Chương 876
Chương 876: Thế giới không có Lỗ Bá Đặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phía Lỗ Bá Đặc gặp chút rắc rối, nhưng nhờ đám đồng đội dốc sức phối hợp, xem như cũng đã giẫm bằng chông gai mà vượt qua.
Đối mặt với một thế giới ác ma hoàn toàn mới, chuyện sau này thế nào chưa thể nói trước. Thế nhưng ở bờ bên kia, tức quê hương của Tinh Linh Long — "Nguyệt Ảnh Lâm Địa", lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Lúc ấy, ba đại tỷ tỷ Tinh Linh Long bao gồm cả Vi Lạp đang hứng thú bừng bừng ngồi nghe Lỗ Bá Đặc chém gió mấy mẩu chuyện ngắn có cũng như không. Lại thêm dăm ba kỳ văn dị sự trên trời dưới biển, hắn cũng có thể góp vui một hai câu. Tinh Linh Long bỗng cảm thấy, tên nhân loại này cũng thú vị ra phết.
Thế nhưng đột nhiên, một tia dị thường ập đến, các nàng không hẹn mà cùng nhíu mày. Chưa kịp chờ biến cố tiến thêm bước nữa, cậu thiếu niên nhân loại đáng yêu kia bỗng nhiên biến mất tăm.
Đúng thế, miêu tả vô cùng chính xác, chính là đột nhiên bốc hơi. Bất kể là Tinh Linh Long hay hai chị em nhà Phong Ca, tổng cộng năm người đều là cao giai. Có thể biến mất ngay dưới mí mắt bọn họ, điều này gần như bất khả thi, cường giả Cửu giai cũng tuyệt đối không làm nổi.
Mấy người đồng thời chấn kinh. Bọn họ phát hiện hai người sống sờ sờ quả thực đã biến mất, tại chỗ chỉ còn sót lại một quả Long Tức Lạc đang lăn lóc trên mặt đất. Mặt đất vẫn còn vương chút hơi ấm, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, xác định không có thêm bất kỳ ai khác.
Mấy vị ở đây đều chẳng phải kẻ ngu si, không hẹn mà cùng nhìn về phía song trùng phong ấn đằng kia. Khi đã loại bỏ mọi điều không thể, đáp án cuối cùng còn sót lại, dẫu có hoang đường đến đâu, cũng chính là lời giải chính xác nhất.
Ba vị mỹ nữ Tinh Linh Long mặt phủ sương lạnh. Chuyện này hơi phiền phức rồi. Tên nhân loại này tới để giúp đỡ tộc đàn của bọn họ, kết quả lại không minh không bạch bị tống sang thế giới ác ma, món ân tình này biết đền đáp làm sao?
Hi Oa · Phong Ca chực khóc thành tiếng. Bờ bên kia là thế giới ác ma đấy, nơi mà trong truyền thuyết ma pháp Thánh Quang và ma pháp hệ thực vật đều bị áp chế nặng nề.
Lỗ Bá Đặc chỉ là một tiểu mục sư trói gà không chặt, làm sao sống sót nổi đây? Cho dù tiểu muội Lỗ Khắc Tô giỏi về thể thuật, cũng không cách nào bảo vệ một mục sư giữa hoàn cảnh cường địch vây quanh như thế!
Còn La Ti Lâm · Phong Ca lại nghĩ xa hơn một chút. Cần biết rằng Lỗ Bá Đặc hiện tại không phải một nhân loại bình thường, mà đến từ Thánh Quang Giáo Hội, địa vị dường như cũng chẳng thấp. Hắn được điều động qua con đường chính quy tới để giúp tinh linh thành lập "Thủ Vọng Giả", giờ đây người cứ thế mà biến mất.
Chuyện này phải ăn nói với Thánh Quang Giáo Hội thế nào? Chẳng lẽ nói mục sư Lỗ Bá Đặc trong lúc thăm dò một khe nứt không gian bị phong ấn, bỗng dưng bị truyền tống đi mất?
Nói thế, người ta có tin không? Liệu có ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai bên không? Bè bạn thân thích, đồng liêu sư trưởng của người ta liệu có chịu để yên? Mớ rắc rối phía sau, vừa nghĩ tới đã thấy đau cả đầu.
