Chương 865
Chương 865: Thời khắc thu hoạch
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nghe xong kiến nghị của Lỗ Bá Đặc, tầng lớp cấp cao của tinh linh trố mắt nhìn hắn. Bọn họ không thể không thừa nhận, chẳng trách nhân loại từ tầng lớp dưới đáy cùng của vạn tộc, chỉ mất vài trăm năm ngắn ngủi đã leo lên vị trí thống trị đại lục, quả thực có thủ đoạn.
Đây cũng là do Lỗ Bá Đặc cố ý để lộ một chút năng lực. Thực tế, nhìn vào chỉ số chiến đấu và tài diễn thuyết của hắn, ai cũng biết hắn chẳng phải loại người ngây thơ vô số tội. Cấp cao tinh linh sớm đã có nhận định, giờ hắn chủ động bộc lộ vài mưu mẹo, trái lại càng thể hiện hắn không hề giấu giếm, vô cùng thẳng thắn.
Kết quả là Nữ vương Sắt Hi quả thực đã áp dụng biện pháp của hắn. Dưới nền tảng chính trị vốn thiên hướng cởi mở và cấp tiến của tộc tinh linh, biện pháp này đã giành được sự ủng hộ của hầu hết mọi người. Bọn họ đều cảm thấy tinh linh vốn nên tao nhã và bao dung như thế.
Nếu trong tình huống này mà giáo phái cực đoan còn muốn kích động quấy rối, thì ngay cả dân chúng bình thường cũng không chấp nhận. Mọi người đều bao dung như vậy, cũng chẳng ép buộc tín ngưỡng, các ngươi cứ nhảy ra gây sự làm cái gì? Cuộc sống êm ấm không muốn sống nữa à?
Bởi vậy, chuyện về giáo phái cực đoan xem như đã được định đoạt, không thể gây nên sóng gió gì lớn nữa.
Tiếp theo, chuyện đau lòng đã nói xong, giờ là lúc bắt đầu vực dậy tinh thần cho dân chúng, không thể để nhuệ khí của mọi người tan biến sạch sẽ.
Nữ vương Sắt Hi bắt đầu công bố chiến huống các nơi, tuyên dương những người dân dũng cảm, khắc ghi những chiến tích vĩ đại vào lòng mọi người.
Cuối cùng mới chuyển đến tổ chức mang tên "Thủ Vọng Giả".
Đây cũng là ý kiến do Lỗ Bá Đặc đề xuất. Tính cách tinh linh vốn khá thật thà, ban đầu họ định dồn hết công lao lên đầu hắn nhằm dựng nên một hình tượng điển hình, vừa giúp tiếp tục trấn áp giáo phái cực đoan, vừa đặt nền móng cho việc liên minh với nhân loại trong các cuộc chiến sau này.
Nhưng hắn lại đề nghị làm nổi bật tổ chức "Thủ Vọng Giả", để công lao thuộc về tập thể.
Có điều lần này cấp cao tinh linh chỉ chấp nhận một nửa. Họ long trọng công bố tổ chức "Thủ Vọng Giả" ra trước công chúng. Dẫu sao trước đây tổ chức này chỉ do tầng lớp cấp cao và Trưởng Lão Hội thúc đẩy, chưa từng mở rộng đến các thành phố, nay coi như đã chính thức danh chính ngôn thuận.
Thế nhưng sự tán thành dành cho Lỗ Bá Đặc cũng không hề giảm bớt, họ thuật lại công lao của hắn với một chút phóng đại.
Họ ban cho hắn một thân phận vô cùng ghê gớm: "Đứa Con Của Tự Nhiên".
Bởi vì trong nhận thức của tinh linh, bọn họ mới là con đẻ của Mẹ Tự Nhiên, các chủng tộc khác đều là con nuôi. Nay danh hiệu này được trao cho Lỗ Bá Đặc, tuy không nói thẳng hắn là tinh linh, nhưng đã là sự công nhận cao nhất rồi.
