Chương 904
Chương 904: Bi thương của "Gia tộc Sắc Nghiệt
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dưới con mắt chuyên nghiệp của Lỗ Bá Đặc, Gia tộc Sắc Nghiệt chẳng biết từ lúc nào đã bị một quỷ dị nào đó khống chế ngược.
Hoặc có thể nói, các nàng tưởng mình đang khống chế quỷ dị kia, nhưng thật ra đã bị ảnh hưởng quá sâu. Nếu không, tuyệt đối không thể gây ra cục diện như hiện tại.
Đứng ở góc độ của Lỗ Bá Đặc, tình huống bây giờ chắc chắn là chuyện tốt. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu quỷ dị kia hoàn toàn nắm Gia tộc Sắc Nghiệt trong tay, lại đoạt được tài nguyên phong phú của đại lục bên kia, nó sẽ khủng bố đến mức nào.
Hiện tại chẳng khác nào bị lộ sớm, còn có thể mượn sức mạnh ác ma để tiêu hao quỷ dị này. Tính kiểu gì cũng là món lời lớn.
Lỗ Bá Đặc đang phân tích chiến trường, nào biết ngọn núi thịt quỷ dị kia cũng đang lẩm bẩm trong lòng. Vừa rồi nó cảm ứng xung quanh, phát hiện ngoài đám ác ma cao giai ra, những ác ma trung thấp giai đều đã bị quỷ dị khác nhiễm vào. Triệu chứng giống hệt thứ đột nhiên xuất hiện trong gia tộc, chỉ khác nặng nhẹ đôi chút. Nhưng những thứ đó không phải do nó khống chế.
Đúng vậy, nghiên cứu về quỷ dị của Gia tộc Sắc Nghiệt căn bản không tốt như các nàng tưởng. Thật ra tất cả đều do nó âm thầm khống chế. Nếu phù hợp lợi ích của bản thân, nó sẽ để quỷ dị nghe theo các nàng chỉ huy.
Trong đó quan trọng nhất chính là xâm lấn thế giới khác. Nó không muốn tiếp tục ở lại thế giới tài nguyên cằn cỗi này nữa. Nó càng hướng về thế giới mà ngay cả không khí cũng thơm ngọt kia, nơi đâu đâu cũng có linh hồn tươi sống làm thức ăn.
Vì vậy nó mới hao hết tâm tư điều động quỷ dị thả xuống, lại âm thầm kinh doanh lâu dài. Kết quả bị tên ngu Á Khắc Mông của Gia tộc Liệt Hồn chen ngang một chân, làm lộ một khe nứt không gian của nó. Quan trọng hơn, việc đó còn khiến đám tinh linh chú ý, mấy chục năm tâm huyết hóa thành bọt nước.
Nó không tức mới lạ. Cho nên nó mới âm thầm mê hoặc người của Gia tộc Sắc Nghiệt đi giết Á Khắc Mông. Kết quả toàn một đám phế vật, ba đánh một còn không xong, lại dẫn tới cuộc vây quét nhiều phe phía sau.
Thật ra từ lúc “bọ giáp khổng lồ” thoát khỏi khống chế của nó, rồi chạy khắp nơi quấy rối, nó đã cảm thấy hình như có một kẻ cùng nghề khác đang nhằm vào mình. Hiện tại xem ra đúng là như vậy.
Hơn nữa, kẻ cùng nghề này còn giấu sâu hơn cả nó. Đến bây giờ nó vẫn không biết là ai.
Nhưng không sao nữa. Nó đã bại lộ rồi. Thời kỳ đầu vì cường hóa năng lực bản thân, nó đã hợp thành một ngọn núi thịt cỡ nhỏ, ngay cả di chuyển cũng khó khăn. Nếu không, nó đã tự mình chui qua khe nứt rời khỏi thế giới này từ lâu.
Bây giờ đã không trốn được, vậy thì đánh một trận cho ra trò. Dung hợp gần như sức mạnh của cả thành, chưa chắc không thể giành thắng lợi cuối cùng.
