Chương 951
Chương 951: Kẻ lừa đảo và kẻ nhát gan
Đăng ngày 30/09/2026
19
Huống hồ, trong lòng Tra Nhĩ Tư vẫn chưa tính đến kết cục xấu nhất. Hắn và Ancestor đã bàn đi tính lại nhiều lần, khi hắn và Cain cùng xuất hiện trước mặt gia tộc Phạn Trác, bọn chúng sẽ ưu tiên tấn công ai?
Kết quả quá rõ ràng, Cain mới là người gia tộc Phạn Trác thèm muốn nhất.
Bọn hắn tuy chưa rõ gia tộc Phạn Trác thao túng ra sao, nhưng khả năng cao là nhắm trúng thiên phú miễn nhiễm thánh quang của Cain. Nếu rút được năng lực này ban cho tộc nhân khác, đám ma cà rồng này sẽ mạnh đến mức khó mà tưởng tượng nổi, dù ẩn nấp hay đối đầu trực diện đều chiếm trọn ưu thế.
Còn thiên phú phân thân của hắn thì chẳng đáng nhắc tới. Cho nên, khi cả hai cùng xuất hiện, hắn mới là kẻ tương đối an toàn. Thậm chí chẳng cần vi phạm huyết thệ, người ta nhắm vào Cain thì hắn cứ việc chuồn thẳng.
Về phía Lỗ Bá Đặc, hắn cũng đang thầm mừng. May mà trước đó đã chuẩn bị kỹ, nhét chiếc nhẫn không gian chứa xác ma cà rồng thế mạng vào trong Vĩnh Hằng Chi Tâm, rồi để Tiểu Tâm Tâm bọc lấy trái tim mình. Bằng không, luồng huyết sắc khế ước lao tới lúc nãy chắc chắn bay lệch hướng.
Thảo nào bảo nghi thức này lợi hại, hóa ra dùng máu của ai thì huyết thệ sẽ quay về kẻ đó. Nếu nó bay thẳng vào chiếc nhẫn không gian đeo trên ngón tay thì đúng là lộ tẩy ngay tại chỗ.
Muốn giở trò vặt trước mặt cao thủ cùng giai gần như là chuyện bất khả thi. Nhưng Lỗ Bá Đặc lại là một ngoại lệ quỷ dị, đến tim trong lồng ngực hắn còn làm giả được cơ mà.
Bất kể quá trình ra sao, một kẻ lừa đảo và một tên nhát gan cứ thế kết thành huyết thệ khế ước, cùng nhau liều một phen giành giật đường sống. Đã thế cả hai đều đinh ninh rằng — quả này chắc ăn rồi.
...
Thành Phạn Trác ở thế giới ác ma lúc này đang hỗn loạn tưng bừng. Vốn dĩ là chuyện mười phần nắm chắc, cứ ngỡ dễ dàng tóm gọn tên ma cà rồng Tra Nhĩ Tư kia, ai ngờ lại xảy ra biến cố.
Một kẻ lớn lên an nhàn ở đại lục đằng kia, thế mà lại cẩn thận, xảo quyệt hơn cả lũ dơi già từng trải qua trăm trận sinh tử ở thế giới ác ma. Hắn dùng một đống thủ đoạn linh tinh cùng đạo cụ mà lừa gạt được cường giả cấp 9 tận hai lần, nói ra ai mà tin nổi?
Số ma cà rồng bình thường bắt đầu hoảng loạn kia trông coi rất phiền phức, chi bằng ném hết vào huyết trì. Ban đầu chúng định lừa Tra Nhĩ Tư vào huyết trì rồi mới mở nghi thức, không tiện hiến tế nhiều đồng tộc trước mặt hắn vì sợ đánh động thằng ranh này.
Hiện tại toàn bộ huyết tộc trong thành đều đã nhận được tin báo, phải nâng cao cảnh giác. Nhưng mọi người vẫn bán tín bán nghi, thằng nhóc đó to gan đến mức nào mà dám quay lại?