Trước đó, Nữ vương Sắt Hi đã tìm Lỗ Bá Đặc nói chuyện riêng. Hắn thoái thác, bảo mình không gánh nổi lời khen ngợi lớn như vậy. Trận chiến ấy hắn chỉ là gặp may khéo léo xử lý, thực tế không có công trạng to lớn đến thế, cho dù không có hắn thì các trưởng lão tinh linh cũng sẽ giành thắng lợi.
Nhưng Nữ vương Sắt Hi lại bảo, công lao lớn nhất của hắn không nằm ở chỗ chiến đấu dũng mãnh ra sao, mà là kịp thời phát hiện ra ác ma giả mạo "Thần Hi · La Sắt Lan".
Nếu đợi đến lúc nổ ra chiến tranh mới phát giác, sự tàn phá sẽ gấp trăm lần hiện tại. Khi đó, tộc tinh linh dù có bảo tồn được thì thực lực phỏng chừng cũng chẳng còn một phần mười, thực sự là nguy cơ diệt vong.
Hơn nữa, lúc ở đại sảnh yến tiệc "Ngân Diệp Đình", do tình thế nguy cấp và có chút hoảng loạn, hắn đã gọi "Thần Hi" giả là "mẹ", điểm này rất dễ trở thành rắc rối về sau.
Đặc biệt nếu hắn còn muốn tiến xa hơn trong Thánh Quang Giáo Hội, đây sẽ là một vết nhơ không lớn không nhỏ. Nhưng nhận "Tự Nhiên" làm mẹ thì lại khác, về mặt lý thuyết, tất cả sinh linh đều là con của Tự Nhiên.
Điều này cũng dập tắt những lời đồn đoán về thân phận tinh linh của hắn, tránh trở thành cái cớ cho kẻ khác công kích, cũng khẳng định rõ trong tộc tinh linh sẽ không có người "mẹ" nào đột nhiên nhảy ra làm loạn nữa.
Ngoài chuyện đó ra, chức vụ "Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả" vốn có của hắn vẫn giữ nguyên, lại thêm danh hiệu "Trưởng lão danh dự". Đây không phải trưởng lão bình thường, mà là trưởng lão của "Trưởng Lão Hội" tại tổ đình.
Tuy chỉ là danh hiệu "danh dự", nhưng Trưởng Lão Hội này xưa nay không phải tinh linh thì không được vào, không đạt bậc 9 thì không được vào. Hai hạn chế lớn nhất đều vì hắn mà bị phá vỡ, có thể coi là vinh dự và ân sủng tột cùng.
Tuy nhiên Lỗ Bá Đặc cũng nhìn thấu chút toan tính của tinh linh. Đây vừa là khen thưởng, vừa là một tầng kiềm chế. Bởi theo tình hình hiện tại, bước tiếp theo sẽ tập trung mở rộng đội ngũ "Thủ Vọng Giả", mà hắn không ngoài dự đoán sẽ nắm giữ quyền lực rất lớn.
Ai cũng biết, Trưởng Lão Hội của tổ đình không nắm thực quyền. Chính nhờ có danh hiệu "Trưởng lão danh dự" này, sau này hắn mới khó mà bành trướng quyền lực, coi như một đòn kiềm tỏa thế lực của hắn. Ước chừng vì đám người Hy Ngõa giúp hắn giấu giếm thân phận, nên đối phương mới phải thủ một chiêu.
Chuyện này âu cũng là thường tình, thế nên hắn chẳng hề phản đối sự kiềm chế này. Hơn nữa tinh linh xử lý nước đi này rất đẹp mắt, không hề chèn ép ra mặt, đôi bên đều giữ được thể diện.
Kế đó là tiết mục hắn thích nhất: để hắn đứng trước đại cảnh tượng này với tư cách đại diện nhận thưởng, nói vài câu ngắn gọn với tinh linh nhằm cổ vũ sĩ khí, giống hệt như lúc trước hắn kể chuyện cho lũ trẻ con.
