Chương 887
Chương 887: Quy tắc của quán rượu Mị Ma
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bước vào thành Khạp Long, đập vào mắt là những kiến trúc chóp nhọn tại khu vực trung tâm, tựa như lợi kiếm đâm toạc chân trời. Thứ này tuyệt đối là tác phẩm của ma pháp, bằng không chẳng thể tưởng tượng nổi có loại kiến trúc nào xây cao được đến mức ấy.
Bao quanh khu trung tâm là vô số tòa nhà uốn cong tựa nanh vuốt, trải dài từ cao xuống thấp. Đến tận rìa thành phố nơi Lỗ Bá Đặc đang đứng, cảnh tượng chỉ còn lại những căn lều lụp xụp, rách nát.
Nền đá bên dưới chỉ là một vòng ngắn cũn, bên trên chẳng biết dùng da của sinh vật nào căng lên làm mái, hết sức đơn sơ. Đây tính là phân hóa giàu nghèo chăng?
Hay nói cho đúng hơn thì là phân hóa thực lực. Kẻ nán lại nơi này cơ bản đều là ác ma hạ giai, chủ yếu gồm Lợi Trảo Ma cấp thấp, đi kèm một lượng tiểu ác ma và Thống Khổ Nữ Yêu.
Khu vực rìa ngoài gần như không có hoạt động thương mại nào khác. Ngoài những túp lều tạm bợ chỉ có mấy lò rèn thô sơ, thế nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Tiếng leng keng vang lên không dứt, tất cả đều đang miệt mài rèn đúc binh khí và giáp trụ, rõ ràng là để chuẩn bị cho Kỷ Nguyên Chiến Tranh. Đây không phải chủ ý bốc đồng của riêng tên ác ma nào, mà là bữa tiệc cuồng hoan của toàn bộ tộc ác ma.
Khi Lỗ Bá Đặc xuất hiện tại đây trong hình hài "Địch Á Ba La", đám ác ma hạ giai căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Chúng đều quỳ rạp xuống đất, cung kính nghênh đón.
Lỗ Bá Đặc chẳng rõ mình đang có cảm giác gì, nhưng khẳng định là không vui, một chút cũng không.
Hắn giẫm lên mặt đường lát hắc diệu thạch gồ ghề, tiếp tục đi sâu vào trong. Có lẽ đã bước vào phạm vi hoạt động của ác ma trung giai, khung cảnh bắt đầu có sự biến chuyển rõ rệt, thể hiện ngay từ dưới chân.
Tuy cùng là chất liệu như hắc diệu thạch, nhưng nơi này được mài giũa tỉ mỉ hơn hẳn, đường sá cũng rộng rãi hơn nhiều.
Các tiệm rèn cũng từ xưởng đơn lẻ nâng cấp thành đại công xưởng, đồng thời xuất hiện thêm rất nhiều loại hình buôn bán mới. Đặc sắc nhất chính là các quán rượu mị ma. Vô số đại tỷ tỷ mị ma gần như chẳng mặc gì che thân, cứ thế thản nhiên đứng bên đường vẫy gọi khách khứa.
Lỗ Bá Đặc bất giác nhìn thêm hai cái, lập tức hút lấy ít nhất bốn năm nàng mị ma đưa mắt liếc tình. Có điều bọn chúng không dám trực tiếp xông tới lôi kéo, dù sao hắn cũng là ác ma sừng dê cao giai, đứa nào cũng sợ chọc giận đại nhân vật rồi mất mạng như chơi.
Lỗ Bá Đặc thực ra chẳng hề có tà niệm gì, mà chỉ cảm thấy mị ma là đối tượng gánh tội thay rất thích hợp.
Chẳng lẽ mọi người tưởng hắn cứ thế đi dạo chỉ để ngắm cảnh thành phố ác ma thôi sao? Hắn vào đây là để tìm kẻ đổ vỏ đấy.
Ả Thống Khổ Nữ Vương giả mạo "Thần Hi" kia đã làm ra chuyện tàn nhẫn đến thế với tinh linh tộc, đồ sát cả Phong Ca Thành, khiến hàng vạn tinh linh chết thảm. Mối thù này còn chưa trả, nếu tìm được cơ hội tính kế dòng dõi Thống Khổ Nữ Vương, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.
Hơn nữa ả Thống Khổ Nữ Vương kia còn có thể khống chế quỷ dị, chẳng phải trùng khớp hoàn hảo hay sao? Không chọn bọn chúng thì chọn ai?
Ghen ghét gia tộc Khạp Long khai thác khe nứt không gian nên cố ý phá hoại, động cơ gây án chẳng phải cũng đủ rồi à?
Lỗ Bá Đặc đang suy nghĩ xem nên bổ sung chi tiết cho ý tưởng này thế nào, hơi nhập tâm một chút, cứ thế bước vào quán rượu mị ma mang tên "Thực Tâm", ngẫm lại cũng thấy hết sức hợp lý.
Sau khi vào trong, hắn không hề làm màu phô trương, càng không áp lại gần quầy bar. Vì chưa quen thuộc loại địa bàn này, những quy củ hay luật ngầm rất dễ làm hắn bại lộ thân phận. Hắn liền khiêm tốn nép vào một góc, định bụng nghe ngóng xem có tin tức gì mới hay không.
Ở thế giới loài người, nơi này chắc chắn là tụ điểm tập trung đủ loại tin tình báo, không rõ ở ma giới có giống vậy không.
Thế nhưng hắn muốn điệu thấp cũng không xong. Đám tiểu mị ma chào khách ngoài cửa vừa thấy vị đại lão này bước vào, mắt sáng rực cả lên, lập tức nhắm chuẩn lấy hắn.