Chẳng bao lâu sau, ở rìa thành phố bỗng vang lên tiếng nổ rung trời chuyển đất! Ba tòa tháp nhọn cao vút liền kề nhau bị chém ngang lưng, đổ ập xuống quần thể kiến trúc bên cạnh, cuộn lên từng đợt khói bụi mù mịt.
Từ trong khói bụi, vô số Huyết Tiễn bắn vụt ra, nhắm thẳng vào đám ma cà rồng đang chết sững xung quanh. Một mũi huyết tiễn tước đoạt một mạng người. Đám ma cà rồng như bị rút cạn sạch tinh huyết, nhanh chóng khô quắt rồi đổ rạp xuống. Sau khi xuyên qua mục tiêu, Huyết Tiễn chẳng những không tiêu tán mà còn mạnh hơn, tiếp tục lao đến con mồi tiếp theo.
Đám ma cà rồng có chút thực lực ở đằng xa cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo Tra Nhĩ Tư trong màn khói bụi. Bọn chúng kinh hãi hét lớn phát tín hiệu cảnh báo, vô số con dơi nhỏ lập tức tản loạn bay ra ngoài, chẳng khác nào ném gạch vào tổ ong vò vẽ.
Đây là sự áp chế đẳng cấp tuyệt đối. Một cường giả cấp 8 muốn tàn sát thì mục tiêu trung và hạ giai căn bản không có lực phản kháng.
Thế nhưng vị Thân vương cấp 9 Y Ti Ty Nhĩ · Phạn Trác vẫn chưa xuất hiện ngay. Tra Nhĩ Tư từng phô diễn năng lực hoán đổi phân thân, ả dù rất giận trước sự khiêu khích của hắn, nhưng vẫn chọn tọa trấn bên Ác Ma Chi Môn, bất động như núi.
Ả đã tổ chức các Đại công tước cấp 8 khác trong thành chia thành nhiều đội ngũ, bao vây về hướng Tra Nhĩ Tư. Sớm muộn gì cũng tóm được thằng nhãi trơn như trạch đó.
Đúng lúc này, ở một hướng khác trong thành Phạn Trác lại xảy ra biến cố, hơn nữa còn là chuyện kinh thiên động địa.
Một màn sương máu khổng lồ chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nhìn qua thì lững lờ trôi nổi, nhưng từ bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấu được tình hình bên trong.
Đám ma cà rồng kẹt lại bên trong thì lâm vào tuyệt cảnh. Vô số nanh nhọn rít gào xuyên phá với tốc độ kinh hoàng, hệt như những mũi tên huýt sáo quét sạch chiến trường, điên cuồng tàn sát đám huyết tộc trung và hạ giai. Đây là phương thức giết chóc hiệu quả nhất mà không làm lộ thân phận thực sự.
Ngay sau đó, biển sương máu cuộn trào dữ dội, nâng đỡ "Cain" hiện thân. Dung mạo tuấn tú tà mị, đôi cánh dơi khẽ mở, phía sau là tiếng la hét thảm thiết cùng vô số cái xác khô quắt rơi rụng như sung. Màn xuất hiện này phải gọi là phô trương thanh thế đến tột cùng.
Đương nhiên đây không phải bản tôn Lỗ Bá Đặc, mà là Tiểu Cường đang khoác lớp da của Cain. Vừa tách khỏi Tra Nhĩ Tư, Lỗ Bá Đặc đã tìm chỗ trốn biệt tăm. Lần này phải đối mặt với cường giả cấp 9, hắn sẽ không bao giờ đặt mình vào tình thế nguy hiểm không thể kiểm soát. Thuộc hạ quỷ dị theo sau hắn nhiều vô kể, việc gì phải liều mạng.
Huyết tộc trong thành Phạn Trác hoàn toàn ngơ ngác. Chẳng phải chỉ có một tên Tra Nhĩ Tư thôi sao? Kẻ ra vẻ ngút trời kia rốt cuộc là ai?