Nhưng nàng vẫn không hoảng loạn, lập tức liên lạc với Nữ vương Sắt Hi. Chuyện này quá mức gai góc, chỉ dựa vào hai người bọn họ tuyệt đối gánh không nổi.
Thời gian trôi qua chưa bao lâu, phía chân trời đã lướt tới ba đạo ánh sáng rực rỡ. Nữ vương Sắt Hi dẫn theo hai vị trưởng lão đích thân giá lâm, nhìn qua vô cùng gấp gáp. Bên ngoài tuy khoác một chiếc áo choàng, nhưng bên trong dường như vẫn là đồ ngủ, bắp chân trắng nõn như ngà voi đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Nữ vương gặng hỏi rõ ràng tình hình nơi này, đôi mày cũng nhíu chặt lại. Chuyện này quả thực vô cùng khó giải quyết. Dẫu bà thực sự rất coi trọng đứa trẻ Lỗ Bá Đặc, nhưng nếu phải đem tiền đồ của cả tộc Tinh Linh ra đánh cược, chủ động xé rách khe nứt không gian để xông vào thế giới ác ma cứu người, bà thực sự làm không được.
Phải, ngoại trừ biện pháp này, bà căn bản không biết làm cách nào mới cứu nổi Lỗ Bá Đặc. Hơn nữa, dẫu bà có hạ quyết tâm làm vậy, e rằng về mặt thời gian cũng đã không còn kịp.
Bởi vì nếu muốn bắt một người sống sờ sờ vượt qua hai thế giới, tuyệt đối không hề đơn giản. Có lẽ đối phương đã giăng sẵn thiên la địa võng, người chắc chắn đã bị khống chế, hoặc giả đã sớm mất mạng rồi.
Mà cho dù có đi cứu, hậu quả kéo theo sau đó, bà thực sự không gánh vác nổi. Xé rách khe nứt không gian, đánh vào thế giới ác ma, trong dòng lịch sử đằng đẵng, mỗi một kỷ nguyên đều xuất hiện những vị thủ lĩnh kinh tài tuyệt diễm. Bà từng nghĩ Lỗ Bá Đặc cũng nên tính là một trong số đó, nếu như hắn không chết yểu đến thế.
Những thiên tài ấy dĩ nhiên từng nghĩ đến chuyện phản công thế giới ác ma, thay hậu nhân giải quyết mối đại họa ngập trời này.
Thế nhưng đó cũng là chuyện kéo dài đến giai đoạn hậu kỳ, khi thế lực của ác ma đã suy yếu. Bằng không làm sao biết được tin tức ma võng của thế giới ác ma bị tàn khuyết, ma pháp hệ Thánh Quang và hệ thực vật đều bị áp chế chứ?
Đáng tiếc, hoàn cảnh tự nhiên tàn khốc của thế giới ác ma cộng thêm sức mạnh bị suy giảm nghiêm trọng, chưa từng có ai có thể hoàn toàn tiêu diệt ác ma. Người ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới kia tách rời, chờ nó tích lũy đủ sức mạnh, đợi đến kỷ nguyên tiếp theo lại tái diễn thêm một lần.
Nhưng lúc này còn chưa tới giai đoạn hậu kỳ, ác ma đang ở thời kỳ hưng thịnh và hung hãn nhất. Ngay thời điểm này mà mở một lối đi ngược dòng ngay trên lãnh thổ tinh linh, bà chẳng dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu ác ma tràn tới như ong vỡ tổ.
Chẳng khác nào cả tộc Tinh Linh phải một mình gánh chịu toàn bộ mũi nhọn binh đao. Thắng bại của Kỷ Nguyên Chiến Tranh sau này bà không dám khẳng định, nhưng chủng tộc Tinh Linh này, chắc chắn sẽ bị xoá sổ.
Cùng lắm chỉ có vài tộc quần nhỏ lẻ lưu lạc bên ngoài giữ lại được chút huyết mạch. Nhưng mất đi thực lực của tổ đình làm chỗ dựa, tinh linh sẽ chỉ đọa lạc thành tộc quần yếu ớt nhất, luân lạc thành phụ dung và món đồ chơi cho các cường tộc khác.