Dao động vô hình lại bùng lên, hoàn toàn áp chế lĩnh vực liên hợp của đám viêm ma. Nó như một máy gây nhiễu tín hiệu, mọi thông tin liên lạc trong phạm vi này đều bị che chắn.
Tất cả ma pháp trong phạm vi này, từ cấp 0 “Thuật Châm Lửa” cho tới lĩnh vực viêm ma cấp 9, chỉ cần là sức mạnh ma pháp có liên hệ với ma võng đều bị nó áp chế.
Mà cỗ máy chiến tranh Ba Trạch Nhĩ·Liệt Hồn bị lừa tới rồi cải tạo kia lại có năng lực công phòng vật lý siêu tuyệt, cũng hiếm gặp địch thủ.
Cùng lúc đó, phía trên núi thịt, ba Thống Khổ Nữ Vương giống như búp bê đầu to, giơ tay là “Tử Vong Chi Chỉ”, vung tay là “Linh Hồn Trùng Kích”. Đủ loại công kích linh hồn cực mạnh, dưới nguồn cung cấp lực lượng linh hồn gần như vô tận, khiến nó gần như vô địch.
Thời gian dài như vậy, tài nguyên của Gia tộc Sắc Nghiệt đều bị nó sử dụng. Những quỷ dị được đưa ra ngoài kia chỉ là mảnh vụn nó chướng mắt mà thôi. Năng lực thật sự hữu dụng, nó đã dùng hết lên người mình.
Nó dốc sức gom thành cả một hệ thống công phòng hoàn chỉnh. Ngoại trừ năng lực hành động hơi kém, gần như vô địch. Nếu lần này có thể thắng, ngay cả nó cũng không biết sau khi cướp lấy nhiều sức mạnh cấp 9 như vậy, mình sẽ biến thành hình dạng gì. Có lẽ sẽ bước lên phía trên cấp 9.
Mà năng lực nó tỉ mỉ chế tạo quả thật khó giải. Viêm ma cấp 9 đứng trước mặt nó, muốn nặn một quả “Bạo Liệt Hỏa Cầu” cũng khó nhọc.
Liêm Đao Tử Thần cấp 9 bị Ba Trạch Nhĩ·Liệt Hồn kia đuổi như đuổi ruồi khắp nơi. Trên không trung không ngừng rơi xuống vài mảnh thân thể hoặc máu tươi. Không ai có thể gánh được sức cắt của lực lượng không gian. Nhưng công kích đánh lên người cỗ máy chiến tranh này lại bị lớp lưỡi sắc như giáp trụ kia bật ra.
Nếu hỏi các chiến lực cao giai khác đâu, vì sao không tới giúp?
Bởi vì những quân đoàn trung thấp giai vây thành xung quanh đã bị quỷ dị ảnh hưởng, bắt đầu làm phản toàn bộ. Chúng mặc kệ độc quỷ dị trên người, điên cuồng tấn công các chiến lực cao giai kia.
“Điên cuồng” ở đây không phải tính từ, mà là trạng thái điên thật sự. Công kích đánh không trúng, chúng thậm chí còn móc những khối u quỷ dị mọc thừa trên người ném tới. Cao giai cũng phải hoảng thần. Cả chiến trường hoàn toàn biến thành một trận hỗn chiến. Những chiến lực cao giai kia căn bản không rảnh phân thân.
Dù có vài kẻ phản ứng nhanh lao vào chiến trường hạch tâm, cũng dễ bị “Tử Vong Chi Chỉ” của ba búp bê đầu to kia oanh thành ngốc tử. Một số cao giai đã bắt đầu vừa đánh vừa lui ra ngoài. Bọn chúng cảm thấy không ổn, chuẩn bị chuồn.
Toàn bộ chiến huống bên này đều được Tiểu Cường âm thầm quan sát rồi lần lượt phản hồi cho Lỗ Bá Đặc.
