Chương 883
Chương 883: Nick phụ siêu siêu siêu nhỏ của Lỗ Bá Đặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Mồi nhử lần này gia tộc Khạp Long đưa ra quá mức béo bở. Khai thông một khe nứt không gian ổn định, cho phép đám du đãng giả cùng chia sẻ mối lợi kếch xù từ thế giới bên kia, hào phóng hơn hẳn các gia tộc khác. Vô số du đãng giả nghe danh kéo đến, đã bao năm rồi thành Khạp Long mới lại náo nhiệt thế này.
Trong đám du đãng giả đó, miếng bánh ngọt khổng lồ này đã dụ ra không ít kẻ lợi hại, thậm chí xuất hiện cả những tên cao giai, ai nấy đều muốn kiếm một chén canh.
Bọn chúng tuy âm hiểm giảo hoạt, nhưng cả đời sống ở vị diện ác ma, tin tức bế tắc, căn bản không biết rằng chỉ khi mở "Ác Ma Chi Môn" cỡ lớn mới cho phép cường giả cấp 9 đi qua, càng không biết việc đó đòi hỏi lượng tế phẩm khổng lồ đến mức nào.
Cho nên chúng chẳng thể phân tích được nguyên nhân sâu xa như Lỗ Bá Đặc, chỉ nghĩ được tới tầng thứ nhất: chẳng qua gia tộc Khạp Long cần bia đỡ đạn xông pha mở đường. Nhưng thế thì đã sao, đứa nào cũng nghĩ mình có thể khôn lỏi nấp sau lưng, để kẻ khác xông lên chịu chết.
Đương nhiên, cao tầng các gia tộc lân cận chắc chắn nắm được nhiều nội tình hơn. Dù không rõ chi tiết, trong lòng chúng cũng tuyệt đối không tin gia tộc Khạp Long lại hảo tâm đem lợi ích đã vào tay chia cho kẻ khác.
Nhưng chúng có nói ra không? Rõ ràng là không. Lũ du đãng giả này chết sống thì liên quan quái gì tới chúng?
Ngược lại, nếu khe nứt này ổn định lại, các nhà liên thủ gây áp lực, kiểu gì cũng ép được gia tộc Khạp Long nhả ra một phần lợi ích. Ai cũng được chia một chén, đồ trắng trợn dâng tận miệng, ngu sao không nhận?
Chúng đương nhiên không chịu ngồi nhìn, liền cài cắm vài gương mặt lạ của gia tộc trà trộn vào đám du đãng giả để bám sát tiến độ của gia tộc Khạp Long, tiện cho gia tộc chính nhảy ra chia chác thành quả đúng lúc.
Đó chính là thế giới ác ma, tất cả đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Thật ra ở thế giới chính cũng chẳng khác là bao, chỉ là bên kia không phơi bày thẳng thừng và đẫm máu thế này, dẫu sao vẫn còn muốn giữ chút thể diện, chú ý chút hình tượng.
Khi du đãng giả tập hợp tương đối đông đủ, phía Khạp Long đã không thể chờ đợi thêm để triển khai kế hoạch tà ác, lập tức tổ chức cho đám du đãng giả cùng kéo về phía khe nứt mục tiêu.
Loại khe nứt còn dùng được này, tức là phía bên kia chưa bị phát hiện, chắc chắn vô cùng quý giá. Nó thuộc về tài nguyên cốt lõi, liên quan đến việc các gia tộc có thể giành được tiên cơ trong Kỷ Nguyên Chiến Tranh hay không, để cướp đoạt càng nhiều lợi ích.
Trước đó, một khe nứt thượng hạng của gia tộc Sắc Nghiệt đã bị A Khắc Mông · Liệt Hồn phát hiện rồi sử dụng thô bạo đến mức phế bỏ, nên các gia tộc đều phải cẩn thận bảo vệ.
Nhưng vị trí mở ra những khe nứt này hoàn toàn ngẫu nhiên. Đôi khi nó nằm ngay chỗ lộ liễu, muốn che cũng không che nổi. Đã thế còn phải xem cửa ra bên kia nằm ở đâu, cả hai đầu đều bí mật mới là đáng giá nhất.
