Chương 868
Chương 868: Nữ Nhi Quốc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Mỹ nữ Tinh Linh Long kia sau khi biến thân xong đúng là ăn mặc mát mẻ, thậm chí chẳng hề có vẻ xấu hổ, đó là một sự thản nhiên vô cùng phóng khoáng.
Lỗ Bá Đặc đoán chừng đây là do lâu ngày không tiếp xúc với giống đực khác tạo thành. Chính vì giữ truyền thống chỉ tiếp xúc với các thiếu nữ Tinh Linh thuần khiết, ngược lại đối với sinh vật giống đực lại thiếu phòng bị.
Đại tỷ tỷ Tinh Linh Long đi tới trước mặt Lỗ Bá Đặc, hơi nghiêng đầu tò mò đánh giá hắn, dường như muốn nhìn xem rốt cuộc nhân loại có thể khiến Nữ vương Tinh Linh đích thân tới làm thuyết khách ưu tú đến mức nào. Nhưng phải thừa nhận, nhân loại này quả thật không mang lại cảm giác khiến nàng chán ghét.
Giọng nữ dịu dàng vừa nghe lúc nãy lại vang lên: "Rất vui được gặp ngươi, Lỗ Bá Đặc, người bạn đến từ thế giới nhân loại. Làm quen chính thức một chút, ngươi có thể gọi ta là Phong Chi Khinh Vũ · Vi Lạp, hoặc theo thói quen của loài người các ngươi, gọi Vi Lạp cũng được."
Lỗ Bá Đặc thể hiện phong thái lễ nghi vô cùng hoàn mỹ, hơi khom người, giọng điệu cũng dịu dàng khác thường: "Tôi vẫn nên gọi ngài là Phong Chi Khinh Vũ · Vi Lạp thì hơn, tôi cũng có không ít bạn bè thuộc Long tộc, biết họ sẽ luôn tự hào về họ của mình." 【Điểm Hốt Du +3】
Vi Lạp nghe xong, đôi mắt to vốn xinh đẹp như bầu trời sao xanh thẳm rõ ràng sáng lên một chút, đôi mày hơi mang nét anh khí cũng khẽ nhúc nhích, giọng điệu càng thêm phần thân thiết:
"Xem ra ngươi thật sự từng giao lưu với đám Long tộc kia, biết cái thói quen thích mò tới thế giới loài người lượn lờ để nhờ người ta đặt cho mấy cái tên thật ngầu. Tuy Tinh Linh Long chúng ta khinh thường kiểu ấu trĩ ấy, nhưng hết cách rồi, chúng ta cũng là Long tộc, dẫu tự đặt tên cũng phải theo thói quen này."
Nghe ra thì dù Vi Lạp này đang bóc mẽ, nhưng trong lòng vẫn tự hào về thân phận Long tộc của mình.
Lỗ Bá Đặc cũng thông qua vài câu kéo gần quan hệ cùng màn tâng bốc không lộ dấu vết, khiến đôi bên thân thiện hơn đôi chút. Đây chính là bản lĩnh của hắn, thực lực của một tay sừng sỏ giới ngoại giao.
Chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều, Vi Lạp giới thiệu chi tiết cho Lỗ Bá Đặc về quá trình diễn biến của sự việc, cặn kẽ hơn Nữ vương Sắt Hi kể rất nhiều, mổ xẻ rõ từng chi tiết lẫn suy nghĩ của Tinh Linh Long lúc bấy giờ.
Thật ra Tinh Linh Long không kịp thời cầu viện, không sớm cân nhắc chuyển ra ngoài, cũng là có nguyên nhân.
Đứng ở góc nhìn của Lỗ Bá Đặc, hắn rất dễ dàng đoán ra là do phong ấn lỗ hổng kia gặp trục trặc, tự nhiên sẽ nghĩ đến việc tạm thời dọn đi. Nhưng dưới góc nhìn của Tinh Linh Long, các nàng lại cực kỳ tự tin vào độ kiên cố của phong ấn, ngay từ đầu đã gạt phăng đáp án chính xác này ra ngoài.
Phản ứng đầu tiên của các nàng là ngỡ mắc phải quái bệnh, mãi đến khi Trưởng lão hội phát hiện bất thường đến kiểm tra, mới báo cho các nàng biết có khả năng "Thần Hi" đã giở trò với điểm phong ấn dẫn tới chuyện này, nhưng khi ấy đã muộn rồi.
Dẫu vậy, hôm qua Nữ vương Sắt Hi đã đích thân tới khuyên can, đại đa số Tinh Linh Long đều đã chuyển khỏi bí cảnh "Nguyệt Ảnh Lâm Địa", chỉ còn một số cực ít cường giả bậc cao tạm thời ở lại để cùng Lỗ Bá Đặc xử lý vấn đề nơi đây.
Quê hương này Tinh Linh Long đã sinh sống hàng vạn năm, đã có tình cảm gắn bó, chắc chắn không muốn từ bỏ, xử lý xong xuôi vẫn sẽ dọn về lại.
Lỗ Bá Đặc lắng nghe rất chăm chú, vừa phân tích xem rốt cuộc chuyện là thế nào, vừa đề nghị muốn gặp mặt những con Tinh Linh Long phát điên kia trước.
Một là để xác định nguyên nhân cốt lõi gây ra cơn điên rốt cuộc là gì, có phải quỷ dị hay không; hai là xem có thể trực tiếp trị khỏi hay không, như vậy dẫu sau này xử lý ra sao cũng sẽ thong dong hơn nhiều.
