Chương 906
Chương 906: Không gian cắt xẻ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc thực sự đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện chiến trường, chẳng khác nào cướp phăng thắng lợi vốn thuộc về ngọn núi thịt quỷ dị, nhét thẳng vào tay lũ ác ma.
Núi thịt to lớn dĩ nhiên không cam lòng chấp nhận kết cục này, điên cuồng bắn ra hàng loạt sóng xung kích hệ linh hồn, nhưng căn bản không tài nào chạm tới Lỗ Bá Đặc đang nấp từ tít đằng xa.
Mất đi sự kiểm soát của núi thịt, cỗ máy chiến tranh toàn thân đầy lưỡi đao kia cũng đánh mất sự linh hoạt và ung dung lúc trước. Nhất là sau khi ăn trọn mấy phát [Trị Liệu Thuật] của Lỗ Bá Đặc, lũ ác ma lập tức chớp lấy cơ hội, ồ ạt tấn công xé nát nhịp điệu của nó.
Tên này trông cực kỳ khủng khiếp, nhưng đó là nhờ ma pháp của kẻ địch bị vô hiệu hóa khi ở gần núi thịt. Một khi ma pháp dội bom liên miên bất tuyệt, nó đỡ được một đòn hai đòn, chứ đỡ nổi mãi sao? Gấu nâu cường tráng đến đâu cũng khó lòng chống chọi trước bầy sói vây hãm.
Nó thậm chí còn gục ngã nhanh hơn cả núi thịt, bị gọt phăng tứ chi, đao nhọn khắp thân bị thiêu rụi đến cong queo đen kịt, cuối cùng bị bêu đầu mà chết.
Năng lực mới tới tay, Lỗ Bá Đặc lại chẳng mấy vui vẻ, mà nhìn chằm chằm năng lực mới [Cắt Xẻ Không Gian] rồi rơi vào trầm tư.
Theo lý mà nói, nhìn là biết năng lực này tương tự những đòn trảm kích không gian trước đó, mạnh đến mức nghịch thiên, hắn đáng ra phải mừng mới phải.
Thế nhưng năng lực này lại không phải năng lực cốt lõi, chỉ lặng lẽ xếp sau [Liêm Nhận Tiết Chi]. Điều này cũng chấp nhận được, dẫu sao Liêm Nhận cũng là nguyên lão theo hắn từ sớm, chỉ là ít nói mà thôi.
Cơ mà năng lực này lại mang màu đen xì ở trạng thái không thể sử dụng, thế chẳng phải quá đáng lắm sao? Đây là lần đầu tiên Lỗ Bá Đặc đụng phải tình huống này.
Giây tiếp theo, chuyện còn khiến Lỗ Bá Đặc kinh ngạc hơn đã xảy ra: cái tên [Liêm Nhận Tiết Chi] bỗng biến đổi, hóa thành [Phá Không Chi Liêm], như thể vừa tìm lại mảnh ghép thất lạc bấy lâu, cuối cùng cũng đồng bộ tên gọi với dàn đồng bọn khác.
Chuyện tương tự trước đây cũng từng xảy ra một lần. Năm đó, năng lực [Độc] bám theo [Thôn Phệ Độc Nha] bị Tiểu Biến Thái cướp mất, nó liền đổi thành [Thôn Phệ Chi Nha], giờ thì dàn bạn bè xem như tề tựu đông đủ theo quy cách.
Lỗ Bá Đặc vừa tiếp tục bắn phá núi thịt hỗ trợ chiến đấu, vừa ngẫm nghĩ nguyên do dẫn đến tình trạng này.
Hắn cảm thấy lý do chủ yếu là vì bản thân chưa lên cấp 9. Loại năng lực xé rách không gian thế này, ngay cả trong hàng ngũ cự phách cấp 9 cũng cực kỳ hiếm hoi, đâu phải ai muốn cũng có.