Lỗ Bá Đặc vừa mới ngồi xuống, một ả tiểu mị ma vô cùng yêu diễm đã uốn éo thân hình bước tới bên cạnh. Ả đặt xuống mặt bàn hắc diệu thạch trước mặt hắn một ly đồ uống màu đỏ tươi đầy khả nghi, bọt khí còn đang sùng sục trào lên, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.
Ả tiểu mị ma dường như không có ý định rời đi, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lỗ Bá Đặc. Nhìn qua có vẻ khá biết điều, còn chừa lại nửa khoảng thân người.
Nhưng nếu nhìn nhận tiểu mị ma đơn giản như thế thì quá ngây thơ rồi. Cái đuôi nhọn hình con bích của ả đã luồn qua vạt áo, dán chặt lên lưng Lỗ Bá Đặc. Chiếc chóp nhọn khẽ trượt trên sống lưng hắn, lướt từ sau gáy thẳng xuống tận xương cụt.
Cơ thể Lỗ Bá Đặc cứng đờ thấy rõ. Ả tiểu mị ma dường như cũng cảm nhận được vị ác ma sừng dê cao giai này hình như là tay mơ, lập tức đắc ý cười khẽ một tiếng.
Chẳng biết là thân pháp gì, rõ ràng còn cách nửa thân người, trong chớp mắt ả đã ngồi gọn vào lòng Lỗ Bá Đặc. Chiếc lưỡi nhỏ liếm liên tục lên ngực hắn, thậm chí còn vờ vịt cắn một phát. Rõ ràng là ả cắn người ta, thế mà miệng ả lại phát ra mấy tiếng rên rỉ kỳ quái, mang theo ý vị mời gọi lộ liễu.
Lão Diện Mạc: ( ^◡^ )┌ Có kích thích quá không đấy?
Tiểu Lỗ Bá Đặc: (————⊙_⊙————)┌ Lần này tốt nhất cho một lời chắc chắn trước đi, kẻo ta lại mừng hụt!
Đại Não Hoa: ヽ(^◡^)ノ Lão đại, lúc này có thể cân nhắc hy sinh một chút. Nếu không thể tìm hiểu ác ma một cách "sâu sắc" hơn thì không làm tốt công tác nằm vùng được đâu.
Lỗ Bá Đặc đưa mắt nhìn quanh như cầu cứu, phát hiện khu vực trung tâm, tức là chỗ giống quầy bar, trái lại còn bình thường đôi chút. Tại góc khuất hẻo lánh như chỗ hắn ngồi, đã có mấy đôi chính thức lâm trận xung sát, tiếng rên rỉ thở dốc vang lên không ngớt, căn bản chẳng thèm để tâm đến ánh mắt của những vị khách khác. Phát hiện có kẻ nhìn, bọn chúng lại càng kêu to hơn.
Khá lắm, hắn vừa vào đã chọn góc khuất, hóa ra lại thành ngầm đồng ý cho một lời mời gọi nào đó. Hèn chi đám tiểu mị ma ở bên ngoài còn không dám đụng chạm, vừa vào trong đã to gan thế này, là do hắn không hiểu quy củ nên mới tự gây ra trò hề.
Cái gã Lỗ Bá Đặc này đúng chuẩn loại có gan nghĩ mà không có gan làm, huống chi đám mị ma này phần lớn là giống loài dám ăn thịt người, hắn thực sự không dám đụng vào.
Thế nên ngay trước khi quần mình bị lột ra, hắn liền túm lấy gáy ả tiểu mị ma nghịch ngợm quá mức này, ấn ngược trở lại ghế ngồi. Bản thân hắn thì sải bước dài tiến thẳng về phía quầy bar ở giữa, thành công thoát thân.
Sau đó, hắn cầm thực đơn lướt nhanh một lượt. Giữa một đống lựa chọn kiểu "Máu XX", "Tim XX", hắn chọn một món đồ uống có vẻ liên quan đến thực vật ma giới, nhanh chóng gọi món, đồng thời ném một viên "Linh Hồn Thạch" lên mặt quầy.
Ngồi xuống ghế rồi, hắn mới thở phào một hơi. Khá lắm, suýt chút nữa là mất toi trinh tiết.
Tiểu Lỗ Bá Đặc: ┐(⊙_⊙)┌ Hầy~ Quen rồi.
Thực tế chứng minh, hắn vào nơi này quả thực không hề sai lầm, bởi những chuyện đám ác ma đang bàn tán vô cùng quan trọng.
Hai đại gia tộc "Sắc Nghiệt" và "Liệt Hồn" đã đánh nhau to rồi. Nghe đồn người của gia tộc Sắc Nghiệt đã mai phục đại ma vương cấp 9 Á Khắc Mông của gia tộc Liệt Hồn, đánh cho gã trọng thương, hiện tại đối phương đang muốn trả thù rửa hận.
Trước mắt dường như hai bên đã chơi bài ngửa, không chỉ giao thủ nhiều lần ở khu vực biên giới, mà còn đang tiếp tục gọi người lôi kéo đồng minh, chuẩn bị làm một vố lớn.
Lỗ Bá Đặc nghe xong thì hai mắt sáng rực. Cả hai bên đều là kẻ thù của mình! Một bên là thủ phạm gây ra thảm họa tinh linh, một bên là tử thù từng tuyên bố muốn bóp chết hắn, lại còn đồ sát cả Phong Ca Thành. Cơ mà hai phe này chẳng phải cùng một giuộc sao? Cùng nhau bức hại tinh linh, thế quái nào lại tự đâm chém lẫn nhau rồi?
Đại Não Hoa: (⊙_⊙) ——੭ Để tôi nghe xem nào!
