Chương 916
Chương 916: Tế đàn hài cốt
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tiểu Cường cùng đồng bọn phát hiện ra mỏ khoáng núi lửa bỏ hoang kia. Các kiến trúc bên ngoài rõ ràng đã hoang phế, chẳng có lấy một tên lính gác, chỉ có vài con chó săn địa ngục lẻ tẻ lảng vảng xung quanh, mọi thứ đều tầm thường đến mức sau khi kiểm tra sơ bộ, chúng vốn đã định bỏ qua nơi này.
Mãi đến khi phát hiện ra một đội ác ma cừu sừng cao giai kỳ lạ bay nghênh diện tới. Bọn chúng không lộ diện ngay mà dùng năng lực ảo ảnh hóa thành một đám sương đen lơ lửng bay qua, vô cùng lén lút.
Thế nhưng Tiểu Cường cũng biết dùng ảo ảnh. Nó lập tức nhận ra, tức khắc ẩn mình vào bóng râm trên mặt đất, chăm chú quan sát. Nhớ lại lời dặn của đại ca là không được bỏ qua bất kỳ hiện tượng dị thường nào, nó liền lẳng lặng bám theo, cuối cùng theo dấu đến tận mỏ khoáng núi lửa bỏ hoang kia, nhìn chằm chằm bọn chúng bay vào trong.
Đám ác ma suốt dọc đường không hề giao lưu nửa lời, cũng chẳng phát ra tiếng động nào khác, ngay cả lũ chó săn địa ngục đang lảng vảng cũng không hề bị kinh động.
Tiểu Cường cũng lặng lẽ bám theo, lướt qua những bức tường đổ nát hoang phế. Trên mặt đất phủ một lớp tro núi lửa mịn như bảng cát viết chữ, nó không để lại bất kỳ dấu vết nào, cứ thế lướt thẳng vào trong.
Mỏ khoáng núi lửa này cơ bản đã chết, không còn dòng nham thạch cuồn cuộn, chỉ còn lại mặt đất đen ngòm như lòng sông cạn khô. Từ vài khe nứt ửng đỏ thỉnh thoảng lại phun ra luồng khí thải nhiệt độ cao cao tới mấy mét, mùi lưu huỳnh nồng nặc gay mũi vẫn xộc thẳng vào đầu như trước, mọi thứ đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Trước đó Tiểu Cường cũng từng bay vào xem qua, thậm chí dưới lòng đất cũng chọn ngẫu nhiên vài điểm để dò xét, thật sự không phát hiện dị thường mới rời đi. Nó chẳng hề lười biếng, chỉ là phạm vi cần thăm dò quá rộng, làm được đến mức đó đã là cực hạn.
Thế nhưng sự xuất hiện của đám ác ma cừu sừng này đã chứng minh nơi đây tuyệt đối không đơn giản.
Mấy tên ác ma cừu sừng sau khi vào bên trong cũng không hề manh động, chỉ lén lút lơ lửng dạt về hai bên lối vào, không nói một lời, cứ thế nín thở ngưng thần chờ đợi.
Nếu lúc này có kẻ nào theo dõi bọn chúng tới hang mỏ này rồi ngơ ngác xông vào, tuyệt đối sẽ bị mấy tên nham hiểm này đè nghiến ngay cửa.
May mà kẻ bám theo là Tiểu Cường. Nó xuyên thẳng qua vách đá chui vào, đang nấp trong bóng tối xem bọn chúng diễn kịch. Chỉ cần trong đám này không có đại ma vương bậc chín thì đừng hòng phát hiện ra nó.
Qua chừng mười phút, mấy tên ác ma cừu sừng mới bắt đầu cử động lại, tiếp tục đi sâu vào trong. Đi vòng vèo một hồi, chúng tới một nơi trông chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng khi cả đám đã đứng vào đúng vị trí, chúng bắt đầu niệm chú ngữ, đánh một luồng năng lượng màu xanh lục xuống mặt đất.