Y Ti Ty Nhĩ · Phạn Trác cũng sững sờ. Mọi chuyện dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong số những con ma cà rồng phế phẩm bị lừa tới đây lúc trước, vẫn còn sót lại một cao thủ sao? Là ngẫu nhiên trùng hợp, hay Huyết Tộc Nghị Hội đang giở trò sau lưng?
Nhưng làm sao tự dưng lại nhảy ra một cao thủ cấp 8 Đại công tước dễ dàng như thế? Huyết Tộc Nghị Hội đã nhìn thấu kế hoạch của bọn họ rồi ư? Không thể nào, đó là tuyệt mật, chỉ có vài vị Thân vương bọn họ biết được.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Y Ti Ty Nhĩ · Phạn Trác vẫn bình tĩnh hạ lệnh, điều động cao thủ cấp cao trong gia tộc vây giết hai kẻ đó, số tộc nhân trung và hạ giai còn lại mau chóng rời thành lánh nạn, tránh thương vong vô ích.
Nhưng một khi Tra Nhĩ Tư và Tiểu Cường Cain đã buông tay tàn sát thì quá đỗi khủng khiếp. Tra Nhĩ Tư luân chuyển mượt mà giữa bản thể và phân thân, còn Tiểu Cường Cain thì hoàn toàn nghiền ép bằng thực lực áp đảo. Gần nửa tòa thành bị lật tung, thậm chí lâu đài trung tâm nơi các Thân vương cư ngụ cũng bị phá tan hoang.
Thực ra kế hoạch hai tên bàn nhau rất đơn giản: Dụ Thân vương cấp 9 đuổi giết bản thể Tra Nhĩ Tư, còn phân thân sẽ cùng Cain mở đường máu trở về, sau đó Tra Nhĩ Tư hoán đổi bản thể với phân thân, hai người cùng vượt qua Ác Ma Chi Môn.
Tất nhiên, cả hai đều thừa hiểu tỷ lệ thành công của kế hoạch này chẳng cao, ai nấy đều thủ sẵn mưu tính riêng, chỉ chực chờ gài bẫy đối phương.
Ngặt nỗi Thân vương cấp 9 đối phương vẫn án binh bất động, chỉ sai cao thủ xua đuổi bọn họ về phía Ác Ma Chi Môn. Thấy con mồi không cắn câu, hai tên đành phải tăng tiền cược, bắt đầu áp sát huyết trì để gây áp lực.
Đúng lúc này, một vệt cầu vồng xé toang hư không lao tới, tốc độ nhanh đến mức vượt qua cả phản xạ của mắt thường, mục tiêu nhắm thẳng vào Tra Nhĩ Tư!
Tra Nhĩ Tư kinh hãi tột độ. Hắn nhận ra mọi chuyện hoàn toàn trật khỏi dự tính, mục tiêu ưu tiên của kẻ địch thế mà lại không phải Cain!
Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng! Nhưng hắn không còn thời gian để suy nghĩ, lập tức quyết đoán ra tay. Không thể chờ thêm nữa, phải trốn khỏi đây ngay, một cảm giác nguy hiểm khôn tả đang ập đến rất gần.
Đó không đơn thuần là cảm giác bị cường giả cấp 9 nhắm bắt, mà là một nguy cơ sinh tử nằm ngoài mọi dự liệu đang áp sát. Đây là một dạng thiên phú của hắn. Hắn chính là nhờ vào thiên phú này, cộng với trí mưu và sự thận trọng tột bậc, mới nhiều lần biến nguy thành an.
Hắn lập tức hoán đổi giữa bản thể và Huyết Hồn Phân Thân. Phân thân vừa xuất hiện đã bị Y Ti Ty Nhĩ · Phạn Trác bóp nát thành một vũng máu tươi, trong khi bản thể của hắn đã hiện ra gần đường hầm dưới lòng đất, cách Ác Ma Chi Môn chỉ trong gang tấc.
