Chương 891
Chương 891: Thật thật giả giả Địch Á Ba La
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhưng ở thế giới ác ma, hoài nghi là quy tắc sinh tồn cơ bản nhất. Ma Lạc Khắc • Khạp Long dù đã chấp nhận lời giải thích của Địch Á Ba La, cũng không lập tức thu hồi sát ý, thậm chí còn dồn ép lên người Địch Á Ba La nhiều hơn, muốn tìm ra dấu vết nói dối từ gã này.
Thế nhưng Địch Á Ba La này tuy hơi không chịu nổi áp chế của sát ý, thân thể run rẩy đôi chút, lại tỏ ra cực kỳ thản nhiên, như thể thật sự không sợ chết.
Ma Lạc Khắc • Khạp Long rốt cuộc chọn tin tưởng. Sự thản nhiên này không giống giả vờ, hơn nữa lúc này cũng không cần tên này gánh tội thay nữa, hiện tại cần người của gia tộc Sắc Nghiệt cho bọn hắn một lời giải thích. Huống hồ tên này cũng quả thực có vài phần bản lĩnh thật sự, giết đi chẳng cần thiết.
Thế là hắn xoay người bay đi, không thể lãng phí thời gian ở đây, còn phải đi xử lý mớ hỗn độn này.
"Địch Á Ba La" bên này quả thực chẳng có chút sợ hãi nào, vô cùng thản nhiên, nhưng ở một góc khác, một con Khi Trá Ma trung giai lại thở phào nhẹ nhõm, bên dưới lớp ngụy trang mới chính là diện mạo thực sự của Lỗ Bá Đặc.
Nếu Lỗ Bá Đặc thật ở đây, thì "Địch Á Ba La" đằng kia là ai?
Còn có thể là ai, chắc chắn là Tiểu Cường rồi.
Mọi chuyện thuận lợi diễn ra theo đúng kế hoạch của Lỗ Bá Đặc. Hắn đã chuồn khỏi "Thánh Quang Thiên Đường" từ trước khi bạo loạn nổ ra.
Đại Não Hoa thi triển ma pháp [Hỏa Lưu Tinh], Phá Hầu Lung thi triển năng lực mới [Hỗn Loạn Đê Ngữ], bao phủ toàn bộ kiến trúc mà không phân biệt mục tiêu. Năng lực này nếu muốn nhắm vào mục tiêu cấp bậc cao thì phạm vi bao phủ không thể quá lớn, còn nếu theo đuổi phạm vi rộng thì hiệu quả lên từng cá thể lại kém hơn đôi chút.
Kết quả là, đám ác ma có thực lực không tệ trong "Thánh Quang Thiên Đường" — đằng nào cũng chẳng có Đại Ma Vương bậc chín — đều lần lượt trúng chiêu, cùng nhau quẩy tưng bừng!
Nhưng có một vấn đề khiến Lỗ Bá Đặc hơi đắn đo, đó là vai diễn của "Địch Á Ba La" có cần tiếp tục hay không?
Về nguyên tắc, hắn đã dồn không ít tâm huyết vào acc phụ này, về sau hẳn cũng có chút đất dụng võ, dĩ nhiên không muốn từ bỏ.
Hơn nữa theo phân tích của hắn, sau khi chuyện làm lớn, hắn đã nhào nặn chiếc nồi đen to tướng úp thẳng lên đầu gia tộc Sắc Nghiệt, về mặt lý thuyết thì không cần đẩy hắn ra gánh tội để cho câu trả lời nữa, giờ là lúc gia tộc Sắc Nghiệt phải cho gia tộc Khạp Long một lời giải thích.
Nhưng hắn thật sự hơi khó đoán suy nghĩ của đám ác ma này, sợ đầu óc bọn chúng có vấn đề, hoặc giận quá mất khôn mà trực tiếp ra tay với mình thì oan uổng chết đi được.
Cuối cùng hắn vẫn quyết định để Tiểu Cường thế chỗ mình đóng vai "Địch Á Ba La", như vậy thì chẳng sợ người của nhà Khạp Long phát điên nữa.
Hồi trước ở Thú tộc đã rèn luyện cho Tiểu Cường đóng giả mình, quả nhiên không uổng công rèn luyện.
Hơn nữa giờ hắn đã biết ngôn ngữ ác ma, có thể truyền âm đồng bộ, mấy lời đó đều do hắn nói thẳng, cũng giống như biến Phá Hầu Lung thành loa phóng thanh, chỉ là đường truyền dài hơn một chút, thực tế chứng minh dùng rất mượt.
Tên Ma Lạc Khắc • Khạp Long kia cũng không thực sự ra tay, acc phụ "Địch Á Ba La" coi như đã đứng vững, có thể tiếp tục sử dụng.
Cho nên, "Địch Á Ba La" vốn đang chạy khắp nơi giúp đỡ mọi người, sau khi cứu một con Khi Trá Ma phía sau bức tường thấp, Lỗ Bá Đặc và Tiểu Cường lại hoán đổi cho nhau.
Lỗ Bá Đặc tiếp tục đóng vai "Địch Á Ba La", Tiểu Cường ẩn vào bóng tối đi tìm con quỷ dị thật sự của nhà Sắc Nghiệt.
Kẻ có thể biến ác ma thành tượng đá kia giờ chưa biết trốn nơi nào, Lỗ Bá Đặc còn đang nhung nhớ năng lực mới, làm sao có thể bỏ qua cho nó?
Hơn nữa, thiếu mất con quỷ dị thật này, chiếc nồi đen to tướng kia cảm giác vẫn còn thiếu chút lửa.
