hắn, nơi Lạp Kỳ không thấy được, Tiểu Xúc Thủ cũng đang bận rộn mở nắp, dẫn máu chui tọt vào trong thùng rượu.
Rượu của tinh linh chủ yếu ủ từ các loại hoa quả, nước rượu đủ màu sặc sỡ, vị lại thiên ngọt, trộn một ít máu vào căn bản không nhìn ra được.
Đây là bảo hiểm kép mà Lỗ Bá Đặc chuẩn bị. Bình thường thì nước thánh là quá đủ, những lần trước khi không tiện chiếu Thánh Quang trực tiếp, hắn đều dùng nước thánh để thử, trăm phát trăm trúng.
Nhưng kẻ địch lần này quá xảo quyệt, có thể né tránh được sự dò xét của Sinh Mệnh Cổ Thụ Y Nhĩ Phất Lâm, thành công trà trộn vào Tổ đình tinh linh rồi chiếm cứ vị trí cao. Vì thế Lỗ Bá Đặc mới phải dùng thủ đoạn độc hiểm hơn.
Ngoại hình ngươi có thể biến đổi, khí tức ngươi có thể che giấu, nhưng bản chất thân thể thì không thể đổi được, đúng chứ? Vậy thì kiểm tra sức khỏe toàn diện cho ngươi luôn.
Nếu không sợ bị lộ, hắn chỉ hận không thể ném luôn Tiểu Biến Thái hòa vào rượu. Nhưng nghĩ lại làm thế sẽ đắc tội quá nhiều người, đành phải thôi.