Mặt đất đen bóng như thủy tinh vốn có vài khe nứt ửng đỏ bỗng bắt đầu nhấp nháy, ngay sau đó mấy tên ác ma liền biến mất không thấy tăm hơi. Nói chính xác hơn là đã bị truyền tống đi, sau đó những khe nứt kia cũng tắt ngấm ánh sáng, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết bất thường nào.
Khá lắm, đây rõ ràng là kỹ thuật truyền tống không gian cự ly ngắn của Áo Tư Lộ Á, rơi vào tay lũ ác ma này xong còn được đem ra sử dụng.
Trước kia khi Lỗ Bá Đặc bị truyền tống tới thế giới này, bên phía gia tộc Sắc Nghiệt cũng có trận bàn không gian. Sau khi hắn hôn mê, đám đàn em đủ cẩn thận nên trước khi chuồn êm đã cạy luôn mang đi. Hắn tỉnh dậy từng nghiên cứu qua, thứ đó cùng một nguồn gốc với trận bàn không gian bằng sơn đồng thu được từ Áo Tư Lộ Á.
Gia tộc Mê Đoàn vơ vét được không ít món hời ở Áo Tư Lộ Á. Nhìn tình hình vừa rồi, dường như bọn chúng còn phát triển nó lên một tầm cao mới, mượn mấy khe nứt dưới đất để tạo thành pháp trận truyền tống, độ bí mật tuyệt đối đạt mức thượng thừa.
Chẳng trách ngay cả Tiểu Cường cũng bị qua mặt. Nơi này nhiều nhất chỉ tính là một lối vào, chọn ngẫu nhiên vài điểm dưới lòng đất để dò xét thì không tra ra được cũng phải.
Còn pháp trận truyền tống bên kia chắc chắn không thể truyền tống thẳng qua, nếu không nhất định sẽ bị lộ. Chỉ có thể từ từ tìm kiếm, ước chừng hẳn không quá xa, loại pháp trận này cự ly vốn dĩ không dài, vốn là thứ Áo Tư Lộ Á dùng để đổ bộ lên đảo cho nhanh.
Tiểu Cường hoàn toàn lặn vào bóng của một tảng đá. Ngay sau đó, vô số sợi tơ đen kịt như đàn rắn nhỏ cuộn trào ra từ trong bóng tối, bơi về bốn phương tám hướng rồi bắt đầu khoan sâu xuống lòng đất.
Lần này không còn là lấy mẫu ngẫu nhiên nữa mà là rà soát kiểu quét lưới, không bỏ sót bất kỳ tấc đất nào. Từ mặt đất cho đến độ sâu mấy chục mét dưới lòng đất, lấy hang mỏ này làm trung tâm mà lan tỏa ra ngoài.
Nhờ có điểm truyền tống kia làm vật tham chiếu, việc tìm kiếm dễ dàng hơn nhiều. Ở khoảng cách chừng hai cây số dưới lòng đất, nó phát hiện ra mấy hang động ngầm khổng lồ thông nhau, trần hang cao tới mấy chục mét. Nhưng trên mặt đất lại không có bất kỳ dấu hiệu nào, nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà ngờ nổi dưới lòng đất lại có thứ này.
Trên vách đá xung quanh gắn một số điểm chiếu sáng, ngọn lửa xanh lục chập chờn kéo ra những cái bóng kinh dị vặn vẹo khôn cùng.
Mấy tên ác ma cừu sừng cao giai lúc trước đang ở ngay đây, nhưng chúng không còn là trọng điểm chú ý của Tiểu Cường nữa. Bởi vì ngay vị trí trung tâm của hang đất này có một tòa tế đàn hài cốt khổng lồ, đang tỏa ra những luồng sóng linh hồn đầy khủng bố.
Tế đàn này không dùng vật liệu nào khác, toàn bộ đều là thi hài các loại, tổng thể hiện ra hình lục giác, cao hơn hai mươi mét.
Loại tế đàn thế này, Tiểu Cường thật sự chưa từng thấy qua. Nhưng khi nó báo cáo cho Lỗ Bá Đặc và chia sẻ tầm nhìn, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc.