Lỗ Bá Đặc tuy đã đoán Gia tộc Sắc Nghiệt sẽ phản công, cũng nhất định có sức mạnh quỷ dị tham dự, nhưng thật sự không ngờ lại thành cục diện thế này. Đây hoàn toàn là nghiền ép một chiều. Đống núi thịt khổng lồ kia là một quỷ dị cực kỳ thành thục, tuyệt đối mạnh hơn Lỗ Bá Đặc hiện tại. Quan trọng là nó quá toàn diện, chính là một bộ đấu pháp chuyên nhằm vào đám ác ma kia.
Tiểu Cường đã thử qua. Ở xung quanh đó, ma pháp đúng là không dùng được. Dù là ma pháp Thánh Quang hay ma pháp hỏa diễm, đó đều là một loại sức mạnh phá hoại quy tắc ở tầng ma võng. Căn bản không thể lay động ma võng, tự nhiên cũng không thể thi pháp.
Trong truyền thuyết, “Chung Yên Giáo Điển” nằm trong tay Giáo Hoàng Thánh Quang có ghi chép pháp thuật quy tắc “Đại Luật Lệnh Thuật”, cũng có hiệu quả tương tự, ví dụ như “Cấm Ma Lĩnh Vực”. Nhưng cũng không khoa trương đến mức phế sạch lĩnh vực của kẻ địch như thế này.
Thủ đoạn hiện tại của kẻ địch, dù là cấm chỉ lĩnh vực hay khe nứt không gian, dường như đều đã không còn nằm trong hệ thống cấp 9.
Mà phát hiện một kẻ địch khủng bố như vậy, Lỗ Bá Đặc không những không hoảng, ngược lại hưng phấn dị thường. Bởi vì điều này chứng minh một chuyện: sức mạnh phía trên cấp 9 là có tồn tại, cũng là thứ quỷ dị có thể nắm giữ. Điều đó nói rõ, đám bạn nhỏ của hắn cũng có thể nắm giữ.
Trước đây, hắn chỉ có thể chờ bản thân lên cấp 9 rồi thử xem có thể tiếp tục cộng điểm hay không, mới chứng thực được. Nhưng bây giờ đã xác định. Thật sự có thể!!!
Lỗ Bá Đặc nhảy khỏi hang đất ẩn thân, bay về phía chiến trường. Không thể chờ nữa. Đã phế mất mấy cường giả cấp 9 rồi.
Dù ý tưởng của hắn chính xác và khả thi, hắn cũng không thể trở thành chủ lực. Vẫn cần đám ác ma cấp 9 kia mới được. Không thể để chết sạch.
Hiện tại hắn mang hình tượng ác ma sừng dê “Địch Á Ba La”. May mà trong trận chiến trước đó, Tiểu Cường cũng luôn không lộ mặt. Vừa hay không cần ra sân nữa, trực tiếp hóa thành cái bóng, lặng lẽ men xuống phía dưới núi thịt, chuẩn bị phương án dự phòng.
...
Thành Sắc Nghiệt, chính diện chiến trường vây quét núi thịt đã đánh thành một trận tiêu hao thảm liệt. Nhưng cục diện hoàn toàn trái ngược với dự tính ban đầu.
Vốn tưởng đây sẽ là một trận thắng nghiền ép như bẻ cành khô. Không phải đám ác ma cuồng ngạo, mà là ưu thế thật sự quá rõ ràng. Không chỉ có đồng minh do Gia tộc Liệt Hồn triệu tập, như Ma Lạc Khắc·Tạp Long, còn có những gia tộc trở mặt chạy sang sau sự kiện độc quỷ dị, cùng các gia tộc từ khu ngoài tới tham gia hòa giải.
Mấy phe liên thủ, thật sự không biết thua kiểu gì.
Kết quả lại bị ngọn núi thịt khổng lồ đánh cho choáng váng, thương vong thảm trọng.