Mà bà, với tư cách là Nữ vương của bộ tộc Tinh Linh, tuyệt đối không cho phép cảnh tượng này xảy ra, tuyệt đối không!
Nữ vương Sắt Hi sau khi nghĩ thông suốt tất cả, trong lòng cũng đã có tính toán. Bà chỉ có thể tiếc thương cho Lỗ Bá Đặc, tiếc cho một đứa trẻ tốt nhường ấy. Đáng lẽ ra phải đợi đến Kỷ Nguyên Chiến Tranh, hắn sẽ như một vì sao sáng chói chỉ dẫn phương hướng tiến lên cho quân dân đại lục, nào ngờ lại sớm vẫn lạc thế này?
Tiếp đó, bà cũng không có ý định giấu giếm, lập tức thông báo cho Thánh Quang Giáo Hội, chuẩn bị đưa ra một số bồi thường. Đây là điều duy nhất bà có thể làm vào lúc này.
Lão già Âu Hoàng rất nhanh đã nhận được tin tức. Chuyện này giáng một đòn khiến lão choáng váng, nhưng phản ứng đầu tiên của lão chính là không tin.
Lão căn bản không tin cái thằng nhóc vô pháp vô thiên, chỉ biết mỗi một chiêu Trị Liệu Thuật, đối mặt với bất công liền dám phản bội giáo hội, thậm chí đòi phóng hỏa đốt giáo đường kia lại chết dễ dàng như vậy. Thằng ranh bị cường giả Bát giai tóm sống mà vẫn dám mở mắt nói mò, bảo là đi cạy gạch tường về làm kỷ niệm, mạng nó lớn lắm.
Lão tuy chưa từng gặng hỏi bí mật của Lỗ Bá Đặc, nhưng đã từng nghiên cứu qua quỹ đạo hành động của thằng nhóc đó. Những việc nó làm vượt xa rất nhiều so với những gì lộ ra ngoài sáng. Lão thậm chí còn nghi ngờ thằng nhóc này có không chỉ một thân phận giả, chí ít cũng có một thân phận lính đánh thuê.
Nhưng điều đó thì có hề gì? Bản thân lão thời còn làm người truyền giáo, há lại là một kỵ sĩ giáo hội quang minh chính đại sao? Mấy tên quý tộc vô sỉ không coi ai ra gì, chẳng phải cũng bị lão âm thầm xử lý, rồi đổ hết tội lên đầu ác ma đó ư?
Cho nên lão chẳng bao giờ truy vấn Lỗ Bá Đặc làm bằng cách nào, chỉ cần bản tâm ngay thẳng là được.
Ban đầu lão còn lo thằng nhóc này quá mức ghét ác như thù, sẽ làm những chuyện vượt quá năng lực bản thân, nên mới tìm đủ mọi cách kiếm cho nó một cuốn Chung Yên Giáo Điển bản phỏng chế để tăng cường thực lực.
Thế nhưng về sau lão lại phát hiện thằng nhóc này làm việc ngày càng thành thục, một đường quét ngang không ai địch nổi, thậm chí còn đột phá cao giai. Trời mới biết lão đã vui mừng đến nhường nào.
Lão biết thằng nhóc này có bài tẩy, có thủ đoạn, mấu chốt là có đầu óc. Dù có ném nó vào thế giới ác ma, kẻ nên run rẩy sợ hãi cũng phải là lũ ác ma kia mới đúng.
Nhưng dẫu nói thế nào, lão già Âu Hoàng vẫn lập tức chạy tới bí cảnh "Nguyệt Ảnh Lâm Địa" để xác nhận tình hình thực tế.
Tinh Linh Long cũng không viện cớ cấm kỵ để ngăn cản. Dù sao chuyện này cũng do các nàng mà ra, lão già này lại là bề trên của Lỗ Bá Đặc.
Lão tìm tới hai chị em Phong Ca, hỏi han cặn kẽ tình hình lúc đó, thậm chí ngay cả tư thế ngồi ra sao cũng tra hỏi chi tiết.
Cuối cùng, lão nhìn Tinh Linh Long Vi Lạp, hỏi một chuyện: Tính từ lúc xảy ra biến cố đến nay cũng đã qua mấy ngày rồi, chứng bệnh điên cuồng của tộc Tinh Linh Long, còn ai mắc phải nữa không?