Hắn giờ mới cấp 8, Liêm Nhận cũng chỉ cấp 8, đòn trảm kích bổ núi chém đá quy mô lớn của cấp 9 còn chưa xuất nổi, mà đã mơ tưởng nắm giữ năng lực cắt xẻ không gian, quả thực quá sức.
Chưa bàn chuyện khác, nội độ cường hãn của thể xác đã không chịu nổi. Vung một trảm xong có khi cơ thể tan nát trước, chẳng khác nào cầm khẩu súng lục cỡ nòng 9mm mà đòi bắn lựu đạn hạng nặng 155mm, quá mức viển vông.
Bình thường thì với thực lực hiện tại, hắn chắc chắn đánh không lại kẻ địch cấp bậc này. Chẳng qua nhờ hàng loạt cơ duyên trùng hợp, mượn thế lực của đám ác ma cấp 9 hùng mạnh mới hạ gục cường địch sớm hơn dự kiến, mở khóa ra năng lực này. Hệ thống có trách nhiệm khóa luôn lại cũng không tính là gài bẫy hắn, mà là một dạng bảo vệ.
Nếu rõ ràng chém chết cường địch mà hệ thống ngẫu nhiên cho một năng lực rác rưởi thì mới là hố hàng thực sự. Đằng này năng lực vô đối đã trao tận tay, chỉ là thực lực chưa đủ để xài, thế là quá tốt rồi. Đúng là một hệ thống có lương tâm!
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Mình đã nói đỡ cho mi đến nước này rồi, đừng có mà lừa mình đấy nhé!
Lỗ Bá Đặc vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra một lời giải thích hợp lý giúp hệ thống, đoạn tiếp tục nịnh nọt để mong tới khi lên cấp 9, nó sẽ mở khóa năng lực siêu phàm kia cho mình.
Trận chiến bên ngoài vẫn chưa dừng lại. Ngọn núi thịt khổng lồ dựng từ sinh linh gần như của cả tòa thành kia, dưới vòng vây của đông đảo Đại Ma Vương cấp 9, nhất là sau khi cỗ máy chiến tranh đầy đao nhọn ngã xuống, hoàn toàn không gánh nổi nữa.
Phần lớn năng lực của nó đều liên quan đến tinh thần lực, có thể tha hóa hàng loạt ác ma trung và hạ giai. Nhưng đám ác ma này vốn đã trúng quỷ dị chi độc, được đưa tới đây cốt để làm bia đỡ đạn công kích thành Sắc Nghiệt, vốn dĩ chẳng ai định tha cho về. Phản thì phản, đằng nào giờ bị lĩnh vực liên hợp của bầy Viêm Ma trấn áp, chúng tự cháy rụi sạch sành sanh trước tiên, thế là xong nợ.
Đằng nào mình cũng chẳng có giới hạn đạo đức, đối phương đừng hòng dùng đạo đức để bắt chẹt.
Còn các năng lực hệ linh hồn khác như [Linh Hồn Trùng Kích], [Linh Hồn Cấp Thủ], thậm chí mạnh hơn như [Cảm Quan Chưởng Khống], [Tư Duy Ảnh Hưởng] khi đối phó kẻ khác thì cực mạnh, ngặt nỗi ở đây toàn cường giả cấp 9. Nó ảnh hưởng được ba bốn tên, chứ khống chế nổi toàn bộ Đại Ma Vương chắc? Hoàn toàn bất khả thi.
Dẫu nó có thành công thì cũng bị luồng quang trụ màu vàng kỳ quái kia kịp thời cắt đứt, giúp Đại Ma Vương bị khống chế nhanh chóng thoát ra. Luồng sáng vàng đó quá mức vô sỉ, hoàn toàn vượt xa dự tính của nó.
Những chi thể trên thân nó bị bóc tách từng tầng từng lớp, thực lực của núi thịt cũng theo đó tụt dốc. Thực chất nó chỉ là tập hợp linh hồn chi lực của muôn vàn sinh linh, chi thể nắm giữ càng ít, nó tự nhiên càng yếu.