Trước kia tầm ảnh hưởng có hạn, nhiều nhất chỉ được hơn nghìn người. Giờ thì khác rồi, cả một đại cảnh tượng với tám vạn tinh linh.
Đối mặt với yêu cầu này, hắn lập tức nhận lời. Dù không thể chiếm hết hào quang của chủ nhà mà nói tràng giang đại hải như lúc riêng tư, nhưng số lượng người nghe ở đây quá đông. Tùy tiện nói vài câu thôi là điểm số đã tính bằng vạn, nghĩ đến thôi cũng đủ cười tỉnh cả ngủ.
"Các huynh đệ, tỷ muội tinh linh! Mỗi một phần vinh dự các bạn trao cho tôi, đều là một phần áp lực nặng nề và cũng là động lực to lớn, nhưng tôi cảm thấy hổ thẹn không dám nhận.
Bởi vì tôi nghĩ, vinh dự này thuộc về tất cả chúng ta, thuộc về từng tinh linh đã tham gia vào trận chiến ấy!" [Điểm Hốt Du +46914]
"Ngay trên mảnh đất dưới chân chúng ta, gia viên và người thân ở ngay sau lưng, đối mặt với tên người khổng lồ quỷ dị cao hơn cả núi kia, vô số dũng sĩ đã phát động xung phong. Cảnh tượng ấy trong lòng tôi chính là một bản sử thi hào hùng.
Còn tôi, chỉ là một dòng chữ bình thường nhất trong đó. Mỗi một người các bạn, mới chính là chương rực rỡ nhất!" [Điểm Hốt Du +71001]
……
Trước đó Nữ vương tinh linh tạo bầu không khí có phần hơi đè nén, giờ hắn ra sức bơm súp gà tâm hồn cho mọi người, nhấn mạnh sự dũng cảm của tập thể, vẽ ra viễn cảnh sau khi đồng lòng nhất trí sẽ bùng nổ sức mạnh vĩ đại vô song.
Dù sao bài nói cũng chẳng dài, hơn bốn mươi vạn Điểm Hốt Du nhẹ nhàng vào túi. Mọi người ai nấy đều khoan khoái, cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng.
……
Đại hội kết thúc, việc tổ chức các buổi tiệc mừng công là điều tất yếu. Lỗ Bá Đặc giờ đã là nhân vật nổi đình nổi đám.
Tổ chức "Thủ Vọng Giả" của hắn được mở rộng quy mô cực lớn. Hậu bối ưu tú của các gia tộc khác đến tham dự đại hội lần này căn bản không về nhà, bị tống thẳng vào tổ chức "Thủ Vọng Giả" để tiếp nhận sự giáo dục và chỉ dẫn của Lỗ Bá Đặc.
Dưới trướng vị Tổng giáo quan này, nhân lực từ ba cọc ba đồng nhảy vọt lên tám trăm người. Mỗi ngày lên lớp cho các học viên đều là một khoản thu Điểm Hốt Du khổng lồ, sướng đến mức nằm mơ cũng phải bật cười.
Ban đầu hắn dự tính sau đợt bùng phát quỷ dị lần này, lãnh địa tinh linh tạm thời sẽ chẳng còn mấy quỷ dị hoang dã cho hắn bắt, định bụng rời đi. Giờ thì đúng là không nỡ đi nữa rồi.
Dạo gần đây Lỗ Tô Khắc cũng chẳng rảnh rỗi. Có thêm nhiều học viên cùng nàng đánh nhau, nàng còn tích cực hơn cả Lỗ Bá Đặc.
Trên tay nàng còn cầm một cây cung tên nhìn qua đã biết bất phàm, gặp ai cũng khoe khoang một phen. Rõ ràng đó là quà tinh linh tặng nàng. Chủng tộc này một khi đã công nhận ai, ra tay quả thực vô cùng phóng khoáng.