Vị trí của khe nứt lần này cực kỳ đắc địa. Lối vào bên này nằm sâu trong một mỏ quặng núi lửa dưới trướng gia tộc Khạp Long, rất dễ che giấu, vốn đã có sẵn cứ điểm kiên cố.
Còn đầu bên kia lại mở ra bên trong "Hoành Đoạn Sơn Mạch" của thế giới đối diện, lại đúng vào một hẻm núi hẻo lánh không bóng người qua lại. Cách một khoảng thời gian rất lâu mới có một kỵ sĩ sư thứu tuần tra bay ngang qua. Giai đoạn đầu tích lũy lực lượng, chúng lại hành sự hết sức cẩn mật, dùng ma pháp hệ thổ từng chút một khoét rộng không gian bên trong lòng núi, nhờ thế mới ẩn giấu được tới tận bây giờ.
Lúc này bắt buộc phải mở rộng quy mô của "Ác Ma Chi Môn", đưa cường giả cấp 9 qua. Bằng không, lực lượng dốc vào giai đoạn đầu nếu chẳng may bại lộ, đứng trước mặt cường giả thực thụ chỉ có nước diệt sạch toàn quân. Tổn thất đó quá lớn, chúng căn bản không gánh nổi.
Đương nhiên, làm được đến bước này, đám tự xưng "Hắc Ám Giáo Hội" bên kia đã góp công không nhỏ. Một lũ ngu xuẩn vừa dẫn đường mở cửa, vừa phá hoại khắp nơi để thu hút sự chú ý của loài người, tạo điều kiện cho chúng thong dong bố trí.
Cao tầng gia tộc Khạp Long cũng chẳng hiểu nổi đầu óc đám "Hắc Ám Giáo Hội" kia có phải bị tiểu liệt ma ăn mất rồi nhét một cục đá núi lửa vào trong hay không.
Tại sao lại đi tin ác ma sẽ chia sẻ quyền lực cho ngoại tộc như chúng? Ngay giữa các gia tộc ác ma với nhau, chỉ vì tranh giành lợi ích mà chém giết tới mức lục thân bất nhận, cớ gì lại chia cho người ngoài? Hoàn toàn vô lý!
Nhưng có lũ ngu như vậy mà không lợi dụng thì mới là ngu thật. Cũng chính nhờ có lũ ngu ấy mà mỗi lần Kỷ Nguyên Chiến Tranh chúng đều giành được khởi đầu rất tốt. Chỉ là đến giai đoạn sau, khi đã chiếm thế thượng phong, các đại gia tộc lại dễ vì phân chia lợi ích mà lục đục, dẫn tới sụp đổ toàn bàn.
Lần này không chỉ phải dùng lũ ngu đó, mà còn phải vắt kiệt tới chết. Để che đậy hành động lần này, chúng còn lệnh cho đám ngốc của "Hắc Ám Giáo Hội" làm một vố lớn ở nơi khác để kéo hết sự chú ý đi.
Đợi chúng đưa được ít nhất hai, thậm chí nhiều hơn cường giả cấp 9 sang bên kia, tình hình coi như vững như bàn thạch.
Việc này một mình gia tộc chúng e rằng gánh không nổi, cấp 9 nhà chúng chỉ có ba tên, còn phải để lại một tên trấn thủ sào huyệt.
Nhưng chúng chẳng hề lo lắng. Chúng có đồng minh, chỉ cần tiến độ thuận lợi, tự khắc có gia tộc khác bu lại. Miễn là vơ đủ lợi lộc, chúng hoàn toàn có thể bán lại tư cách tiến vào để gom tài nguyên. Chỉ cần bồi dưỡng thêm một hai Đại Ma Vương cấp 9, gia tộc Khạp Long chẳng phải sẽ phất lên ngay sao?