Rất nhanh sau đó, dẫu không có Lỗ Bá Đặc chi viện, núi thịt cũng chẳng thể tổ chức nổi đợt tấn công nào ra hồn, tuyên cáo chắc chắn về bại cục. Giữa vô số ngọn lửa và những nhát chém kinh hoàng, nó dần dần — tiêu biến —
Chỉ kịp để lại một câu nguyền rủa chấn động linh hồn: "Lũ ngu xuẩn các ngươi, rồi sẽ bị NÓ tính kế cho chết sạch!!!"
Gần như toàn bộ ác ma đều ngó lơ lời nguyền rủa này. Thứ này giữa đám ác ma quá đỗi bình thường, hầu như kẻ địch nào trước khi chết cũng thích gầm gừ một câu như thế. Đây thuần túy là cơn cuồng nộ bất lực điển hình, tin lời nó thì đúng là thua trắng mắt.
Chỉ có Lỗ Bá Đặc hiểu rõ, chữ "Nó" mà núi thịt gầm lên chính là chỉ sự tồn tại của hắn. Núi thịt biết "quỷ dị chi độc" kia là do một thực thể quỷ dị khác bày trò, có điều không ngờ tới là ai thôi.
Lỗ Bá Đặc nhún vai, có gì to tát đâu, núi thịt đang nói quỷ dị, liên quan đếch gì tới tân tinh ác ma Địch Á Ba La này?
Hắn còn chưa kịp nhìn rõ hạch tâm quỷ dị trông như thế nào, cũng chưa kịp xem sau khi núi thịt chết đã rớt ra năng lực mới gì, một bóng người đã lao vút tới trước mặt, bàn tay hộ pháp chộp thẳng về phía cổ họng hắn.
Chuẩn xác, kẻ này chính là Ma Lạc Khắc · Khạp Long. Ánh mắt gã lóe lên tia hồng quang đầy nguy hiểm, nhìn điệu bộ là muốn thừa dịp hỗn loạn bóp chết Địch Á Ba La. Là một lão già thâm hiểm chuyên đâm sau lưng, gã đã tính sẵn kịch bản phía sau.
Thằng nhãi Địch Á Ba La có ngón đòn này ắt sẽ được các đại gia tộc tranh nhau coi trọng, nhưng vì những chuyện thối nát trước đây, nó tuyệt đối không thể quy phục gia tộc Khạp Long, xác suất cao còn ôm hận trong lòng. Vậy thì biện pháp tốt nhất của gã là bóp chết luôn thằng nhãi này, ai cũng khỏi dùng, thế là công bằng nhất.
Cả đám cường giả cấp 9 đứng cùng một chỗ, người ngoài khó lòng cảm nhận được bọn họ mạnh tới nhường nào. Nhưng nếu là cấp 8 đối mặt cấp 9, hiệu quả nghiền ép khủng khiếp liền lập tức lộ rõ.
Lỗ Bá Đặc dưới uy áp khí thế của đối phương, thậm chí ngay cả động tác né tránh cũng không thi triển nổi, hệt như lần trước bị "quái thai một ngón" A Khắc Mông · Liệt Hồn dùng khí thế khóa cứng ngắc.
Song đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng hình màu đỏ không mấy cao lớn đột ngột chắn trước mặt Địch Á Ba La. Ngay sau đó khói đen lóe lên, bóng dáng Địch Á Ba La tại chỗ đã biến mất tăm.
Kế đó người ta liền nhận ra, hai ác ma sừng cừu đã xuất hiện tít đằng xa. Phía sau là một Địch Á Ba La có vẻ "vẫn chưa hoàn hồn", còn đằng trước là một ác ma sừng cừu khác, trên mặt vẫn treo nụ cười ngạo nghễ và ung dung chỉ thuộc về ma quỷ.