Bởi vì bọn Đại Não Hoa thực ra từng thấy thứ tương tự. Tại vùng đất cực hàn ở bắc cảnh Luân Bột Lãng, bên trong "Anh Linh Điện" của lũ cự ma băng sương từng có một tòa tế đàn bằng xương trắng.
Thế nhưng tòa tế đàn kia rõ ràng mang tính nghệ thuật hơn nhiều. Nhớ mang máng là chia làm ba tầng, tầng thứ nhất bằng chất liệu băng tinh thạch, còn khắc văn tự Đạt Tạp Lai đặc thù của cự ma để câu thông với tổ tiên; tầng thứ hai là hài cốt động vật bình thường; trên cùng mới là hài cốt của tổ tiên cự ma, dùng cho việc tế tự.
Tuy cũng dùng lượng lớn xương cốt làm vật liệu, nhưng những khúc xương đó rõ ràng đã qua xử lý tỉ mỉ, bóng loáng như bạch ngọc, bài trí cũng ngay ngắn chỉnh tề. Phong cách tổng thể kỳ thực không đến mức quá dọa người, thậm chí còn khiến người ta nảy sinh một tia kính sợ đối với văn minh cự ma.
Thế nhưng ở đây hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Xương cốt ở đây ước chừng bị xé toạc ra bằng bạo lực, gân cốt, máu thịt bên trên vẫn còn nguyên vẹn, giờ đã dính chặt vào xương, đen ngòm và bốc mùi hôi thối. Tầng dưới cùng của tế đàn rỉ ra thứ chất nhầy màu đỏ đen tởm lợm, chỉ liếc nhìn một cái cũng đủ dựng tóc gáy.
Tại nơi này, lần đầu tiên không ngửi thấy mùi vị cơ bản của thế giới ác ma — mùi lưu huỳnh. Nó đã bị thứ mùi hôi thối nồng nặc xen lẫn cảm giác sợ hãi này hoàn toàn lấn át.
Lỗ Bá Đặc vốn không quá quen thuộc với các ma thú khác của thế giới ác ma, nhưng xương của chó săn địa ngục nhiều đầu thì tương đối dễ nhận. Dựa vào những chiếc sừng dài có hình dáng độc lạ, có thể đoán được ác ma các hệ ở đây cũng không ít. Vài chiếc đầu lâu đặc thù, nếu hắn không nhìn nhầm, thậm chí còn là Liêm Đao Tử Thần cao giai.
Chẳng biết là cao thủ của nhà nào, hai hốc mắt đen ngòm khổng lồ trừng trừng nhìn về phía trước, tựa như đang chất vấn điều gì.
Điều này rất phù hợp với quy tắc của thế giới ác ma. Dù đều là ác ma, nhưng vì lợi ích của bản thân, việc hy sinh những ác ma khác là chuyện quá đỗi bình thường. Năm đó Địch Á Ba La thẳng thắn thừa nhận mình từng cắn nuốt một Viêm Ma cao giai, cũng chẳng có ai tới chất vấn hắn, xem đó như lẽ dĩ nhiên.
Thế nhưng gia tộc Mê Đoàn dựng lên một tế đàn hài cốt lớn nhường này, hiến tế nhiều sinh linh đến vậy, mưu đồ chắc chắn không hề nhỏ.
Vì góc nhìn bị khuất nên không thấy đám ác ma cừu sừng kia đâu nữa, bọn chúng đã bay sang phía bên kia tế đàn. Tiểu Cường cẩn thận vòng qua một chút, nhìn thấy cảnh tượng ở bờ bên kia, lại càng thêm buồn nôn.
Ở phía bên kia tế đàn có một huyết trì khổng lồ trên mặt đất, bên trong toàn là chất lỏng sền sệt màu đỏ đen, hẳn là chảy từ trên tế đàn xuống, đang ùng ục sủi bọt tăm.
Lũ ác ma kia đang đều tay đổ một lượng lớn linh hồn thạch vào trong huyết trì, những bọt khí bên trong dường như càng lúc càng sục sôi dữ dội.