Lần này đám Tinh Linh Long lại chuẩn bị từ sớm, Vi Lạp dẫn hắn đi sâu vào trong bí cảnh.
Dọc đường quan sát kỹ hơn, hắn phát hiện dẫu là cây cối hay mấy cột quặng tinh thể đều có dấu vết hư hại rõ ràng. Trước đó, lũ Tinh Linh Long nổi điên phá hoại quả thực đã gây ra không ít phiền toái.
Nhưng nhìn những thứ này, trong lòng hắn lại nảy sinh chút nghi vấn. Có điều để giữ hình tượng cao nhân, hắn không tiện hỏi thẳng Vi Lạp mà đã có bách khoa toàn thư của riêng mình.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Lão Diện Mạc, không phải bảo mấy đứa Tinh Linh Long phát điên kia dù cũng có một ít bậc cao, nhưng phần lớn đều là bậc trung và thấp sao, sao không có cường giả bậc 9 trực tiếp trấn áp bọn họ chứ?
Như thế hẳn đâu đến mức không khống chế nổi, Tinh Linh Long cũng chơi ma pháp mà, các nàng không có lĩnh vực sao?
Lão Diện Mạc: ( ^◡^ )┌ Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, chắc phải bắt đầu từ nguồn gốc của Tinh Linh Long.
Trong một thời gian rất dài, do tiếp xúc ít ỏi nên hiểu biết của loài người về Tinh Linh Long khá thiếu thốn. Ngoài cái tên Tinh Linh Long phổ biến nhất ra, còn có vài cái tên không mấy nổi danh khác, chẳng hạn như "Mộng Huyễn Chi Long", "Mộng Huyễn Yêu Tinh".
Thậm chí có thuyết cho rằng các nàng kỳ thực không tính là sinh vật, bắt nguồn từ phương thức sinh sản. Trong tộc Tinh Linh Long vốn không hề có cá thể đực mà toàn bộ đều là giống cái, có truyền thuyết kể rằng các nàng được thai nghén sinh ra từ trong tinh thạch.
Có những đồn đoán này cũng chẳng có gì lạ, bởi vì các nàng quá đỗi đặc thù. Các nàng thậm chí có thể xuyên thoi trong lĩnh vực, dẫu là Tinh Linh Long còn nhỏ cũng mang đặc tính này, đúng là không giống sinh vật bình thường.
Nhưng theo ta tìm hiểu và đúc kết, các nàng hẳn là sở hữu đặc tính không gian nhất định, có thể tạm thời khiến thân thể ẩn náu vào trong một tầng khe hẹp không gian. Nhìn bề ngoài như vẫn ở đó, nhưng thân thể thực chất đã không còn cùng chung một không gian với chúng ta nữa.
Cũng chính nhờ đặc tính này mà Tinh Linh Long có thể tự do đi lại trong lĩnh vực, lĩnh vực hệ nguyên tố thông thường căn bản không khóa chặt được các nàng.
Đại Não Hoa: ヽ(☆◡☆)ノ Thật sao? Chủng tộc này không có đàn ông ư? Lão đại, tôi thấy chỗ này hợp với cậu lắm đó nghen!
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌┌┌
Tiểu Lỗ Bá Đặc: (———— ^◡^ ————) Mình thấy có thể cân nhắc đó!
Lỗ Bá Đặc: (— _— ;)#
Rõ ràng mọi người đều nghe cùng một nội dung, còn đang cảm thán trước sự thần kỳ của chủng tộc này, chỉ có mỗi điểm chú ý của Đại Não Hoa là kỳ quặc đến thế.
Cơ mà Lão Diện Mạc dường như cũng chẳng rõ Tinh Linh Long sinh sôi thế nào, Lỗ Bá Đặc cũng có chút tò mò, đây chẳng phải là Nữ Nhi Quốc phiên bản rồng sao.
Băng qua cảnh sắc như mộng như ảo, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy kẻ được gọi là bệnh nhân phát điên, một con Tinh Linh Long đang nằm phủ phục ngủ say trên đống tinh thạch.
Thoạt nhìn thấy ngủ chẳng hề có cảm giác an toàn, hơi giống dáng ngủ của mèo con, đầu đuôi nối liền cuộn tròn thành một vòng. Nhưng dẫu có duỗi thẳng ra, ước chừng cũng chỉ dài tầm ba bốn mét, còn xa mới đạt tới mức mười mét trung bình của con trưởng thành.
Dựa theo lời giải thích của Vi Lạp, đây là đứa phát bệnh sớm nhất, cũng là nặng nhất, cả ngày mơ mơ màng màng không lúc nào tỉnh táo. Nó còn chưa trưởng thành, thực lực bản thân nếu phân chia theo giai vị thì ước chừng cũng chỉ tầm bậc 3.
Còn những con Tinh Linh Long phát điên khác đã theo tộc quần dời đi nơi khác để tránh trở nặng hơn. Đứa này được đặc ý giữ lại cho Lỗ Bá Đặc kiểm tra, cũng là để xem hắn có thật sự xử lý được hay không.
Lần này Lỗ Bá Đặc không đi theo quy trình cơ bản, không vừa lên đã ném ngay một phát 【Trị Liệu Thuật】, mà muốn xem trước bệnh căn nằm ở chỗ nào. Vạn nhất chữa khỏi đứt luôn thì lại cản trở việc truy tìm ngọn nguồn.
Thế là hắn lẩm bẩm thao thao bất tuyệt đọc một tràng như tụng kinh quán xuyến, kế đó trên người lóe lên chút hiệu ứng ánh sáng, rồi giơ một ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán con Tinh Linh Long nhỏ.