Thực lực mạnh rồi, còn sợ không kiếm được nhiều tài nguyên hơn? Không có thì cứ trực tiếp cướp, đó chính là logic của ác ma.
Cũng chính vì lợi ích quá lớn, nên trong đoàn du đãng giả rầm rộ kéo về phía khe nứt, có xuất hiện thêm một tên ác ma sừng cừu cao giai mặt lạ hoắc thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Du đãng giả bình thường ngỡ rằng lại thêm một lão quái vật ẩn thế nào đó, còn mật thám của các gia tộc khác lại tưởng đây là con bài giấu kín của thế lực nào, đều ngầm hiểu nhìn nhau cười trừ, không ai vạch trần.
Có điều tên ác ma sừng cừu này lại thuộc dạng tính tình cực kỳ phô trương, mở mồm ra là tông giọng là lạ, mở miệng ra là khoác lác về bản lĩnh của mình, bảo rằng hồi mình mới trung giai đã dùng kế thịt ngọt một viêm ma cấp 7 thuộc hàng lãnh chủ.
Cả đám đều khịt mũi coi thường. Chủng tộc ác ma sừng cừu vốn có tiếng là thích chém gió. Nghe nói ở đại lục bên kia chúng nổi đình nổi đám, thậm chí còn được dùng làm hình tượng đại diện cho ác ma, nhưng đây là Ma giới cơ mà! Toàn là ác ma với nhau, ai thèm tin cái ngữ này?
Ở đây lấy thực lực vi tôn, chỉ dùng mồm mép... ừm, trừ mấy ả tiểu mị ma ra, chẳng ai khiến bọn chúng chịu phục được!
Ác ma sừng cừu chẳng phải chủng tộc chủ chiến, chỉ thạo mấy trò lừa gạt, tàng hình, ảo thuật. Đụng độ viêm ma thì cùng giai cũng bị nghiền ép tuyệt đối, huống chi lấy trung giai đánh cao giai, lại càng là chuyện hoang đường.
Việc này chẳng khác nào đám ác ma trung giai bình thường bọn chúng chém gió rằng đã từng ngủ với Thống Khổ Nữ Vương, lại còn khiến các ả chịu phục trên giường vậy. Bản chất đều là bốc phét, mà còn chưa đến mức phi lý như tên ác ma sừng cừu này.
Cho đến khi tên ác ma sừng cừu này trổ một chiêu ma pháp hỏa diễm, vung roi lửa mang tính biểu tượng của dòng dõi viêm ma lên quất đen đét giòn giã, hiện trường mới thực sự câm nín.
Sau đó, đứa nào cũng khắc ghi tên ác ma sừng cừu nghịch thiên cải mệnh này. Cái tên nghe cũng rất thú vị, gọi là "Địch Á Ba La". Nhìn qua là biết tên của lũ du đãng giả không có gia tộc, nhưng phát âm lại hơi kỳ lạ, nghe qua đã thấy khí thế bức người, chẳng biết là ai đặt cho.
Mà tên "Địch Á Ba La" bỗng chốc phất lên này quả thực có ham muốn chia sẻ cực kỳ mãnh liệt.
Hắn lại bắt đầu bốc phét về chuyện mình đã hạ gục tên viêm ma cao giai kia thế nào: nhân lúc tên viêm ma nọ trọng thương, hắn giả vờ thân thiện rồi bất thình lình đánh lén mới đắc thủ, cuối cùng dĩ nhiên là ăn tươi nuốt sống luôn.
Hắn vênh váo đắc ý, không mảy may cảm thấy hổ thẹn vì thủ đoạn đê hèn của mình. Đám ác ma bình thường lắng nghe xung quanh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thèm thuồng ghen tị, thầm ước gì mình cũng vớ được vận may chó ngáp phải ruồi như thế, rồi cũng sẽ đi khắp nơi khoe khoang cho sướng miệng.
"Chứ sao nữa, các ngươi không biết đâu, thịt viêm ma lúc ăn nóng bỏng cả mồm! Ta toàn phải để nguội bớt mới dám cắn đấy." 【Điểm Hốt Du +239】