……
Sa Lạp • Sắc Nghiệt chỉ mang dáng vẻ một Mị Ma bình thường, trà trộn trong đám ác ma bạo loạn cùng chạy ra ngoài.
Nói thật, ả cũng chẳng rõ ở đây đã xảy ra chuyện gì, vốn đang vui vẻ trong mật thất, đùng một cái đám ác ma kia toàn bộ phát điên, ngay cả những đồng liêu khác trong "Thánh Quang Thiên Đường" cũng thế, bắt đầu điên cuồng tấn công bất kỳ sinh vật sống nào, ngoại trừ ả.
Cảnh tượng quen thuộc này, cùng với ngoại lệ là chính ả, khiến ả hiểu ra đây là sức mạnh của quỷ dị, dường như còn là sức mạnh của một con quỷ dị khác trong gia tộc — "Hỗn Loạn Giáp Trùng".
Nhưng chẳng phải nghe bảo "Hỗn Loạn Giáp Trùng" vừa mới mất tích sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hay là gia tộc có hành động gì mà không thông báo cho ả?
Thế là ả giả vờ mình cũng đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, cùng đám ác ma điên cuồng kia xông ra ngoài, hiệu quả thế này khá tốt, chưa hề bị phát hiện.
Nhưng khi lực lượng quân đội chính quy của thành Khạp Long phản ứng lại và bắt đầu trấn áp đám ác ma phát điên, ả cũng cần mau chóng chuồn đi. Dù chưa làm rõ vấn đề cụ thể, nhưng chỉ cần không bị tóm thì vẫn còn đường xoay xở.
Đúng vậy, Sa Lạp • Sắc Nghiệt cũng là một quỷ dị, nhưng ả lại sở hữu bộ não không tồi, thuộc về giai đoạn thăm dò thời kỳ đầu của gia tộc Sắc Nghiệt trong việc thao túng quỷ dị, tức là kết hợp quỷ dị với ác ma.
Ý tưởng rất đẹp đẽ, dùng tư tưởng của ác ma để khống chế sức mạnh quỷ dị, thế nhưng kết quả lại chẳng mấy suôn sẻ. Có lẽ ban đầu còn chút tác dụng, song chẳng bao lâu sau, ác ma cũng sẽ bị quỷ dị đồng hóa, mất đi ý thức tự chủ, biến thành một quỷ dị hoàn toàn.
Nhưng số lần thử nghiệm nhiều lên, thế nào cũng đụng phải vài trường hợp ngoại lệ. Sa Lạp • Sắc Nghiệt này chính là một trong số đó, ả trở thành một bán ác ma bán quỷ dị đặc thù, hình thành nên một sự cân bằng kỳ dị.
Tuy nhiên cũng có điểm yếu, năng lực quỷ dị dường như đã bị cố định, không thể tăng tiến thêm nữa.
Năng lực cốt lõi tương tự như thạch hóa, theo lý mà nói thì khá ổn, ngoài ra còn tình cờ có thêm một hiệu quả phụ: ả có thể thông qua việc đoạt lấy mắt của đối tượng bị thạch hóa để đọc ký ức của bọn chúng.
Gia tộc Sắc Nghiệt phát hiện năng lực này dùng trong lĩnh vực tình báo còn hữu dụng hơn trên chiến trường, liền để ả xuất hiện ở "Thánh Quang Thiên Đường" nhằm moi móc tin tức giá trị. Chỉ cần mục tiêu là mấy con ác ma trung giai, ở cái thế giới ác ma có tỷ lệ tử vong cao ngất ngưởng này, chẳng có mấy ai để tâm.
Thật ra khe nứt không gian bí mật lần này của gia tộc Khạp Long, gia tộc Sắc Nghiệt đã sớm dò la được, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng để chia một chén canh, chỉ là vừa khéo bị xung đột với gia tộc Liệt Hồn quấy nhiễu nên chưa kịp triển khai.
Ngay lúc Sa Lạp • Sắc Nghiệt chuẩn bị đổi thân phận lén lút chuồn đi, ả bỗng cảm giác như có ánh mắt đã khóa chặt vị trí của mình.
Đó là một tên ác ma sừng dê kỳ quái, từ nãy đến giờ vẫn luôn tích cực tổ chức kháng cự đám ác ma điên loạn, nhưng ả hoàn toàn không quen biết gã này.
Không phải Lỗ Bá Đặc thì còn ai, hắn vẫn luôn thả Đại Não Hoa, Hắc Ti cùng Đại Nhãn Châu Tử đi tìm kẻ địch, đến giờ mới tóm được kẻ giả điên này.
Lỗ Bá Đặc không hề do dự, dù sao đánh nhầm hắn cũng chẳng thấy tiếc, bèn tung thẳng một phát [Tia Sáng Phân Giải] mang theo hơi thở tà ác oanh kích tới.
Phen này, Sa Lạp • Sắc Nghiệt không thể trốn tránh được nữa, thân hình linh hoạt né khỏi đòn tấn công, hoàn toàn khác hẳn đám ác ma điên dại không biết né tránh kia.
Lỗ Bá Đặc càng không bỏ qua cho ả, đòn công kích dồn dập nối tiếp nhau, cuối cùng cũng ép thứ này phải hiện nguyên hình.
Nửa thân trên của ả là một Mị Ma tiêu chuẩn, dung mạo diễm lệ, nhưng nửa thân dưới lại là một búi xúc tu nhớp nhúa nhầy nhụa, chi chít những hoa văn quái dị, nhìn thêm vài lần là váng đầu hoa mắt.
Khi những hoa văn kia mở rộng ra mới nhận thấy đó thực chất là những con mắt. Đủ loại mắt khác nhau nhưng đều còn sống động, chớp chớp đảo nhìn khắp bốn phía.
